dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tin mừng Chúa nhật C
 
 
Andre Seve
 
<<<    

Tuần 28 TN-C
Cám ơn vì được sống (Lc 17,11-19)

-Trong số mười người cùi ta đã chữa lành, chỉ có một người ngoại kiều này trở lại cám ơn mà thôi.

-Tôi có ở trong số những người cám ơn Thiên Chúa hay không?
Cám ơn không phải là từ ngữ của Thánh Kinh, chính là: cảm ta. “Người cùi được chữa lành nhanh chân trở lại lớn tiếng ngưọi khen Thiên Chúa. Hắn sấp mình xuống chân Chúa Giêsu mà ta lơn.” Người ấy đối xử với Chúa Giêsu như đối với Thiên Chúa. Hắn ta cám ơn Thiên Chúa.

Đây không phải là một lời cám ơn nhỏ nhặt, cũng không phải là một món quà nhỏ. Vào thời bấy giờ, người ta xem người bị bệnh cùi như là một người đã chết về mặt thể lý, cã hội và tôn giáo. Tìm thấy lại cuộc sống làm cho người được chữa lành la lên sung sướng mừng vuĩ, sấp mình xuồn và ngợi khen và cảm tạ.

Tôi nghĩ rằng việc tạ ơn chính là long hăng hái cám ơn, nhưng cũng là nhừn cách biết ơn khác nữa. Thiên Chúa ban cho những món quà lớn lao, Ngài đã tạo dựng thế giới, Ngài ban cho chúng ta sự sống và sẽ ban cho chúng ta sự vĩnh cửu. Việc tạ ơn chủ yếu lại đặt chúng ta trước món quà sự sống: “Cám ơn Chúa vì đã làm cho con được sống”, nữ tu Clara nói như thế.

Tôi có nhừn người bạn mà điều này làm cho họ cười khẩy: “Ba mươi phút xem thời sự đài truyền hình, khoảng mười phsut ở bên một người cùi hấp hối là bạn sẽ không còn nói cám ơn Chúa nữa”.

-Có chứ, tôi sẽ nói cám ơn trong bóng đêm.

Không đủ. Tôi hít thở không khí của thời gian, không khí này có vẻ chết chóc đối với việc tạ ơn. Các phương tiện truyền thông chỉ có thể thu hút nhiều độc giả bằng cách liên tục bi kịch hóa và đằng khác bằng cách chứng tỏ rằng con người dầu sao cũng sẽ thoát khỏi cảnh đó mà không phải đi khóc than với Chúa.

Để thay đổi không khí, tôi đã đọc lại lời chúc lành lớn lao của Thánh Phao lô trong thư gởi Ephêso 1,3-14:

Tán dương Thiên Chúa, Cha Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Đấng vì chúa Kitô đã chúc lành cho chúng ta mọi phước lành thiên g liêng trên trời cũng như trước khi tạo lập trời đất, đã chọn lựa chúng ta trong Chúa Kitô, hầu chúng ta được thánh sạch trước nhan Ngài trong đức ái; vả theo ý chỉ ấn định, Ngài đã vì Chúa Giêsu Kitô tiền định chúng ta làm dưỡng tử hầu ca tụng ơn phước vinh hiển của Ngài…

Lòng khoan dung của Ngài! Nhờ Tin Mừng, nhờ đức tin của tôi, tôi được mời gọi tôn vinh lòng khoan dung của Chúa. Tôi không hiểu rõ chứng ung thư và nước mắt, nhưng tôi có thể sống như một Kitô hữu phải sống: bằng cách tin rằng Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, mặc dầu biết bao bề ngoài ngược lại.

Đây thực sự là một vấn đề đức tin. Chúa Giêsu nhìn người ngoại kiều và nói: “Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đứng dậy và đi vào đời”. Đức tin là bầu không khí duy nhất trong đó việc tạ ơn có thể phát sinh và nở rộ.

Nhưng tại sao chỉ có người ngoại kiều, người Samari trở lại tạ ơn mà thôi? Bởi vì những người khác dường như chỉ có một mối lo mà thôi: làm điều mà Lề luật quy định trong trường hợp bệnh cùi được chữa lành, và đây là điều tỉ mỉ theo như sách Lê vi đã viết (13,45-14,7). Tự do hơn, người Samari chiều theo nhiệt tình thúc đẩy ông ta trở lại.

Có thể bị chìm đắm trong những điều phải làm cho Chúa, chúng ta không còn thời giờ cũng như tấm lòng để tạ ơn Ngài.

By Andrè Sève


By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”

CMC sưu tầm 2010

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)