|
Thứ
Tư Tuần XVIII Thường Niên Năm II
“Xin
thương xót tôi, lạy Ngài, là con Đavit…” (Mt 15: 22)
Cuộc
đời của Đức Kitô, trong ba năm rao giảng, Ngài lang thang đó đây…
Có lúc nơi Biển Hồ…. Dân chúng tụ tập trên bờ, Ngài dùng thuyền
ra xa bờ một chút, ngồi trên thuyền rao giảng. Có lúc ngài vào
nơi sa mạc và hôm nay Ngài đến miền Tyrô và Siđôn và nấy một phụ
nữ Canaan lẻo đẻo theo sau Ngài và các tông và nài xin Ngài cứu
đứa con gái của bà….
Chúa
gặp gỡ dân Ngài ở khắp mọi nơi… Có những lúc nơi đồng khô hiu
quạnh không gì ăn, Ngài đã làm phép lạ biến bánh hóa nhiều nuôi
sống dân Ngài. Có những lúc tại tư gia… người ta mời Ngài dùng
bữa và ngay chính những lúc đó Chúa chữa lành bệnh tật cho dân
Ngài phần hồn hay phần xác. Nhưng đối với người phụ nữ ngoại bang
nầy thì dường như Ngài lại thử thách bà quá sức tưởng tượng… Nhưng
bà đã không thối chí bà đã ứng đáp lại sự thử thách của Đức Kitô
với sự tin tưởng rằng con của bà sẽ thụ hưởng được lòng thương
xót của Thiên Chúa một cách đặc biệt qua niềm tin kiên cường của
bà.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, nhu cầu của nhân loại hay tha nhân hôm nay luôn cần đến
những bàn tay xoa dịu của Thiên Chúa qua chính sự hiện diện của
chúng con. Xin cho chúng con được trở thành những bàn tay xoa
dịu những thống khổ của anh chị em. Xin cho bàn chân chúng con
biết đi đến những nơi cần đến chúng con với một trái tim chan
chứa tình yêu nồng nàn của Chúa. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|