|
|
Mưa
không đợi chờ
Trời
đang mưa tầm tả rơi lách tách sau những ngày nắng oi bức của mùa
hè. Không hiểu sao lại có một trận mưa bất ngờ đến giữa mùa hè
nóng bức chói chang như vậy. Vy đang buồn thì vô tình mưa làm
cho Vy buồn hơn. Mưa đến với Vy như một người bạn để lắng nghe
những nỗi lòng của Vy, hay mưa đến để châm biếm? Vy đang gặp phải
một chuyện khủng hoảng trong tâm hồn. Vy cảm thấy mất bình an,
với những sự khó tin tưởng của những người chung quanh. Càng nhìn
mưa Vy càng thấy buồn rầu khôn tả. Vy muốn tự miệng hét lên một
tiếng thật to để vơi đi những lo âu buồn bã trong lòng. Nhưng
rồi nghỉ lại, thôi đi, vì tính tình của Vy thường hay dấu kín
những tâm tư trong lòng, để rồi hay xảy ra những chuyện trầm tư
lặng lẻ một mình. Vả lại đất trời có nợ nần gì Vy, sao Vy lại
than trách kêu la, có phải như vậy là quá bất công hay không?
Vy cũng không phải là những nhà thơ hoặc nhạc sĩ, để rồi kết những
nổi buồn thành thơ thành nhạc.
Tuy trời đang mưa, nhưng Vy không cảm thấy một giọt mưa nào có
thể tắm gội đi những tâm tư buồn phiền đang ấp ủ trong lòng Vy.
Có tâm sự mà chẳng biết chia sẻ với ai. Lòng Vy tự nhủ rằng, "Mưa
ơi, mưa có hiểu thấu được lòng Vy bây giờ không? " Thôi,
mưa hãy chịu khó lắng nghe nỗi lòng của Vy nhé, để nhờ mưa Vy
sẽ được tắm gội đi những băn khoăn thao thức đang chôi vùi trong
lòng từ bao giờ.
Đang thơ thẩn rảo bước trong cơn mưa, liếc mắt ngang qua một cây
thông nhỏ, một sự ngạc nhiên đã đem đến cho Vy. Trên cây thông
non nọ, có một tổ chim ước đẫm đang rét lạnh trong cơn mưa vừa
qua, lóc nhóc mấy chú chim thật nhỏ xíu xinh xinh, đang kêu chúp
chíp đòi mồi. Chú nào chú nấy trông thật dể thương yếu ớt, lách
qua lách lại dưới đôi cánh của chim mẹ, để tìm hơi ấm của Mẹ.
Một
ấn tượng đã mang đến niềm an ủi cho Vy đó là hình ảnh của chim
mẹ đang xòe giang đôi cánh che phủ bầy chim con đang run rẩy lạnh
cóng. Nhìn bề ngoài, thì có lẽ bạn thấy đây chỉ là một chuyện
thường tình của các loài chim chóc thú rừng. Cũng như gà mẹ luôn
ấp ủ đàn con dưới cánh khi gặp những quân thù muốn gây thiệt hại
con mình, hoặc các chú mèo sẽ tha con mình đi giấu một nơi khác,
nếu có ai đụng đến con mình. Nhưng khi xét đến tâm trạng bập bênh
của Vy lúc đó, thì hình ảnh chim mẹ che chở đàn con đã trở nên
nguồn an ủi cho Vy không ít. Vì sự che chở của chim mẹ đã gợi
lên cho Vy tình thương bao la của Thiên Chúa đang bao bọc Vy trong
lúc cô đơn này, cả những lúc cuộc đời như đi vào đêm tối mịt mù.
Nếu không có cánh chim mẹ để che nắng che mưa, chắc hẳn các chú
chim con sẽ bị ước giầm, chết lạnh trong trận mưa bão. Cũng thế,
nếu không có bàn tay yêu thương của Thiên Chúa chở che dìu dắt,
có lẽ cuộc đời của bạn và Vy cũng sẽ trở nên u ám tuyệt vọng,
lao đao trong trận mưa bão không biết cầu cứu ai.
Vy muốn đứng lại một hồi lâu để ngắm nhìn thật kỹ những cử chỉ
săn sóc đầy ắp yêu thương của chim mẹ. Bao nhiêu ấn tượng đã đến
với Vy trong sự quan sát này. Mấy chú chim con trông thật dễ thương
xinh xắn, nhưng thật yếu ớt không thể tự lực mưu sinh. Lông cánh
chưa mọc đầy đủ, chân còn non yếu không thể tự mình đi kiếm thức
ăn nước uống. Hằng ngày miệng cứ kêu chúp chíp để lấy lòng xót
thương bố thí một vài miếng mồi ngon từ miệng mẹ nó.
Nghĩ
đến đây, thì Vy đang tự đặt mình vào cuộc sống của những chú chim
con non nớt. Vy chẳng khác gì như những chú chim con giòn mõng
này, không thể tự mình làm bất cứ chuyện gì nếu không có đôi cánh
của Thiên Chúa che chở dìu dắt. Cuộc sống của Vy đang và sẽ gặp
nhiều trận mưa phùn cô đơn vắng lạnh nếu Vy không bám víu vào
cánh tay yêu thương của Ngài. Vy cũng sẽ trở nên đói lã chết khát
như những chú chim con kia, nếu không có bàn tay xót thương của
Chúa. Vì không thể tự mình kiếm được thức ăn nước uống, các chú
chim hằng mong muốn những miếng ngon vật lạ từ miệng của Mẹ. Nhưng
tìm đâu ra những cao lương mỹ vị đó, nếu chim mẹ không vất vả
rảo quanh các khu chợ đường phố ngõ hẽm để tìm kiếm.
Thật vậy, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh cô đơn nào, Vy phải thâm
tín một điều rằng, "Có Chúa luôn song hành với Vy",
để che mưa che nắng như cánh chim mẹ che chở đàn con dưới cánh
trong cơn mưa bão táp.
Tảng bước qua một đoạn đường, cơn mưa đang tạnh dần. Bấy giờ Vy
mới cảm thấy hình như những giọt mưa đang chảy dài từ trên đầu
xuống trán. Hơi lạnh đang thấm dần vào da thịt Vy. Vy đột nhiên
rùng mình và lấy tay gạt đi những giọt mưa che lấp vành mi. Bỗng
nhiên Vy cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõn như đang bay trên không trung,
và như mình đang được giải thoát bởi những xiềng xích cô đơn vắng
lạnh của tâm hồn. Vy thầm cảm tạ ơn Chúa đã thương đến người con
nhỏ bé dại khờ lạc lõng. Chúa đã đến đang lúc Vy cần Chúa. Chúa
đã giải thoát Vy trong vũng lệ cô đơn nghi ngờ. Xin Chúa đừng
để Vy mất Chúa, nhưng cho Vy luôn bám chặt vào Chúa trong mọi
biến cố của cuộc đời. Vì "Có Chúa là có tất cả, và mất Chúa
là mất tất cả."
|
|