| |
Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên Năm II
“Con người làm chủ cả ngày sabbat. ” ( Lc . 6, 1-5).
Luật
là thước đo giá trị đời sống đạo đức con người. Luật được làm
ra là để phục vụ cho đời sống con người chứ không phải con người
lúc nào cũng duy luật và rồi dẫn đến tình trạng sống vụ hình thức.
Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta thấy vai trò của luật
trong đời sống con người: “Luật được xem như là một phương tiện
chứ không phải là mục đích của đời sống. ” Vậy, chúng ta hãy sống
đúng tinh thần của luật chứ đừng sống theo kiểu vụ hình thức,
hoặc những quan niệm hẹp hòi, kẻo rồi chúng ta chỉ có cái vỏ bên
ngòai xem ra có vẻ hào nhóang mà thực chất đời sống đạo lại xa
cách Thiên Chúa.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết đối xử với anh em bằng
lòng quảng đại, thương xót, cảm thông, bao dung, tha thứ … chứ
đừng sống theo kiểu “Bới lông tìm vết hoặc vạch lá tìm sâu. ”
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, Chúa đã khai mở lòng chúng con ra để chúng con có cái
nhìn đúng về sự thật trong đời sống đạo. Xin Chúa giúp chúng con
biết sống tinh thần yêu thương, bác ái với anh em như Chúa đã
từng tha thứ tội lỗi và yêu thương chúng con. Có như thế thì chúng
con mới trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|