|
00. Lời Nói Đầu
Mục đích của cuốn sách này là để độc giả lấy ra sử dụng tưng
lượng nhỏ. Đây không phải là lọai sách mà chúng ta đọc một
mạch từ đầu đến cuối trong các buổi họp.
Bạn
có thể bắt đầu đọc nó bất kỳ chỗ nào và cách nào - kể cả từ
dưới lên. Trong
mỗi trang, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một vài
câu chuyện đem lại cho bạn thêm những suy nghĩ mới về một đề
tài nào đó, và có thể làm cho câu chuyện bạn nói càng thêm
sắc sảo.
Nếu
bạn muốn làm cho người khác nhớ bài giảng, bài nói chuyện hay
sự giáo huấn của bạn, bạn hãy kể lại câu chuyện.
Các ngôn
sứ trong Cựu Ước cũng đã lôi kéo người khác nghe chú ý đến
quan điểm của họ với những câu chuyện. Ví dụ cổ điển được
tìm thấy
trong 2Sm 12, 1-15. Ở đây ngôn sứ Nathan được Thiên Chúa
sai đến gặp vua Đa-vít để thức tỉnh nhà vua vì đã phạm tội
ngọai
tình với bà Ba-sê-ba và sau đó đã trừ khử chồng bà ấy. Nahum
cũng đi đến mục đích qua dụ ngôn kể về một người chủ lâu
đài giầu có đã giết chết một nông dân để cướp một con chiên
mà
người này yêu quý. Điều đó đã khiến cho vua Đa-vit thành
tâm hối cải.
Ngày
nay các khunh hướng về cái được gọi là thần học kể chuyện.
Nó nhắc chúng ta rằng các giáo lý mà chúng ta
nhớ nhiều nhất
từ Tân Ước là những câu chuyện dụ ngôn mà Đức Ki-Tô giảng
dạy vốn là những câu chuyện mà người ta nghĩ ra. Những
sứ điệp
về người mục tử nhân lành, người Sa-ma-ri nhân hậu, đứa
con hoang
đang, gốc nho và cành nho v.v. Đức Ki-tô đã không làm thần
học. Sau này các nhà thần học làm nhiều thần học quá.
Nếu
chúng ta trở về với những nền tàn trong phương pháp giáo
huấn của Đức Ki-tô, chung ta có thể thấy những giáo
huấn
của Người được các thính giả ghi nhớ lâu dài. Đó là dụng
ý của
tuyển tập này gồm các câu chuyện: giúp bạn làm Thần học
cho bạn.
Thế
thì bạn nên bắc đầu đọc nó và bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy nhiều
câu chuyện sẽ được lưu giữ trong trí nhớ
của
bạn, mãi
mãi với hiệu quả tốt đẹp.
Frank
Mihalic
|