|
Thứ Ba Tuần XXIV Thường Niên Năm II
Chúa
động lòng thương và bảo bà “Đừng khóc nữa” (Lc. 7, 11-17)
Thiên
Chúa cũng “biết khóc”. Ngài “thật người” khi mang thân phận con
người. Ngài cũng thật tình cảm và biết chia sẻ khi đứng trước
những hòan cảnh thật đáng thương.
Đứng trước cái chết, đứng trước một sự mất mát của một góa bụa
với đứa con trai yêu thương của mình. Mọi người đã chứng kiến
tận mắt “tính người” của Chúa.
Chúa thật là người và cũng là Thiên Chúa. Nơi Chúa hoặc ngay cả
con người trần thế của Chúa cũng chỉ có một yếu tính duy nhất
là tình yêu. Chính khi yêu thương Chúa mới thực sự là Thiên Chúa
và cũng thật là con người.
Lời
cầu nguyện:
Lạy Chúa, chúng con luôn tin tưởng mãi mãi Chúa vẫn là tình yêu
và nơi Chúa vẫn mãi là yêu thương. Xin cho chúng con hằng luôn
biết sống tâm tình thảo hiếu, tin tưởng và phó thác vào tình yêu
rộng mở của Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết năng chạy đến với
Chúa nhất là trong những lúc khổ đau, khốn quẫn của đời người.
Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|