| |
Thứ Bảy Tuần XXI
Thường Niên Năm II
“ Đây,
tôi làm lợi được năm nén khác. ” ( Mat. 25, 14-20).
Câu
chuyện những người đầy tớ đến trình diện Ông chủ về kết quả công
việc mình làm cũng thật giống những chuyện đời thường xẩy ra trong
cuộc sống. Điều thật dễ hiểu là phần thưởng sẽ chỉ dành để cho
những người đầy tớ biết chăm chỉ, cần mẫn, biết sinh lời những
vốn liếng đã được trao.
Thường
tiến trình tâm lý diễn ra cũng thật hợp lý (logic): khi đã “lười”
thì cũng dễ dẫn đến “liều”, mà đã dám liều thì cũng dễ sinh ra
“lỳ” và kết quả sẽ dẫn đến “láo” “Lười, lỳ, liều, láo” đó chính
là con người, là thái độ, là hành động của người đầy tớ hư thân,
biếng nhác. Những câu đối đáp của người được trao phó một nén
bạc đã biểu lộ tâm trạng ghen tức, so đo, tính tóan, đứng núi
này trông núi nọ và phó mặc cho may rủi. Nhưng một sự thật đã
được phơi bầy là: anh chỉ thích sống hưởng thụ, thích “sống bám”
trên những giọt mồ hôi khó nhọc của người khác, sống ỷ lại mà
lại đòi phải được phần thưởng. Thật trớ trêu: hạng người nầy đầy
dẫy trong đời thường!
Lời
cầu nguyện:
Lạy
Chúa, Chúa thật công bằng khi xét xử và thật nhân hậu khi yêu
thương. Chúa đánh gía cao những người đầy tớ biết sống cần cù,
chăm chỉ, biết sống theo lẽ phải. Xin giúp chúng con biết sống
có trách nhiệm với những bổn phận “được trao phó” và xin nâng
đỡ sự yếu hèn của chúng con. Amen.
Lm. JB Phan Kế Sự
|
|