|
VÉN
MÀN LÊN
Như
một buổi sáng bình minh xuất hiện để dập tắt màn đen bầu trời
đêm tối.
Như tấm màn che trên sân khấu được mở ra, sự ồn ào của khán giả
ngừng lại. Mọi người cùng chăm chú thưởng thức màn đầu vở diễn.
Và như việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại hôm nay đã vén mở ra cho
nhân loại một mầu nhiệm lớn lao: mầu nhiệm nối trời với đất, mầu
nhiệm biến màu tội lỗi, chết chóc thành thanh thản và hồi sinh.
Đức Kitô Đấng đến cứu độ trần gian, không chỉ dành riêng cho dân
Do thái mà còn cho cả dân ngoại nữa.
Ba vua hay ba đạo sỹ là những người đón nhận mạc khải. Các ngài
nhận ra dấu hiệu chỉ đường là ngôi sao lạ. Họ quyết tâm đi tìm
Chúa. Trải qua bao gian nan vất vả, họ đã gặp và dâng lễ vật kính
thờ lạy Chúa. Sau khi mãn nguyện thoả lòng bởi họ đã tin, đã đi,
đã tìm và đã gặp. Nhưng trên đường trở về, các vị lại gặp một
rắc rối bởi sự ghen tức sợ mất ngôi vua của vị vua kém tin, ích
kỷ và ác độc. Nhưng bức màn bí mật của Chúa đã vén lên. Các đạo
sỹ đã đổi đường đi và thoát được bẫy giăng của bạo chúa. Lễ Hiển
Linh cho chúng ta thấy Thiên Chúa không chỉ là đặc ân dành riêng
cho một số người được tuyển trạch hay đã là dân riêng của Chúa,
mà là niềm hy vọng cho mọi người, cho hết thảy những ai tin, tìm
và đón tiếp Ngài.
Ngôi
sao lạ là dấu chỉ của tình yêu, là tiếng gọi, là lời mời. Nhưng
liệu có phải hết cả những ai thấy sao lạ đều đáp trả và lên đường
như các đạo sỹ chăng? Tự do là bức cản, là mức ở hay đi của họ.
Sau đây là mấu chốt:
1/
Vì biết đáp trả:
Ngay sau khi nhận ra sao lạ, các nhà thông thái bàn bạc, nghiên
cứu và họ cùng nhau quyết định lên đường theo sao lạ. Hành động
đi ngay cho thấy sức mạnh của niềm tin, sẵn sàng bất chấp gian
nan miễn sao tìm cho được Đấng mà họ một niềm mong đợi. Việc mạc
khải cho các ông đã qua thiên nhiên, qua sao lạ, qua tìm hiểu
nghiên cứu. Còn dân riêng của Chúa thì Ngài mạc khải qua Kinh
thánh, qua lời của các ngôn sứ.
2/
Vì biết chấp nhận thử thách:
Những gay go trong suốt chuyến hành trình đã là trở ngại không
nhỏ cho các ông. Thế rồi ngay cả ngôi sao lạ dẫn đường cũng có
lúc “lặn” mất khiến họ phải lạc đường. Họ phải đích thân mò mẫm
hỏi han để tìm Chúa. Cả nhà vua cũng được các ông đến hỏi, và
diệu kỳ thay đây cũng là một sự kiện chính các đạo sỹ loan tin
Chúa Cứu Thế đến với nhân loại cho vua Hêrôđê biết. Vị vua chuyên
chế và ác độc. Thế nhưng lòng dạ chai cứng của nhà vua đã làm
cho ông mất cơ hội nhận biết Chúa. Nhà vua ra lệnh truy lùng các
đạo sỹ và bách hại các ông.
3/
Vì tình yêu nên đã đạt đích:
Việc được tận mắt nhìn thấy Con Thiên Chúa Giáng Sinh và toàn
cảnh Gia Thất Thánh là một vinh dự mãn nguyện không tả xiết đối
với các đạo sỹ. Những vất vả, những phiêu lưu trong cuộc hành
trình giờ đây như tan biến. Tâm hồn an bình, sự thánh thiêng tràn
ngập tâm can. Bức màn che đãđược vén mở, không chỉ cho những dân
riêng của Chúa tuyển trạch mà con cho cả dân ngoại, những người
đã biết đáp trả bằng niềm tin, đã cất công đi tìm, các vị đã thấy
Chúa và kính tiến Chúa lễ vật cùng hành động phục lạy kính thờ
Đấng Thiên Sai.
Lễ Hiển Linh đã thật sự phá đổ bức tường ngăn cách giữa dân riêng
và dân ngoại. Các đạo sỹ là những hoa trái đầu mùa, là những tông
đồ dân ngoại đầu tiên để mãi mãi sau này vẫn tiếp tục còn những
chiên lạc trở về hoà nhập với Thiên Chúa, với Hội Thánh.
Lạy Chúa Hài Đồng, cuộc hành trình của các đạo sỹ đã thành công.
Xin Chúa luôn cho ánh sáng niềm tin của mỗi người chúng con luôn
mãi sáng. Ngõ hầu không chỉ sáng riêng cho từng người, mà còn
phát sáng cả sang cho những người chung quanh chúng con nữa. Xin
Chúa cho từng người trong anh chị em chúng con được trở thành
những ngôi sao dẫn đường cho người khác tin vào Tình Yêu và Đón
nhận Thiên Chúa.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã chứng kiến sức mạnh tình yêu nơi các đạo sỹ
khi các vị cúi mình thờ lạy Con Thiên Chúa Giáng Sinh cứu chuộc
trần gian. Cúi xin Mẹ cũng ban cho từng người chúng con được như
Mẹ chứng kiến sự trở về của nhiều lương dân gia nhập đoàn chiên
Chúa qua kết quả truyền giáo của chúng con.
Br.
Phaolô M. Nguyễn Kim Thanh, CMC
|