|
|
Cái
Hộp của Thiên Chúa
Chúa
đã tặng cho tôi hai cái hộp,
một cái màu đen và một cái màu vàng.
Chúa nói, "Hãy bỏ tất cả sự buồn phiền vào trong hộp đen,
và tất cả sự vui mừng vào trong hộp vàng."
Tôi
vâng lời Ngài, và trong hai cái hộp đó,
đã chứa đựng sự vui mừng lẫn buồn phiền.
Ngày tháng trôi qua,
cái hộp màu vàng đã trở nên nặng hơn,
còn cái hộp màu đen thì lại nhẹ hẳn đi.
Với
sự tò mò, tôi mở cái hộ màu đen ra,
vì tôi muốn hiểu sao lại như vậy?
Và tôi đã nhìn thấy, ở dưới hộp có một lỗ hỗng,
những buồn phiền đã tuôn ra từ đó.
Tôi
đưa cái lỗ hỗng cho Chúa xem và nói,
"Con muốn biết những buồn phiền của con ở đâu!"
Chúa cười và nói với giọng hiền từ,
"Con ơi, tất cả đang ở đây với Ta."
Tôi
hỏi Chúa, sao lại tặng cho tôi cái hộp,
Tại sao lại có cái màu vàng và cái màu đen có lỗ hỗng?
"Con ơi, cái màu vàng là để chứa đựng các ơn lành,
và cái màu đen là để con trút bỏ mọi ưu phiền."
Người
ta thường bỏ ra nhiều thì giờ để kê khai những đau khổ, bất hạnh,
và buồn phiền, nhưng ít ai lại kể đến công ơn của Thiên Chúa đã
ban cho chúng ta mỗi ngày. Khi gặp gian nan thử thách, thì kêu
cầu đến Chúa, nhưng khi đang vui hưởng sự hạnh phúc dư dật, thì
lại quên mất Chúa. Sống như vậy có phải là quá vô ơn chăng? Thiên
Chúa đâu phải là một chủ nợ, mà khi gặp thiếu thốn thì cứ vậy
mà đòi.
Nhưng
nào ai có biết là Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta có
hai cái hộp, màu đen và màu vàng. Mỗi khi chúng ta chấp nhận những
thử thách trong cuộc sống, là lúc chúng ta làm vơi đi những ưu
tư phiền muộn trong cái hộp màu đen. Và khi chúng ta kể lại những
phúc lành Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, là lúc chúng ta chất
chứa thêm ơn phúc trong hộp màu vàng. Càng biết ơn Thiên Chúa
bao nhiêu, thì những sự phản trắc vơi đi bấy nhiêu.
Lý
do cái hộp màu đen có lỗ hỗng là Thiên Chúa đã chịu gánh vác những
gánh nặng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải biết phó thác
cho Ngài. Muốn trút hết những ưu phiền đắng cay cho Ngài, chúng
ta phải có một tâm tình thân mật với Ngài. Tâm tình đó qua sự
sống liên kết cuộc sống của chúng ta với cuộc sống của Ngài.
|
|