dongcong.net
 
 

 

Suy niệm - Tuyết Mai

 

Lễ Tro Năm Nay
(09 tháng Ba 2011)

Con người trần gian mỗi một năm cứ tiến dần về cái tuổi gọi là gần đất xa trời, dù con người tuy trẻ tuổi nhưng bệnh hoạn cũng đang hoành hành trong thân xác của chúng ta.   Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta thời buổi văn minh hiện đại, có Internet nên chúng ta trên toàn thế giới, học hỏi được thật nhiều những gì chúng ta cần được học hỏi, nhất là y khoa thời nay; giúp chúng ta mở mang trí thức và tầm nhìn thật nhiều; hiểu được thế nào để giữ gìn sức khỏe; cái gì nên ăn và cái gì nên tránh, v.v...... Nhưng đó chỉ là sức khỏe và kiến thức, còn món ăn tinh thần rất cần thiết cho tâm linh của chúng ta thì sao? Thưa có quan trọng hay không? Chúng ta có cần Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn của chúng ta hằng ngày hay không?.    Thưa, cần thiết hơn cả mọi thứ gì trên trần gian này ngay cả tiền tài, danh vọng, quyền lực, và sức khỏe.  

Đồng ý rằng nếu con người ta được chọn giữa cái giầu và cái nghèo thì con người ai ai cũng sẽ chọn cái giầu.   Được chọn quyền thế và chức vụ cao giữa cái mình chẳng là gì trong xã hội đầy bon chen này, thì sẽ không còn ai trên thế gian này mà không chọn có địa vị cao và quyền lực.   Và được chọn có sức khỏe như thanh niên bẻ gẫy sừng trâu giữa cái bệnh tật yếu đuối luôn cần người chăm sóc, thì lậy Chúa ai ai cũng muốn được khỏe mạnh và sống đến muôn đời.   Bởi thế mà có phải cả bao nhiêu thế kỷ qua, con người luôn luôn tìm thuốc trường sinh để được bổ thận, bổ gan, tim, phổi, nhất là được vừa trẻ lại vừa đẹp thì thuốc ấy coi là thành công, và được bán muôn đời.   Con người ta thời nay chịu bỏ tiền để làm cho mình trở lại trẻ hơn và đẹp hơn, hay ít nhất đừng thấy nhăn nheo và xấu hơn là đã tốt lắm rồi!.  

Thế cho nên những bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ không bao giờ bị ế và những nơi dưỡng da giúp làm cho quý bà, quý cô, quý ông, có làn da căng phồng lên để che bít kín những nếp nhăn trên mặt bằng chất botox.   Đối với thiên hạ thì chịu tốn tiền cho những dịch vụ như thế, mà ít khi hiểu rằng có rất nhiều trường hợp tiền tốn mà tật mang.   Có rất nhiều bạn gái và bà bạn của tôi, tốn hao biết bao nhiêu tiền chỉ để đi hút mỡ bụng, mà rồi hình như đó là ma lực, nên làm được bao nhiêu tiền thì giấu chồng, cứ trở đi trở lại văn phòng của bác sĩ mãi để mà hút mỡ.   Một lần có phải rẻ đâu, cũng $ 3,600 dollar lận đấy!.   Tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho các bà bạn của tôi vì tình thật tôi chẳng thấy khác đi một tí nào chỉ trừ ngay sau khi được hút; chỉ vài ngày sau cái khối bị hút ấy cũng được lấp đầy vì số lượng nước được tích vào đấy vì đó là sự rất tự nhiên của cơ thể con người.   Rồi chưa kể những phẩu thuật khác như cắt mắt, cắt mũi, cắm cằm giả, cắm mũi giả, sửa ng, và v.v.... Ai cũng thấy những hình của người mẫu chụp before and after thì ham nhưng chẳng ai hiểu được rằng 100 người sửa thì chỉ được 30% là nhìn được thôi!.   Còn 70% là hư và phải cần được sửa đi sửa lại mới gợi là được.   Và câu hỏi quan trọng nhất là quý vị sửa sắc đẹp để được gì ????? Để kiếm chồng kiếm vợ ư? Để giữ chồng giữ vợ ư? Hay để kiếm thêm ư??.   Có phải mọi hình thức giúp làm mình trẻ hơn tuổi là làm trái ý với những gì Chúa tạo dựng nên mình?.   Có phải đó là điều cần thiết hơn cả những gì Chúa mong đợi nơi chúng ta?.   Có phải Chúa dậy chúng ta rằng cái ăn cái mặc không quan trọng hay không? Có phải Chúa dậy chúng ta là tiên vàn mọi sự chúng ta phải tìm Nước Thiên Chúa và những sự trên trời?.  

Lễ Tro năm nay xin Thiên Chúa, giúp chúng con tìm về con đường ngay thẳng và con người thật sự của chúng con.   Những gì trên chúng con là tuyệt tác mà Chúa đã dựng nên, để được trọn hảo nơi chúng con.   Cái chúng con cần sửa đổi là chẳng phải bề ngoài, là quần là áo lượt hay tên hiệu thật mắc tiền.   Chẳng phải là bộ tóc đen mượt đen mà, mà không đi với tuổi tác được gọi là tiên sinh hoặc hàng lão bộc đáng được kính nể.   Chẳng phải là lầu cao, nhiều bất động sản, ngân hàng chứa nhiều số, là được sống đời đâu!!.   Càng lớn tuổi chúng con lại cần nhiều ân sủng của Chúa, vì có phải tất cả đều phải trở thành Cát Bụi khi chúng con lìa trần.   Tiền bạc chúng con tốn trên thân thể của chúng con chẳng giúp gì để mang chúng con về Trời.   Chúng con có được tất cả mọi thứ quý giá trên trần gian mà phải vào chốn Hỏa Ngục đời đời thì tiếc quá phải không thưa Chúa?.   Giúp chúng con được cái khôn ngoan của Thiên Chúa.   Giúp chúng con có trái tim của Chúa mà thương yêu anh chị em khốn cùng của chúng con.    Giúp chúng con chỉ biết sống cho Chúa và trong Chúa.   Giúp chúng con sống sao sau khi ly trần, Nơi chúng con sẽ được đến là Cửa Thiên Đàng.   Còn tất cả những gì trên trần gian này chỉ là phù vân; hôm nay còn mai mất.  Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=jGY9e3qMEqY
     (Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

Đời Là Phù Phiếm Phù Vân

Kể cũng lạ, tôi ngồi kiểm điểm chính tôi và thành thật cảm tạ Thiên Chúa, càng lớn tuổi tôi càng cảm thấy được trở về nguồn.   Nguồn cội của tình yêu, nhất là tình yêu Thiên Chúa.   Sao tôi hiểu và chắc làm vậy?.   Vì quả thật tôi nhìn chung quanh tôi, chỉ có tôi là sống lập dị không giống ai.   Chắc vì thế mà Chúa ban cho gia đình chúng tôi hằng ngày dùng đủ, bình an, hạnh phúc gia đình.   Các con tôi Chúa ban cho thật ngoan ngoãn, trai cũng như gái.   Chỉ có thằng con trai 14 tuổi của tôi vì cháu còn nhỏ nên cũng vẫn thích đua đòi hay muốn có giống được như chúng bạn; nhất là năm đầu trên trung học; một cái tuổi mà bậc cha mẹ nào cũng rất lo ngại.   Sợ chúng theo băng đảng vì cái tham muốn của chúng mà gia đình không có để cung cấp cho chúng được.   Sợ chúng hút cần sa ma túy và những trò chơi hại người và giết chết cả cuộc đời tương lai của chúng vì cha mẹ không quan tâm đến chúng.   Nhiều nhiều lắm!.   Có phải những hiện tượng và hình ảnh xấu xa, nhan nhãn trên màn ảnh TV, trong Internet, trong báo chí, đã làm chúng ta rất lo sợ sẽ xẩy đến trên con cái và gia đình của chúng ta?

Nếu những sự việc ấy có xẩy đến cho gia đình chúng ta, ai sẽ là người chịu trách nhiệm với pháp luật và với gia đình?.   Đương nhiên lỗi sẽ là của cả hai cha mẹ của chúng.   Pháp luật có thể cho hai ông bà ngồi tù nếu xét thấy cha mẹ bỏ bê chúng.   Ông xã tôi thường không tự đấm ngực mình và hay đổ lỗi cho vợ cho con.   Nhưng tôi khuyên chồng tôi là hãy xét lại chính mình.   Xem cách ăn ở của mình có tròn bổn phận và trách nhiệm làm cha hay làm mẹ của chúng chưa? Nếu thấy chúng còn thiếu xót hay sai nhiều điểm thì bậc làm cha mẹ có trách nhiệm ấy 50%.   Trách nhiệm làm cha mẹ Chúa ban cho chúng ta là để dậy dỗ chúng nên người.   Chúng sai là vì chúng ta thiếu dậy dỗ chúng nên chúng mới sai, mới không vừa ý của mình.   Xin các bậc làm cha mẹ đừng gọi con chúng ta là ngu, là dốt, là vô dụng, là vô tích sự, vv.... Những tiếng ấy dần dần sẽ vào đầu óc non nớt của chúng, và có thể sẽ nuôi dưỡng trong đầu của chúng và chúng tin làm vậy, thì thật xấu hổ thay! Khi chúng ta có thể nói với chúng con những lời lẽ thật tốt đẹp và thật hữu ích cho cuộc đời tương lai của chúng.   Chúng ta được học hỏi rằng thua keo này thì bày keo khác; thế sao lại nỡ buông những lời cay đắng mà nói với con cái của mình?.  

Thật là kỳ diệu và là sự nhiệm mầu, Chúa ban trên gia đình của chúng tôi.   Thật vậy Ngài thấu suốt chúng tôi cần gì? Ngài thấu suốt chúng tôi ước ao điều chi?.   Chẳng phải vì chúng tôi cần gì cho vật chất hay những gì cho chúng tôi đâu, ngoài những gì rất cần thiết chúng tôi cần cho hằng ngày như ăn gì cũng được miễn là được ăn để nuôi thân xác mà được phục vụ Thiên Chúa.   Chúng tôi mặc gì cũng được miễn là giữ tấm thân cho được ấm.   Ở đâu cũng được miễn là có mái che đầu nhưng cảm tạ Chúa đã cho cho chúng tôi hơn thế nữa! Là Chúa biết những gì chúng tôi cần trước mặt, Chúa đã định liệu và xếp đặt thật sẵn sàng.   Chúa ban cho chúng tôi sức khỏe khả quan hoặc vì chúng tôi cũng cảm thấy không cần thiết để đi khám thường xuyên?.    Nếu để đánh đổi tất cả những gì Chúa ban cho chúng tôi, để có được nhà cao cửa đẹp, lộng lẫy sang giầu, kho tàng chứa đựng tất cả những gì mà thế gian cho là Tuyệt Vời là tham vọng, thì tôi xin chào thua; tôi xin được miễn có.   Đối với tôi tất cả là hão huyền, là cát, cơn gió thoảng, ảo ảnh, mộng tưởng, là chúng ma quỷ đang dụ dỗ và thách đố tôi.

Cần lắm Đức Tin vào Chúa.   Cần lắm Trái Tim yêu của Người.   Cần lắm cuộc đời sống có ý nghĩa vì tuổi trần gian rất quý cho những ai biết sống cho Chúa và cho người thì thời giờ quả thật quý cho những anh chị em ấy!.   Từng ngày sống là từng ngày cảm tạ và tri ơn Thiên Chúa.   Ai biết ngày mai ta sẽ ra sao? Nếu không có Chúa lấy ai ta nương tựa? Nếu không có Chúa linh hồn ta biết đi về đâu?  Nếu không có Chúa ai cho ta Hy Vọng? Và tất cả những gì mưu ích cho linh hồn đời đời của chúng ta nữa?.  

Thưa lậy Chúa! Chỉ có Chúa mới mạc khải cho chúng con Nước Trời.   Chỉ có Chúa mới ban cho chúng con sức mạnh mà từ bỏ dần những của thế gian mà được theo Chúa.   Chỉ có Chúa mới cho chúng con sự sống muôn đời.   Còn tất cả xin được trả về với Cát Bụi của trần gian.   Ra đi cũng hai bàn tay trắng.   Hàm răng vàng cũng bị đục đẽo mà lấy cắp.   Kho tàng có chất đống con cháu cũng sẽ xài dùm cho hết vì chẳng gì trên thế gian mà là mãi mãi.   Linh hồn chúng con cũng sẽ bị điệu đến một nơi mà chúng con không ai muốn hay dám đến, thế mà tại sao chúng con mãi còn chần chờ và chờ đợi gì mà không bỏ tất cả Để Được Tất Cả trên Nước Trời????.   Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
     http://www.youtube.com/watch?v=Ng8_P0FjcRk
     (Tìm Về Bên Chúa)

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai


Y Tá Của Chúa, Tuyết Mai - dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)