| |
CÔNG VIỆC CỦA THIÊN CHÚA
Thánh Gioan Maria Vianney, lúc còn là chủng sinh trí khôn quá
kém nên học rất chậm. Ngày kia một giáo sư thần học, thừa lệnh
Đức Giám Mục đến sát hạch Thầy Vianney xem có đủ khả năng học
vấn để tiến tới chức Linh Mục hay không. Trong những câu hỏi đặt
ra, Thầy Vianney không trả lời được câu nào cả; nhưng khốn nỗi
Thầy lại rất tha thiết khát khao lãnh chức Linh Mục. Làm sao bây
giờ đây?
Rất
khó chịu, vị giáo sư đập bàn quát: "Vianney, Thầy dốt như
con lừa vậy! Với con lừa như Thầy, Giáo Hội hy vọng Thầy làm nên
trò trống gì đây?"
Thầy
Vianney rất khiêm tốn bình tĩnh trả lời: "Thưa Cha, ngày
xưa ông Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại
được 3000 quân Philitinh. Vậy với cả một "Con Lừa" này,
không lẽ Thiên Chúa lại không dùng làm được việc gì sao?"
I.
THÁNH THẦN CHÚA NGỰ TRÊN DAVID
Bài
Sách Thánh hôm nay, Chúa truyền cho tiên tri Samuel đem dầu đến
phong vương cho Đavit và đặt cậu làm Vua dân Israel. Như chúng
ta biết, ông Isai đem bảy người con của ông đến cho Samuel, nhưng
nhà tiên tri không xức dầu cho một cậu nào cả, vì chưa nhận được
lệnh Chúa truyền, rồi nhà tiên tri hỏi: "Chớ thì ông chỉ
có bảy người con này thôi sao?" Ông Isai trả lời: "Thưa,
còn một thằng út nữa, nó đi chăn chiên". Tiên tri Samuel
nói: "Ông hãy cho người đi gọi nó về đây, vì chúng ta sẽ
không dùng bữa trước khi nó về". Khi cậu bé út về, Chúa truyền
cho nhà tiên tri: "Con hãy xức dầu cho nó vì chính nó sẽ
là Vua dân Israel". Sách Thánh quả quyết: "Thánh Thần
Chúa ngự trên Đavit từ ngày đó" (1 Sam 16:1b. 6-7. 10-13).
Chúng
ta thấy công việc của Thiên Chúa khác hẳn với công việc của loài
người. Thiên Chúa không tuyển chọn theo tiêu chuẩn của loài người.
Chính Chúa đã phán với tiên tri Samuel: "Đừng xem diện mạo
bên ngoài, vì Ta đã loại nó rồi; Ta không xem xét theo kiểu loài
người, con người đánh giá trị theo ngoại diện, còn Thiên Chúa
thấu suốt tận tâm can và lòng trí con người".
Chúa
tuyển chọn Đavid là người con út trong 8 người con của ông Isai.
Trước con mắt người trần và con mắt của tám người anh em, Đavit
chỉ là một người em út tầm thường, không tài giỏi thông thái hơn
ai. Nhưng công việc của Thiên Chúa lại khác xa với cái nhìn nông
cạn của con người.
Chúa
Kitô đã tuyển chọn Thánh Pherô, một ông thuyền chài cù lần, nóng
nảy, dốt nát và đặt ngài làm thủ lãnh tiên khởi của Giáo Hội Công
Giáo; nhưng trên tảng đá tầm thường cù lần này, cho dù quyền lực
của hỏa ngục có mạnh mẽ và nham hiểm tới đâu cũng không thể thắng
nổi, huống chi đến quyền lực của trần gian nào có ăn nhằm gì.
II. CHÚA NÂNG CAO KẺ KHIÊM HẠ
Chúa
đã tuyển chọn Thánh Catharina, một phụ nữ vô học yếu đuối để làm
nên biết bao lợi ích cho Giáo Hội và cho thế giới. Chính Thánh
Nữ đã từng làm cố vấn cho các Đức Giáo Hoàng, nhiều vua chúa,
các vị công thần bá tước, các nhà chính trị; giúp các vị điều
khiển Giáo Hội, lãnh đạo quốc gia, đem lại biết bao lợi ích cho
Giáo Hội và các dân tộc. Để tuyên dương công trạng và nhân đức
của ngài, không những Giáo Hội đã tôn phong ngài lên bậc Hiển
Thánh mà còn phong ngài làm Tiến Sĩ Hội Thánh nữa. Mới đây, Giáo
Hội còn tôn phong chức Tiến Sĩ Hội Thánh cho một vị Thánh Trẻ,
chỉ là một Nữ Tu tầm thường trước mặt trần gian, đó là Thánh Nữ
Terexa Hài Đồng Giêsu, tương đương với Thánh Terexa Mẹ, một nhà
thần học nổi danh, đã để lại cho Giáo Hội một kho tàng giáo lý
làm ích cho muôn linh hồn. Như vậy, hiện nay Giáo Hội đã có ba
vị Thánh Nữ Tiến Sĩ Hội Thánh .
Bài
Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan tường thuật một câu truyện thật
linh động và lý thú giữa những người Pharisêu thông thái với anh
chàng dốt nát mù loà từ bẩm sinh được Chúa chữa khỏi. Các môn
đệ thưa Chúa: "Thưa Thầy, có phải do tội y hay tội cha mẹ
y, mà y sinh ra đã mù lòa không?" Chúa trả lời: "Chẳng
phải bởi tội y hay tội cha mẹ y, nhưng để công việc của Thiên
Chúa được hiển danh bản thân y".
Thái
độ kiêu căng tự mãn của những người Pharisiêu trong khi họ hạch
xách việc Chúa làm phép lạ chữa người mù và khinh miệt kết tội
người mù vì câu trả lời lý sự của anh ta: "Mày là thằng sinh
ra trong tội, mà còn dám lên mặt dạy chúng ta sao?"
Trước
thái độ kiêu căng cố chấp của người Biệt Phái và Pharisiêu, Chúa
đã phải lên tiếng: "Chính vì để xét xử mà Ta đã đến trần
gian này, để những kẻ mù lòa được xem thấy, còn những kẻ tự hào
là thông sáng lại hóa mù lòa". Những người Biệt Phái và Pharisiêu
nghe Chúa nói điều đó, họ bực tức trả lời: "Thế ra chúng
tôi cũng mù cả ư?" Chúa trả lời: "Nếu các ông tự nhận
mình là mù lòa thì các ông vô tội, nhưng nếu các ông lại tự tôn
mình là thông sáng, thì tội các ông vốn còn" (xem Jn 9:1-41).
III.
CHÚA BAN ƠN CHO KẺ KHIÊM HẠ
Hôm
nay, Chúa dạy chúng ta bài học khiêm nhượng và Người muốn chúng
ta thực hiện bài học đó trong đời sống hằng ngày. Thánh Gioan
Vianney đã khiêm tốn tự nhận mình chỉ là "Con Lừa" của
Chúa, dốt nát như con lừa, nhưng với niềm tin tưởng tuyệt đối
rằng, không lẽ Chúa đã giúp Samson chỉ dùng một cái xương hàm
con lừa đánh bại được 3000 quân Philitinh, thì đây cả một con
lừa Vianney, Thiên Chúa lại không dùng làm được việc gì sao? Quả
thực, Chúa đã dùng con lừa Vianney để làm sáng danh Chúa, đem
biết bao tâm hồn trở về với Chúa, khiến nhân loại bao đời phải
khâm phục tôn vinh. Thật đúng như lời Thánh Giacobê đã quả quyết:
"Chúa chống lại kẻ kiêu căng và ban ơn cho người khiêm hạ"
(Jac 4:6).
Còn
chúng ta, nếu chúng ta có lòng khiêm nhu và được Chúa yêu thương,
tha nhân mến phục, tâm hồn chúng ta sẽ được hưởng niềm an bình
hạnh phúc, được Chúa chúc phúc, ban muôn vàn ơn lành và còn tỏ
cho chúng ta nhận biết, phụng sự yêu mến Ngài nữa. Chính Chúa
Kitô đã chẳng sung sướng dâng lên Chúa Cha lời ngợi khen: "Lạy
Cha là Chúa trời đất, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những người
khôn ngoan thông thái những những mầu nhiệm Nước Trời, mà lại
mạc khải cho những kẻ hèn mọn giốt nát quê mùa. Lạy Cha, vì thánh
ý Cha đã muốn như vậy" (Mt 11:25). Đó là công việc của Thiên
Chúa được thực hiện trên trần gian này.
Kết luận
Lậy
Chúa, xin cho chúng con biết thật lòng chân nhận thân phận thụ
tạo của chúng con chỉ là hư vô và tội lỗi, không thể tự mình làm
được một việc gì, dù trong lãnh vực tự nhiên cũng như siêu nhiên,
để chúng con luôn xác tín được rằng: Chúng con chỉ là khí cụ vô
dụng Chúa dùng, để với ơn Chúa trợ giúp trong khi chúng con thực
hiện sứ mạng tông đồ Chúa ủy thác, khiến chúng con không bao giờ
có thể kiêu căng tự phụ, cậy dựa vào sức riêng mình.
Lậy
Mẹ Maria, Mẹ luôn được Chúa hài lòng thực hiện tất cả những điều
Chúa muốn nơi Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhu như
Mẹ, để chúng con cũng được Chúa hài lòng, dùng chúng con như dụng
cụ thực hiện những điều hợp thánh ý Chúa.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|