| |
Thứ Sáu Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria,
LK
“Nầy đây một Trinh Nữ sẽ thụ thai…” (Mat . 1, 1-6. 18-23).
Trong
một năm phụng vụ, Giáo hội mừng ba ngày lễ sinh nhật: Đó là sinh
nhật Chúa Giêsu, sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả và sinh nhật Đức
Trinh Nữ Maria mà hôm nay tòan thể Giáo hội mừng kính Mẹ.
Giáo hội mừng lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria để nói lên việc
Thiên Chúa đã ưu ái tuyển chọn Mẹ giữa con cái Thiên Chúa để cộng
tác vào chương trình cứu độ con người. Với hai tiếng xin vâng,
Mẹ đã đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa và Ngôi Hai Con Thiên Chúa
đã làm Người.
Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta về một mẫu gương sống đời khiết
trinh và trọn hảo. Mẹ đã đón nhận thánh ý Thiên Chúa và sống kết
hiệp với Chúa cả hồn lẫn xác. Mẹ đã để cho cả cuộc đời của Mẹ
luôn được điều khiển dưới sự hướng dẫn của thánh ý Thiên Chúa.
Hơn nữa, Mẹ còn thể hiện và sống tình yêu của Thiên Chúa một cách
triệt để. Một tình yêu mà Mẹ đã được diễm phúc lãnh nhận từ nơi
Thiên Chúa. Và Mẹ đã không giữ lại niềm vui và hạnh phúc đó cho
riêng mình mà Mẹ đã chia sẻ niềm hạnh phúc, cũng như đem Chúa
đến cho người khác bằng việc Mẹ đi thăm người chị họ, bà Elisabet,
rồi Mẹ còn làm cho niềm vui của con người được nên trọn vẹn khi
Mẹ và Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới tại Cana.
Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy cộng tác vào chương trình cứu
độ của Thiên Chúa bằng một đời sống bác ái, yêu thương, hy sinh
và phục vụ anh em.
Lời
cầu nguyện:
“Lạy Me Maria Thiên Chúa, việc Mẹ sinh ra loan báo một niềm vui
cho cho cả thế gian. Vì từ lòng Mẹ phát sinh mặt trời công chính
là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Đấng xóa bỏ án phạt mà ban phúc
lành, tiêu diệt sự chết và ban sự sống đời đời cho chúng con”
(ad Bened, ad laudes). Xin Mẹ giúp chúng con biết noi gương Mẹ
sống niềm tin tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa. Và làm
cho cuộc đời của người khác cũng trở thành niềm vui hân hoan trong
Chúa như Mẹ đã làm cho chúng con. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|