| |
Chúa
Nhật Lễ Chúa Giêsu Hiển Dung Năm B
“Và
Người đã biến hình trước mặt họ… (Mc 9:2)
"Lạy
Chúa, chúng con được ở đây thì tốt lắm!" Trong cuộc đời theo
Chúa, có lúc chúng ta cảm thấy hăng hái, vui tươi, nhưng cũng
có lúc cảm thấy nặng nề chán nản: "Lạy Cha, xin cho con khỏi
uống chén nầy". Đó là thực trạng đời sống của con người:
lúc vui lúc buồn, lúc thành công lúc thất bại, khi khoẻ mạnh lúc
ốm đau, khi hăng say lúc chán nản... Tất cả những thăng trầm dệt
thành tâm trạng đời sống của con người.
Hôm
nay, theo chân các tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan chúng ta cùng
lên núi Tabôrê, trước khi chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, chúng
ta phải leo lên núi. Leo núi là bỏ lại những gì bận bịu, vướng
mắc và chỉ mang theo những gì cần thiết, giúp ích cho việc leo
núi mà thôi. Leo núi, đòi hỏi một sự cố gắng không ngừng, tránh
những chướng ngại cản bước chân chúng ta. Leo núi cần phải có
sức khoẻ, có thể sẽ bị trượt chân, trầy da... tai nạn... Nếu leo
núi với một nhóm người thì đòi hỏi sự nâng đỡ và chờ đợi nhau....
Trong
đời sống đạo, chúng ta muốn gặp được Chúa, cũng giống như người
leo núi, nên bỏ lại những quyến rũ bất chính, tội lỗi, những gì
chúng ta đã hứa trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Trong câu
chuyện Chúa biến hình hôm nay, có lẽ Phêrô, Giacôbê và Gioan đã
gặp được Chúa với tất cả sự sáng láng oai nghiêm của cảnh thiên
đàng, đáng công sức mà 3 ông đã mệt nhọc leo lên đỉnh núi Tabôrê.
Cho nên Phêrô đã thay mặt 2 bạn của mình thốt lên: "Lạy Thầy,
nếu được ở đây thì tốt lắm!"
Cùng
với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabôrê
hôm nay. Đây là dịp để chúng ta xác quyết lại Đức Kitô là Con
Thiên Chúa, là Ngôi Lời Nhập Thể, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria....
Đồng thời, qua sự biến hình của Chúa, chúng ta thấy hình ảnh của
sự sống lại vinh hiển của Đấng Cứu Thế.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, thế giới chúng con đang sống hôm nay gần như không tin vào
sự sống lại, đã quên lãng Chúa Kitô vinh hiển. Nhưng đối với chúng
con, qua Giáo Lý của Giáo Hội Mẹ, đức tin đã đâm rễ sâu trong
tâm khảm, hiểu được giá trị tạm bợ nầy của thế giới nầy và hằng
ngóng trông sự vinh hiển của đời sau. Với sự soi dẫn của đức tin
chúng con đọc và suy niệm Lời Chúa trong kho tàng Kinh Thánh thì
sẽ khám phá ra Chúa vẫn đang hiện diện và đồng hành với nhân loại
trong suốt cuộc hành trình của dương thế: Ngài ở ngay trong phép
Thánh Thể, trong các bí tích mà linh mục cử hành, ở trong Phúc
Âm và ở ngay trong mọi biến cố hoàn cảnh của cuộc sống chúng con.
Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|
|