| |
Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên Năm II
"
Con Người sẽ phải bị nộp…." (Lc. 9, 43b - 45).
"Đau
khổ, chết chóc" là điều không ai muốn nghe nói đến, lại càng
không muốn điều đó xảy đến với bản thân chúng ta. Thế nhưng Chúa
Giêsu, Ngài đã chọn con đường hẹp, con đường thập giá để cứu độ
con người. Chúa không chọn con đường rộng, con đường thênh thang
với những lời tung hô, khen ngợi, ca tụng của người đời… mà Chúa
chấp nhận chịu sự đau khổ, hy sinh, và bị sỉ nhục… vì tội lỗi
con người.
Cũng vậy, cuộc đời trần thế của con người luôn phải đối diện với
những sự đau khổ, mất mát, thiệt thòi, hy sinh…. Đứng trước những
điều đó chúng ta sẽ phải xử trí thế nào đây ? Liệu chúng ta có
vui vẻ đón nhận hay chúng ta tìm cách tránh né sự đau khổ. Nếu
chúng ta coi sự đau khổ như là thánh giá Chúa gửi đến cho cuộc
đời chúng ta và chúng ta vui vẻ đón nhận nó thì chúng ta sẽ cảm
thấy nó trở nên nhẹ nhàng và không còn là một gắng nặng cho cuộc
đời chúng ta. Trái lại, khi gặp phải đau khổ mà chúng ta tìm cách
tránh né nó thì cuộc đời chúng ta sẽ cảm thấy nó như là một gắnh
nặng, bởi nó cứ đeo đuổi tôi và làm cho cuộc đời tôi lúc nào cũng
cảm thấy chán nản, bất an và thậm chí còn thất vọng….
Vì đau khổ và sự chết nó không lọai trừ ai. Chính Chúa Giêsu,
Ngài cũng phải trải qua cái chết thì mới đến vinh quang. Điều
này củng cố thêm cho niềm tin chúng ta là chỉ khi nào chúng ta
sống trong tinh thần chấp nhận sự đau khổ, hy sinh, chịu thiệt
thòi, mất mát… thì khi đó chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa của cuộc
sống. Vì "Con đường hẹp thì dẫn đến sự sống đời dời, còn
đường rộng thì dẫn đến chỗ diệt vong."
Lời cầu nguyện :
Lạy Chúa, Chúa đã không tránh né trước sự đau khổ mà Chúa lại
đón nhận và biến nó thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho cuộc đời
chúng con. Xin Chúa tăng thêm nghị lực cho chúng con để khi gặp
những điều trái ý trong cuộc sống. chúng con vui vẻ đón nhận và
sống theo điều Chúa muốn. Amen.
Lm.
JB Phan Kế Sự
|
|