| |
81. Ði Tìm Hạnh Phúc
Một
hãng bảo hiểm nỗi tiếng nhất trong thành phố mừng lễ đặt viên
đá đầu tiên để xây tòa nhà mới làm trụ sở chính. Trong số những
bản văn được bỏ vào trong ống đồng để chôn vùi dưới lòng đất nơi
nền nhà, có bản ghi lại những lời tiên đoán của ông thị trưởng
về tương lai trong vòng năm mươi năm nữa. Trước khi cho những
lời tiên đoán vào ống đồng để chôn xuống lòng đất, người ta đọc
lớn tiếng cho mọi người hiện diện như sau: "Năm mươi năm
nữa con người vẫn còn đi tìm hạnh phúc và hạnh phúc đó vẫn còn
tiếp tục nằm trong tâm hồn con người mà con người không hay biết".
Năm
mươi năm nữa con người vẫn đi tìm hạnh phúc. Ðó là lời tiên đoán
của con người có giới hạn. Thiên Chúa không bị giới hạn nào cả,
xác nhận với chúng ta là con người mọi thời đại hôm qua, hôm nay
và mãi mãi cho đến tận cùng thời gian luôn luôn đi tìm hạnh phúc,
và hạnh phúc đó là niềm an bình, là sự bình an mà Chúa Giêsu Phục
Sinh đã trao ban cho các Tông Ðồ, đã ra lệnh cho các ngài và những
người kế vị các ngài hãy ra đi loan truyền bình an đó. Bình an
cho chúng con, bình an nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con hãy lãnh
nhận Thánh Thần, Thánh Thần của sự bình an thật, của hạnh phúc
không giả dối.
Con
người sống hạnh phúc thật sự không phải vì có tiền của vật chất,
nhưng vì con người mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô để cho sức
mạnh cứu rỗi của Người thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi vết nhơ của
tội lỗi. Con người sống hạnh phúc thật khi mở rộng tâm hồn đón
nhận Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kitô xin Thiên Chúa Cha sai xuống
với chúng ta. Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Ngài không ngừng
thanh luyện chúng ta khỏi những trở ngại của hạnh phúc, khỏi những
kẻ thù của hòa bình chân thật có thể làm ổ trong con tim chúng
ta.
Giáo
lý công giáo gọi đó là bảy mối tội đầu, bắt đầu với tội kiêu ngạo
đi qua hờn giận và cuối cùng là làm biếng, giở giở ương ương không
tha thiết gì với ơn soi sáng của Chúa, không cố gắng cộng tác
với ơn soi sáng của Chúa, không cố gắng cộng tác với ơn soi sáng
của Ngài để canh tân đời sống mình. Ðể chống lại với những sự
dữ này làm con người không an vui hạnh phúc, Chúa Giêsu Phục Sinh
đã trao ban cho các Tông đồ và những ai tiếp nối các ngài trong
dòng thời gian một quyền lực thiêng liêng, quyền lực của Chúa
Thánh Thần, quyền tha tội cho con người: "Chúng con hãy lãnh
nhận Chúa Thánh Thần, chúng con tha tội cho ai thì tội người đó
được tha. Chúng con cầm tội ai thì tội người đó bị cầm buộc".
Tâm
hồn hạnh phúc thật là tâm hồn đã lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Và ơn tha thứ của Chúa luôn luôn sẵn sàng bên cạnh, có sẵn cho
con người lãnh nhận mỗi lần con người thấy mình bị sa vào những
vòng nô lệ của những tật xấu, những tội lỗi. Hãy khiêm tốn đến
với Chúa trong Bí Tích Hòa Giải, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa
qua tác viên Chúa đã chọn thay mặt Chúa mà trao ban ơn tha thứ
để sống an vui hạnh phúc. Thầy ban cho chúng con bình an, hãy
nhận lấy Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bỏ qua cơ hội, đừng làm
ngơ mãi mãi. Hạnh phúc thật đã được Thiên Chúa dọn sẵn cho ta
mà ta không biết.
Lạy
Chúa, xin thương đổ xuống trên tâm hồn chúng con tràn đầy Chúa
Thánh Thần, để chúng con có thể nhìn thấy và ca tụng những kỳ
công của Chúa. Amen.
|
|