|
22. Dịch Vụ Giết Người
Tổ
chức nhi đồng của Liên Hiệp Quốc vừa công bố một vài con số cho
thấy những vị trách nhiệm sinh hoạt chính trị trên thế giới đang
phung phí tiền của họ cho những dịch vụ giết người hơn là cho
những công việc phát triển đất nước. Chúng ta có thể lướt qua
một vài chi tiết của bản nghiên cứu này.
-
Số tiền để mua một khẩu súng trường hiệu AK47 bằng số tiền mua
thuốc sinh tố A giúp cho 3,000 trẻ thơ một tuổi vượt qua chứng
bệnh mù mắt vì thiếu sinh tố A.
-
Số tiền để mua 10,000,000 quả mìn để chống chiến xa bằng số tiền
chi phí cho việc chích ngừa cho 7,700,000 trẻ em khỏi mắc sáu
chứng bệnh hiểm nghèo có thể chết trong thời gian còn nhỏ tuổi.
-
Ðể mua 23 chiến đấu cơ F16 người ta phải tốn 800,000,000 mỹ kim.
Với từng số tiến ấy, người ta có thể mua muối hột giúp cho 1,600,000,000
người trong vòng mười năm, để giúp cho 1,600,000,000 người này
khỏi mắc bệnh tâm thần hay những chứng bệnh khác do sự thiếu Iodine
là chất có trong muối.
-
Số tiền để mua 11 chiếc oanh tạc cơ tối tân, có trang bị hệ thống
ra-đa là 24,000,000,000 mỹ kim. Với số tiền này người ta có thể
trang trải chi phí cho 135,000,000 trẻ em trong bậc tiểu học trong
vòng bốn năm.
Quí
vị và các bạn thân mến,
Quí
vị và các bạn nghĩ gì về những con số trên. Nhu cầu phát triển
nhân loại trên thế giới còn bao la, những trẻ em cần sinh tố để
vượt qua bệnh thiếu dinh dưỡng, cần được học hành để xây dựng
tương lai. Bao nhiêu dân nghèo cần có nhà cửa, công ăn việc làm
và nước dùng trong sạch không bị nhiễm trùng, và biết bao công
việc khác nữa...
Nhiều
người phải thở dài vì cảm thấy dường như không thể tìm đâu ra
phương tiện tài chánh cho những dự án phát triển, thế nhưng nhìn
qua những chi phí dành cho việc giết người mà các nhà lãnh đạo
các quốc gia trên thế giới dành ra hằng năm với lý do biện hộ
là để bảo đảm an ninh cho đất nước, cho dân tộc mình có trách
nhiệm bảo vệ.
Phải,
số tiền dành ra cho việc chế tạo vụ khí giết người là thật to
lớn biết chừng nào? Thử hỏi trên toàn thế giới hiện nay có bao
nhiêu khẩu AK47, bao nhiêu khẩu súng M16, bao nhiêu triệu mìn
chống chiến xa, bao nhiêu máy bay F16, bao nhiêu tàu ngầm nguyên
tử có đầu đạn nguyên tử.
Thời
cựu ước xa xôi của dân Israel, các tiên tri mơ ước và loan báo
thời cứu rỗi mới tươi sáng hơn cho nhân loại sẽ đến. Ðó là thời
mà trong đó con người không cần gươm giáo, nên biến gươm giáo
thành lưỡi cày. Nhân loại ngày nay chắc cũng rất khao khát được
sống trong thời tốt đẹp như vậy, thời mà con người có thể tin
tưởng nhau thực sự và không cần những vũ khí bảo vệ mình nữa,
và có thể biến những vũ khí đó thành thuốc, thành lương thực,
thành sinh tố, thành nước uống.
Ðó
là chuyện đại sự, những vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới
không thể nào làm ngơ bỏ qua. Phần chúng ta, trong phạm vi mình
có thể làm, trong cộng đoàn chúng ta sinh sống, chúng ta hãy cố
gắng canh tân chính bản thân khỏi tất cả những gì là tiêu cực,
là tội lỗi, là xấu xa, để xây dựng một cộng đoàn hòa bình, tươi
vui biết chia sẻ và trợ giúp nhau.
Chúng
ta sẽ không ngồi yên than phiền có nhiều bóng tối, nhưng hãy làm
hết sức mình để đốt lên ngọn lửa nhỏ và liên kết với nhau để nhiều
ngọn lửa nhỏ hợp lại có thể soi sáng rộng rãi hơn.
Ước
chi mỗi người chúng ta có thể thực hiện những dự án khiêm tốn
này nơi mỗi người trong đời sống thường ngày của chúng ta.
Lạy
Chúa, xin giúp con canh tân đời sống bản thân và giúp con dấn
thân đích thực làm tốt cho cộng đoàn anh chị em xung quanh vì
tình yêu Chúa. Amen.
|