SUY NIỆM

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

by Tuyết Mai

 

TƯ TƯỞNG LOÀI NGƯỜI LÀM SAO GIỐNG CHÚA ĐƯỢC

(CN 25 TN, Năm A)

Chúa nói thật phải làm sao tư tưởng của con người lại giống như Thiên Chúa cho được chứ!. Tư tưởng của Thiên Chúa và của nhân loại thì như lửa với nước vậy!. Tư tưởng của Chúa thì như lửa rực nóng yêu thương, đem đến cho cùng toàn cõi địa cầu, cho cả sự sống con người và sự sống của thiên nhiên. Tư tưởng của Thiên Chúa dành cho tất cả những gì Người dựng nên và cấu tạo, tất cả đều tốt đẹp, thật hoàn hảo, tốt lành, và Người rất hài lòng. Rõ là hoàn toàn trái ngược với tư tưởng của con người chúng ta; tất cả những tư tưởng của con người thường lạnh như băng tuyết, không có trái tim, không có tình người. Tư tưởng của loài người chúng ta thường không được đặt trên căn bản xây dựng, yêu thương, đoàn kết, mà luôn là ghen ghét hận thù và chia rẽ. Tư tưởng của chúng ta dường như luôn bị thôi miên và hành động bởi ma quỷ xúi biểu và dẫn đường; là xuôi theo bóng tối của sự dữ.

Hãy xem thử con người của chúng ta đối với 10 Điều Răn Thiên Chúa như thế nào nhé!.

Thứ Nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự:

Có không? Chúng ta có thờ phượng và kính mến Người trong ngày, trên hết mọi sự không?. Hay chúng ta thờ ma quỷ (là tiền tài, danh vọng, quyền hành, thuộc về trần gian) và những ngẫu tượng vô tri vô giác, từ những con sư tử, con bò, rắn hổ mang, và những thứ tượng ảnh ma quái do con người nhồi nắn ra nó. 

Thứ Hai chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ:

Điều răn này Chúa khuyên dậy chúng ta đừng kêu tên của Người cách vô cớ và cách thể hiện không được kính trọng; tên của Người cũng giống như đường giây gọi 911 cho emergency mà thôi!. Có nghĩa khi chúng ta rất cần đến Người cho sự sống chết của chúng ta.

Thứ Ba giữ ngày Chúa nhật: 

A, điều này mới thật khó giữ thưa anh chị em!. Cả tuần lễ Chúa chỉ cần đòi hỏi chúng ta chỉ bỏ ra có một giờ đồng hồ để đến Nhà Chúa, dự Tiệc Thánh Thể cùng Chúa, để dâng lời cảm tạ, ngợi khen, và tri ân Người. Hầu hết đã tìm cớ bận việc riêng rất quan trọng để trốn Lễ. Hoặc rất đông anh chị em đi đến Nhà Chúa là chỉ sợ bị phạm tội, nên đến dự Thánh Lễ một cách rất ư là máy móc; có nghĩa là đến dự Thánh Lễ thì thật trễ và ra về thì thật là sớm, khi vừa mới Rước Mình Thánh Chúa xong. Hoặc giả chắc vì vị Linh Mục cho anh chị em những bài giảng rất là nhàm chán nên anh chị em đã ngủ vùi suốt giờ giảng của vị Linh Mục. 

Có nhiều anh chị em đến Nhà Thờ nhưng chẳng có chút gì là để tham dự Thánh Lễ nhưng chỉ quan tâm rất nhiều đến những gì trên người của mình; như chiếc áo dài có đủ lóng lánh, đủ nổi, và đủ để nhiều người ngắm nhìn mình hay không?. Tôi nghĩ có rất nhiều anh chị em hiểu sai về vấn đề được khuyên là đi dự tiệc cưới của Chúa là phải lựa những quần áo thật sang trọng còn hơn dự tiệc cưới của người thường; cho nên tôi thấy anh chị em này đã làm chia trí rất nhiều người trong Nhà Thờ. Thay vì chúng ta giữ được vẻ trang nghiêm khi đi dự Thánh Lễ, thì ngược lại vì sự trang sức quá lòe loẹt và quá nhức mắt của những chiếc áo cực kỳ đầy kim tuyến, cộng những mái tóc mà chỉ để cho người nhìn ngắm ở những nơi trình diễn thời trang, kiểu không giống ai của thời nay. Rồi thì nước hoa nồng nặc mùi không ai có thể chịu nổi khi đứng quỳ gần họ. 

Rồi ngay cả sự hiểu lầm khi Chúa bảo con nít hãy cho chúng lại gần Người và để cho chúng đến với Người. Chúng ta không thể hiểu thế rồi không giáo dục cho con em khi chúng vào Nhà Thờ, đã làm chia trí bao nhiêu người đến để tham dự Thánh Lễ. Biến sự trang nghiêm thành nhà trẻ, có nghĩa chúng phá phách và lớn tiếng suốt cả buổi Lễ mà không ai dậy bảo gì chúng. Đứa nào khóc thì cứ để chúng khóc; đứa nào la thì để chúng la (sợ Chúa quở phạt?). Đứa nào khều qua khều lại thì cứ để mặc chúng thì không được. Ngay cả những tuổi teens mà tôi thấy chúng ngồi với cha mẹ chúng cũng thế!. Nếu chúng có cặp thì thều thào nói chuyện suốt cả buổi Lễ mà cha mẹ chúng chẳng nói tiếng nào. Có cô vào Nhà Thờ thì ngồi đứng gì cũng vuốt mãi cái mớ tóc dài mà những nhà thơ hay các anh còn mình ên luôn ca ngợi. Thật chia trí quá sức tưởng tượng. 

Nhà Chúa là Nơi tôn nghiêm và cung kính, xin hãy đến là cùng chung với cộng đoàn mà hát ca, tham dự, cho đúng đắn và nghiêm chỉnh. Nhà Chúa không phải là nơi để cô cậu hẹn hò. Nhà Chúa không phải là nơi để các cô biểu diễn thời trang. Và Nhà Chúa thật càng không phải để mấy cô ăn mặc hở hang của những quán cà phê, hay chơi biển, hoặc ngoài công viên về. Và nhất là Nhà Chúa không phải là nơi buôn bán, nên xin hãy tắt hết cell phôn, vì Thánh Lễ chỉ vỏn vẹn trong một giờ đồng hồ. Bận rộn gì đến độ dành hẳn một giờ đồng hồ cho Chúa mà không thể được hay sao?. 

Thứ bốn thảo kính cha mẹ:

Điều răn này cũng khó cho con cái ở mọi thời đại giữ được. Không gì bằng thực tế là khi cha mẹ cần đến chúng ta, thì 10 con không đứa nào tình nguyện mà chăm sóc cho cha mẹ cả!. Cha mẹ thường được xoay phiên và chạy vòng quanh suốt 10 đứa con, để cho sự chăm sóc của cha mẹ có được công bằng. Khi chúng con còn nhỏ thì một mẹ đã quần quật suốt cả ngày mà lo cho chúng, chẳng một lời than thở, hay tỏ lộ sự phiền muộn vì chúng. Nhưng khi cha mẹ già mà cần cậy nhờ đến chúng con, thì hết thảy mười mươi cha mẹ đều phải nuốt nước mắt mà dâng lên Chúa tất cả những bệnh tật và những bạo hành chúng con đang làm hay thể hiện trên cha mẹ chúng.

Thứ năm chớ giết người:

Điều răn này chúng ta hầu hết được chứng kiến ở mọi thời đại, nhưng chúng ta cố tình không nhìn chúng là cái tội tầy trời là giết con trẻ sơ sinh, chưa được cơ hội làm người. Nhất là các ông khi dính líu đến phái nữ phải chịu nguyên hình phạt cùng với thiếu nữ hay các bà. Các ông khi nghe nói phái nữ có thai thì rất hoảng hốt mà bỏ chạy, để người thiếu nữ chẳng biết làm gì, nên chọn giải quyết là bỏ con trẻ, không cho chúng ra đời. Như chúng ta được biết là hằng năm vô số những thai nhi đã bị cha mẹ chúng giết bỏ và thường một phụ nữ dù có chồng hay không có chồng, có tỷ lệ là ít nhất cho việc phá thai là 2 lần trong đời của họ.

Thứ sáu chớ làm sự dâm dục:

Cái tội này thì cái số kỷ lục của cả hai phái nam và nữ ngày nay, không còn sổ để giữ nổi nữa thưa anh chị em!. Ngày nay cái tuổi dâm dục có thể ở cái tuổi rất nhỏ, như thống kê ở Nước Mỹ này. Nhưng nếu nhỏ nữa thì thường các em là nạn nhân của những thành phần thật bỉ ổi và thật bệnh hoạn. Hình ảnh lộ liễu và thiếu vải này hiện đang trưng bầy ở ngay cả những quán ăn fast food của người Mỹ. Họ cho phác họa những hình ảnh hầu như không còn một miếng vải nào che trên người, cắt trưng bày trong các quán ăn đứng bằng kích thước của người bình thường; nên các em trai nhỏ rất thích đứng nhìn ngắm và còn cười vui thích thú, bên cạnh cha mẹ chúng cũng tỏ vẻ làm lơ và cho hành động của con mình rất là bình thường.

Thứ bẩy chớ lấy của người:

Có ai trong chúng ta thánh tới cái độ mà không có ý tham lam và muốn lấy của người không?. Như ngày nay chúng ta hay lấy cái câu nói của người mỹ nói rằng, của người mất nếu ta tìm thấy thì là của ta. Nên những gì chúng ta lượm được của người thì là của ta; hãy cầm lấy mà xài chẳng có gì là tội cả!?. Thử anh chị em quên cái cell phone, quay lại chỗ cũ mà còn thì tôi đi bằng đầu. Bằng chứng là nhà tôi các con tôi đã mất bao nhiêu cái cell phôn rồi!. Có tìm lại được đâu và hẳn chẳng ai mà muốn trả lại bao giờ. Rồi bao nhiêu lần các anh chị em mất chiếc ví mà tìm lại được?. Nhất là trong ví chúng ta lại có tiền trong ấy nữa!. Người có lòng tốt thì lấy tất cả tiền bạc của chúng ta nhưng biết lại bưu điện để gởi lại mọi giấy tờ của chúng ta trong ấy!. Còn người gian thì chẳng những họ lấy tiền, xong đi bán lại những giấy tờ cần thiết và thẻ tín dụng cho những nơi phạm pháp. 

Ai cả đời không ăn cắp của công?. Nhất là ăn cắp tiền của chính phủ; như gian lận tuổi tác và mức nghèo, để hưởng tiền già, tiền nhà, tiền ăn, tiền bảo hiểm, vị chi là tiền trợ cấp mà chính ra nếu chúng ta tất cả thành thật thì sẽ không được có. Điều này thì Chúa sẽ xét xử chúng ta cho đến đồng xu cuối cùng. 

Thứ tám chớ làm chứng dối:

Vì quyền lợi và sự sống còn của chúng ta, hầu hết ai cũng làm chứng dối cả!. Chỉ trừ khi vụ án quá lớn, chúng ta mới phải mướn luật sư để cãi, còn không thì ai cũng làm chứng dối được hết. Dù chứng dối ấy chúng ta biết mười mươi là lỗi ai, nhưng cũng phải cãi để cho được trắng án, cho người mà sẽ hứa cho mình quyền lợi dù ít nhiều chưa biết có hay không. Để cho còn có việc làm và để cho còn được có chút quyền lợi. Thời nay ít ai sống thành thật, vì thành thật sẽ làm rất nhiều điều hại cho cuộc sống của chính mình.

Thứ chín chớ muốn vợ chồng người: 

Chồng đẹp vợ đẹp của người ta ai lại không ham?. Chỉ có những người khùng hay khờ khạo mới không biết điều đó!. Nhất là vợ đẹp hay chồng đẹp của người ta lại giầu có và có địa vị. Có cần phải giết người để được vợ đẹp của người ta như vua Davit của cha ông chúng ta xưa đó!. Nhất là các cô lại rất muốn đi lối tắt, một bước lên làm bà bác sĩ, thì ngại gì mà không (ch..) chồng người ta. Ai lại không muốn được những điều đã đang có sẵn?. Chỉ cần thời gian chinh phục là xong ngay. Nhưng cũng có rất ít những trường hợp xẩy ra cách đặc biệt. Điều này cũng do Chúa tha hay không tha cho người phạm tội mà thôi!.

Thứ mười chớ tham của người:

Từ lòng tham của người, chúng ta mới gây ra bao nhiêu tội lỗi. Nếu chúng ta kềm chế được lòng tham thì những điều răn khác chúng ta sẽ không lỗi hay mắc phạm. Và không tham của người thì tức nhiên chúng ta dễ yêu người và thông cảm cho người. Từ cái không tham chúng ta mới có thể điều độ ở mọi cái. Không vì lòng tham chúng ta sẽ luôn hướng lên Thiên Chúa và đến cái cần của người đồng loại.

Thật phải khi 10 Điều Răn trên chỉ tóm về hai điều là Trước Kính Mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự; sau lại yêu người như chính mình ta vậy!. 

So như thế ta mới thấy tư tưởng con người của chúng ta chẳng giống gì là Sáng Láng như Thiên Chúa nhân lành và rất nhân từ của chúng ta. Nếu mục đích sống của chúng ta không được xác định đàng hoàng thì không chóng thì muộn chúng ta hết thảy cả linh hồn đời đời của chúng ta sẽ phải sa hỏa ngục sống muôn đời với chúng quỷ mà thôi!.

Lậy Thiên Chúa là Đấng toàn năng hằng hữu!. Xin thương chúng con thì thương cho trót!. Hãy cứu linh hồn của chúng con ngay từ bây giờ. Xin Thánh Thần Thiên Chúa ban cho chúng con hồng ân của Người. Nhất là biết sống theo Thánh Ý Chúa, chứ không theo ý riêng luôn tội lỗi của chúng con. Biến đổi cách sống của chúng con ngày một nên giống Chúa, từ tư tưởng tốt lành, cho đến những công việc làm của chúng con. Giúp chúng con luôn hướng về Chúa và những sự trên Trời. Amen. 

 

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai 

 

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ

 

**
Suốt từ bao nhiêu thế kỷ qua ai người Kitô hữu cũng hiểu biết về cái chết của Chúa Giêsu trên cây Thánh Giá là cho mục đích gì? Thưa là vì Ngài muốn cứu độ nhân loại luôn sống ngập lụt trong tội lỗi. Những tội lỗi mà trần gian do Satan làm chủ và Thiên Chúa cho phép chúng.

**
So sánh cuộc sống ở trần gian thì người đời có thể gọi trần gian giống như một trò game chơi on-line có nghĩa chúng ta không thể nào chơi hoài được mà phải có giới hạn từ sinh lực cho tới thời gian có ấn định. Người chơi dở thì tiêu hao sinh lực sớm và chết sớm còn người chơi giỏi thì chơi lâu hơn và sống lâu hơn ... Vì biết cách.

**
Người chơi game giỏi họ biết nơi đâu có cất giấu những sinh lực cần phải lấy để giúp chống chỏi với những con monsters hay vượt qua được chướng ngại vật. Sở dĩ chúng tôi muốn hướng câu chuyện về người chơi game là để giúp mọi người có cái nhìn sâu rộng trong cuộc sống và thưa nhất là cuộc sống tâm linh và căn nhà tâm hồn rất quan trọng; rất cần giữ cho sạch sẽ (sạch tội), sáng sủa thông suốt trong mọi góc kẹt và mọi ngõ ngách.

**
Ôi trần gian thì có lắm trò chơi nguy hiểm mà Satan cùng bè lũ của chúng giăng mắc khắp nơi giống như những màng nhện khổng lồ có treo những cái bẫy đầy màu sắc nhìn bắt mắt; giống như những Casino (sòng bài) to khổng lồ ở Las Vegas mà không ai trên thế giới lại không biết đến hay không nghe tiếng. Về đêm thì nơi đây quả là rực rỡ muôn màu vì cả triệu triệu bóng đèn nhỏ to được thắp lên cho mọi người có cảm giác thực thực, ảo ảo rất là khó từ chối - Một cách chiêu dụ khách thập phương khắp nơi đổ về để xài hết tiền cách nhanh chóng.

**
Bằng chứng cụ thể cho chúng ta thấy rằng ai tự đến đó để tìm trò chơi thường bỏ ra vô số tiền bạc chứ đâu có ít. Ở trên khắp nước Mỹ bây giờ những sòng bạc họ câu người đến chơi đến độ có cả một chương trình cho xe bus hạng sang đến tận chỗ để đưa người đến thẳng đó và cho số tiền để đến đó tập chơi đánh bài. Và không lâu thì dần cái sự đi đi về về cả ngày ấy nó thành thói quen (lúc nào không biết) ghiền đến nguy hại không thể bỏ được.

**
Khi đã quen chân và mê đắm tới sòng bạc rồi thì thưa thức ăn Buffet tại đó đều được ăn miễn phí nhưng thực tế thì chẳng có ai còn có thời giờ và muốn ăn uống gì nữa cả; thiếu điều họ không rời bàn chơi. Rồi đều đều sau đó là những chuỗi ngày tiếp nối những người này khi họ đã dính men cờ bạc thì không cần phải dụ nữa mà chính họ đem tiền để tới đó ăn thua. Mà thường thì thua chớ đâu có thắng ... Hết tiền thì tìm cách xin hay vay mượn. Để cuối cùng thì việc làm cũng mất, vợ con cũng bỏ, tiền saving cũng hết sạch và cuộc sống trở thành người vô gia cư, không ai còn muốn biết tới nữa.

**
Ấy trần gian thì ai cũng biết nhưng không để cho bị đam mê, nghiện ngập mới thật là khó làm sao!?. Chỉ có 2 điều cần thiết mà chúng quỷ không sao làm hại chúng ta được ấy là siêng năng Cầu Nguyện cùng Chúa, để Chúa làm chủ cuộc đời mình - kế đến là bửu bối mạnh mẽ nhất làm cho chúng quỷ rất sợ hãi và run dùng khi chúng ta cất lên lời kinh Mân Côi. Càng đọc nhiều thì chúng ta càng được Mẹ Maria che chở nhiều và là sợi dây vô hình mật thiết chỉ có Mẹ và chúng ta liên lạc với nhau 24/24.

**
Đến bây giờ thì ai cũng hiểu rằng nhờ Mẹ Maria mà chúng ta mới đến được với Thiên Chúa. Hiểu được thế nhưng chúng ta lại không muốn sống tốt lành, có phải vì chúng ta đã để mặc cho trần gian làm chủ căn nhà tâm hồn của chúng ta. Giống như phớt lờ bệnh dịch Covid-19 cho chúng virus có cơ hội xâm nhập vào cơ thể để tấn công, giết chết mọi tế bào của chúng ta cách nhanh chóng không kịp từ giã ai. Cũng giống như khi chúng ta cố tình phạm tội thì chúng quỷ cũng tác hại, lấn chiếm và hủy hoại căn nhà tâm hồn của chúng ta chỉ vì lòng tham lam, ham muốn lấy của người làm của mình mà giết chết linh hồn của mình cách nuối tiếc, cách muộn màng.

**
Nhưng có ai hằng ngày thấy được cảnh Hỏa Ngục nó ra làm sao không?. Cảnh ấy có thể là ngay tại trong gia đình của chúng ta ... là sự xào xáo, lời qua tiếng lại, mắng nhiếc, tranh dành thắng thua; tiền anh tiền em, tiền chung và con thương con ghét, v.v... Đưa đến đổ vỡ, con cái vào băng đảng. Con đánh cha mẹ đến chết và những cái chết đáng lẽ ra không cần có. Mà làm người thì lẽ tất nhiên ai cũng có tham, sân, si; hỉ, nộ, ái, ố khó tránh khỏi.

**
Cũng vì sĩ diện hảo, cho mình là quan trọng là cái rốn của vũ trụ; thích được ăn ngon, mặc đẹp, ở nhà cao tầng, ăn trên ngồi trốc, v.v... Với những thứ này mới hấp dẫn con người cách không nhả ra được. Mà làm người sống trên trần gian thì ai cũng mong cho sống mãi, sống hoài và đừng bao giờ chết. Thưa vì sự giàu có thì không ai muốn bỏ tất cả để đi theo Chúa được đâu nhưng ít có ai hiểu rằng tiền thì nó bạc với con người lắm nên thường người nhà giàu thì dễ tìm đến cái chết khi của cải của họ bị mất sạch.

**
Bởi Chúa Giêsu Ngài quá hiểu cuộc sống tội lỗi ở trần gian này nên Ngài dạy con cái của Ngài là ai nghe Lời Chúa mà đem ra thực hành và sống đời yêu thương thì Nước Trời sẽ thuộc về người ấy và cuộc sống đó mới thực chứng tỏ rằng chúng ta biết trọng kính Suy Tôn Thánh Giá của Ngài vì Ngài đã chịu chết là để Cứu Chuộc nhân loại tội lỗi; để chúng ta có cơ hội được lên với Ngài trên Trời. Nơi sẽ cho hết thảy chúng ta cuộc sống hạnh phúc viên mãn, thiên thu vạn đại. Amen.

**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 9, 2020

 

 

LỜI NÓI GÌ CHO ĐỦ ĐỂ CẢM TẠ
THIÊN CHÚA CHO XỨNG ĐÂY?

 

**
Chúa ơi, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ chân thành tận đáy lòng mà chỉ có Chúa thông biết mọi sự. Chúng con cảm tạ Chúa ban cho hết thảy sự sống dư đầy rất nhưng không; vì Chúa đã ban cho chúng con có đầy đủ đầu mình và tứ chi cùng bộ óc bình thường thì đã là một mầu nhiệm vô cùng tuyệt tác rồi phải không thưa Chúa?. Còn mọi thứ ở trần gian này biết chỉ là những thứ rất tạm bợ nhưng chúng đã không cho chúng con một ngày thảnh thơi bởi lòng chúng con khi còn còn đầy những tham, sân, si.

**
Cảm tạ Thiên Chúa nhiều nhiều lắm luôn ban cho chúng con được hằng ngày dùng đủ; là người tử tế, hữu dụng, có trách nhiệm trong gia đình và cố gắng chia sẻ cho những con người bất hạnh sống chung quanh. Vâng, Thiên Chúa Người đã ban cho chúng con có khả năng riêng để tất cả đều đóng góp phần vào chương trình Cứu Độ của Chúa trên trần gian này - dù cho khả năng ấy chỉ có bằng 1 nén bạc Chúa trao cho nhưng bổn phận của chúng con là phải đem nén bạc ấy để sinh hoa lợi cho Chúa (gấp đôi).

**
Cũng như cái cây ăn trái nó chỉ là một nhưng sao có người trồng lại cho ra đến cả gần nghìn trái từ cuối thân cây cho đến ngọn cây. Nhưng cùng cây đó mà có người trồng chỉ có được vài trái lưa thưa trên cây ... thì có phải là do sự siêng năng, cần cù của người trồng cây không thưa Chúa?. Thiết nghĩ con người thế gian chúng con điều nên cần làm ấy là biết sống trong tâm tình biết ơn, cảm tạ và luôn tín thác vào Chúa. Siêng năng chạy đến nương tựa vào Lòng Thương Xót Chúa vì Người nhân lành, độ lương, yêu thương và luôn sẵn lòng tha thứ tất cả tội lỗi đã phạm. Và vì Người biết chúng con cần gì và thiếu gì!?.

**
Không ai trên đời lại có thể thiếu sống tình yêu thương của Người Cha nhân lành cho được vì chỉ cần Người lấy đi dưỡng khí thì chúng ta có sống được hay chăng?. Thế thì thử hỏi xem Thiên Chúa tạo thành, cho chúng ta được có mặt trên Trần Gian này là với mục đích gì?. Có hạnh phúc lắm thay là được Chúa ban cho chút ơn hiểu biết thì thật không ai lại muốn lãng phí thời giờ của Chúa hay lại muốn sống như loài rong rêu, côn trùng vô dụng. Như cả đời ăn bám vào người khác, vào xã hội mà chẳng cho hoa quả gì hay có lợi ích gì cho ai. Có phải đó là người được Chủ ban cho 1 nén bạc rồi lại đem chôn vì nghĩ rằng ông chủ là người keo kiệt?.

**
Do đó dụ ngôn Chúa Giêsu dạy về những nén bạc mà ông Chủ trao cho từng đầy tớ theo khả năng riêng của mỗi người thì không là vô nghĩa đâu. Chúa Giêsu cũng dạy thêm bài dụ ngôn về chuyện ông chủ nhân lành đã gọi người vào làm Vườn Nho cho ông. Từ đầu giờ sáng sớm cho đến giờ cuối ngày vì Chúa thấy sao con người làm biếng nhiều quá, chẳng chịu làm lụng gì mà cứ rảo chơi cả ngày. Cái bản tánh làm biếng của con người nó thật có hại như câu: "Nhàn cư vi bất thiện" là có thật. Vì người lười biếng thường hay sống dựa vào người khác. Là thành phần bất hảo của gia đình và của xã hội.

**
Lạy Thiên Chúa là Đấng luôn yêu thương! Xin thương giúp chúng con hiểu được ý nghĩa được sống, được có mặt nơi Trần Gian này cho mục đích duy nhất là được Chúa thưởng ban cho cuộc sống ở đời sau; trong thiên thu hạnh phúc ở Thế Giới mới. Một thế giới siêu hình có sự hiện diện của ba ngôi Thiên Chúa cùng Đức trinh nữ Maria Mẹ Thiên Chúa. Một nơi mà hằng ngày chỉ có tiếng đàn ca hát xướng ... viên mãn đến thiên thu vạn đại trên Thiên Quốc. Amen.

**

 

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 9, 2020

----------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=fsDuwtjHnK4

(Có Chúa Sẽ Sống Đời Bình An)

 

CẦN CẢM NHẬN ĐỂ CẢM TẠ THIÊN CHÚA
MUÔN ƠN LÀNH CHÚA BAN CHO TA

**
Tình Yêu của Thiên Chúa thì thật cả vũ trụ, mọi tạo vật và con người đều hiểu vì đó là sự hiển nhiên hiện hữu trước mắt chúng ta. Nhưng bởi vì con người có tánh vô cảm và bội ơn; không bao giờ muốn nhớ ơn của ai đã làm cho mình mà luôn kiêu ngạo nghĩ rằng tất cả mọi thứ chúng ta có và sở hữu là do tài năng của chúng ta đã tạo ra chúng.
**
Nên điều mà chúng ta hay làm nhất là muốn chứng minh cái Tôi của mình bằng cách đối xử tệ bạc với người trong gia đình nhất là luôn coi mình là nhân vật quan trọng, đem tiền về nhà và chu chấp đầy đủ cho tất cả mọi người. Và hẳn nhiên là chúng ta cảm thấy nếu thiếu mình thì chắc mọi người chết đói hết; do cách nghĩ như thế nên gia đình luôn là nơi để cho chúng ta xả stress cách rất bình thường. Bạo hành người trong gia đình từ lời nói cho tới hành động làm tổn thương mọi người (cả đời). Luôn gây xào xáo, bất bình trong những chuyện rất nhỏ; luôn tỏ ra bất mãn và sau cùng là đưa đến chuyện bỏ nhau.
**
Nhưng trên hết mọi sự thì chúng ta cần để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời và căn nhà tâm hồn của chúng ta. Chúng ta cần nên minh bạch và cần cẩn trọng tới những căn phòng chứa những thứ đồ gian dối, lấy của người làm của mình thì chẳng khác nào chúng ta nuôi quỷ trong nhà và để chúng điều khiển; thì dần chúng ta khó đuổi chúng ra khỏi nhà được lắm!?. Sự cẩn trọng là cần thiết như Chúa Giêsu luôn khuyên con cái Chúa là hãy luôn "Tỉnh thức" kẻo khi để trộm vào nhà thì chúng ta cũng sẽ phải chết thôi.
**
Có khổ không khi chúng ta hy sinh quá nhiều thời giờ và long óc để mang cho được những thứ vô bổ, vô ích chất chứa vào nhà. Để cho mọi con mắt của người xấu luôn dòm ngó, rình rập và tính toán cái ngày chúng sẽ tìm cách đột nhập vào trong; có lẽ chúng cũng cần thời gian dài để xem xét giờ đi, giờ về của mọi người trong nhà ... Rồi đến một ngày không ngờ nhất thì cả gia đình cũng sẽ phải đối đầu với chúng và hậu quả thì có thể nhiều người bị mất mạng!?.
**
Đối với cuộc sống nơi trần gian này thì chúng ta hằng ngày phải đối đầu với sự dữ, với những đam mê, nghiện ngập khó tránh khỏi ... Duy chỉ có Thiên Chúa, có Mẹ Maria mới có thể giúp chúng ta tai qua nạn khỏi mà thôi và dần nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần chúng ta có thể cảm nhận được Ơn của Chúa xuống từng ngày sống mà không cần đòi hỏi phải có nhiều tiền đâu. Cũng giống như chúng ta cảm nhận được tình bằng hữu biết trân quý nó, trân trọng giá trị của nhau thì cũng gần giống vậy.
**
Chỉ có khác là một người thì phải luôn có trước mặt chúng ta để nhìn thấy, nghe và chia sẻ buồn vui với. Còn Thiên Chúa của chúng ta thì Người luôn Có Đó ngay sát bên chỉ cần trong sự thinh lặng ta cũng có thể nghe được Người. Hơi thở nhẹ nhàng của Người như cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc hoặc nụ hôn phớt trên má cho ta cảm thấy ấm lòng.
**
Hạnh Phúc thay cho hết thảy chúng ta vì có Người để yêu thương và là Thiên Chúa rất quyền năng. Người là Khiên Thuẫn và là Thành Trì Kiên Cố để chúng ta ẩn náu. Có Người ta không sợ một ai hiếp đáp. Người chẳng bao giờ xa ta nửa bước. Khi ta buồn thì Người ngồi đó để cùng cảm và cùng khóc với ta. Người cũng biết khi con người quá đau khổ thì chỉ biết trách móc Người thôi; nhưng người chẳng những không giận mà luôn tha thứ cho ta.
**
Khi ta đứng trước của bờ vực thẳm thì cũng chính Người lôi kéo ta trở về cùng Người để Người an ủi và Lắng Nghe. Còn giá trị tinh thần nào cho bằng là Thiên Chúa vô cùng Yêu Thương chúng ta. Còn an toàn nào cho bằng khi ta sống luôn bội bạc với Người mà Người vẫn không mảy may ngoảnh mặt mà chối bỏ chúng ta. Đường đời thì ai cũng giỏi cũng dầy dạn những kinh nghiệm vì ngay cả một đứa con nít khôn ranh chúng cũng hiểu đời là bội bạc ở tuổi rất sớm cơ mà. Nhưng Tình Yêu Thiên Chúa thì mãi muôn đời vẫn không đổi thay.
**
Thế thì do đâu mà trần gian thiếu những tấm gương sáng sống chung quanh mà chỉ thấy những Pharisêu, những thành phần đạo đức giả của mọi thời đại - luôn sống ngược lại với những gì Thiên Chúa răn dạy?. Do đó mà Lời Chúa thì luôn là kim chỉ nam; là đường, là sự thật và là sự sống. Nên con cái Chúa sẽ được chỉ dạy cho thấy ngay đâu là điều lành cần làm và đâu là điều dữ cần phải tránh xa (thành phần xấu xa).
**
Hy vọng tất cả chúng ta hằng ngày dành chút thời giờ cho Chúa như khi chúng ta thường xuyên đi bộ hàng giờ để tập thể dục vậy. Không gì hạnh phúc cho bằng chúng ta đem mọi thứ, mọi điều và mọi chuyện để than thở, tâm sự và giải bày cùng Chúa và nhờ Người giúp cho. Rồi thì phó mặc tất cả gánh nặng ngoài khả năng cho Chúa. Bảo đảm dần chúng ta sẽ cảm nhận được Bình An và Tình Yêu của Chúa trong tâm hồn và trong trái tim ta là Hồng Ân không thể thiếu. Amen.
**

Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
19 tháng 9, 2020

 

RỒI NGÀY MAI ĐÂY AI SẼ CÒN Ở LẠI?

**
Tôi trông đợi gì ở ngày mai?
Một ngày mai có thể sẽ không tới
Thế tôi chờ đợi gì?
Chờ đợi một biến cố thay đổi cuộc đời tôi?
Ngày mai đây ai sẽ còn ở lại?
Trong cuộc đời đầy lọc lừa, đầy dối gian
Ai sẽ cho tôi lòng tin tưởng?
Để cuối chân trời còn thấy hạnh phúc
Của buổi hòang hôn.
**
Ai sẽ với tôi cùng sánh bước?
Khi hai mái đầu tóc đã điểm sương
Ai sẽ cùng tôi một đời chung thủy?
Cùng một con đường đi tới cùng đích của Yêu thương
Có phải ngày mai là những gì ta tiếp thu
Ta tạo được trong hiện tại?
Tôi ơi ... Đừng quá mơ mộng
Đừng tìm về quá khứ.
**
Vì quá khứ đã là sự muộn màng
Và tương lai là những bóng mờ
Là ảo tưởng, không cho thực tế
Hãy cố lên tôi ơi ...
Cố gắng sống một đời cho lý tưởng
Cho mục đích cao cả là hướng lên Trời
Sống cả đời còn lại trong Yêu thương
Hy Sinh và Phục Vụ
Để làm cho Tâm Hồn được an vui
Được thoải mái, lương thiện
Cho tốt đẹp cả đạo và đời.
**
Để cố gắng luôn sống làm người tử tế
Tử tế hôm nay, tử tế ngày mai
Và suốt một đời làm người
Vì không gì vui sướng cho bằng
Chờ đến ngày mai ta gặt hái
Tất cả những trái thơm ngon
Nặng trĩu cành
Sẽ cho ta cùng gia đình những tháng ngày êm ấm, bình an và hạnh phúc
Vì được nghỉ ngơi ... được dưỡng sức
Để bù đắp những tháng ngày nhọc nhằn.
**
Ấy cuộc đời trần gian của con người
Giống như bánh xe lăn
Lăn mãi, lăn hoài không ngừng nghỉ
Chỉ nghỉ lăn khi nó bị hao mòn, bị gãy
Thôi thì sống ở trên đời chúng ta
Chỉ cần biết thờ phượng một Thiên Chúa
Biết cậy trông và tín thác
Để Người sẽ ban cho chúng ta
Ơn Khôn Ngoan biết thế nào là đủ
Để chấp nhận hiểu biết sức người có hạn
Để sống không hối hận ở ngày mai
Để không tiếc nuối trong quá khứ
Để không phải thốt lên hai chữ "Giá mà ...".
........
Sống có Chúa con cái luôn có hạnh phúc
Vì chẳng ai phải thiếu thốn chi
Vì có Chúa tất cả đều biết giá trị
Giá trị phần hồn, giá trị phần xác
Ai thiết tha của cải trần gian sẽ bị hư mất
Ai thiết tha cuộc sống Nước Trời
Sẽ được Thiên Chúa ban cho no thỏa
Từ đời này và ở cả đời sau. Amen.

**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
21 tháng 9, 2020

 

September 21, 2020