| |
Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên Năm II
"Ai
có tai nghe thì nghe" (Lc. 8, 4-15).
Tâm
hồn con người giống như một thửa ruộng. Thửa ruộng ấy tốt xấu
là tuỳ cách sống của từng người. Lời Chúa được ban cho tất cả
mọi người, không phân biệt màu da, hay chủng tộc, hoặc giàu nghèo.
Thế nhưng, lời Chúa có trổ sinh hoa trái tốt hay không tùy cách
thức chúng ta chăm bón…
Có những thửa ruộng trở nên bất lợi và làm cho lời Chúa không
sinh hoa kết qủa được chẳng hạn như :
- Lời Chúa đến với người nghe nhưng họ không chú tâm gì cả thì
cũng giống như hạt giống rơi trên vệ đường.
- Lời Chúa đến với kẻ thích nghe nhưng họ lại không thích thực
hành thì cũng giống như hạt giống nằm trên sỏi đá, ít rễ, tất
nhiên sẽ héo tàn.
- Lời Chúa đến với kẻ ham thực hành nhưng họ còn ham mê thú vui
ở đời, không chịu từ bỏ, ắt lời Chúa sẽ bị nghẹn, và không thể
sinh hoa kết quả.
Vậy ta phải làm gì để lời Chúa thật sự sinh hoa kết quả tốt trong
tâm hồn ta ? Và câu trả lời là thùy thuộc vào cách sống của mỗi
người.
Lời
cầu nguyện :
Lạy Chúa, lời Chúa đã bị bóp nghẹt trong tâm hồn chúng con vì
chúng con còn ngụp lặn trong những đam mê, thú vui, danh lợi,
ích kỷ… của trần thế. Xin Chúa giúp chúng con biết sửa đổi cách
sống đạo bằng việc lắng nghe và thực hành lời Chúa cách triệt
để. Có như thế thì chúng con mới hy vọng được hưởng hạnh phúc
nước trời mai sau. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|