|
Thứ Bảy Lễ Thánh Martha
“Được
tin Đức Giêsu đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Maria thì
ngồi ở nhà.” (Gn 11,20)
Hôm
nay Giáo hội đặt để cho chúng ta một mẫu gương, thánh Martha,
cầu nguyện trong hoạt động. Thật vậy, thánh Martha rất năng nổ
từ ngoài ngõ đến trong bếp núc. Thánh Martha nghe tin Chúa Giêsu
đến cứu chữa em mình là Ladaro thì chạy ra tận ngoài đón mời Chúa
vào. Lòng tin của Martha đã làm cho Chúa phải động lòng đến nỗi
“rơi lệ”. Lòng tin của Martha đưa dẫn đến phép lạ cả thể nơi người
em đã an táng trong mồ được trỗi dậy. Sự đối thoại của Martha
và Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết rõ bản tính của Chúa:
“Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống.” (c.25) Chính Martha đã tuyên tín: “Con vẫn
tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
(c.27) Nhờ những điều này mà chúng ta được biết về sự Chúa Phục
sinh và là sự sống. Nên chúng ta mặc dù đã chết trong tội lỗi
nhưng nhờ vào công nghiệp Chúa Giêsu chúng ta sẽ được sống đời.
Vai
trò của Maria nói lên tính cách cầu nguyện để đạt được điều cầu
xin với Chúa. “Cô Maria thì ngồi trong nhà.” (c.20) nói lên một
cách cầu nguyện liên lỉ để mong Thiên Chúa đoái thương đến nhu
cầu cho mình hoặc tha nhân. Cho nên cách cầu nguyện của cô Maria
rất hợp cho mọi người chúng ta bắt chước. Mong rằng chúng ta đừng
bao giờ bỏ cầu nguyện nhưng phải dùng nhiều cách thế để cầu nguyện.
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành. Xin hãy dẫn dắt chúng con
biết cách cầu nguyện không ngừng. Để chúng con biết lợi dụng từng
giây-phút để cầu nguyện trong những lúc thi hành phận sự. Làm
mọi việc vì yêu mến Chúa cũng giống như thánh nữ Martha và Maria
trong phúc âm vậy. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|