|
Tuần 31 TN-C
Nhìn xem như Chúa Giêsu (Lc 19,1-10)
Đây là sự hội tụ về những cái nhìn. Dakêu leo lên một cây sung để nhìn Chúa Giêsu; Chúa Giêsu ngươc mắt lên nhìn Dakêu. Đám đông xì xầm khi thấy điều đang xảy ra.
Tất cả Gierikhô đều khinh dể Dakêu và ghét ông ta. Ông ta không chỉ là một kẻ thu thuế mà là một ông sếp của những người thu thế! Đây là một người làm giàu bằng cách o-ép những người khác.
Chúa Giêsu không nhìn như mọi người. Ngài nhìn thấy điều mà không ai nhìn thấy cả: một trái tim chín muồi một cách tuuyệt vời cho việc trở lại mà Luca rất thích mô tả. Người ta nói rằng Tin mừng đột ngột đi qua nhanh chóng: Dakêu chạy, leo lên một cây sung. Chúa Giêsu nói với ông: “Hãy xuống mau”. Ông leo xuống không kịp thở và đột ngột tuyên bố: “Tôi sẽ bố thí rộng rãi và sẽ sửa chữa những lầm lỗi còn hơn thế nữa.” và Chúa Giêsu nói: “Hôm nay nhà này được giải thoát.” Ồ, cái ngày hôm nay của Chúa chưa bao giờ xảy ra sự việc nhanh chóng đến thế.
Trong sự náo động vui vẻ này, có một cái gì khựng lại đột ngột và một nốt lạc điệu: “Đám đông thấy thế lẩm bẩm: Ngài trọ tại nhà một người tội lỗi!” Từ ghê gớm nhất, đó là “tất cả”. Tôi đừng có mà nghĩ rằng tôi dễ dàng tránh được cách nhìn phổ biến này. Điều đó nhất thiết không phải ác độ nhưng nhất thiết là hời hợt. Một đám đông không thể thấy con tim của một ông Dakêu, cũng như con tim của Chúa Giêsu. Một đám đông đang xếp hạng: Dakêu là một kẻ bóc lột, Chúa Giêsu là một tiên tri, người ta không nên lẫn lộn các thái cực.
Nhưng những thái cực được nhìn xem bằng một cái nhìn làm vỡ tung các vẻ bề ngoài. Chúa Giêsu đã nghĩ: “Ngươi, ngươi đáng giá hơn là điều mà ngươi đang sống.” Và Dakêu đã nghĩ: “Ngài, Ngài sẽ xáo trộn tất cả và đây sẽ là niềm vui.”
Thức tỉnh trong tôi ý thích rút ra nơi tôi những lời xầm xì của đám đông. Để ý đến truyền hình, truyền thanh,báo chí, nơi làm việc, giáo xứ và thậm chí gia đình. Chắc chắn phải để ý đến những điều ấy nhưng kiên trì bước một bước lùi cần thiết. Nghĩ đến cái nhìn sắc sảo của Chúa Giêsu, cố gắng nhìn xem người này người nọ như Ngài đã nhìn xem, như Ngài đang nhìn xem. Tất cả không phải là những Dakêu, nhưng có những Da kêu.
Lạy Chúa, con có hết long muốn nhìn xem Ngài và được Ngài nhìn xem hay không? Người ta xét đoán con, con tự xét đoán con, nhưng Ngài, vào lúc này đây, ngài nhìn thấy con như thế nào? Ngài chờ đợi con thay đổi điều gì? Con là Da kêu nào đối với Ngài?
By Andrè Sève
By Andrè Sève “tin mừng Chúa nhật, năm C”
CMC sưu tầm 2010
|