|
Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên Năm II
“Anh
em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống” (Mt 13,18)
Trong
dụ ngôn người gieo giống này có 4 hạng người: 1/hạt gieo bên vệ
đường là người nghe mà không hiểu bởi vì quỷ dữ cướp đi những
điều trong lòng. (19) 2/Hạt gieo trên sỏi đá là người vui vẻ nghe
Lời nhưng không đâm rể sâu trong lòng khi gặp những thử thách
gian nan. (c.20) 3/Hạt gieo vào bụi gai là kẻ có Lời nhưng bị
nghẹt vì những lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý. (c.22) 4/Hạt
gieo trên đất tốt là kẻ nghe Lời và hiểu thì sẽ sinh hoa kết quả
gấp trăm, sáu chục hay ba chục. (c.23) Chắc chắn Thiên Chúa là
người gieo giống đều mong ước được kết quả tốt; Nhưng kẻ nghe
và lãnh nhận thì hậu quả khác nhau. Trong đời sống Kitô Hữu, chúng
ta nghe Lời Chúa hàng ngày nhưng chúng ta ở trong hạng nào trên
đây.
Nếu
quí bạn hôm nay chưa đọc Lời Chúa thì hãy dành ít phút nào trong
ngày để đọc và suy ngắm Lời Chúa. Nếu quí bạn đã được phúc tham
dự Thánh Lễ hoặc đã đọc Lời Chúa hôm nay rồi; Chúng ta hãy nguyện
xin Chúa Thánh Thần soi sáng để thấu hiểu Lời Chúa dạy điều gì
và hãy làm một dốc quyết nhỏ nào để thực hành Lời Chúa.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu là Thầy dậy đang rao giảng Tin Mừng nơi các tâm hồn
chúng con. Xin Chúa cho thửa đất của tâm hồn chúng con nên mầu
mỡ để Lời Chúa khỏi bị chết nghẹt nhưng sinh sôi nẩy nở gấp trăm
cho Nước Chúa hiển trị trong chúng con. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|