|
|
Thầy
Thuốc Vạn Năng
Khi
đói bụng khát nước, thì bạn nghĩ đến thức ăn nước uống. Khi thiếu
thốn tiền của, bạn thường đi tìm việc làm để sinh lợi. Và khi
gặp những bệnh hoạn tật nguyền, thì chắc chắn bạn sẽ tìm đến bác
sĩ. Nhưng khi bạn gặp đau khổ chán chường thất vọng, thiếu mục
đích cho cuộc sống, thì bạn tìm đến ai? Và ai sẽ là người đem
đến cho bạn một cuộc sống hạnh phúc đích thật? ăn vào thì bụng
no, khỏi phải lo đói khát; có tiền sẽ trang trải mọi thứ bill,
khỏi phải lo nợ nần; đau ốm thì có bác sĩ cấp toa thuốc.
Bác
sĩ chỉ có thể chữa bệnh thân xác, nhưng không thể cấp toa khi
bạn gặp những chán chường đau khổ tinh thần. Bạn có thể tìm đến
bác sĩ tâm thần, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ khuyên bạn hãy dùng
thuốc an thần, để bạn có thể làm dịu lại tâm trí, nhờ đó con người
của bạn sẽ được thoải mái thảnh thơi hơn. Toa thuốc này có thể
làm giảm bớt bệnh chán nản của bạn được một thời gian chứ không
thể nào trị hết căn bệnh hoàn toàn.
Tôi
có một người bạn gặp chuyện chán chường trong gia đình cũng như
chính cuộc sống. Khi đi bác sĩ thì bác sĩ đã cấp cho bạn tôi một
toa thuốc an thần. Uống thuốc ngày này qua tháng nọ, cũng chẳng
giúp ích được gì. Toa thuốc này chỉ có lợi một điều là giúp cho
bạn tôi dể ngủ, say trong giấc mơ. Nhưng khi tĩnh dậy thì chuyện
cũ vẫn còn đó. Thỉnh thoảng tôi có liên lạc hỏi thăm, thì bạn
tôi chỉ nói có hai câu "That's life, what can I do about
it?" Rồi lái qua một chuyện khác. Tôi nghiệp cho bạn tôi.
Tôi đã khuyên giúp nhưng vẫn cảm thấy bất lực.
Nếu biết được các bác sĩ không thể chữa lành chứng bệnh chán nản
thất vọng, thì bạn nên tìm đến ai? Làm việc ở văn phòng Đền Thánh,
hằng ngày tôi thường nghe rất nhiều người gọi điện thoại và gửi
thư vào Đền Thánh để xin khấn, xin cầu nguyện. Từ sáng đến tối,
khi nào họ cần là họ gọi. Tôi được nghe cha quản nhiệm đền thánh
nói, cả những lúc hai hoặc ba giờ sáng cũng vậy. Có những ý nguyện
được giáo dân gửi về xin các cha các thầy khấn nguyện với Chúa
và Mẹ như sau, "Cho đứa con gái của con sớm bình an trở về
với gia đình; cho chồng con hết bệnh và đừng trở lại con đường
cũ; cho con được sớm bán được tiệm." Và người khác xin cầu
nguyện rằng, "Xin cho cả nhà con được sống hòa thuận, đoàn
kết để tạo một mái ấm gia đình; cho con cái được ngoan ngoãn,
sống đạo tốt, và cho các linh hồn thân nhân, mồ côi sớm về hưởng
nhan thánh Chúa, v.v." Điều này cho thấy, chỉ có Chúa mới
là bác sĩ tối cao chữa hết mọi bệnh hoạn, không những chỉ có thể
xác mà thôi nhưng cả tâm hồn nữa.
Chúa
chữa người ta không như các bác sĩ khác. Các bác sĩ chỉ dùng thuốc
để chữa trị, và nhờ thuốc thì bệnh nhân mới được lành bệnh thể
xác, còn bệnh tâm hồn thì vẫn còn đó. Nhưng Chúa không cấp cho
bạn một toa thuốc, rồi cứ vậy về nhà mà uống, nhưng Chúa chữa
bạn bằng lòng tin và tình yêu thương của Ngài. Chỉ cần ai tin
vào quyền năng của Chúa thì Ngài sẽ cứu chữa người ấy. "Vì
con đã tin, nên con được lành sạch" (Mc:5:34). Trên thế gian
này có ai kỳ diệu như thế, chữa bệnh nhân không cần đến thuốc.
Có bao nhiêu phép lạ bạn được chứng kiến trong cuộc sống. Khi
mà các bác sĩ đầu hàng xuôi tay, thì Chúa đã can thiệp. Điều mà
các bác sĩ trần gian cho là không thể chữa trị được thì Thiên
Chúa đã thực hiện một cách rất dễ dàng. Với Chúa, "Không
có gì không thể làm được" (Lc 18:27). Những chứng bệnh phong
cùi mà khoa học tân tiến đều bó tay thì Chúa chỉ phán một lời
thì được lành sạch.
Hơn
thế nữa, đọc thánh kinh bạn sẽ biết được bao nhiêu phép lạ Chúa
đã làm. Không những chỉ có chữa lành bệnh tật mà thôi, nhưng cả
những việc các bác sĩ chưa bao giờ dám nghĩ tới nữa, như cho kẻ
chết sống lại, hoá bánh ra nhiều, đi trên mặt biển, v.v. Mọi người
ai nấy đều sửng sốt trước những kỳ công Chúa đã làm.
Vì
thế, để bệnh tật thể lý cũng như tâm linh được lành mạnh, bạn
hãy tin tưởng vào tình thương của Chúa. Điều mà phép lạ không
thể xảy ra được nơi bất cứ bệnh nhân nào là vì họ không có lòng
tin. Khi đặt niềm tin vào ai, thì bạn hoàn toàn phó thác và cậy
trông vào quyền năng của người ấy.
Cũng
vậy, Thiên Chúa cũng muốn cho bạn có được một cuộc sống bình an
mạnh khỏe. Thử hỏi có một người cha người mẹ nào mà muốn cho con
mình đau khổ đâu? Phương chi, Thiên Chúa là một người cha rất
nhân từ yêu thương loài người. Chỉ nhìn vào cây thập giá thì biết
được đó là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa trao tặng cho bạn.
Chúa Giêsu hằng kêu gọi bạn, "Hãy đến với ta, hỡi những ai
khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho các con"
(Mt 11:28). Hãy tin tưởng tuyệt đối vào quyên năng của Thiên Chúa,
thì bạn sẽ thấy được phép lạ ngay trong cuộc sống bạn.
|
|