SUY NIỆM

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN

**
-- Thử

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai 

CON NGƯỜI YÊU CHÚA NHIỀU BAO NHIÊU?

**
Khó nói lắm phải không thưa Chúa!
Chứng minh sao để biết rằng chúng con yêu Chúa nhiều?
Đối với Chúa thì có gì là khó
Để đo lường chúng con yêu Chúa nhiều bao nhiêu?.
Nhưng thật khó cho nhiều người Chúa ban cho dư đủ
Dư thừa thức ăn phải đổ đi mỗi ngày
Dư thừa quần áo, giầy, dép chứa chật cả tủ.

**
Nhưng thật khó cho nhiều người có tiền tậu nhà, tậu xe
Mua sắm đồng hồ tên hiệu, mọi thứ mắc tiền
Cùng nhiều thứ không cần thiết để chưng khoe
Cho nhiều người có chức có quyền
Có kẻ hầu người hạ, có cả người che dù, cầm cặp
Có kẻ bẩm người tâu, cơm bưng nước rót.

**
Nhưng thật khó cho nhiều người chỉ sống ích kỷ
Đã giàu nhưng vẫn thích gom, thích góp
Chẳng còn giờ đâu để nghĩ đến ai?
Hay chỉ những con người sống có lý tưởng
Luôn thực thi Lời Chúa và biết kính sợ Người
Rất sợ làm mất lòng Chúa, phật lòng anh chị em?.

**
Hay chỉ những người có cuộc sống bình thường
Làm được những gì có thể trong khả năng Chúa ban
Cả đời cố gắng sống cho Chúa, cho tha nhân?.
Là những người đã và đang sống ngập ngụa trong tội lỗi
Nhưng biết đấm ngực ăn năn sám hối
Giống người thu thuế đứng ở cuối nhà thờ?.

**
NÊN: Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết
Con người chúng con ai cũng tội như nhau
Không tội giết người thì cũng gieo họa
Chỉ khác nhau ở tấm lòng biết cho đi ….

-- Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết
Là do trái tim biết rung động, biết thương cảm
Cứ nhìn học bắt chước bà già góa nghèo
Được Chúa khen vì bà đã cho đi tất cả.

-- Yêu Chúa nhiều bao nhiêu chỉ có Chúa biết
Khá khen cho ai có được đức tánh khiêm nhường
Sống bắt chước gia đình Thánh Gia thật gương mẫu
Luôn làm tròn bổn phận trong gia đình.

-- Hay chúng ta có thể bắt chước
Gương chị thánh Têrêsa từng làm việc nhỏ
Trong môi trường sống kín bị bó buộc
Nhưng chị biết dâng cho Chúa sự cố gắng không ngừng.

-- Thế mới hiểu rằng điều kiện chúng ta yêu Chúa
Chỉ cần việc làm nhỏ khiêm nhường trong tình mến
Dù trong mắt người đời không là đáng kể
Nhưng trước mặt Chúa lại là đáng yêu vô cùng.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
22 tháng 6, 2020

Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm
**
Hỡi toàn nhân loại con người!
Hãy sùng kính hãy ca ngợi Đức Mẹ
Vì Mẹ mỹ miều một vẻ
Chúa Cha tác tạo yêu Mẹ cách riêng

**
Mẹ phải vô nhiễm thánh thiêng
Cưu mang Con Chúa Con Riêng của Trời
Mẹ không vô nhiễm sao thời
Bụng mang Con Trẻ Chúa Trời đặng ư!?

**
Chúa Trời là Đấng làm Chủ
Người làm Chủ cả vũ trụ muôn loài
Khó chi Đức Mẹ Chúa Trời
Chỉ cần Người phán một Lời có ngay

**
Một tuyệt tác mỹ nhân thay!
Đức Mẹ kiêu sa của thảy nhân loại
Mẹ là Nữ Hoàng, Ái Nữ
Thiên Chúa đặc biệt nhân từ yêu thương

**
Chúa muốn nhân loại theo gương
Hy sinh từ bỏ chuyện thường thế gian
Hy sinh Con Một xuống trần
Nằm trong Cung Dạ tuyệt trần Ma-ry

**
Nhờ Mẹ nhân loại khắc ghi
Tạc dạ một lòng một tri ân Mẹ
Cưu mang Giê-su Con Trẻ
Để việc Cứu Độ xuông xẻ vẹn toàn

**
Ngày nay thế giới hân hoan
Nhờ Mẹ Vô Nhiễm hỉ hoan nguyện cầu
Chúng con xin Mẹ cầu bầu
Giúp lời xin Chúa đừng mau giận hờn

**
Có Mẹ chúng con vững lòng
Không sợ Chúa giận mà hồn phải sa
Đi vào hỏa ngục quỷ ma
Một đời thống khổ một xa Chúa Trời

**
Mẹ ơi Mẹ hỡi Mẹ ời!
Mẹ là Mẹ Chúa Mẹ ngời ánh sao
Lòng Mẹ bao la, ngọt ngào
Chúng con yêu Mẹ dạt dào Mẹ ơi!

**
Tình Mẹ cao cả biển trời
Mẹ dành con Mẹ một trời biển khơi
Chúng con yêu Mẹ bằng lời
Nhưng sao bằng Mẹ cả đời yêu con!.

**
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

July 12, 2020