Số --- Chủ nhật 4 Vọng - năm A.
Số 296. Chủ nhật 4 Vọng - năm A-2016.
Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta
Chắc không???
Khổng Nhuận
Trích Tin mừng Mat-thêu chương 1 : 18 - 24
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.
19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng :
“Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.
21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su,
vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”
22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ :
23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai,
người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
Chúng tôi đã từng nghe rất nhiều lần Em-ma-nu-en, nghĩa là
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ quan tâm.
Lý do: Ồ! đó là chuyện của Chúa Giê-su – của riêng một mình Chúa Giê-su mà thôi.
Chúng tôi là gì ..chúng tôi là ai… mà dám mang danh hiệu Em-ma-nu-en???
Ngon lành lắm như ông bà cố của giám mục Bà-rịa đã đặt tên thánh cho con mình là Em-ma-nu-en. Vì là tên thánh rất đặc biệt, thời còn chủng sinh, chúng tôi quen gọi ngài là Emmanuel Sơn một cách rất thân tình.
Rõ ràng là chuyện Em-ma-nu-en, nghĩa là
“Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”
Chẳng dính dáng gì tới chúng tôi…
Mà đã chẳng dính dáng thì miễn bàn – No table!!!!
Thôi thì… mỗi mùa Noel tới, là một dịp chúng tôi âm thầm tự hào về đạo của mình…
Tự hào về sự giáng sinh của Chúa Giê-su, Đấng sáng lập đạo, vừa mang tính cách thần linh mầu nhiệm, vừa mang tính cách cao siêu huyền bí…
Vâng, chỉ có thế thôi…
Thực vậy, sau mùa Giáng Sinh chẳng bao lâu…
Mùa Chay ập tới…thế là chúng tôi được dịp đua nhau hát hò một điệp khúc muôn thủa…
Hỡi người! hãy nhớ mình là bụi tro!!!
Một mai người sẽ trở về bụi tro !!!
Cứ như thể…. đó mới chính là bản chất của mình!!!!!!!!!
Khổ là ở chỗ đó.
Mệt mỏi là ở chỗ đó.
Chán chường cũng là ở chỗ đó!!!!
Cuối cùng, vì cứ nghĩ như thế
Nên cứ sống như thế..
Một cuộc sống đạo đầy tiêu cực, bạc nhược, mất hết ý chí phấn đấu….
Chỉ có cái vỏ đạo đức hình thức rầm rộ bên ngoài...
nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng…
Chỉ vì Thiên-Chúa-KHÔNG-ở-cùng-chúng-ta !!!!!
Chúa nhật 4 mùa vọng, năm A
Ngày 22 . 12 . 2013
Emmanuel
Thiên Chúa CHẲNG ở cùng chúng ta !!!
tâm linh vào đời - Lung Linh
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao vẫn cứ gào lên qua những bài Thánh ca
Maranatha, Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi…
Nghe có vẻ hỗn hào, bất lịch sự. Mình là ai, là gì mà dám ra lệnh cho Chúa hãy đến … đến mau đi !!! Có lẽ Ngài vẫn còn mãi lang thang cô độc như kẻ không nhà..
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ kêu gọi nhau mau mau lấp hố, bạt núi, sửa đường cho ngay thẳng để Ngài đến ????!!!
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ chia sẻ vung vít trên mạng hàng trăm bài nhắc nhở rằng: Chúa sắp đến rồi…Hãy chuẩn bị
Thậm chí còn hăm dọa khi nhắc lại lời Kinh Thánh: Luca 3:9, Matthêu 3:10
Cái rìu đã đặt sát gốc cây :
bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ than thân trách phận: Chúa ở đâu mà để tôi khổ thế này???
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ nhìn nhau bằng ánh mắt mang hình viên đạn đối với anh chị em ngay trong cùng cộng đoàn với mình???
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ đọc kinh rang rang mà lòng lại bay bổng khắp 4 phương trời..
-Nếu Emmanuel là Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Tại sao chúng ta vẫn cứ ùn ùn kéo nhau lên rước lễ…nhưng ngay sau đó…
Chúa ở đâu...mặc Chúa…còn ta, ta cứ tiếp tục lao đầu vào việc học hành, nghiên cứu, kiếm tiền, vui chơi, giải trí…..
Và còn hàng chục câu hỏi Tại sao khác nữa….
Chứng tỏ rằng: Emmanuel là Thiên Chúa CHẲNG ở cùng chúng ta !!!!
Tâm linh vàođời - lung linh
December 17, 2016