dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Sương mai
 
 
Andre Seve
 
<<<    

8-Những việc lớn lao

Thánh Toma Aquino phản đối sự tầm thường bằng một công thức làm tôi thán phục:

-Có khả năng làm những việc lớn và hài lòng với những việc nhỏ.
Khi tôi tỏ ra tầm thường, tôi cảm thấy tầm thường và không được hạnh phúc. Lúc ấy tôi muốn sống như thể mình khiêm tốn, còn thánh Toma thì ngược lại, ngài bảo tôi hãy làm những việc lớn. Việc lớn đó là một từ tôi ưa thích, nó rộng rãi, huy hoàng. Tôi cũng rất thích kiểu nói magnalia Dei (những việc lớn lao của Thiên Chúa), những hành động quyền năng của Ngài. Chúng ta sẽ không phải là con cái Ngài nếu chúng ta cứ không chịu sử dụng hết khả năng của chúng ta.

Dĩ nhiên là chúng ta đã học sống khiêm nhường, nhưng tôi cũng hình dung được mẩu đối thoại sau đây:

Sự khiêm nhường nói với cái lớn lao:

-Đừng làm những điều cuồng dại !

Cái lớn lao nói với sự khiêm nhường:

-Đừng tỏ ra yếu nhược !

Cái lớn lao phải điều khiển cuộc đời chúng ta, chứ không phải sự khiêm nhường. Sống khiêm tốn, chắc rồi, nhưng một cách cao cả. Nơi Chúa Giêsu, Đấng có lòng khiêm tốn, ta có thấy được điều gì tầm thường không? Ngài không thích những kẻ ủy mị, những kẻ chỉ biết xin những ơn huệ không đòi hỏi cố gắng. Ngài không nêu ra một lý tưởng nửa vời, nhưng một lý tưởng cao nhất: “Hãy hoàn hảo như Cha các con trên trời!”

Lý tưởng đó nhắc tôi nhớ lại phương thế tốt nhất mà tôi biết được để chống lại cái tầm thường, đó là phương thế của Pascal:

-Hãy làm những việc nhỏ như là việc lớn, vì Đấng thực hiện những việc đó nơi bạn là Thiên Chúa cao cả. Và hãy làm những việc lớn như là việc nhỏ và dễ dàng, vì Ngài là Đấng toàn năng.

Andre Seve.


<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)