|
Thứ Tư Tuần XXII
Thường Niên Năm II
“Ông
là Con Thiên Chúa” (Lc. 4, 38-44).
Thật
nhiều người, và rất nhiều người đã biết chạy đến với Chúa và đã
được Chúa chữa lành. Quyền năng của Chúa là quyền năng yêu thương,
tha thứ và chữa trị. Chúa đặt tay trên các bệnh nhân, với nhiều
chứng bệnh khác nhau và chữa lành tất cả. Mọi người đã tìm được
nơi Chúa nguồn an ủi, sự tựa nương và nhất là sự chữa trị bệnh
tật cả thể xác lẫn tâm hồn. Nơi tình thương của Ngài “có đủ chỗ”
cho tất cả mọi người không phân biệt, không lọai trừ. Điều quan
trọng là mỗi người chúng ta có sẵn sàng đến với Ngài, đón nhận
Ngài và mở miệng kêu xin Ngài thương cứu giúp, bởi Ngài chính
là “Con Thiên Chúa. ”
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, quyền năng Chúa phát xuất từ trái tim yêu thương. Chúng
con tin tưởng và phó thác vào tình thương nhân hậu của Chúa. Xin
hãy uốn lòng chúng con ngày càng nên giống trái tim yêu thương
của Chúa, để chúng con cũng yêu thương và quan tâm đến với mọi
người chung quanh. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|