|
Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên Năm II
“Thế
hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không
được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô na…” (Mt 12,39)
Khi
chúng ta đọc những lời của Chúa Giêsu mắng những người kinh sư
và Pharisieu đòi thấy dấu lạ Người làm, chúng ta thật kinh ngạc
hơn khi Chúa nói toạc móng heo cho họ biết: “thế hệ gian ác và
ngoại tình”. Vậy những người khác không thuộc về hai loại người
trên nhẹ tội hơn không? Những “sự gian ác và ngoại tình” thì ở
thời đại nào cũng có và có lẽ ngày nay còn nhiều hơn thời của
Chúa Giêsu nữa. Có khác là thời xưa Chúa đã làm nhiều dấu lạ tỏ
tường và những người chứng kiến thì có kẻ tin kẻ hồ nghi. Ngoài
dấu lạ của ngôn sứ Giô-na nằm trong bụng cá ba ngày, ở đây, Chúa
nhất định không có làm thêm một dấu lạ nào bởi lẽ họ “gian ác
và ngoại tình”.
Thời
đại bây giờ chúng ta cũng thấy đồn đại khắp nơi xảy ra những dấu
lạ cho người này người nọ. Nhưng chúng ta hầu như cũng giống như
người kinh sư và Pharisieu vẫn còn đòi hỏi nơi Chúa một dấu lạ
nào nữa. “Dấu lạ” có là do lòng tin của kẻ xin nhưng phần nhiều
là do tình thương của Chúa thương xót con người yếu đuối nhiều
hơn. Dấu lạ không tỏ tường thường xảy ra nơi mỗi cá nhân hàng
ngày mà ít có người nhận ra: ơn được làm người, ơn Chúa bảo tồn
hàng giây phút không thì chúng ta lại trở về hư vô ngay, ơn thánh
hóa để thi hành ý Chúa, vân vân… Những “dấu lạ” này xảy ra quá
thường nơi mỗi cá nhân mà hầu như chúng ta muốn thấy ‘dấu lạ”
khác phải do Chúa làm!
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Người đã thực hiện nơi chúng
con biết bao ‘dấu lạ’; nhưng vì con mắt đức tin chúng con quá
trần tục nên không thấy được những dấu lạ đó. Cúi xin Chúa cho
chúng con đừng bao giờ nhắm mắt làm ngơ trước các ơn lành Chúa
vẫn nuôi nấng săn-sóc giữ-gìn chúng con hàng giây phút. Xin Chúa
cho cả đời chúng con thành của lễ tạ ơn sống đẹp lòng Chúa mỗi
ngày một hơn. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|