|
Hạt
lúa đã trổ bông
Sống trong thế kỷ 21 này, chúng ta thấy nền văn minh ngày một
tiến bộ, nào Computer, máy điện tử, nào phi thuyền lên mặt trăng
như đi chợ, nào trẻ em cũng có máy chơi điện tử, xe hơi không
người lái, phi không gian…Cũng không thiếu những cách văn minh
khác như nam yêu nam, nữ yêu nữ, đồng tình luyến ái, phá thai,
ly dị, ăn chơi mốt mới, xa hoa đồi trụy… khiến nhiều người muốn
ra khỏi cái thế giới này. Người ta đã thấy phát động lời quảng
cáo khắp nơi như “Tôi muốn ra khỏi thế giới này”.
Từ ngày Chúa cứu thế xuống gian trần để cứu vớt nhân loại khỏi
tội lỗi, con người càng tiến lên, càng văn minh, càng sáng chế
ra nhiều cách thức hấp dẫn để ăn chơi, để tìm thú vui, để phạm
tội. Chúa Giêsu đã dùng những dụ ngôn cập đề cập đến “Người gieo
giống”. Nước Chúa đã thiết lập và hiện đang ở trong thế giới như
hạt giống gieo vào lòng đất, lúa ấy vẫn phát triển lẫn với cỏ
lùng, chờ mùa gặt chủ nhân sẽ quyết định gặt lúa và bỏ cỏ lùng.
Chúng ta có thái độ nào với điều xấu đang xẩy ra trong thế giới
? Hoặc nhận điều tốt như cây luá ? Chúng ta chỉ có 2 con đường
lựa chọn : Đứng về thế giới này hay đứng về phe Chúa. Đứng về
phe thiện hay phe ác ? Chúng ta có ngồi mà nguyền rủa bóng tối
hay thà rằng đốt lên ngọn lửa cháy ?
Cuộc
tranh cử tổng thống vừa qua cho ta thấy rõ một phe theo sự thật
và một phe theo tà tâm. Một phe chống phá thai, tránh đồng tình
luyến ái. Một phe giữ đạo theo lương tâm, sống theo sự xấu : cho
phá thai, cho giết người, phản chiến tranh…
Một sinh viên người Anh, sau khi tốt nghiệp được vài năm, người
ta khám phá ra cậu bị ung thư phải cưa chân. Mẹ cậu lại là người
nhà nghèo nhưng ước ao được đi du lịch thế giới trước khi chết.
Thế là cậu quyết định dẫn mẹ đi một vòng để báo hiếu, bằng cách
gánh mẹ trên một bộ quang gánh, đi bộ từ Anh quốc sang Giêrusalem
bằng cái chân gỗ. Cuộc đi bộ đã thành công phải mất 4 tháng trời
và cậu cũng bị chết vì bệnh ung thư tràn phát.
Chúa Giêsu đã thiết lập vưong quốc, nhưng ngài đã chết khi Giáo
Hội đạt tới viên mãn. Người sinh viên ung thư và què chân đã đạt
được kỷ lục đi bộ, đã báo hiếu được với mẹ già và đã hy sinh đến
tột đỉnh. Hạt lúa đã trổ bông vàng nặng trĩu.
Chúng
ta chắc chắn có thể làm được một điều gì đó, nếu mỗi người chúng
ta biết vung trồng cho hạt lúa trổ bông, biết gieo hạt vào mảnh
đất tốt, quyết định thà rằng đốt lên một cây nến còn hơn ngồi
mà nguyền rủa bóng tối cuộc đời. (17.7.2005)
Lm.
Thu Băng, CMC
|
|