|
84. Gia Bảo Quí Giá
Không
phải những ai nói: "Lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời
cả đâu!". Cần phải dứt khoát tu thân luyện tánh, tránh chừa
tật xấu và không làm gương xấu cho anh chị em xung quanh, không
làm cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn đang tin Chúa. Nếu tay chân
hay mắt làm cớ cho ta phạm tội thì theo như lời Chúa dạy cần dứt
khoát chặt bỏ hay móc mắt ném đi, thà tàn tật nơi thân thể mà
tinh tuyền nơi tâm hồn để được vào Nước Chúa.
Chúng
ta chắc nhiều người cũng biết câu truyện vui về người cha trước
khi chết đã trối lại cho năm người con mỗi người một chiếc nhẫn
mà nói:
Trong
số năm chiếc nhẫn này, chỉ có một chiếc nhẫn là gia bảo quí giá
nhất có sức cho người mang nó được làm ăn thịnh vượng và sống
hạnh phúc.
Nhưng
người cha chưa kịp nói là chiếc nhẫn nào là chiếc nhẫn gia bảo
thì đã qua đời. Ðiều này làm cho năm người con tranh tụng nhau
dữ dội sau khi đã an táng cha. Cuối cùng phải nhờ đến nhà hiền
triết trong xứ xử lý giúp.
Nhà
hiền triết trả lời:
Tôi
cũng không thể nào xét được là chiếc nhẫn nào là gia bảo. Nhưng
theo như lời cha của các anh nói: Chiếc nhẫn gia bảo nào có sức
mầu nhiệm làm cho người nào mang nó thì sống sung túc hạnh phúc.
Vậy các người hãy chờ thời gian để xem ai là kẻ sống sung túc
hạnh phúc thì chính người đó có chiếc nhẫn gia bảo.
Thiên
Chúa không ban cho chúng ta chiếc nhẫn gia bảo, nhưng Ngài cho
chúng ta Thánh Thần để làm cho cuộc đời chúng ta trở nên tốt đẹp
hơn, cho chúng ta được sống an bình hạnh phúc.
Quả
tốt cho ta phân luyện cây tốt. Qua việc làm tốt chúng ta phân
định được con người. Chúng ta không nên tranh giành với nhau,
ganh tị với nhau xem ai là người có chiếc nhẫn tốt, xem ai là
người có Chúa trong họ. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng sống như
thế nào để qua những việc làm tốt của chúng ta mà anh chị em chúng
ta có thể nhìn nhận được Thiên Chúa là Ðấng tốt lành đang hiện
diện trong chúng ta.
Cộng
đoàn những môn đệ quanh Chúa Giêsu thời của Chúa cũng là những
con người có những tật xấu, có những tính người. Và ngày hôm nay
Giáo Hội của Chúa cũng có, cũng bao gồm những con người hết sức
người, có những tánh người. Chúng ta không nên ganh tị, tranh
giành với nhau nhưng chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn đón
nhận hồng ân Chúa Thánh Thần, để nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần
biến đổi mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn.
Xin
Chúa Thánh Thần giúp mỗi người chúng ta sống thật sự Tin Mừng
của Chúa, sống thật sự bao dung, hòa hợp với anh chị em. Xin Chúa
gìn giữ và phù giúp mỗi người chúng ta. Amen.
|