dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Sương mai
 
 
Andre Seve
 
<<<    

6-Miễn là được tự do

Gaelle nói với mẹ:
-Con muốn được tự do
-Mẹ cô thở dài:
-Tự do làm những chuyện tầm phào hả?
-Bố mẹ không hiểu được đâu. Để sống hạnh phúc, bố mẹ tự làm nô lệ cho đủ thứ chuyện, đủ thứ người. Con hả, con muốn trước hết là được tự do. Hạnh phúc hay bất hạnh không thành vấn đề, miễn là được tự do.

Đối với những bạn trẻ mà tôi tiếp xúc, cái phi luân lớn nhất đó là sự cưỡng bức. Họ thấy rõ cần phải có những cấm kỵ, nhưng họ chỉ muốn chấp nhận chúng một cách tự do, sau khi đã hiểu rõ và ưng thuận chúng. Trong lãnh vực tôn giáo và luân lý, họ đòi hỏi tất cả phải là sự gắn bó cá nhân.

Hẳn rồi, họ làm những chuyện tầm phào. Như chúng ta đã làm. Để sống hết mình, nhưng có lẽ hơn cả chúng ta. Họ bảo:

-Quí vị nói về những điều quí vị không sống. Đừng nói nhiều như thế về tình yêu, nhưng hãy yêu đi, rồi quí vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra! Đừng nói về thánh lễ, nhưng hãy cho người ta thấy thánh lễ có tác dụng gì nơi quí vị. Đừng nói về Chúa Kitô. Quí vị sống với Đức Kitô như thế nào? Hãy chứng tỏ xem!

Quả thực là họ nêu những vấn nạn làm chúng ta bực mình, những phủ nhận khiến chúng ta chưng hửng. Thế nhưng thật là may mắn khi bị họ trách cứ, thật may mắn khi có thể tranh luận với họ. Với một chút khôi hài nhẹ nhàng và một chút thán phục lẫn nhau, sự khôn ngoan của chúng ta và sức sinh động của họ, tất cả những cái đó có thể hòa nhập với nhau được.

Andre Seve.


<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)