| |
Thứ Năm Tuần XXII Thường Niên Năm II
“Vì
Lời Thầy, con sẽ thả lưới” (Lc. 5, 1-11).
Chắc
chắn một điều là Phêrô hơn hẳn Chúa về kinh nghiệm nghề nghiệp.
Đây là “nghề chính” của ông, nghề kiếm cơm và là phương thế để
nuôi sống gia đình.
Nhưng chúng ta lại nghe một câu nói hết sức lạ của một con người
dầy dạn kinh nghiệm như Phêrô trước một “tay mơ” như Chúa. Vượt
trên cả kinh nghiệm hay cách cư xử bình thường, Phêrô đã tỏ ra
một đức tin thật kiên vững, một lòng mến thật nồng nàn và sự vâng
phục thật tuyệt diệu.
“Vì Lời Thầy” quả là “vâng lời trọng hơn của lễ”. Ông vâng lời
với cả tâm tình phó thác, cậy trông. Ông vâng lời với tất cả lòng
mến mà không cần nghĩ đến có cá hay không có cá, miễn là đẹp lòng
Thầy. Sự vâng lời của Phêrô đã đem lại sự bình an và làm nên phép
lạ thật diệu kỳ.
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, Thánh Phêrô đã thể hiện một niềm tin và lòng mến thật
tuyệt vời, mà thực ra còn “trên cả tuyệt vời” nữa. Thật không
dễ để chúng con bắt chước vì cái tôi, cái kinh nghiệm từng trải
của chúng con nhiều khi đã lấn át cả tiếng Chúa. Xin giúp chúng
con luôn biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, để có được sự bình
an và sự sống đời đời. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|