|
Thứ
Tư Tuần XX Thường Niên Năm II
“Mắt
bạn lườm huýt vì tôi tốt lành” (Mt 20: 15)
Nếu
như ông chủ cho người quản lý trả tiền công khởi sự từ người đến
làm từ sáng sớm rồi lần lượt tới những người làm trễ hơn chắc
sẽ không có sự việc gì sẽ xảy ra. Ai lãnh tiền trước với giá đã
thương lượng thì lãnh trước thì về trước. Đàng này ông lại bắt
người quản lý trả tiền công bắt đầu từ những người vào làm sau
hết…
Dĩ
nhiên là những người đã làm từ tờ mờ sáng đang đứng chờ tới phiên
họ vào lãnh tiền đã nhìn thấy người quản lý trao cho người làm
công đã làm chỉ có 1 giờ 1 đồng thì họ thầm hy vọng sẽ lãnh được
nhiều hơn. Lý do để họ hy vọng là vì họ đã làm nhiều giờ dưới
cái nóng gay gắt của mặt trời…. nhưng họ đã thất vọng vì cũng
chỉ lãnh có 1 đồng…
Trong
thế giới hôm nay có nhiều hợp đồng được ký kết hay giao ước giữa
quốc gia nầy với quốc khác, giữa công ty nầy với công ty khác,
giữa cá nhân hay đoàn thể… Nhưng đình công, biểu tình, xé hợp
đồng xảy ra nhan nhản trước mắt chúng ta mỗi ngày vì bất mãn với
chế độ lương bổng của công ty, xí nghiệp, giữa chủ vả công nhân…
Thiên
Chúa đối xử với chúng ta theo lòng quảng đại và tình yêu vô bờ
bến của Ngài chứ không xuất phát từ cái nhìn ở khía cạnh thời
gian. Ngài không nhìn và xét công bình theo kiểu nhân loại, Chính
vì thế, chúng ta thấy ở đây tình yêu của ông chủ - Chúa - vượt
trên mọi lý lẽ công bình như chúng ta thường vẫn quan niệm.
Lời
Nguyện:
Lạy
Chúa, nhiều khi chúng con cũng có cái nhìn ích kỷ trước tình yêu
và ân sủng Chúa đã thương ban cho những người “đến sau” trong
vườn nho Giáo hội. vì chúng con nghĩ rằng Thiên Chúa trao ban
tình yêu và ban ân sủng của Chúa cho người khác sẽ làm cho chúng
con thiệt thòi và thua kém. Qua lời Chúa hôm nay xin cho chúng
con thâm hiểu được lòng nhân hậu của một người Cha là Thiên Chúa
ước muốn hết mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, mầu da, đều
được hưởng cùng một tình yêu thương và một ơn cứu độ bắt nguồn
từ một Thiên Chúa là Tình Yêu. Amen.
Lm. Francis Lý Văn Ca
|