|
Thứ
Hai Tuần XVIII Thường Niên Năm II
Chúa
Giêsu lên thuyền đến một nơi hiu quạnh…” (Mt 14:13)
Không
riêng gì giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân, một khi mang danh hiệu Kitô
Hữu - là Chúa Kitô thứ hai - chúng ta là những chiến sĩ của Chúa
Kitô. Tất nhiên chiến sĩ phải vâng nghe vị tướng lãnh chỉ huy.
Là người chiến sĩ của Chúa Kitô bước theo chân Thầy trên đường
công lý, hòa bình và tích cực rao giảng Nước Trời.
Hôm
nay, Chúa mời những chiến sĩ của Ngài nghỉ ngơi lấy sức, tìm nơi
thanh vắng để nội tâm chiêm niệm kết hiệp với Thiên Chúa Cha trọn
vẹn hơn. Đời sống của người chiến sĩ Chúa Kitô luôn quên mình
để gặp gỡ tha nhân sau khi đã kết hiệp mật thiết với Chúa. Nếu
được như thế, thì Nước của Chúa Kitô sẽ thực sự được rao giảng
và sẽ có nhiều người chiến sĩ khác sẽ được biết vị lãnh đạo của
chúng ta và họ sẽ gia nhập vào đội quân phục vụ dưới bóng cờ thánh
giá của Chúa Kitô.
Cuộc
sống của người Kitô hữu luôn phải dừng chân để tĩnh dưỡng, lấy
thêm sức thần linh. Sau những giây phút lao nhọc và giảng dạy,
Chúa và các tông đồ tìm nơi thanh vắng để nghỉ ngơi. Nhưng dân
chúng vẫn tiếp tục vây quanh các ngài. Chúa động lòng thương và
Tin Mừng cho chúng ta thấy dân chúng đói khổ Ngài đã làm phép
lạ cho bánh hóa nhiều. Đời sống của người chiến sĩ Phúc Âm luôn
bắt chước Thầy Chí Thánh luôn hăng say trong việc tông đồ đi đôi
với lòng từ tâm.
Lời
Nguyện
Lạy
Chúa, cùng liên kết với nhau trong những lời nguyện xin Chúa ban
cho chúng con có những giây phút kết hiệp mật thiết với Chúa để
múc lấy nguồn sức thiêng nhiệm mầu phát xuất từ ân thánh để cuộc
sống của chúng con tiếp tục cho đi vì có ơn Chúa trợ lực từ bên
trong. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|