dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tin mừng Chúa nhật C
 
 
Andre Seve
 
<<<    

27 thường niên năm c
By Andrè Sève
Sự vĩ đại của Chúa
Lc 17,5-10

Cũng như trong những dụ ngôn khác, chẳng hạn dụ ngôn ông quan tòa tồi, sợ tập trung không hướng đến Chúa: Ngài không phải là một ông quan tòa tồi cũng không phải là một ông chủ không có lòng quan tâm! Vấn đề là chúng ta, thái độ của chính chúng ta đối với Ngài, khó xác định hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bằng chứng, đó là Chúa Giêsu phải đấu tranh mạnh mẽ chống lại thái độ của người Pharixieu, những người rất đạo đức thế mà vẫn lầm lẫn trong mối quan hệ giữa họ với Đấng Tối Cao.

Họ vẫn ở trong những tương quan giữa người với người, họ xem Thiên Chúa như một ông chủ cao siêu: “Nếu tôi phục vụ Ngài tốt, điều đó sẽ mang lại cái gì cho tôi?” Ý tưởng về lương bổng, công trạng, tính toán, làm Chúa Giêsu nổi giận bởi vì Ngài biết đâu là những khoảng cách xa vời ở giữa Thiên Chúa và chúng ta, và đồng thời đâu là những sự gần gũi chưa từng thấy.
Có hai mạc khải cần phải làm cho cân bằng, đây là điều kông dễ tí nào: sự khiêm hạ của tạo vật và sự thoải mái của con cái, nỗi sợ có ích và tình yêu giải thoát. Sự vĩ đại của Chúa đòi buộc xích lại gần Ngài bằng mọi cách.

Ý tưởng sau đây làm chán ngán. Trong khi mạnh mẽ phản ứng lai ý tưởng cho rằng chúng ta có quyền trên Chúa, Chúa Giêsu tìm kiếm hình ảnh đánh động; một đầy tớ nông trang, một nô lệ, đó là thân phận các người đối với Thiên Chúa.

Trong tin mừng xuất hiện ba lần bảo vệ sự vĩ đại của Thiên Chúa, chúa Giêsu trả lời cứng rắn với người thanh niên giàu có muốn tán tỉnh Ngài: “Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nhân lành.” Vào cuối dụ ngôn những người thợ đi làm vào giờ cuối cùng (không thể chịu đựng được đối với ý thức công bang của chúng ta). Ngài nói những lời này cũng là những lời của Thiên Chúa: “Ta không có quyền cho điều Ta muốn cho hay sao?” Và trong bài tin mừng hôm nay, Ngài nói đến ông chủ nghiêm khắc nhất trong cac ông chủ.

Tuy nhiên, trong một dụ ngôn khác, Ngài sẽ đề cập đến một ông chủ. Ông này, hài lòng vì người đầy tớ làm việc tốt đẹp, cho ngươì đầy tớ ngồi vào bàn và phục vụ hắn ta! Có mâu thuận hay không?

Không, là Đấng duy nhất có thể nói như Thiên Chúa nói. Chúa Giêsu mở nhiều cửa mạc khải về mầu nhiệm cho chúng ta: khi thì chủ quyền hoàn toàn của Chúa. Khi thì tình yêu không thể tưởng tượng được của Ngài. Nhưng không bao giờ là một loại siêu nhân mà chúng ta sẽ đối đãi với như ở ngoài chợ: “Tôi cầu nguyện nhiều, tôi đau khổ nhiều, tôi tận tụy nhiều… những điều ấy sẽ mang lại cho tôi cái gì?”

Chúa Giêsu trả lời: “không gì cả!” Tuy vậy, trong bài mô tả Ngày phán xét cuối cùng nổi tiếng của Ngài, Ngài nói rõ rằng Chúa Cha sẽ thưởng cho sự tận tụy vì anh em của chúng ta phải không? Chắc chắn rồi, nhưng đó là một ý tưởng khác mà Ngài đưa ra vào ngày ấy, và ý tưởng đó không được làm chúng ta quên giáo huấn cơ bản ngày hôm nay: Thiên Chúa không bao giờ mắc nợ chúng ta gì cả.

Từ Ngài đến chúng ta, chỉ có một quan hệ mà thôi, đó là tình yêu. Đây là một tình yêu mà sự tính toán sẽ giết chết. Một tình yêu vừa hoàn toàn tự do vừa hoàn toàn vĩ đại. Một tình yêu mà chúng ta không thể hiểu được bởi vì chúng ta một ngày kia sẽ là Thiên Chúa.

Nhưng chúng ta có thể tin tưởng! Tin vào sức mạnh của đức tin có thể đặt người đầy tớ nông trang lên hạng ông chủ lớn nhất, trong khi mặc khải cho người đó biết rằng ông chủ này yêu thương người đó bằng một tình yêu không thể tả được. Trong mức độ đức tin của chúng ta làm cho chúng ta nghĩ cao xa về Thiên Chúa, nghĩ rằng Ngài yêu thương chúng ta và chúng ta có thể yêu mến Ngài làm đảo lộn những quan niệm thông thường. Chúng ta quan sát một ông chủ và một người đầy tớ. Những mệnh lệnh gay gắt và một sự vâng phục của kẻ đầy tớ. Nhưng bởi vì đây là Thiên Chúa được Chúa Giêsu mạc khải, cho nên mệnh l ệnh và vâng phục trở nên những từ ngữ yêu thương.

Bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta (và vì Ngài là Thiên Chúa) , những lệnh truyền của Ngài không liên quan đến những nhu cầu của Ngài, chúng tỏ ra việc Ngài muốn làm cho chúng ta được hạnh phúc. Và sự phục vụ của chúng ta không thể là một thái độ sợ sệt và vụ lợi mà là một ước ao làm Ngài vui lòng.

Thế là chúng ta bước vào trong cái vô hạn. Có lẽ chúng ta thích làm cho Chúa những điều nhỏ nhặt hơn, có tính toán hơn: “Tôi sẽ đi lễ, tôi sẽ đi Lộ đức, tôi sẽ liêm khiết, tôi sẽ trong sạch, và Ngài, Ngài…”

Không! Thiên Chúa muốn nhiều hơn nữa. Khi chúng ta đã làm “điều mà đơn giản là chúng ta phải làm”, nếu chúng ta xin Ngài nhậm lời, chúng ta hãy nhớ rằng thậm chí khi Ngài rất hài lòng về chúng ta, Ngài vẫn rất khó tính. Niềm an ủi duy nhất và to lớn: chính vì yêu thương mà Ngài muốn thấy chúng ta luôn luôn làm nhiều hơn nữa. Được yêu do đòi hỏi như thế là điều chẳng có nghĩa lý gì cả hay sao?

-Thật là mệt quá.
-Nếu các bạn muốn sống trong sự yên tĩnh và rất chừng mực, thì các bạn đừng tìm kiếm Thiên Chúa. Với Ngài, các bạn có thể chắc chắn sống trong cái “nhiều hơn nữa”. Nhưng “Ngài là sự hỉ hoan cho những ai tìm kiếm Ngài, và họ luôn lặp đi lặp lại: Chúa thật là vĩ đại!”

By Andrè Sève


By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”

CMC sưu tầm 2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)