SUY NIỆM NĂM A
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
by Tuyết Mai
Chúa Cứu Chúng Con
(CN 19TN, Năm A)
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa". (Mt 14, 22-33).
Con người trần gian của chúng con tất cả chỉ là loài ăn hại và thật vô dụng trong mắt Chúa. Đức Tin của tất cả chúng con thật chẳng bằng một hạt cải để mà khiến núi dời chỗ này qua chỗ kia, hay làm được những gì thật là ích lợi. Hở một chút xíu thì chúng con rên la như sắp chết đến nơi. La từ khi chúng con mới từ trong lòng mẹ mà chui ra ngoài. Lạnh quá chúng con cũng la. Nóng quá chúng con cũng la. Đói, khát, không chỗ nương tựa chúng con cũng la. Quả thật con người trần gian của chúng con không việc gì là không tả oán và không than trách. Luôn trách cho cái thân phận mình sao lắm oan nghiệt. Luôn đổ thừa cho mọi người những gì chính mình gây nên tai họa. Mà không một chút trách cứ gì mình là thiếu trách nhiệm và thiếu bổn phận trên chính mình, gia đình, người thân, bằng hữu, và trên tất cả những anh chị em có nhu cầu chung quanh mình.
Hằng tuần chúng con bỏ Lễ nhà thờ không đi dự vì làm biếng, vì tham lam, vì ham vui, và vì thế này hay vì thế nọ, v.v….. Những thú vui trần gian đã khiến chúng con cố tình quên và lờ Chúa. Những cái cần của chúng con thì là cái cớ còn mạnh hơn hết, để bảo lòng là Thiên Chúa sẽ luôn thông cảm. Ngay cả ăn cắp cũng nhờ Chúa bao che, để con có thêm vào cho ngân quỹ của gia đình?. Rồi thì chúng con còn làm bao nhiêu thứ tội lỗi khác khiến anh chị em chúng con phải đau lòng. Rồi thì chúng con đã gây nên bao nhiêu nỗi khổ khác còn tàn nhẫn hơn nữa để đem về tích lũy thêm cho gia đình. Chúng con biếng nhác và lười biếng đến độ chỉ cầu khẩn Thiên Chúa cho chúng con được trúng số, trúng mánh làm ăn, và những mánh lới khác, để có thêm tiền gom góp vào cho gia đình.
Dù tiền bạc chúng con có đầy nhà băng, dù khả năng chúng con có thể đảm bảo cho chính chúng con và gia đình cả đến mấy đời lận, cũng cảm thấy chưa đủ là chưa đủ. Càng tiền rừng bạc bể bao nhiêu thì chúng con càng biến chúng con ra ích kỷ và nhỏ nhen bấy nhiêu. Không bao giờ muốn chia sẻ cho ai, không những thế chúng con còn khinh rẻ và đuổi xua anh chị em của mình. Trở thành một con người thật xa lạ đối với họ hàng, bà con, chòm xóm, và những người sống chung quanh chúng con.
Thật phải khi chúng con trở thành giầu có thì có phải chúng con muốn ở thật cao và thật xa. Càng xa mọi người bao nhiêu thì chứng minh chúng con càng giầu có bấy nhiêu. Nhà thì ở tận tầng thứ 9, thứ 10. Nhà thì xa tắp mãi tận vào trong hằng bao nhiêu mẫu đất mới tới nơi. Có người giầu đến độ mua hẳn một hòn đảo, cất nhà trên ấy, và ở một mình trên ấy, cho xa hẳn mọi người. Vì sao thế thì chính con cũng không hiểu những con người ấy nữa!. Càng giầu có bao nhiêu thì cái tánh kiêu ngạo nó càng tỏ lộ xấu xa bấy nhiêu. Thử hỏi những con người đang chạy đua trên đường đời để mong mỏi cho có đủ mọi thứ này hay thứ kia, đủ mọi tiện nghi, thì Thiên Chúa của họ ở đâu??. Thiên Chúa của họ chỉ có trong họ một thời gian rất ngắn ngủi như hình ảnh mà Chúa Giêsu cho chúng ta thấy trong bài đọc ngày hôm nay. Thánh Phêrô lúc đầu tưởng Chúa là ma đang đi trên mặt nước nên rất sợ hãi nhưng khi nghe rõ tiếng Thầy thì an tâm trở lại. Thấy sự việc Chúa đi lại trên nước hay quá, bèn cũng muốn được như vậy nên xin với Thầy cho mình cũng được đi trên nước như Thầy, và chỉ một cơn gió, đã khiến cho lòng Phêrô lung lay, sợ hãi, và chìm lỉm.
Vâng, thưa sự thật bản tánh con người của chúng ta là chỉ có vậy!. Thấy gì lạ thì muốn bắt chước cho bằng được cho thỏa mãn sự hiếu kỳ, và nếu cái làm được khác người của chúng ta mà khiến cho có tiền, thì thật là may mắn (lucky) lắm thay!. Trên đời con người thường chẳng làm gì hữu ích cho ai cả! Mà nhất là làm mà chẳng có lợi nhuận. Nhưng nếu con người mà đi ra ngoài bỏ cả gia đình để làm chuyện được tiếng ấy, là vì chúng con muốn được cái tiếng tốt. Từ cái tiếng tốt ấy, chúng con sẽ có trăm ngàn cách mà làm ra tiền hoặc hái ra tiền thật dễ dàng. Vì không gì bằng lợi dụng Danh của Chúa mà mà mắt thiên hạ. Đem Chúa ra để làm thiên hạ tin tưởng mà làm những điều gian xảo. Chứ thường tình con người chẳng ai mà không bỏ con tép để bắt con tôm. Chúa nếu có trong lòng của họ thì chỉ vì những cái quyền lợi thật lớn trong cái lòng tham của họ mà thôi!.
Và Thiên Chúa càng làm chứng cho những điều gian dối và tham lam của con người, qua những con người mang tiếng là thông luật, là những tiến sĩ trong đạo, là những Pharisêu, những biệt phái, và v.v…….. Tốt lành gì những con người này khi họ nhẫn tâm và tâm địa của họ thâm độc, tới tận xương tủy của họ; chứ cớ sao họ lại nhẫn tâm bòn rút của những người nghèo khổ như các bà già góa nghèo??. Con người càng giầu có bao nhiêu thì họ càng thâm độc bấy nhiêu. Nếu không vì thế sao xã hội của chúng ta giầu nghèo thật quá chênh lệch và quá xa cách nhau trong cái nấc thang của xã hội. Thường những con người nghèo khổ thì họ thật thà chân chất, ai nói sao họ cũng tin. Tin như thể tin chính mình. Mà càng mang Danh của Chúa ra thì những con người nghèo nàn này, họ sẽ móc tất cả trong túi mà đưa.
Không đưa cho hết sao được phải không, khi mà họ đi móc túi từng nhà một, bảo là họ sẽ xây Nhà Chúa. Không đưa sao được khi họ mang Danh Chúa, quyên góp để giúp đỡ những con người nghèo khổ đang mất mát khổ sở ngoài kia, đang bị nhiễu nhương và sầu khổ. Ngày nay con người mang Danh Chúa đi cùng khắp mọi nơi quyên góp để vào túi của mình thì nhiều lắm lắm thưa anh chị em. Chỉ thật tội cho những con người thật thà chân chất. Mỗi sự đóng góp của họ là mồ hôi và là nước mắt. Bởi vì thế mà những con người giầu có họ lại càng giầu có thêm. Họ có làm gì đâu mà có mồ hôi, nhưng chỉ nhờ vào những cái gian xảo quỷ quyệt của họ, mà làm cho họ giầu thêm. Tiền của họ vơ vét vào cho mình là những xảo thuật họ đã dùng trên những con người nghèo nên mới có. Vắt hết của người thì họ lại nhẩy sang vắt tiền của chính phủ. Ngày nay con người ta khôn lanh và che mắt mọi người thật giỏi. Chỉ cần có máy computer thì mọi cái bán buôn, tiền bạc, được luân chuyển trên hệ thống của mạng lưới toàn cầu.
Để bắt được một tổ chức có quy mô, thì không dễ và không mau lẹ gì đâu!. Quả thật thế gian là những gì thuộc về chúng quỷ. Con người nếu không khôn khéo và có Ơn Chúa, thì khó lòng mà tránh khỏi mọi mưu mô của chúng bày giăng. Hy vọng tất cả chúng ta những ai có đức tin yếu kém như Thánh Phêrô, xin được Thiên Chúa ban thêm cho chúng ta sức mạnh của Người cùng sự khôn ngoan của Thiên Chúa; mà biết tránh xa mọi cám dỗ của thế trần. Do đó vì linh hồn đời đời của chúng ta mà Chúa Giêsu luôn khuyên tất cả chúng ta là hãy Tỉnh Thức để ngày giờ chàng Rể đến chúng ta sẽ được giống như 5 cô khôn ngoan kia là có chuẩn bị đèn và dầu; để được vào hưởng yến tiệc cưới với Chú Rể giầu có nhất trên Thiên Đàng. Ai có tai thì nghe. Amen.
** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=MyY5rOuNCts
(Kính Chúa Yêu Người)
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
XIN CHO ĐƯỢC ĂN Ở KHÔN NGOAN THEO THÁNH Ý CHÚA
**
-- Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa. Anh em chớ say sưa rượu chè, vì rượu sinh ra dâm dục, nhưng hãy tiếp nhận dồi dào Chúa Thánh Thần, cùng nhau hát lên những thánh vịnh, những ca vãn và những bài ca đạo đức và hết lòng ca tụng Chúa. Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (Ep 5, 15-20).
**
-- Phải chăng tất cả những ai đang sống trong ơn Chúa Thánh Thần đều được Người mạc khải cho hiểu những lời nói trên của Thánh Phao-lô là đúng, là rất thiết yếu trong cuộc sống ngày qua ngày trên trần gian đầy dẫy những tội lỗi, cám dỗ và quyến rũ?. Có ơn Chúa Thánh Thần thì Người sẽ mở lòng mở trí, mở trái tim cho chúng ta cảm nhận được sự sống đời sau mới vô cùng quan trọng; không như cuộc sống tạm bợ trên trần gian này. Nó cho chúng ta đầy khổ ải, phong ba và bão táp mà chúng ta lại cứ muốn được sống mãi, sống hoài.
-- Có ơn Chúa Thánh Thần chúng ta sẽ nhận biết được những gì nên tránh, buông bỏ hay khai trừ. Hiểu được sự khôn ngoan của trần gian tất cả đều cho ta sự mệt mỏi và chỉ làm phí thời giờ Chúa ban. Có ơn Chúa, chúng ta cảm thấy như không còn phải lo lắng gì cho ngày mai như ăn gì hay mặc gì, mà thật thoải mái an bình tuy dù mọi người chung quanh chúng ta phải tất bật, vất vả và lo toan đủ mọi điều cả những điều không cần thiết. Quan trọng nhất vẫn là chúng ta có được Bình An của Chúa.
-- Sự bình an này không phải ai cũng dễ có đâu. Không phải Chúa dạy chúng ta là đổ lười không làm ăn gì để nuôi sống bản thân, gia đình hay giúp đỡ anh chị em nhưng Chúa dạy tất cả chúng ta là trước hết hãy tìm kiếm Nước Trời và mọi sự ở trên Trời; còn những thứ khác Người sẽ lo liệu và thêm cho nhất là phần Linh Hồn sống đời của chúng ta.
-- Tìm đến Chúa thật là điều dễ dàng để làm. Cần thiết là chúng ta xin Chúa tha tội vì Chúa biết rõ từng tội một. Chúng ta cần kiên nhẫn tìm đến với Thiên Chúa luôn vì không phải Thiên Chúa xa lánh chúng ta nhưng vì những gì chúng ta đeo đuổi nơi trần gian này đã làm chúng ta chọn xa lánh Thiên Chúa. Thiên Chúa Người là Đấng Thiện Hảo và Lành Thánh mà trong chúng ta lại chứa đựng tất cả những gì là gian xảo, là xấu xa nhưng cố tình không muốn từ bỏ thì chúng ta sẽ không thể nào Gặp được Người đâu. Vì Chúa dạy chúng ta là không được làm tôi hai chủ.
-- Bản tánh con người yếu đuối của chúng ta thì muôn đời đều có một mẫu số chung là cái gì mình có được trong tay, cầm được, sờ được, thấy được thì chúng ta mới cảm thấy có được sự bình an. Còn những gì lờ mờ khó hiểu, không thấy, không cảm nhận được, chỉ trên sách vở thì chúng ta đều coi là không thật. Vì chọn giữa Tiền và Thiên Chúa thì phải công nhận Chúa ở phần yếu hơn tiền?. Bởi đơn giản chúng ta tin là tiền thì mua được tất cả. Còn Thiên Chúa thì không.
-- Ấy vậy cho nên Thánh Phaolô đã cố gắng dạy chúng ta làm cho được những điều thiện hảo như trên. Vì Thiên Chúa Người là Đấng quyền năng vô song; không gì khôn ngoan cho bằng là chúng ta tìm đến Thầy chí thánh chí ái của chúng ta là Đức Giêsu Kitô vì Ngài là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống Muôn Đời của tất cả toàn thể nhân loại chúng ta. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 8, 2020
THỜI GIỜ THIÊN CHÚA BAN SỐNG SAO CHO PHẢI ĐẠO
LÀM NGƯỜI CON HỮU DỤNG CỦA CHÚA
**
-- Chúng ta hằng ngày chứng kiến thấy biết bao nhiêu tai nạn thảm khốc do rất nhiều lý do từ đụng xe chết, bị giựt bóp chết, đánh lộn nhau mà chết, trẻ em bị bắt cóc để lấy nội tạng chết, thai nhi bị nạo ra chết và những cái chết có con số đông người tử vong do nhóm ISIS cực đoan gây ra hay những cuộc biểu tình bạo động và chưa kể những cái chết người không thể tránh khỏi là do thiên tai ập đến.
-- Cái chết gần nhất là những người thân thương từ trong gia đình. Ấy thế mà cuộc đời trần gian nó như có ma lực nên ai chết thì đã chết rồi và kể như chấm hết sau cái ngày ma chay và chôn cất họ xong. Có lưu luyến hay không thì ngoài mặt chẳng ai biết cả. Và chắc hẳn những người được chia gia tài, người vay nợ lớn đối với họ là ngày vui hớn hở rất cần được mở tiệc ăn mừng, có cả nhảy đầm như chúng ta thỉnh thoảng thấy.
-- Có người thì sống ngày qua ngày cách rất máy móc gần giống như những con robots được cấu tạo để dần thay thế con người trong thời đại ngày của hôm nay vậy. Như các bác sĩ, các y tá, thầy cô giáo, v.v... mà mục đích chính của họ là để phục vụ cho con người nhưng nếu ai không có tiền thì họ sẽ rất dửng dưng không chút quan tâm?. Đừng nói chi đến chuyện giữ đạo thưa có phải?.
-- Thế gian đã dạy hết thảy chúng ta ở tuổi rất sớm là sống phải có tiền, phải có địa vị trong xã hội, phải là người thành công là ông này bà nọ; mà thành công là phải chứng minh qua quyền lực của người đó vì người càng có quyền lực thì càng phải có thật nhiều tiền như hầu hết các tài phiệt hàng tỷ phú trên khắp thế giới. Nhưng đâu có phải sự giàu xụ ấy của họ có thể giúp họ sống đời được đâu?.
-- Ấy thế mà ít có ai dành thời giờ để chuẩn bị cho mình một cuộc sống hạnh phúc ở đời sau trên Nước Trời cả. Ấy thế mà họ sống như thể họ sẽ luôn tránh được hay thoát khỏi được những tai nạn có thể xảy đến cho họ như rớt máy bay, nhà nằm trên khoảng đất lún. Hay bất thình lình họ bị mang chứng bệnh ung thư ở giai đoạn cuối, bị lây dịch bệnh chết người như Covid-19 hiện nay, v.v...
-- Có cặp vợ chồng kia công nhận họ giỏi lắm, cứ mỗi năm họ làm ăn gian dối tiền của chính phủ nên năm nào họ cũng sắm được một dãy tòa nhà để cho mướn từ 1 triệu cho đến 2 triệu đô la. Nhưng nhìn thật sâu vào gia đình của họ thì thật là buồn đến thê thảm. Vợ chồng thì như sống hờ với nhau qua mối liên hệ chỉ trên tiền bạc và giấy tờ. Con thì mang bệnh trầm kha thật lâu rồi chết vì thiếu sự chăm lo tận tình của người mẹ. Con trai thì hư hỏng theo băng đảng vì biết cha mẹ quá giàu.
-- Có phải vì lòng người Tham Lam nên bị chúng quỷ bịt mắt và làm lòa đôi con mắt nên chẳng còn thấy Thiên Chúa ở đâu nữa và nguy hiểm hơn cả ở điều mà chúng mê hoặc để chúng ta chẳng bao giờ có thời giờ nghĩ đến cái Chết. Cho đến một ngày rất không ngờ thì cái Chết đến; thì hỡi ôi đã quá muộn màng, không còn kịp để cứu linh hồn của mình nữa.
-- Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương! Xin ban cho hết thảy chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban vào những công việc hữu ích làm cho đời sống tốt lành hơn; nhất là từ trong gia đình của chúng con. Xin gìn giữ xác hồn của chúng con. Giúp chúng con luôn biết làm giàu thêm nữa trong nhân đức ... là biết giúp đỡ, chia sẻ cho những ai nghèo khổ, khốn cùng, khuyết tật đang sống hằng ngày chung quanh chúng con. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 8, 2020
August 13, 2020