|
Thứ
Tư Tuần 17 Thường Niên Năm II
“Nước
Trời giống chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13: 44)
Hôm
nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về giá trị của Nước Thiên Chúa…
Nếu chỉ đọc câu đầu của đoạn Tin Mừng rồi dừng lại ở đây, chắc
nhiều người trong chúng ta sẽ thắc mắc tại sao người đã tìm thấy
kho báu rồi không lấy lên đem về nhà ngay mà lại chôn xuống trở
lại… về nhà…. Nếu chẳng may có ai đang lảng vãng đâu đó mà thấy
kho báu nầy thì coi như là mất rồi! Có lẽ chúng ta nên hiểu theo
nghĩa bóng câu chuyện nầy thì đúng hơn… về Nước Trời.
Giá
trị của Nước Trời thật cao quý, giá trị nầy đòi hỏi nơi người
thừa hưởng một sự chuẩn bị về tinh thần để đón nhận những giá
trị cao sâu tiềm tàng trong “Kho Báu-Kho Tàng” giấu kín… Dĩ nhiên
là khi tìm được kho báu, ai mà chẳng mừng… nhưng “Căn Nhà Tinh
Thần” của mình có xứng đáng để chứa đựng kho tàng nầy chăng? Nói
cách khác, để đón nhận Kho Tàng thì cần phải có sự chuẩn bị tinh
thần… Kho tàng đó chính là Đức Kitô…
Tìm
tòi và học hỏi về Chúa Kitô và Giáo Thuyết của Ngài không phải
là một sớm một chiều mà có thể hiểu thấu được những mầu nhiệm
chứa đựng trong những kho tàng đó. Sự dấn thân và những hy sinh
trong đời sống hằng ngày là những tích lũy tinh thần để dần dần
đón nhận Kho Tàng Dấu Kín. Với những hy sinh tìm tòi và học hỏi
mỗi ngày, chúng ta sẽ khám phá giá trị của Kho Tàng ẩn dấu trong
ruộng…
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, con đường đi tìm kiếm Chúa là con đường phó thác trong tin
yêu và hy vọng. Con đường nầy đòi hỏi nơi chúng con sự dấn thân
trọn vẹn và sự chuẩn bị tâm hồn để đón nhận kho tàng đó là chính
Chúa. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị để đón nhận xứng đáng kho
tàng Chúa sẽ trao ban cho chúng con. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|