|
Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên Năm II
”Kẻ
gieo giống tốt là Con Người ...” (Mt 13:37)
Chúa
Giêsu dùng dụ ngôn về người gieo giống tốt về hình ảnh của Nước
Trời trong tương lai. Chúa Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để
sánh ví Nước Trời mà Ngài đã thiết lập ở trần gian và hiện thời
nước ấy vẫn tiếp tục bành trướng do những thành viên của Nước
Trời. Nhưng đối phương vẫn rình râp để gieo cỏ dại, cỏ lùng vào
mảnh đất tâm hồn của chúng ta trong lúc chúng ta thờ ơ lãnh đạm…
Mỗi
Kitô hữu qua phép rửa tội đã trở nên thành phần của NướcTrời.
Chúng ta có bổn phận đóng góp cho sự phát triển của hạt giống
tốt trong xã hội trần thế. Xã hội đó có thể được thu hẹp trong
phạm vi gia đình, cộng đoàn xứ đạo, quốc gia…. Chúng ta phải trở
thành bông hạt nặng trĩu hoa trái thánh thiện giữa môi trường
chúng ta đang sinh sống hay đang hội nhập đầy dẫy cỏ lùn là những
gương xấu. Nói cách khác, bước chân của mỗi người Kitô hữu chúng
ta đi đến đâu, hạt giống Tin Mừng của Chúa phải được gieo vãi
và đâm chồi nẩy lộc đến đó. Chúng ta được mời gọi làm cho nẩy
sinh bông hạt thánh thiện.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, xin cho mỗi Kitô hữu chúng con ý thức sứ mệnh quan trọng
làm nẩy sinh trong nước trần gian hạt giống Tin Mừng mà Chúa đã
gieo vào mảnh đất tâm hồn của chúng con. Hạt giống đó tuy nhỏ
bé nhưng sẽ trở nên cành lá xum xuê che mát trần gian qua những
gương lành thánh nhờ đó sẽ lôi kéo được nhiều anh chị em đến nương
ẩn trong Đại Gia Đình của Giáo Hội Mẹ Thánh Công Giáo. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|