|
2-Hôm nay là ngày đẹp nhất
Có một “hôm nay” làm đảo lộn lịch sử thế giới : “hôm nay” mà
vị thiên sứ nói với mục đồng ở Belem : “Hôm nay, một Đấng
Cứu Độ đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11).
Ba
mươi năm sau, trong hội đường ở Nazareth lại vang lên một “hôm
nay” nữa
Chúa Giêsu đã vào hội đường “như thường lệ”. Tất
cả ở đó “như thường lệ”. Ngài đã bắt đầu công bố một bài văn
rất quen thuộc của tiên tri Isaia :
«
Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin
Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai
tôi đi
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù
biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức ».
Thính
giả tỏ ra lơ đãng: « Biết rồi ! ». Nhưng bỗng một tiếng «
hôm nay » bất ngờ làm họ giật mình : « Hôm nay, đã ứng
nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe » (Lc 4,21).
Ngày
« hôm nay » bây giờ là cho tôi. Chúa Giêsu hằng sống, điều
ấy muốn nói lên một điều gì đó ! Nhưng tôi cũng quá
quen với
bản văn Thánh Kinh trên đây. Nhưng tôi phải hiểu rằng
ngay « hôm nay », nếu tôi nghèo hèn, Ngài loan báo Tin Mừng
cho tôi
; nếu tôi đã để người ta xiềng xích, Ngài có thể giải
thoát
tôi ; nếu tôi không thấy rõ đời tôi và anh em tôi, Ngài
đến ban cho
tôi đôi mắt.
Ngay
từ sáng sớm, một thiên sứ nói với tôi : « Hôm nay, Đấng Cứu
Thế đã sinh ra hco bạn ». Bổn phận tôi
là phải
sống,
biết rằng Đấng Cứu Thế hằng sống của tôi có thể làm
cho đời sống
quá an nhàn hay quá vất vả của tôi thành cuộc đời của
kẻ được cứu.
Cho
nên, « hôm nay » sẽ mãi mãi là ngày đẹp nhất. (Andrè Sève)
«
Hôm nay » là hiện tại nhưng cũng so sánh với quá khứ. Thiên
Chúa luôn luôn là « hôm nay » mà không
có quá khứ
lẫn tương
lai. Chớ gì « hôm nay anh em nghe tiếng Chúa và
đừng cứng lòng” ;
xin ban cho chúng con luôn biết sống tốt ngay từ
ngày « hôm nay » đừng hứa xuông, mà phải sống sao « hôm
nay »
thật tốt
lành
theo ý Chúa để khỏi phải hối hận cho quá khứ và
tương lai luôn sống trong ý Chúa. (LVH)
|