SUY NIỆM NĂM A

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

 

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

**

CẦN CHIA SẺ CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHỔ
(2 Cr 8, 7. 9. 13-15)

**
-- Cần phải nói rằng thánh Phaolo tông đồ đã đặc biệt nhận lãnh và cảm nhận mạnh mẽ được rất nhiều ơn lành từ Thiên Chúa. Được Người sáng soi cho thấy một tình yêu trổi vượt đó là tình yêu thương của Thiên Chúa đã đánh ngã gục ông, làm ông té xuống đất từ lưng ngựa để ông trở nên lương thiện và dừng tay giết hại thêm dân của Chúa.

-- Thiên Chúa đã nhìn thấu trái tim của một Phaolo rất nhiệt tình, trung thành và khi đã cải tà quy chính thì ông sẽ là người mà Thiên Chúa tin tưởng trao phó cho một sứ mạng cao cả là đi tìm những con người dân ngoại, dạy dỗ cho họ học biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất mà loài người cần tôn thờ cùng nhận biết tình yêu của Người. Để cuộc đời của hết thảy mọi người sẽ luôn sống trong hy vọng, trong tin tưởng và trong yêu thương.

-- Trong bức thư thánh Phaolo nói: Vì anh em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: mặc dù giàu sang, Người đã nên thân phận nghèo khó, để nhờ việc nghèo khó của Người, anh em nên giàu có. Nhưng không lẽ để cho kẻ khác được thư thái, mà anh em phải túng thiếu, nhưng phải làm sao cho đồng đều. Trong hoàn cảnh hiện tại, sự dư giả của anh em bù đắp lại chỗ thiếu thốn của họ, để sự dư giả của họ bù đắp lại sự thiếu thốn của anh em, hầu có sự đồng đều như lời đã chép rằng: "Kẻ được nhiều, thì cũng không dư; mà kẻ có ít, cũng không thiếu".

-- Cầu xin cho hết thảy chúng ta ai cũng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa là vô bờ, là không có giới hạn, là không có mặc cả, không thiên vị ai và là một Thiên Chúa luôn tha thứ. Để chúng ta sẽ là những tông đồ yêu thương của Chúa. Giúp làm cho cuộc đời con người khốn khổ nơi trần gian được nhìn nhận ra rằng họ cũng được Thiên Chúa yêu thương và quan tâm. Với mục đích duy nhất là đem tình Chúa đến chia sẻ cho mọi người để người có mà không dư và người nghèo mà không thiếu.

-- Để học biết là khi tình yêu cho đi thì nó sẽ còn tồn tại mãi mãi. Vì khi ai đã lãnh nhận được tình yêu Thiên Chúa mà giữ riêng cho mình bao giờ?. Bởi Tình yêu Thiên Chúa thì to lớn, sâu rộng như đại dương mênh mông; có thể nuôi tất cả mọi vạn vật hiện hữu bên trên, bên trong và dưới lòng biển sâu.

-- Bởi Tình yêu Thiên Chúa rộng thoáng mênh mông như cả trời cao bao la mà ai cũng có quyền thở chung bầu không khí tốt lành của nó. Bởi Tình yêu Thiên Chúa to dầy như trái đất và ai cũng có quyền sống trên nó. Mà chỉ có duy nhất loài quỷ chúng mới làm cho con người ra ích kỷ và ra xấu xa mà thôi.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 6, 2020

 

TRÊN THIÊN ĐÀNG THÁNH PHÊRÔ GIỮ CỬA MÀ SAO KHÔNG THẤY AI?

**lễ thánh Pherô và Phaolo

-- Lý do dễ hiểu vì ít có ai trên dương thế sống cuộc sống thánh thiện, ngay lành, giữ 10 Điều Răn Đức Chúa mà không là vướng đủ thứ tội. Trẻ thì vướng ít; già thì vướng nhiều nhưng nếu chúng ta có một chút khôn ngoan để sớm nhận biết Đức Mẹ Maria là cánh cửa hậu nhưng là cánh cửa mà hằng ngày có rất đông người được Mẹ Maria mang lên mà thánh Phêrô không hay biết!?. Hay ai cũng biết mà làm lơ, giả vờ như không thấy biết vì trên ấy thì Mẹ Maria của chúng ta là một Nữ Hoàng kiêu sa, lộng lẫy với nhiều đức tính nhân đức của Mẹ làm đẹp lòng Chúa.

-- Thánh Phêrô xưa được Chúa Giêsu giao chức quyền để ngài làm đầu, là người lãnh đạo của Giáo Hội Chúa, là giáo hoàng tiên khởi. Chúa cũng đã giao chìa khóa Nước Trời cho thánh Phêrô để ngài tha tội ai thì người đó được tha; còn ngài cầm buộc ai thì người đó bị cầm buộc. Chắc vì trong 12 tông đồ thì thánh Phêrô là người chín chắn nhất từ trong lời nói đến lòng trung thành của ngài đối với Chúa Giêsu. Nên tên của ngài Phêrô là do Chúa Giêsu đặt cho có nghĩa là "Đá".

-- Hẳn chúng ta cũng còn nhớ tuy thánh Phêrô là người rất mực trung thành với Thầy của mình nhưng rồi cũng bị sa ngã vì đã chối Thầy của mình đến những 3 lần trước khi gà gáy. Nhưng có phải Chúa Giêsu Ngài quá hiểu con người có thân xác và tinh thần yếu đuối ra sao vì chính Ngài cũng đang mang thân phận là phàm nhân mà; chỉ trừ tội lỗi. Do đó mà Chúa Giêsu đã sống làm gương dạy dỗ các thánh tông đồ & cho cả cha ông chúng ta nữa.

-- Có nghĩa Chúa không khắt khe với tội lỗi của con người mà Chúa chỉ lên án gắt gao nếu con người không biết sám hối, ăn năn và mãi muốn sống trong tội lỗi. Nên Chúa Giêsu Ngài vẫn cắt đặt thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh và còn giao cho Chìa Khóa để giữ Cửa Thiên Đàng và điều đáng nói là Chúa xem như quên hẳn tội ông. Và Thiên Chúa chứng tỏ cho chúng ta thấy là Người vẫn luôn đặt tin tưởng và hy vọng vào chúng ta.

-- Chỉ cần chúng ta bỏ đàng tội lỗi và trở về cùng Chúa thì Người sẽ cho ơn phù trợ xuống (là Chúa Thánh Thần) để Ngài sửa đổi chúng ta từ trong ra ngoài, ngày càng nên thánh thiện và đức hạnh hơn, trong cuộc sống ngày qua ngày rất xô bồ và đầy cám dỗ này. Xin cho chúng con được sống theo thánh ý Chúa cho đến ngày lìa trần. Cùng siêng năng lần chuỗi Mân Côi để Mẹ Maria sẽ luôn cứu giúp mà không để chúng ta phải sa Hỏa Ngục.

-- Xin thánh Phêrô cũng nương tội và biện hộ giùm cho chúng con ở Cửa Thiên Đàng với, để hết thảy chúng con cùng được vào Thiên Đàng chung hưởng hạnh phúc thiên thu vạn đại. Là điều mà tất cả linh hồn sống đời của chúng con khao khát từ lâu. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 6, 2020

 

ĐẾN LÚC MỌI NGƯỜI CẦN TÌM ĐẾN THIÊN CHÚA
VÌ THẾ GIỚI LOẠN LẠC THIÊN TAI KHẮP NƠI

**
Ai bảo môi trường chúng ta đang sống
Lại không ảnh hưởng ít nhiều trên chúng ta?
Thưa rằng ảnh hưởng theo chiều hướng xấu
Nhiều hơn là chiều hướng tốt lành.

**
Giả như chúng ta sống trong môi trường xấu
Chung quanh kẻ ăn cắp, trai gái luông tuồng ở với nhau
Nhà Thờ thì đóng cửa, gia đình chẳng thấy ai cầu nguyện
Không thấy có một tượng ảnh Chúa, Mẹ nào trong nhà.

**
Thì phải chăng địa ngục đời người là ngay sát bên?
Ngay cả chúng quỷ cũng mặc không buồn chiêu dụ
Trên những con người này nữa
Có nghĩa linh hồn của người
Đã bị tạm giam nơi trong thân xác?.

**
Có vô phước thay cho những con người khờ dại?
Vì nguyên thủy Thiên Chúa ban cho tất cả
Có trái tim tốt lành giống Chúa
Nhưng vì gần với cuộc sống xấu xa
Nên linh hồn người đã bị chúng quỷ
Tạm nhốt hết vào tủ ngăn đá rồi!?.

****
Chỉ khi có người nào dám hy sinh bỏ tất cả
Để chịu đến sống nơi thật xa
Nơi có cuộc sống đạo đức, tốt lành
Thì hy vọng cuộc đời và trái tim họ sẽ dần được biến đổi?.

**
Nhìn chung quanh ta thấy có nhiều người
Sống vì danh giá vì vẻ bề ngoài
Lấy vải thưa mà che mắt Thánh
Lòi cái đuôi thật của loài sói ra tận bên ngoài.

**
Không khó lắm để nhận diện loài lang sói
Chỉ cần một, hai lần tiếp cận
Ta sẽ thấy được sự hời hợt, giả tạo, che đậy
Giấu làm sao khi trái tim nó ghẻ lạnh, nó cứng chai.

**
Có phải Thiên Chúa cũng đã cảnh báo trước
Là thời Quỷ Vương chúng sẽ ra đời
Thì nay Lời tiên đoán ấy không sai chạy
Chúng nhan nhãn sống ngay trước mặt chúng ta đây!?.

****
Do đó thế gian hiện rất cần nhiều Tông Đồ
Những Chủ Chiên, những tu sĩ nam nữ tốt lành
Đến những nơi thiếu hẳn sự hiện diện của Chúa
Để đốt lên những ngọn lửa của Chúa Kitô Phục Sinh.

**
Để xóa tan sự tối tăm của tội lỗi
Và cần lắm nơi từng người chúng ta
Cố gắng là chiên công chính của Chúa
Để thế giới có được sự công bằng
An bình, no ấm và yêu thương hơn.

**
Để từ đông sang tây
Người người cùng nắm tay thẳng tiến đến
Con Đường dẫn đưa hết thảy đến Thiên Đàng
Con Đường ấy sẽ cho ta hạnh phúc triền miên.

**
Trong tiếng ca vang chúc tụng một Thiên Chúa
Yêu thương nhân loại không ngừng nghỉ bao giờ
Ngẫm thử xem trần gian còn Con Đường nào
Cho ta Sự Sống viên mãn
No thỏa, từ đời này và mãi đến đời sau?.

****
Khôn ngoan thay cho người biết cảm tạ Thiên Chúa
Hằng ngày dùng đủ và thương yêu nhau
Có thế ta mới được Chúa ban cho ơn ích
Hiểu sự chia sẻ với người là tự cứu linh hồn mình.

**
Để Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mãi được tồn tại
Để tất cả anh chị em không ai phải sa ngã
Để cùng dìu dắt nhau trở về Nhà Cha
Để chúng quỷ phải đầu hàng thua cách ê chề
Khi trên môi miệng toàn dân con cái Chúa
Không ngừng lời kinh Mân Côi dâng Đức Mẹ.

**
Lạy Thiên Chúa toàn năng và toàn thắng!
Có Chúa chúng con còn thiếu chi?
Có Chúa chúng con còn thiết gì?
Có Chúa chúng con ngày ngày được Chúa ban cho
Vui sống trong thanh bình, hoan lạc suốt đời. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 7, 2020


HƯỞNG NHẬN ƠN CHÚA NHƯNG RẤT VÔ ƠN

**24-6-2020

-- Rất nhiều người trong chúng ta hằng ngày đều biết mình hưởng nhận được muôn vàn hồng ân Thiên Chúa ban cho nhưng lại sống rất vô tình và rất vô ơn; cũng tương tự như chuyện 10 người phong hủi được Chúa chữa lành sạch nhưng chỉ được một người đã biết trở lại mà cảm tạ Thiên Chúa thôi. Buồn vì con người của chúng ta thường có bản chất vô ơn, bội nghĩa như thế.

-- Đi ngược lại giòng thời gian của thời Cựu Ước khi ông Môi-Sen dẫn đưa dân Chúa ra khỏi đất Ai Cập để đến miền đất Hứa nơi có đất mầu mỡ và đầy mật ong thì liền con dân của Chúa đã vô ơn đến cái độ là đút thần tượng để họ thờ, cảm tạ và ăn mừng. Rồi thì Thiên Chúa đã làm gì với họ, thưa ai còn nhớ?. Thiết nghĩ chúng ta cần phải biết sống khôn ngoan là biết kính sợ Thiên Chúa và biết sợ cơn thịnh nộ của Người, đổ xuống trên đầu chúng ta mà không cần báo trước.

-- Nhớ lại khi còn nhỏ chúng ta thường được cha mẹ dạy là ai cho gì thì chúng ta phải khoanh tay và nói lời cám ơn. Hay khi chúng ta đang đói, khát mà có người cho ăn cho uống; đang bối rối khi chiếc xe nằm ụ giữa đường trong đêm tối mà có người đến giúp để cho ta được về đến nhà bình an thì có phải chúng ta cần phải cám ơn người rối rít không?. Đó là phép lịch sự tối thiểu để tỏ lòng biết ơn cách chân tình vì điều người ta giúp mình thì tiền bạc sẽ không có giá trị với lòng tốt của người đã cố công giúp mình, thưa có phải?.

-- Suốt bao nhiêu thế kỷ qua chúng ta đối với Thiên Chúa bằng một tình cảm hời hợt mà Người đã từng nhận từ nơi mỗi người chúng ta. Không biết cái gene vô ơn, bội bạc, phản bội ấy nó phát xuất từ đâu và từ bao giờ?. Có phải từ gia đình, từ nhà trường đã thiếu sự giáo dục cho con trẻ từ khi chúng ở tuổi còn thơ?. Ngày nay gia đình và xã hội đã dần mất đi những bậc cha mẹ, thầy cô giáo tốt lành chỉ vì họ sống ích kỷ và chỉ muốn hưởng thụ. Cũng do đâu mà con người ngày nay sống máy móc quá, tiền bạc quá, hời hợt và vô cảm quá?.

-- Nguyện xin Thiên Chúa muôn đời vẫn trọn tình thương! Biến đổi chúng con trở thành những con chiên công chính vì ngày nay hầu như Chúa chỉ có thể tìm ra 1 con chiên công chính mà có đến 99 con chiên hư hỏng. Chẳng hiểu vì sao và điều gì đã biến đổi chúng con ra tệ bạc như thế?. Có phải vì chúng con đã không mời Chúa ngự trị trong tâm hồn và trong gia đình chúng con? Nên đã để cho chúng quỷ dễ dàng đột nhập vào tâm trí, vào căn nhà tâm hồn cách dễ dàng.

-- Nên chúng đã điều khiển được mọi suy nghĩ để mọi hành vi trở nên xấu xa; đối xử tệ bạc và làm hại mọi người thân thương trong gia đình và người ngoài xã hội; dần lấy chiếm được luôn linh hồn sống đời để sẽ theo chúng xuống Hỏa Ngục sau kiếp sống này …. Chúng dễ dàng làm cho chúng con tin tưởng rằng Thiên Chúa chẳng còn hiện hữu nữa và nếu có thì Người chỉ luôn giáng họa, hà khắc, và trừng phạt chúng con mà thôi.

-- Lạy Thiên Chúa là Đấng rất nhân lành! Xin Chúa thương cho chúng con có thời gian dù ngắn ngủi nhưng đủ để chúng con sám hối, ăn năn, chừa tội, sửa đổi trong ngoài, sống tốt lành hơn, bác ái hơn, quan tâm đến nhau hơn, v.v….. Đủ để Thiên Chúa ban cho một chỗ trên Nước Trời Nơi có sự sống vĩnh cửu, hạnh phúc, muôn đời. Nhưng quan trọng hơn cả là chúng con biết cảm tạ tình Chúa ban cho chúng con hằng ngày dùng đủ, có sức khỏe và có nhau. Amen.

**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
24 tháng 6, 2020

 

GIỜ BIẾT NÓI GÌ ĐÂY ƠI NGƯỜI ƠI!

**26-6-2020
Giờ biết nói gì đây giùm những người có đủ
Ngày cơm ba bữa cao lương mỹ vị
Lái xe Đức, ở nhà Mỹ, có máy bay riêng
Có ai đó biết …. là cần phải cảm tạ Thiên Chúa?.
**
Giờ biết nói gì đây giùm những con người
Quanh năm suốt tháng chẳng hề đói khát
Cơm ngày ba bữa cũng cá, rau, canh
Có ai đó biết …. là cần phải cảm tạ Thiên Chúa?.
**
Bởi nếu không có Thiên Chúa thì con người sao có
Trời cao xanh, chim muông sống trên ngàn
Mọi tác tạo cùng con người, hãy tán dương Thiên Chúa!
Dâng lời cảm tạ vì Người luôn xót thương.
**
Bởi nếu Chúa độc ác thì ai sống được?
Nên hết thảy con người cùng mọi giống mọi loài
Chớ hoài than trách, chớ có kêu ca
Bởi không có Chúa thì con người hẳn chết hết cả rồi.
**
Do lòng tham lam nên con người sống xa cách Chúa
Chối bỏ Chúa và xem Người như đã chết từ lâu
Bởi những việc làm gian ác Chúa chẳng vừa lòng
Vì con người muốn trở thành một lãnh Chúa ác độc.
**
Hỡi những con người gian manh như loài sói!
Núp sau bóng những loài quỷ dữ, tôn chúng làm Chủ
Chủ của bạc tiền, danh lợi, cùng quyền lực
Đã đem Chúa nhận chìm Người, dưới đáy của biển sâu.
**
Giờ biết nói gì với những con người luôn phản bội
Ăn cháo đá bát còn gây bao tội lỗi
Dân oan kêu than thấu tận Trời cao
Không biết đến khi nào con người mới thôi bớt đau khổ?.
**
Giờ biết nói gì để xóa cho hết lời biện hộ
Tội ác tầy đình không thể thứ tha
Mà thế giới con người đang tiến dần đến sự chết
Của bom nguyên tử, khói độc cùng mọi sự nhiễm ô.
**
Ôi lạy Chúa, chúng con còn biết nói gì ….
Để cho Chúa tẩy sạch mọi tội ác
Để Chúa nhân nhượng và chậm giận
Để Chúa thay đổi trong ngoài chúng con.
**
Ôi lạy Chúa nhân lành và luôn yêu con người!
Chúa dư hiểu vì chúng con yếu đuối
Lười biếng, thích chìu chuộng thân xác đớn hèn
Luôn thèm khát những đam mê gây cho bao người chết.
**
Muốn bán linh hồn sống đời của mình
Mà chúng quỷ mua được với giá rẻ mạt
Với ý đồ muốn cả thế giới con người thuộc về chúng
Muốn Chúa phải thua chúng cách ê chề.
**
Ôi lạy Chúa cuộc chiến này bao giờ mới chấm dứt?
Để Con Đường về Nhà Chúa được thông thương
Mong cho chúng quỷ đứa què, đứa cụt, đứa nát xương
Mà thằng đầu đảng bị Chúa đánh chết, đạp nát cả đầu.
****
Ai bảo Con Đường về Nhà Chúa là dễ tìm thấy?
Có phải nó đã để lại bao xương khô
Của những con người thiếu Niềm Tin vào Đức Chúa
Đã để cho quỷ dụ, quỷ tách rời với những bẫy giăng
Là tiền tài, danh vọng, quyền lực và của cải thế trần.
**
Do đó hỡi tất cả con cái Chúa!
Cần thận trọng, cần dắt dìu nhau
Hãy buộc mình vào Chuỗi Mân Côi Đức Mẹ
Hãy cất to lời Kinh làm kinh hãi loài quỷ dữ.
**
Vâng, duy nhất chỉ có Kinh Mân Côi
Là cứu cánh, là sự trợ giúp cho toàn nhân loại
Cùng đoàn người con Chúa bước đi trong an vui
Hỏi còn ai sợ gì nữa khi có Mẹ Maria đi dẫn đầu
Đem đàn con khờ dại trở về
Đoàn tụ cùng với Cha chúng con ở trên Trời. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
26 tháng 6, 2020

CHỊU ĐỰNG & KHÍCH LỆ NHAU
SẼ CHO GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC
(Trải nghiệm cuộc sống Gia Đình xưa & nay)

** XƯA:
@ Sáng ngày này không giống như bao sáng khác
Vợ đang ngủ chồng gọi dậy sớm
“Dậy đi dậy đi, chở thằng nhỏ đi học
Vì trời có thể sẽ đổ mưa”!.
@ “Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”
Lời hay ý tốt, chồng hay bỏ ngoài tai
Nên thường bão tố là do từ miệng chồng thốt ra.
@ Tánh vợ hiền thường chọn sự chịu đựng
Nhưng cớ làm sao mây đen luôn ập đến
Bão tố, sấm chớp từng cơn, rồi từng hồi
Làm cho thuyền của vợ chồng, sóng sánh quanh năm.
@ Nguyên do là bắt nguồn là từ nơi con gái cả
Muốn theo chân Chúa, muốn đi xa
Dâng đời tận hiến để phục vụ
Làm giấy thông hành mà giấu mẹ cha.
@ Nghề nghiệp thì tháng làm tháng không
Chưa đủ có việc để sống một mình
Chưa đủ khả năng để đi thật xa
Chưa đủ hành trang để bước theo chân Chúa!?.
@ Định bụng sẽ hỏi con cho ra lẽ
Cớ vì sao lại phải giấu mẹ cha
Khi công việc làm thì tìm chưa có
Có phải sự lo lắng cho con là lo quá xa?.
@ Chồng thì bệnh, vợ thì đau yếu
Cả hai gặp nhau cũng muộn màng
Có con khi cả hai đã lớn tuổi
Ở tuổi người ta đã có cháu nội, ngoại cả rồi!.

*** NAY:
@ Nay chồng già được 7 bó rưỡi, vẫn còn khỏe
Vợ thì có bệnh nên chóng già, ngang bằng chồng
Chồng có tánh luôn nóng bốc, nên một mắt đã bị hư
Giờ làm gì thì cũng chậm, mất một nửa thời gian.
@ Nên mọi việc trong ngoài vợ gánh vác
Có điên đầu thì cũng ráng chịu một mình thôi
Không biết bao giờ thì bà mới được khỏe?
Bởi chồng già thì giống con nít, vợ phải chăm lo.
@ Có phải đời thường có con là phải thế?
Hết lo con đến lo cháu là cái lẽ bình thường
Cho đến khi cả hai đều xuống lỗ
Thì mới hết lo, hết buồn phiền vì chúng không?.
@ Khi có bệnh thì người ta mới cần phải học
Học chậm giận, chậm buồn, quẳng gánh lo đi để vui sống
Vì còn sống là còn vất vả lo cơm, áo, gạo, tiền
Còn thở được là còn trách nhiệm, bổn phận phải chu toàn.
@ Nhưng cần học khôn để nhận biết
Chúa đã sanh ra từng người thì Chúa có chương trình
Từ sức học, sức chịu đựng cùng bền bỉ
Khả năng làm được gì Chúa sẽ liệu lo.
@ Bởi sức người có lo quá cũng không ngoài ý Chúa
Ngoài hao sức chớ cũng không thêm được gì
Nhưng lo quá ắt cha mẹ sẽ mau chết vì bệnh
Ắt sẽ ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình.
***
@ Nguyện xin Thiên Chúa cùng Mẹ Maria!
Giúp chúng con luôn tìm kiếm Chúa
Trong cuộc sống ngày qua ngày này
Để được Chúa, Mẹ Maria an ủi đỡ nâng
Để được cả nhà sống theo Thánh Ý Chúa.
@ Ao ước thay mọi gia đình được Chúa chúc phúc
Già trẻ lớn bé luôn hòa thuận yêu thương
Luôn cảm thông, luôn tha thứ
Luôn quan tâm, lo lắng cho nhau
Là thiết yếu là quan trọng hơn mọi thứ trên đời.
@ Học sống theo gương Gia Đình Thánh Gia
Trên có Chúa, dưới có nhau
Đem hạnh phúc chia sẻ cho mọi người
Yêu thương nhau để Thiên Chúa được thế giới nhận biết
Để hết thảy có được cuộc sống công bằng và An Vui. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 7, 2020

 

July 5, 2020