SUY NIỆM NĂM A
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
by Tuyết Mai

 

ĐƯỢC ĂN NO NÊ
(CN 18TN Năm A)

Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho Thầy".

Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no. Và người ta thu lượm được mười hai thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ. (Mt 14, 13-21).

Cảm tạ Thiên Chúa luôn ban cho chúng con lương thực hằng ngày dùng đủ!.   Nhưng có phải Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta còn hơn những gì chúng ta cần; bằng chứng rằng chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, mà Chúa Giêsu đã nuôi ăn bao nhiêu ngàn người, và còn thu lượm lại được 12 thúng đầy những bánh vụn.   Nếu tất cả con người nhân loại của chúng ta chịu bỏ tất cả để đi theo Chúa và thực thi Lời của Người, thì đảm bảo Chúa sẽ luôn lo lắng cho chúng ta.   Bỏ tất cả ở đây, thưa có nghĩa là bỏ những gì mà trần thế đang mời mọc và gọi mời chúng ta; là những ảo tưởng và những mơ mộng ảo; như những chiếc bánh không thật mà ma quỷ chúng nhét vào miệng của chúng ta.  

Khi chúng ta để cho trần gian thu hút những thứ chóng qua và chóng tàn, thì có phải Nước Trời và Lời của Chúa, sẽ không bao giờ thấm nhuần trong tâm hồn của chúng ta hà huống chi Lời có thể đi sâu vào lòng người.   Chúa ban cho tất cả chúng ta một ngày có 24 giờ để sống.   Để phụng thờ, để làm việc, để ăn, và ngủ nghỉ, và những giờ chia sẻ cùng anh chị em.   Giờ phụng thờ chúng ta dành bao nhiêu giờ cho Thiên Chúa trong một ngày?.   Người có là Đấng quan trọng nhất trong ngày của chúng ta hay không?.   Hay sự quan trọng nhất trong ngày của chúng ta là làm sao kiếm được thật nhiều tiền, để cung phụng cho chúng ta?.   Chúng ta chạy theo đồng tiền đến độ mà thân xác của chúng ta cũng bị lãng quên.   Quên ăn, quên uống, và quên cả ngủ nghỉ.   Thật đúng như thế! Đó là sự thật vì tôi nghe rất nhiều những anh chị em làm nghề nails.   Họ không dám ăn vì sợ mất khách.   Họ không dám nghỉ ngơi vì sợ mất khách.   Khách hàng thật là vua của rất nhiều tiệm và quán ăn.   Không có khách có nghĩa là không có tiền và không có tiền sẽ cho tất cả anh chị em sự lo lắng và phiền muộn; vì không tiền thì không làm cho anh chị em được những thỏa mãn cần rất cần thiết theo nghĩa cần của trần gian.   Chẳng những chúng ta cần mà còn đòi hỏi phải có gấp trăm, gấp nghìn, thì mới đại khái làm cho chúng ta mãn nguyện, thì mới đảm bảo sự sống hằng ngày và tương lai của chúng ta và cho cả gia đình?.  

Chứ nếu tất cả chúng ta chỉ hằng ngày cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta có được cuộc sống thoải mái, có nơi để ở và gối đầu, ăn uống vừa đủ để khỏi bị bệnh tật vì ăn nhậu thái quá, có xe để đi đủ để không nằm vạ giữa đường, làm việc vừa đủ để còn thời giờ sống có trách nhiệm và bổn phận với gia đình trong chức vụ của mình, và cần nhất là giờ thờ phượng dành cho Thiên Chúa của chúng ta.   Đồng ý rằng nhà thì ai cũng cần và cầu mong được có một căn nhà, nhưng nếu không có khả năng thì ở đâu mà không được!?.   Ăn ai cũng cần phải có ăn ngày đủ ba bữa, nhưng ăn gì trong khả năng của chúng ta có thể, chứ không vì mê ăn uống mà ăn cả phần của cả nhà.   Ngủ nghỉ cũng thế vì Chúa ban cho có ngày có đêm là để cốt ý nuôi dưỡng tấm thân của chúng ta, chứ có nhiều người cầy ngày không đủ tranh thủ làm đêm, cho đến khi đổ bệnh thì không còn kịp nữa, và tiền bạc khi ấy thật là vô ý nghĩa hết sức. 

Chúng ta phải hết sức cẩn thận và thường xuyên tự vấn và kiểm soát  lấy mình, xem cái Tham hiện giờ Nó đang ở cái mức nào trong máu và con người của chúng ta?.   Sự tham lam càng nhiều của chúng ta là ma quỷ chúng đang làm Chủ cuộc đời và linh hồn của chúng ta đấy, thưa anh chị em!.   Mà chúng ta để cho ma quỷ chúng lèo lái cuộc đời và linh hồn đời đời của chúng ta, thì thật không còn cái dại nào hơn cái dại ấy nữa!.   Thật phải khi tuổi đời của chúng ta càng ngày càng hao mòn và già đi, mới hiểu thế nào là sống đúng mực.   Khi già và đổ bệnh, chúng ta mới hiểu rằng sức khỏe và sự bình an của tâm hồn, thật quý giá đến chừng nào.   Ở tuổi già thì dù chúng ta có tiền muôn bạc bể cũng không mua nổi sức khỏe và sự thoải mái của chúng ta được đâu!.   Nhìn chung quanh chúng ta mà xem, cha mẹ mình, dì, cô, chú, bác, và ông bà xem; cái bệnh quái ác nó đang hoành hành trong cơ thể và tinh thần của họ như thế nào!?.   Nếu hỏi người, anh chị em sẽ nghe câu trả lời thật hệt giống nhau mà thôi!.   Nếu còn có thể đổi được thì tôi xin đổi, thà có sức khỏe và sự an bình, thì tôi sẽ đánh đổi tất cả mà không tiếc rẻ điều gì!.   Vì sự giầu có của tôi hiện nay chỉ làm cho tôi thêm phiền phức và khó xử.   Con cái cháu chắt chúng có thương gì thân già của tôi đâu!.   Chúng chỉ nhắm cái gia tài đồ sộ của tôi mà thôi!.   Tôi thấy thật rõ cái lòng tham của chúng, trong ánh mắt của chúng.   Chỉ cần tôi nằm xuôi tay chưa kịp đem xuống mộ thì chúng đã tranh dành mà cấu xé lẫn nhau, để dành giựt cái gia tài khổng lồ của tôi.  

Thì giầu có mà chi phải không thưa anh chị em!.   Hãy xem chim muông chúng chẳng gieo chẳng gặt thế mà một con rơi xuống Chúa cũng biết!.   Vì có phải Chúa là Chủ muôn loài cùng muôn tạo vật; chính Người đã dựng nên chúng mà!.   Hà huống gì con người mà Chúa hằng yêu thương muôn thuở.   Chúa chỉ cần chúng ta nương tựa vào Chúa thì Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả, ngay cả Nước Trời.   Chúng ta thử nhìn sao trên trời mà xem, chúng ta có ít hơn chúng hay không, thế thì còn Chúa nào hơn nữa bằng Thiên Chúa của chúng ta đã muôn đời luôn yêu thương và ban cho chúng ta dư đầy.   Nếu chúng ta biết hưởng sự Dư Đầy của Thiên Chúa, có nghĩa là đúng với ý nghĩa và Lời của Người, thì tất cả chúng ta sẽ được Sống Muôn Đời trên Quê Trời.   Hà huống chi chỉ vài ngàn người và 12 thúng bánh vụn dư ấy chứ!?.

Có phải linh hồn thì đáng được sống và được thưởng, chẳng phải bằng của ăn thế trần, nhưng bằng Của Ăn thiêng liêng là Mình và Máu Thánh Chúa, thực hiện Lời của Người, và sự khao khát vinh quang của Người trên Trời mới là đáng quý muôn vàn hay không?.   Thiên Chúa của chúng ta Người thật độ lượng và luôn xót thương linh hồn của chúng ta.   Con của Người đã phải xuống trần mà chịu chết trên Thập Tự Giá cho tội lỗi ngập tràn của chúng ta.   Để chứng minh rằng thế gian chỉ là Nơi Tạm và sự thử thách của ma quỷ trên trần gian này, chúng ta phải vượt qua, và phải đi con Đường mà Con của Người đã đi qua, thì Nước Chúa mới có tên của chúng ta trên ấy!.   Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=_PnMsqTa7IA
     (Chúa Yêu Con Từ Muôn Đời)
                                 

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

CHẲNG SỢ GÌ KHI ĐƯỜNG ĐỜI CÓ CHÚA CÙNG ĐI

***

-- Sự thật thì con người không thể chịu đựng được nổi sự gì mà nó xẩy đến cho cái tấm thân hay được chìu chuộng và hay chết này. Trừ khi chúng ta bị gia đình thẩy ra ngoài đời để tìm sự sống còn. Càng trưởng thành khi bị thẩy ra ngoài ở tuổi rất sớm như cha mẹ chết sớm; cha mẹ ly dị; nhà nghèo có đông anh chị em, v.v...

-- Không may thì dù có non trẻ cỡ nào cũng phải như con gà con tự mình đi kiếm ăn không một chút kinh nghiệm sống đời hay được ai bảo bọc cho, trừ Đấng tạo hóa. Thực tế là phần đông những em hiện giờ vẫn đang sống trong cảnh đời lạc loài không một người thân thương; bị cưỡng hiếp, bị đày đọa đang sống chung quanh chúng ta?.

-- Xin hỏi trong số đông các em bị hành hung đó thì Thiên Chúa ở đâu?. Chúa đến với chúng trong dịp nào?. Chúa cứu chúng cách nào?. Thưa chắc chắn rằng Chúa đã, đang và sẽ luôn nhờ vào bàn tay yêu thương và rộng lượng của chúng ta thôi. Chắc hẳn các trẻ ấy nhờ nhất vào các mục tử là cha giáo xứ sống nơi vùng xa vùng sâu; cha, thầy tu dòng cùng các sơ dòng và những nhà hảo tâm luôn có tấm lòng cao thượng - rất tích cực trong việc góp công góp của.

-- Tất cả đang cùng đi chung một Con Đường, nhất quyết một lòng để sống chuẩn bị cho một Nước Trời vĩnh hằng thánh thiện và đầy yêu thương của Thiên Chúa. Dành cho những ai luôn sống trong tâm tình Kính Chúa và yêu người; nhất là đem Lời Chúa ra thực hành. Chúng ta cũng được Giáo Hội khuyên rằng hãy lôi kéo thêm càng nhiều người lên Trời theo thì càng tốt - Vì Thiên Chúa mong ước được như vậy. Trong khi cuộc đời trần gian có thiếu ta thì nó cũng cứ mãi tiếp tục xoay vần.

-- Trần gian nó cho con người nơi chốn để sinh ra, lớn lên, lập cuộc đời và sau cùng thì ai cũng chết; một cuộc sống đời rất ư là tạm bợ, có nhiều ảo tưởng và nhiều mộng ước. Trần gian là nơi để Thiên Chúa thanh lọc và rèn luyện linh hồn của mỗi người chúng ta mà ngày Ra Khỏi trần gian sớm hay muộn thì chỉ duy nhất có Chúa Cha mới biết. Do đó có khôn lắm thay nếu hết thảy chúng ta biết sớm tìm kiếm Chúa …. Khi còn thời giời và còn có thể!?.

-- Nhiều người sẽ hỏi là làm sao và cách nào? Thưa cách ấy là siêng chạy đến với Chúa Đấng rất nhân lành, dành cho Chúa những giờ Cầu Nguyện trong ngày. Cách Cầu Nguyện mà Chúa Giêsu dạy cho con cái của Ngài trong kinh Lạy Cha. Đến để tâm sự với Chúa, bày tỏ mọi khó khăn gặp phải trong ngày, tình cảnh gia đạo trở nên lạnh nhạt không còn đậm đà và thắm thiết như xưa; con cái ra hư hỏng đàn đúm đang sống cách ly với gia đình và với Thiên Chúa, v.v…..

-- Bước cần thiết là bắt đầu tập làm quen lần chuỗi Mân Côi và đọc đi đọc lại những bài kinh quen thuộc nằm lòng ấy …. Vì Đức Mẹ Maria, Mẹ đã từng hứa với con cái của Mẹ là Mẹ sẽ dẫn đưa hết thảy chúng ta đến gần với Chúa hơn …. Nhất là ở giờ Lâm Tử thì mọi linh hồn con cái Mẹ sẽ được Mẹ chở che khỏi tay chúng quỷ đang chờ chực quanh giường; thừa cơ là chúng bắt linh hồn chúng ta xuống Hỏa Ngục. Mẹ hứa sẽ cho linh hồn ấy được bình an vô sự.

-- Vì qua Mẹ Maria, Ngài giúp chúng ta được đến gần với Chúa hơn và sẽ dần chừa tội. Qua Mẹ chúng ta biết sống trong sự chuẩn bị, trong tư thế tỉnh thức để đón chờ được đến một thế giới mới. Chúng ta cũng còn có thêm được sự trợ giúp đắc lực nữa là của Thánh Thần; là nguồn Trợ Lực cần thiết cho một linh hồn luôn được sự hướng dẫn; để nhận biết mà sa lánh mọi chước cám dỗ và mọi cạm bẫy của Satan và đồng bọn.

-- Với chuỗi Mân Côi bên mình sẽ luôn là vũ khí cực mạnh giúp xua đuổi chúng quỷ, làm chúng không thể gần chúng ta được khi kinh Mân Côi được cất lên. Thật đẹp thay cuộc đời …. Vì đường đi có Chúa gian nguy ta có xá chi? Ta còn sợ gì?. Vì Chúa là Sự Thật, là Đường và là Sự Sống muôn đời. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
31 tháng 7, 2020

 

THIÊN CHÚA NUÔI CON NGƯỜI NO NÊ TỪ LÚC KHAI THIÊN LẬP ĐỊA
CN 18 TN, năm A

***
-- Chắc hẳn trong chúng ta không ai còn thắc mắc về điều này chớ đâu cần Chúa Giêsu phải chứng minh cho chúng ta thấy tỏ tường như trong bài đọc Phúc Âm về chuyện "2 con cá và 5 chiếc bánh" đâu. Nhưng có phải rằng nếu con người chúng ta không có ơn Chúa; không cần đến Chúa mà chỉ cậy dựa vào tài năng riêng của mình ... Thì thật là khốn đốn cho người ấy vì suốt đời chỉ có lao đao, lận đận; hết gặp thất bại này đến thất bại khác vì cố đi tìm cho được kho tàng trần gian thì chỉ có Ảo Tưởng chớ không có thật bao giờ.

-- Trong khi người có ơn Chúa thì sống khỏe vô cùng vì Thiên Chúa ban cho ơn khôn ngoan; biết được đâu là Cần và đâu là Muốn có. Cái Cần thì thiết nghĩ Thiên Chúa Người ban cho chúng ta có được hằng ngày dùng đủ và cái dư thì biết chia sẻ với người không có. Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta ơn nhận biết thế nào là đủ. Được thế thì cả thế giới này nơi đâu cũng chẳng có ai bị đói khát mà chết ... Là do rất nhiều người sống ích kỷ, tích lũy, cách lấy của người làm của mình và sống thiếu đức Công Bằng.

--
Ngày nay Thiên Chúa cho chúng ta có cơ hội để tận mắt thấy rằng của cải trần gian không thể đổi được mạng sống mình. Nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến thấy được có nhiều người giàu có ở Vũ Hán bị nhiễm dịch bệnh Covid-19; họ đã đem tiền cất giấu đầy trong nhà mà thả hết xuống đường cho thiên hạ lượm. Vì họ nhận thức được rằng tiền là con số 0 đứng trước cái chết . Như những tháng đầu năm ở Vũ Hán đã cho cả thế giới thấy người chết được xếp chồng chất lên nhau, được bọc trong chiếc túi nhựa nhiều đến độ không kịp thiêu nữa là.

--
Nên những ngày này chúng ta con cái Chúa hẳn biết phải làm gì khi tất cả mọi nơi bị phong tỏa, bị cách ly, bị phân tán và bị hoang mang. Lo sợ là vì người nhiễm bệnh cũng không biết là mình bị nhiễm bệnh nên đi lung tung. Khi có triệu chứng rõ rệt thì đã lây cho biết bao nhiêu người khác rồi. Nhưng điều đáng lo nhất là rủi ngay ngày hôm nay ta chết thì linh hồn của chúng ta ai biết sẽ đi về đâu? Về thế giới xa xôi nào? Hay nơi ấy sẽ là nơi rùng rợn mà tội lỗi của chúng ta đã lôi kéo linh hồn chúng ta xuống đó!?.

--
Lạy Thiên Chúa của yêu thương! Xin Người thương chúng con cho trót là ngoài cái nuôi thân xác của chúng con cho no đầy suốt từ khi lọt lòng mẹ cho đến bây giờ nhưng thưa linh hồn sống đời của chúng con mới là cần thiết, cần kíp và quan trọng Chúa ơi. Xin cho chúng con trong những ngày này khi không được đi đến đâu thì biết lợi dụng thời giờ hối thúc gia đình để đọc kinh Mân Côi; cầu nguyện chung với nhau. Cùng kiểm điểm lại chính mình; nếu có thể thì xin gia đình tha thứ cho những lỗi lầm của mình trước đây ... khi còn có thể. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 8, 2020

 

CẦU XIN THIÊN CHÚA THAY ĐỔI TRONG NGOÀI
CHÚNG CON

**
-- Chúng ta sống trên Trần Gian này thì phần đông ai cũng đã từng gian dối, từ ở tuổi rất nhỏ cho đến tuổi gần đất xa trời. Rồi nhiều người cũng đã từng bị vấp ngã, thất bại, mất hết niềm tin vào cuộc đời vì rất nhiều lý do và điều thông thường nhất là bị bệnh tật như ngày nay có rất nhiều anh chị em đang phải phấn đấu, giành sự sống vì con Covid-19. Kế đến là gặp tai nạn, thất mùa vì thiên tai; tuyệt vọng vì nghèo khổ và vì nợ đòi; thất bại vì bị người lường gạt, v.v...

-- Và những lúc như thế chúng ta dù là đạo nào đi chăng nữa cũng cố gắng đi tìm thầy, tìm thuốc để chữa bệnh nhất thời hay cho thời gian dài. Do đó ai bảo nơi nào linh thiêng thì chúng ta cũng tìm đến, cũng vái tứ phương để hy vọng được chữa trị. Dù trong thâm tâm của chúng ta biết rằng sự đi tìm chữa trị ấy là sai, là dị đoan, là không đúng với giáo luật Công Giáo và chắc hẳn không đẹp lòng Thiên Chúa đâu vì phạm vào điều răn thứ nhất.

-- Ấy thế mới gọi là Trần Gian, mới gọi là kiếp người trong một cuộc lữ hành dài, ngắn thì không ai biết trước được mà chỉ có duy nhất Thiên Chúa Cha Người mới biết thôi. Khổ cho con người, tội lỗi cho con người đã để cho sự đam mê, thèm muốn của Trần gian dù biết là cực kỳ nguy hiểm nhưng đã mở cửa nhà cho phép chúng vào, gần gũi thì chắc chắn những thứ ấy sẽ làm cho chúng ta bị mê hoặc, bị nghiện nhất là Satan và bè lũ của chúng không dễ tha cho chúng ta đâu.

-- Vì mục đích của chúng là muốn chiếm đoạt linh hồn sống đời của chúng ta qua những mưu mô, xảo quyệt rất tinh vi mà một người không có Chúa ở cùng thì quả là rất dễ sa vào lưới của chúng. Có nghĩa có rất nhiều cái nghiện mà chúng ta hoàn toàn không hay biết chỉ tưởng đó là những cái nghiện bình thường của bao nhiêu người có tiền dư, có của để.

-- Chỉ trừ những cái nghiện không gây ảnh hưởng đến ai nhất là người trong gia đình. Như thay vì tiền ấy dành đủ cho gia đình để có ăn ngày ba bữa; có đủ chất dinh dưỡng thì bị lấy đi dùng vào chuyện vô bổ khác, chưa nói là có nguy hại cho chính bản thân và cho gia đình bị liên lụy theo như các ông thì thường bị dính vào một trong tứ đổ tường mà dần không bỏ được. Thế là khổ rồi!.

-- Ước mong sao tất cả con cái Chúa trên Trần Gian này đều được Chúa thánh thần soi sáng, biến hình và biến đổi trong ngoài chúng ta. Luôn cầu xin với Thiên Chúa ban cho tất cả có được con mắt đức tin và một tâm hồn nhạy cảm; có trái tim biết rung động trước những tình cảnh khốn khổ của những anh chị em sống gần và sống chung quanh. Ưu tiên nhất vẫn là người trong gia đình cần được quan tâm, kế mới là người ngoài và sau hết mới là người ở tận tít xa.

-- Chúng con nguyện xin với Thiên Chúa hằng ban cho chúng con có lòng yêu mến, siêng năng đọc Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành bằng tất cả mọi khả năng có giới hạn Chúa ban cho từng người chúng con: Là tiền bạc, công sức và thời giờ. Vì như một chén nước lã chúng ta cho người vì lòng mến yêu thì linh hồn của chúng ta cũng sẽ được Chúa thưởng cho lên Nước Trời; là Nơi mà tất cả mọi linh hồn đều khao khát để được đến. Amen.

**

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

7 tháng 8, 2020

 

THIÊN CHÚA LUÔN BAN PHÉP LẠ CHO CON CÁI
CÓ ĐƯỢC HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ

**
Thưa Mẹ Maria nếu hết thảy chúng con
Biết sống vừa đủ có nghĩa không so sánh với ai
Không ganh tị và không ích kỷ
Thì thế giới con người sẽ hạnh phúc biết bao
Chớ làm gì có người lại còn ganh ghét
Với người không có như thế?
Có phải vì con người chúng con
Luôn tham lam, ích kỷ và nhỏ nhen
Nên ngày càng bị sa lầy trong hố sâu của tội lỗi.
**
Thưa Mẹ Maria khi con người
Ngày càng mang gánh nặng của chính mình
Cũng là lúc chúng con càng cảm thấy Sợ nhiều
Vì của cải đã cao chất ngất, đã trở thành
Mồi ngon cho nhiều người muốn chiếm đoạt
Muốn giết chết ... chỉ khi chúng con biết sống chia sẻ
Giống như cậu bé có được 2 con cá
Nhưng biết cởi lòng ra, biết dâng cho Chúa
Phần dư của mình để Chúa làm nên phép lạ.
---
Chúng con rất thường thấy phép lạ được xẩy ra
Ở khắp cùng mọi nơi là nhờ những tấm lòng
Của "Lá lành đùm lá rách"
Là người cảm nhận được Thiên Chúa ban cho hũ bột
Không bao giờ vơi với điều kiện là hũ bột ấy
Không phải giữ cho riêng mình
Hay như men, như muối mà Thiên Chúa muốn
Chúng con phải luôn giữ độ mặn
Giữ cho bột luôn dậy men để sẵn sàng
Có nhiều ổ bánh mì để nuôi người đói khát.
**
Thưa Mẹ Maria! Xin cho chúng con thấy được
Những Phép Lạ hằng ngày Chúa làm
Để chứng minh Thiên Chúa luôn hiện diện
Mỗi ngày và ở ngay bên cạnh chúng con
Xin cho chúng con biết trở về cùng Chúa
Thay đổi chúng con từ trong ra ngoài
Biết hạ mình để luôn sống trong khiêm nhường
Sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người.
---
Nhất là được trở về với gia đình bé nhỏ
Khi con cái chúng còn nhỏ
Rất cần sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ
Kẻo sau này chúng lớn lên sẽ oán trách
Rằng đã bỏ chúng bơ vơ như con cái mồ côi
Lúc bấy giờ có hối hận, thì cũng đã muộn
Vì trái tim của chúng bị hổng một lỗ to.
---
Rồi khi chúng con cái lớn lên lập gia đình
Là lúc cha mẹ già đau ốm liệt lào
Cần con cái chúng trả hiếu
Thì chúng sẽ không ngần ngại trả hiếu bằng cách
Cho cả hai cha mẹ vào viện dưỡng lão hạng sang
Nhưng không bao giờ chúng đến thăm
Vì chúng không hề học được bài học
Của sự quan tâm, của tình yêu thương là như thế nào?.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 8, 2020

 

CHÚNG TA CHỌN NƠI NÀO SAU CUỘC SỐNG NÀY
THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC?

**
-- Ngày xửa ngày xưa, người dân muốn có được ơn ban từ Vua thì hằng ngày dân chúng phải đứng xếp hàng chầu chực trước cổng của Lâu Đài nhà Vua thì hy vọng sẽ được ơn Vua ban cho ... Là những thức ăn dư thừa từ bàn tiệc của nhà Vua đem ra cổng để phân phát cho dân nghèo ăn; ăn rồi họ đem về cho vợ cho con. Còn nếu ai đến trễ thì chịu hết phần và về tay không nên ai muốn có ăn thì chịu khó đến xếp hàng từ lúc sáng sớm.
-- Ngay cả ngày hôm nay số người giàu có họ cũng thường làm ơn như thế cho người nghèo khổ - là họ thích được nịnh hót, thích được nhiều người biết tiếng nếu thỏa đáng thì mới chịu giúp đỡ. Còn tìm được số người giàu luôn muốn làm những chuyện rất nhân nghĩa, rất tình người, rất nhân văn, rất âm thầm thì cũng không ít. Điển hình là 10 nhà tỷ phú nước Mỹ, trẻ có già có. Cảm tạ Thiên Chúa vì giàu có như họ thì tài sản của một người đã có thể nuôi cả thế giới rồi không?.
-- Cuộc sống nơi trần gian thì căn bản tối cần cho cuộc sống là nước uống, thuốc men và nơi chốn ở, v.v... Nhưng ai muốn lên Nước Chúa ở đời sau thì Chúa Giêsu đã sống cả cuộc đời làm gương cho thế giới biết Đường Lối của Ngài; đã sống và đã đi qua Thập Giá đau thương vì Ngài muốn Cứu Độ con người tội lỗi. Bài học duy nhất mà Thiên Chúa muốn dạy chúng ta là phải luôn Kính Thờ một Thiên Chúa và yêu thương người.
-- Khi con người lớn lên có trí khôn thì Thiên Chúa ban cho mỗi người có sự Tự Do để lựa chọn cách sống (tốt, xấu) trên trần gian này. Do đó Thiên Đàng, Hỏa Ngục là do sự lựa chọn của từng người mà thôi. Có nghĩa chúng ta không so sánh, không than thở, không sống ỷ lại, không đổ thừa và làm biếng. Hay thả cho chính mình bị rơi vào trạng thái của mê hoặc, quyến rũ bởi những Ảo Tưởng do chúng quỷ bày mưu kế.
-- Thiên Chúa Người luôn nhân lành và độ lượng, không bao giờ Người muốn con cái của Người phải đau khổ, phải vác Thánh Giá quá sức chịu đựng của một người. Chỉ vì Thiên Chúa muốn Thiên Đàng là của tất cả mọi người mà Người đã có công tác thành và Người yêu từng người chúng ta rất đỗi. Nên đã để cho Chúa Con Giêsu duy nhất của Người xuống trần gian; chọn đức trinh nữ Maria tuyệt hảo mọi nhân đức để Chúa Con có được hình hài của một phàm nhân. Để Ngài dạy dỗ, làm gương và thiết lập Giáo Hội Công Giáo cho những ai khao khát Nước Trời.
-- Con người ở trần gian luôn bảo nhau rằng Thiên Chúa quá khắt khe với con cái của Người. Do đó mà Luật của Thiên Chúa bị con người bẻ cong. Phúc Âm của Chúa đã bị con người thay đổi theo lối sống buông thả, tội lỗi của họ. Và nhà thờ họ lập ra cũng trở thành một nơi thương mại cá nhân, góp tiền của thiên hạ làm của riêng mình. Thế chưa đủ, họ tiếp tục chống báng, phá giáo hội do chính Chúa Giêsu đã đặt ra; trao quyền lại cho thánh Phêrô tông đồ làm người kế vị.
-- Thời buổi này là thời buổi của quỷ vương ra đời nên chúng ta đừng để cho lòng Tin ra mờ nhạt. Xin để Thiên Chúa làm Chủ cuộc đời giữa một xã hội mà vàng thau lẫn lộn như lúa và cỏ lùng cùng sống chung với nhau trên một dải đất rộng mênh mông là trần gian này. Nguyện xin Thiên Chúa luôn giúp chúng ta siêng năng Cầu Nguyện, đọc kinh Mân Côi, dành thời giờ để làm việc thiện nguyện rất có ích và rất cần cho linh hồn.
-- Xin Thiên Chúa ban cho thế giới chóng có thuốc chủng ngừa và chữa dịch bệnh Covid-19; xin cho Hòa Bình trên thế giới và cho hết thảy linh hồn con cái Chúa được lên Thiên Đàng, Nơi Vương Quốc của Chúa. Một Vương Quốc sẽ mãi có tiếng cười, đàn ca hát xướng, yêu thương và muôn đời hạnh phúc bên Thiên Chúa luôn chăm sóc con cái của Người. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 8, 2020
------------------------------------------------------------------
** Xin bấm vào mã số để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=1jW2X3K2OhA
(Cuộc Đời Ngắn Ngủi)

 

VÌ LÒNG THAM MÀ CON NGƯỜI BỊ KHỔ

**
Lạy Mẹ Maria thưa có phải
Ai cũng hiểu cuộc sống trần gian
Thì cực khổ như thế nào rồi
Từ thời của hai ông bà Adong và Evà
Bị Thiên Chúa trục xuất ra khỏi Vườn Địa Đàng
Nên từ đó con người bắt đầu sống khổ
Vì đã không nghe Lời Thiên Chúa
Tất cả chỉ là do lòng người tham lam
Nên đã nghe lời dụ ngọt của quỷ Luxiphe.

**
Lạy Mẹ Maria thưa có phải
Làm người sống ở trên đời thì ai cũng phải
đối diện với cái khổ từng ngày một
Là định luật muôn đời trần gian phải thế!?
Nhỏ khổ theo nhỏ, lớn khổ theo lớn
Độc thân khổ theo độc thân
Có gia đình khổ theo kiểu gia đình
Lại vô cùng cơ cực khi có con đông.

**
Lạy Mẹ Maria thưa có phải
Sự cực khổ càng chồng chất cao như núi
Khi chúng con đòi hỏi nhiều hơn
Những gì Thiên Chúa ban cho
Chúng con là hằng ngày dùng đủ
Như trong kinh Lạy Cha?.
----
Vì Lòng Tham của con người
Mong muốn có thêm, có đầy
Để chất đống đầy nên làm cho con người
Càng thêm khổ, càng thiếu đức công bằng
Đối với gia đình và xã hội.

**
Lạy Mẹ Maria thưa có phải
Sự muốn thêm (có ý xấu) của chúng con
Đã làm ảnh hưởng định luật sống
Công bằng cho mọi người
Vì sự tham lam nên đã lấn lướt
Đã chiếm đoạt của cải, tài sản của người khác
Cách bất công.
---
Từ đó sự công bằng đã bị người xấu
Bóp méo làm lệch lạc, làm cho toàn tập thể
Con người trong xã hội bị ảnh hưởng xấu theo
Khi mà người giàu càng được dịp lấn lướt
Chiếm đoạt của người nghèo mà đinh ninh rằng
Người nghèo phải cắn răng chịu đựng
Vì sợ búa to và lưỡi liềm sắc bén
Nhưng họ quên câu “hợp quần gây sức mạnh”
Sẽ tới lúc người gian ác phải đền tội.

**
Lạy Mẹ Maria thưa có phải
Nếu chúng con biết dừng lại, biết nghĩ rằng
"Đủ" thì hà tất sẽ làm cho đủ
Thì sẽ hà tất biết nghĩ đến người không có
Vì sự không có của anh chị em chúng con
Do chúng con môt phần nào lợi dụng cơ hội
Bỏ tiền mua rẻ rồi bán lại cho người với giá cao?.

**
-- Quả cuộc đời thì luôn có bất công nên thánh Phaolo khuyên dạy rằng: “Anh em thân mến, tôi nói với anh em điều này, và chứng thực trong Chúa là anh em chớ ăn ở như Dân Ngoại ăn ở, chiều theo sự giả trá của tâm tư mình. Phần anh em, anh em không hề học biết Ðức Kitô như thế đâu, nhưng nếu anh em đã nghe biết Người và đã được thụ giáo trong Người, như sự chân thật trong Ðức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật”. (Ep 4, 17. 20-24).

-- Thánh Phao-lô tông đồ, ngài rất am tường Tình Yêu Thương của Chúa và ngài được Người mạc khải cho biết quay về Con Đường Chính Lộ để đưa dân ngoài về với Chúa. Cho nên ngài đã không để mất thời giờ đi Rao Giảng Tin Mừng cho dân ngoại liền ngay. Để tất cả họ cũng được hưởng nếm Nước Trời dù họ là những người đến sau. Nhưng Hạnh Phúc cũng nhận giống người làm vườn nho cho Chúa từ lúc sáng sớm. Vì Hạnh Phúc Nước Trời không thể đong, đếm, đo, cân bằng tiền.

-- Lạy Mẹ Maria thưa có phải ... Người yêu chuộng hòa bình thì đều có tâm hồn thiện hảo, là con Thiên Chúa và muốn tất cả được nên tốt. Đều muốn cùng đi chung trên Con Đường dẫn về Nhà Chúa. Con Đường của Yêu Thương là từ bỏ chính mình và mọi sự xấu xa của trần gian. Để Thiên Chúa tặng ban cho chiếc áo mới của người công chính - Mặc để vào dự yến tiệc do chính Thiên Chúa thết đãi cách đặc biệt cho chúng con trên Nước Thiên Đàng. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
5 tháng 8, 2020

 

CẦU NGUYỆN THẬT NHIỀU
CHO TẤT CẢ LINH MỤC CỦA CHÚA

**

Thương cho các linh mục của Chúa
Có nhiều lúc trơ trọi cô đơn một mình
Lẻ loi tách biệt cả thế giới náo nhiệt
Nhưng đâu có phải các ngài
Luôn cô đơn, cô quạnh như chiếc bóng
Như người thường tưởng tượng ra đâu.
**
Chẳng qua đó là con mắt nhìn
Của người dân thường
Của người chọn sống gia đình
Luôn bộn bề, lo toan với cuộc sống
Nên không hiểu nổi
Tâm hồn của những người đi tu
Luôn dạt dào tình yêu Thiên Chúa.
**
Đời thường thì có phải ai cũng sợ
Cảnh côi cút cô đơn một mình một bóng?
Luôn than thở là buồn chán quá
Có ai rảnh để đi chơi phố
Đi uống cà phê với tớ không?
Nếu không thì lên tìm mọi thứ vui chơi
Trên Internet để tiêu khiển
Cho chóng qua thời giờ.
**
Nhưng vui thỏa bình an thay
Cho các linh mục
Ở những phút giải lao ngơi nghỉ
Là thường tìm kiếm Chúa
Trong thinh lặng chỉ mình ta với Người
Là cái giờ tìm gặp Chúa rất riêng tư
Rất thánh thiêng, rất thinh lặng
Để tâm hồn các ngài được ngất ngây
Được xuất thần.
**
Do đó có phước hạnh thay
Khi người nghe tiếng Chúa Gọi mời
Bật đứng dậy ngay mà không đặt nghi vấn
Vì tiếng Chúa gọi rung động cả trái tim
Thôi thúc mạnh dạn liền thưa "Xin Vâng"
Rồi bước theo Chúa, theo thánh ý Người
Mà chẳng cần phải suy tính
Chẳng chút ngại ngần.
**
Vì Con Đường theo Chúa
Là Con Đường Bình An, Hạnh Phúc
Là con đường chân chính toàn vẹn
Trong sự tin tưởng, phó thác tuyệt đối
Cho mọi sự Chúa sẽ quan phòng
Để Người dẫn dắt và định liệu cho tất cả
Chỉ cần tin tưởng bước theo Con Đường
Chúa đã định sẵn cho.
**
Có phải niềm vui cho tất cả các linh mục
Là cả một đời sống tận hiến cho Chúa, cho tha nhân
Chờ đến ngày Chúa lại đến Gọi từng người
Từ biệt cuộc đời khi xong sứ mạng
Xong góp phần cộng tác trong chương trình
Mà Thiên Chúa đã giao phó
Để chấm dứt cuộc sống tạm bợ đầy thử thách
Để được về quê hương của CHA
Chung hưởng hạnh phúc muôn đời.
**
Vâng, Ơn Gọi đi tu là Ơn đặc biệt
Mà chẳng phải ai Chúa cũng Gọi thế đâu
Chỉ những ai Chúa đã yêu thương
Chọn từ cái thuở tự bao giờ?
Thì chẳng ai được biết rõ
Bởi trí hiểu biết con người thì có giới hạn.
**
Do đó thật đặc biệt và vinh dự thay
Khi ai đó được Chúa gọi mời
Một hạnh phúc được hiểu theo bài hát nhái
“Ai bảo đi tu là khổ? Đi tu sướng lắm chứ!”
Bởi cuộc sống tu thì luôn gắn liền với Chúa
Như các tông đồ tiên khởi xưa
Đã nhanh nhẹn bước theo Chúa Giêsu.
**
Xin thân chúc tất cả linh mục của Chúa
Luôn vững mạnh, vững bền theo Chúa tới cùng
Để nhờ các ngài mà tình yêu Thiên Chúa
Được đem đến khắp mọi nơi, mọi người
Để khắp cùng bờ cõi từ đông sang tây
Đều biết đến Danh Thánh Chúa
Để tìm đến Người mà phụng thờ.
**
Để qua các ngài mà con người được hòa giải
Để qua gương sống thánh thiện
Bác ái, khiêm nhường các ngài đã hoán cải được
Nhiều người con cái tội lỗi của Chúa
Quay về đường ngay nẻo chính
Vì các ngài là trung gian cần thiết
Giúp cho đàn con đông đảo của Chúa
Được về đến Bến Bờ của Yêu Thương. Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 8, 2020

 

TÀI SẢN Ở ĐÂU THÌ LÒNG NGƯỜI Ở ĐẤY

**

-- Thật là phúc đức thay cho hết thảy chúng ta biết cất giữ tiền của, tài sản của mình ở trên Trời vì của cải ở đâu thì lòng chúng ta ở đấy, như cái ruột tượng luôn được cột chặt vào lưng vậy. Kinh nghiệm từng trải của cuộc đời cho chúng ta nghiệm câu: “Thức khuya mới biết đêm dài; ở lâu mới biết lòng người có nhân”. Mới biết rõ Ai cho ta hạnh phúc? Ai cho ta cuộc sống muôn đời cùng hiểu tỏ tường rằng trần gian chỉ là cõi tạm và rất phù du; nay còn mai mất.

-- Để hiểu được tầm quan trọng của đời sau như thế nào thì bậc làm cha mẹ (trẻ) cần có trách nhiệm và bổn phận trên con cái ngay từ khi chúng có trí khôn, chứ không nên thẩy chúng cho xã hội dạy dỗ được đâu. Càng gần thì càng dễ dạy dỗ chúng sống trong mẫu mực và đạo hạnh; biết tránh tội, biết sống đường ngay nẻo thẳng và biết Lời Chúa càng sớm càng tốt. Dạy chúng biết, thuộc kinh Mân Côi và lần chuỗi vào giờ kinh của gia đình thì càng tốt hơn nữa. Như cây chỉ có thể uốn nắn khi chúng còn nhỏ, còn non.

-- Bậc làm cha mẹ cần lắm để sống làm gương tốt lành, để chúng học mà bắt chước làm theo; nhưng đó là chúng ta nói đến những đứa trẻ còn cha hoặc còn mẹ hay còn đủ cả cha mẹ dạy dỗ, nuôi nấng chúng nên người …. Còn những đứa trẻ không có đến một người thân thuộc, sống bơ vơ ngoài chợ đời thì sao? Ai sẽ là người dạy dỗ chúng sống một cuộc đời ngay lành?. Nhưng chắc hẳn Thiên Chúa Người luôn lo liệu cho chúng cách tốt nhất.

-- Nhưng nếu chúng ta ai cũng tin tưởng vào Thiên Chúa Đấng vô cùng toàn năng thì cũng cần tin rằng Người luôn có chương trình cho mỗi con người mà Chúa tác tạo nên, không trừ một ai. Chúa sẽ nhờ chúng ta đóng góp để chăm sóc và dưỡng dục chúng trong những Nhà Tình Thương; qua những công sức, những tấm lòng vàng hằng cung cấp tất cả những gì mà họ có trong khả năng Chúa ban.

-- Trong số đó thì luôn có những trẻ được Chúa Gọi mời đi tu để dấn thân; để lo trực tiếp cho con cái Chúa có được no đủ cơm bánh cho thân xác và Bánh hằng sống là của nuôi linh hồn. Để dẫn dắt đàn chiên của Chúa sống một cuộc đời đạo hạnh, nhân hiền, yêu thương, khiêm nhường và là cơ hội trở thành vị Thánh Sống ở mọi thời đại.

-- Lạy Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng cả Trời và đất, luôn yêu thương nhân loại tội lỗi chúng con. Vì nếu Người không yêu thương chúng con thì hỏi ai có thể đứng vững mà sống được nếu Người bỏ rơi chúng con - Khi mà thằng đầu đàn Satan và bè lũ của chúng luôn rình rập cả đêm ngày để sát hại và chờ dịp để lấy cắp linh hồn sống đời của chúng con, cách rất tinh vi không ai dễ nhận biết.

-- Chúng rất quỷ quyệt vì chúng biết rất rõ sự yếu đuối của con người, nên ít có ai tránh được cạm bẫy của chúng giăng mắc tứ bề. Mà một con người bình thường không tỉnh thức, không nguyện cầu, không cậy nhờ Thiên Chúa giúp thì luôn ham mê; chỉ tìm sống trong những ảo giác không thật; đó là danh, lợi, thú trần gian. Sự mê đắm rất nguy hiểm ấy dẫn dắt con người đến dần với Sự Chết và vào lò Hỏa Ngục không có ngày ra.

-- Xin Thiên Chúa Đấng toàn năng là Cha, là Con và là Thánh Thần! Xin Người gìn giữ xác hồn chúng con luôn được an bình; nhắc nhở chúng con biết sống đời Cầu Nguyện; biết cảm tạ và tri ân một Thiên Chúa duy nhất. Để linh hồn của từng người chúng con luôn được bảo toàn trong bàn tay quan phòng rất yêu thương của Thiên Chúa. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 8, 2020

July 15, 2023