|
Thứ
Sáu Tuần 17 Thường Niên Năm II
“Ngài
đến nơi quê Ngài mà giảng dạy…” (Mt.13: 54)
Hôm
nay chúng ta cùng theo chân Chúa Giêsu và các tông đồ về làng
Nazaréth… Nhưng rầt tiếc là người đồng hương đã khướt từ Ngài…
Con
người trong thế giới hôm nay, đôi lúc họ muốn Thiên Chúa đứng
ngoài lề cuộc sống của họ. Trong cách sống, ngay cả những Kitô
hữu, họ mang trong mình danh hiệu Kitô, nhưng họ lại không tỏ
ra một dấu chỉ nào mình thuộc về ‘Đức Kitô’ hay mở rộng tâm hồn
để đón Chúa.
Ngày
nay chúng ta thấy có những gia đình trong nhà trang hoàng nhiều
hình ảnh Chúa, Đức Mẹ, Các Thánh… nhưng cách sống thực tế cuộc
đời của họ thì vắng bóng Chúa, Mẹ. Đó cũng là một cách thức khướt
từ, xua đuổi Chúa ra khỏi ngôi nhà hay đời sống thiêng liêng của
gia đình hay cá nhân của họ.
Qua
câu chuyện dân làng không muốn đón tiếp Chúa, nếu xét theo nghĩa
thường tình… Có lẽ dân làng đã nghe biết về Chúa… có thể trong
lời rao giảng Chúa đã ‘đụng chạm’ vào chính cuộc sống của con
người và dân làng dường như chưa được chuẩn bị để đón rước Chúa,
hay là họ coi thường Chúa vì họ biết Ngài xuất thân từ một gia
đình quá tầm thường trong thôn nhỏ bé Nazareth chăng???
Lời
Nguyện:
Trong
cuộc sống hằng ngày, bàn tay Chúa vẫn chạm đến từng người trong
chúng con dưới nhiều cách thức khác nhau. Xin dìu chúng con đi
trọn quãng đuờng Chúa muốn chúng con bước đi theo Chúa. Xin cho
chúng con biết mở rộng tâm hồn và gia đình để đón tiếp Chúa đến
viếng thăm. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|