|
|
Ông
Vua có 4 Người Vợ
Ngày
xửa ngày xưa
có một ông vua rất đẹp trai và quyền thế,
có bốn bà vợ.
Vua
yêu thương bà vợ thứ tư hơn hết.
Bao nhiêu kim cương hột xoàn,
sự ưu ái quan tâm,
Vua đều dành cho nàng,
nàng muốn gì thì được đó.
Vua
cũng rất yêu thương bà thứ ba.
Vua rất hãnh diện về tài năng,
và nhan sắc lộng lẫy của nàng,
Vua thường đem khoe nàng với các cung thần.
Tuy nhiên, Vua rất sợ một ngày nào đó
nàng sẽ bỏ vua mà đi với người khác.
Vua
qúi mến bà vợ thứ hai.
Nàng là một người rất chu đáo,
nhẫn nại và là người tâm giao với vua.
Khi vua gặp những chuyện khó nan giải,
thì nàng đã đến an ủi và giúp vua giải quyết.
Cuối
cùng,
người vợ thứ nhất thì rất trung thành với vua.
Nàng đã giúp vua duy trì
và giải quyết mọi tài chánh trong cung.
Tuy nhiên,
Vua vẫn không yêu nàng bằng các người vợ khác.
Nhưng nàng vẫn trung thành với vua,
Mặc dù vua không quan tâm đến nàng.
Vào
một ngày nọ, giữa mùa đông lạnh lẽo,
Vua đã ngã bệnh rất trầm trọng.
Long thể bất an,
Bệnh tình cứ kéo dài mãi,
Vua biết không thể qua khỏi kiếp này.
Vua trầm tư và hồi tưởng,
Về đời sống giàu sang và nói với chính mình rằng,
"Tôi đang sống với bốn người vợ,
Nhưng khi tôi chết, tôi sẽ đơn thân độc mã.
Thật là cô đơn qúa!"
Nghĩ
như vậy,
Vua liền cho cung thần đi gọi tất cả bốn người vợ.
Vua hỏi người vợ thứ bốn rằng,
"Trẫm yêu thương nàng nhiều nhất,
Tất cả những đồ sang trọng, kim cương, vàng bạc,
Trẫm đều tặng cho nàng.
Bây giờ đến lúc trẫm phải ra đi vĩnh viễn,
nàng có chịu đồng hành với trẫm qua thế giới bên kia không?"
"Không
được!" Nàng đáp lại.
Rồi nàng liền ngoảnh mặt bỏ đi.
Thái độ này như một con dao
xẻ đôi trái tim của nhà Vua.
Rồi
Vua quay sang người vợ thứ ba,
"Trẫm thương nàng với hết đời trẫm.
Bây giờ trẫm lìa khỏi cõi đời này,
Nàng có muốn theo trẫm không?"
"Không.
. . không theo!" nàng đáp.
Những phú quí giàu sang đang chờ thiếp hưởng,
nếu Bệ Hạ chết đi thì thiếp sẽ đi lấy người khác.
Một lần nữa, tim của vua héo tàn và cứng đơ.
Vua
lại hỏi người vợ thứ hai,
Còn nàng thì sao?
Trong mọi khó khăn, nàng luôn giúp trẫm,
Bây giờ nàng chỉ giúp trẫm thêm một lần này nữa thôi,
Vua hỏi tiếp,
"Khi trẫm băng hà,
Nàng có chịu theo trẫm không?"
"Xin lỗi Bệ Hạ, thiếp không thể giúp lần này!" nàng
đáp.
"Thiếp chỉ tiễn chân Bệ Hạ ra đến mồ."
Lời này như một sét đánh vỡ tan tim của Vua.
Ai
nấy đều im lặng,
Bầu khí trong cung điện thật ảm đạm,
Lạnh lẽo vô cùng.
Một
hồi lâu sau,
Xa xa có một tiếng nói thật nhỏ nhẹ, êm ái vọng lại,
"Thiếp sẽ đi theo Bệ Hạ,
bất kỳ ở nơi đâu Bệ Hạ tới."
Vua nhìn lên và nhận ra đó là người vợ thứ nhất.
Nàng rất tiều tụy, với ánh mắt cảm thông.
Vua không ngờ là nàng có thể hy sinh chết vì mình,
Trong khi đó lúc còn sống ,
Vua không hề quan tâm lo lắng cho nàng.
Trong
sự ăn năn hối hận, vua nói,
"Xin lỗi nàng, vì trẫm đã không đối xử tốt với nàng,
mong nàng thông cảm.
Nàng xứng đáng là một người vợ tốt."
Thật
ra, trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có bốn bà vợ . . .
Người vợ thứ tư chính là thân thể của ta. Chúng ta dành rất nhiều
giờ để trang điểm thật đẹp, nâng niu, giữ gìn hết mình, nhưng
cuối cùng, khi nhắm mắt xuôi tay, cũng đành bỏ ta.
Người
vợ thứ ba chính là những tài sản, địa vị, và sự giàu sang. Ta
không thể mang theo, khi ra đi, chỉ đành phải nhường lại cho kẻ
khác.
Người
vợ thứ hai chính là gia đình và bạn bè. Bất kỳ họ yêu thương,
quan tâm, lo lắng, gần gủi với ta đến đâu, khi nhắm mắt, họ chỉ
có thể tiễn đưa đến mồ là cùng.
Và
người vợ thứ nhất chính là Linh hồn của ta. Ta thường hay quên
xót,
khi theo đuổi những danh vọng và lạc thú trần gian. Nhưng khi
khuất núi, chỉ có linh hồn sẽ theo ta đến tận cùng.
Vì
thế, hãy gắng sức trang điểm cho Linh Hồn thật đẹp, thật cao qúy,
đừng đợi đến phút chót, lúc nằm trên giường bệnh, mới nhận ra
Linh hồn là người tôi cần thiết nhất.
|
|