| |
Thứ Tư Tuần XXXIV Thường Niên Năm II
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục
tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy
các con sẽ có dịp làm chứng. (Lc 21, 12-13)
Suy
Niệm:
Chấp nhận làm con của Chúa là chúng ta đã chấp nhận
sống với Chúa và cũng sẽ chết với Người, xưa Chúa
đã vì muốn cứu chuộc nhân loại, nên Ngài đã vâng phục
uống
chén đắng Chúa Cha dành cho. Chúa vẫn hằng răn dạy
ta, phải vác thập gía Người thì mới xứng đáng làm
môn đệ
của Người. Trải qua đời nọ tới đời kia, biết bao các
thánh đã từng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin,
để làm chứng nhân cho giáo lý và tin mừng của Chúa.
Thật
vậy, các thánh Tử Đạo của Chúa đã nhận được sức
mạnh ban cho các ngài từ chính Chúa. Chúa sẽ đến
để
an ủi đỡ nâng các ngài qua cơn hoạn nạn, Chúa sẽ
ban sức mạnh, can đảm và ban Thần Khí cho ta khi ta bị
tra
khảo, tù đầy, Chúa sẽ đặt những câu nói vào môi miệng
ta và bảo vệ ta khỏi mọi điều gian ác; qua khỏi bao
cực hình tra tấn và giúp ta từ chối những bả vinh
hoa, phú
qúy mà thế gian đang dụ dỗ. Nhờ đó họ đủ can đảm
chịu mọi thử thách và đã trung thành với Chúa cho
đến chết,
xứng đáng được hưởng vinh phúc và triều thiên nước
trời với Chúa. Phần chúng ta, trong thời đại mới
này, chúng
ta hãy luôn luôn tỉnh thức để không bao giờ chối Chúa;
qua những khổ đau thường ngày, những chật vật thiếu
thốn, những cảnh trái ngang tan nát cõi lòng đang
hằng ngày
muốn xô ta xuống bờ vực thẳm và dụ dỗ ta chối bỏ
Thiên Chúa. Những vấn nạn về luân lý và những luật
lệ phản
lại
với giáo lý của Chúa. Ta hãy luôn trung thành và
nếu cần phải sẵn sàng hy sinh cả sanh mệnh mình để
làm chứng
cho tình yêu Thiên Chúa.
Lời
Nguyện:
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con phải xa lìa tình yêu
của Chúa, xin giúp chúng con đủ sáng suốt nhận ra
những bách
hại tân tiến trong thời đại này mà lọt vào cạm bẫy
của Satan. Xin Chúa soi sáng lương tâm của chúng con
để biết
nhận ra ý Chúa và luôn trung tín với Chúa đến cùng.
Amen.
Lm. Vũ Đình, CMC
|
|