|
Thứ Hai Lễ Thánh Inhaxiô Loyola, Linh mục
“Ai
trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm
môn đệ tôi được.” (Lc 14,33)
Nếu
chúng ta có cơ hội đọc tiểu sử của thánh sáng lập dòng Chúa Giêsu,
Thánh Inhaxiô Loyola, ai cũng phải kính phục sự thành tâm của
ngài theo chân Chúa đến trọn đời. Tất cả các thành phần của dòng
Chúa Giêsu có bản Hiến pháp thật nghiêm ngặt. Một điểm nổi bật
nơi dòng Chúa Giêsu là sự tuân phục Đức Thánh Cha. Trong đức tuân
phục đó gói gọn tất cả những điều Tin Mừng khuyên bảo tuân giữ.
Cho nên khi đã tuân phục thì phải “từ bỏ hết những gì mình có”.
Trong đức tuân phục cốt lõi của sự từ bỏ là “ý riêng, sự tự do.”
Vì sự cao cả của tuân phục mà Thánh Phao-lô nói rõ: “Chúa Giêsu
dù ngang hàng với Chúa Cha nhưng vẫn tuân phục cho đến chết.”
Sự
“từ bỏ” là điều kiện phải có để trở nên “môn đệ” đích thật của
Chúa Giêsu. Trong sự tuân phục có sự từ bỏ đi liền với sự hy sinh
mới là tuân phục đúng nghĩa. Trong ba lời khuyên phúc âm mà một
tu sĩ đã khấn hứa có lẽ đức tuân phục đòi hỏi sự bỏ mình nghiêm
túc hơn khi phải tuân theo một điều trái với sự tự do của mình.
Cho nên Chúa Giêsu đã ra một quy luật “không từ bỏ những gì mình
có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Lời
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu Thầy dậy chân-lý. Chúng con ai cũng muốn theo chân
Chúa và trở nên môn đệ của Người. Nhưng khi phải tuân theo những
điều kiện để tập trở nên môn đệ của Chúa thì nhiều người đã chùn
chân dừng lại. Xin Chúa ban lòng trung thành cho những người đã
tận hiến cho Chúa. Xin Chúa soi sáng mở lòng cho nhiều thanh niên
nam nữ dám can đảm bước theo chân Chúa dạy trong Tin Mừng. Lạy
Mẹ Maria là Mẹ của ơn gọi tận hiến, xin gìn giữ những nam-nữ tu
sĩ linh-mục của Chúa được trung thành đến cùng. Amen.
Lm. Lêô Vũ Đình, CMC
|