MÙA CHAY TUYẾT MAI
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
++++
THẬT LÀ VÔ NGHĨA NẾU CHÚNG TA KIÊU NGẠO HAY TỰ TI
(Sống Mùa Chay)
-- Trong một xã hội ở bất kỳ nơi đâu đều có sự hỗn hợp, là sự liên kết, đoàn kết của biết bao nhiêu con người sống chung với nhau. Xã hội gồm đủ mọi thành phần giàu có, trung lưu có, nghèo khổ có và những người kém may mắn bị bệnh tật sống lang thang ngoài chợ đời. Nhưng có phải xã hội thì đâu có phải ai cũng giàu có hết đâu hay chỉ là thành phần trung lưu, hoặc nghèo khổ mà tất cả sống lang thang không nhà cửa. Nhưng quan trọng ở đây là Thiên Chúa Người ban đều cho hết thảy chúng ta thời giờ bằng nhau; có nghĩa ai cũng có 24 giờ trong một ngày để sống.
-- Do có sự chênh lệch quá khác xa nhau trong tầng lớp xã hội nên anh có tiền, có học thức, có danh phận, chức vụ thường không tỏ lộ sự xót thương cho anh nhà nghèo. Vì anh cho rằng lý do người nghèo là vì làm biếng mà ra!? Thưa nếu thế cũng đúng chỉ được 1/10 của dân thiểu số mà thôi. Ở Mỹ sở dĩ thành phần được chính phủ cho họ hưởng trợ cấp là vì thành phần này có lợi tức thấp.
-- Họ là thành phần làm việc bán thời gian, làm việc nhận tiền mặt nên không đóng thuế (trốn thuế). Họ so đo giữa cái đi làm và cái không đi làm thì thà cứ ở mức sống nghèo mà được chính phủ đãi ngộ cho tất cả từ A đến Z. Nhất là những người trẻ có con mọn và người già không còn sản xuất. Sở dĩ người nghèo được chính phủ đãi ngộ đặc biệt là do lấy tiền của công dân Mỹ đóng thuế mới có. Nếu không thì làm gì chính phủ có tiền?.
-- Nhưng khổ nỗi nếu người nghèo mà biết sống ung dung, thanh thản mà bằng lòng thì không có chuyện đằng này lại đi ganh tỵ, mặc cảm với anh nhà giàu khi phải đứng gần hay phải tiếp xúc với họ là sao, có ai hiểu?. Ai có thể cắt nghĩa cho điều phức tạp ấy của con người?. Chẳng biết giống dân khác họ có cùng tình trạng, cùng suy nghĩ, cùng khó hiểu như người VN của chúng ta hay không?. Hay họ an phận thủ thường hơn? Ai sống ra sao thì kệ người ta. Ai giàu có thì mặc kệ vì nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm và linh hồn ai người nấy giữ?.
-- Thật phải là chuyện thế gian thì muôn đời vẫn phức tạp như thế nhưng trong mắt Chúa tất cả đều là con cái của Người. Giàu có người cũng yêu mà nghèo khổ, bệnh tật thì Người lại càng thương yêu nhiều hơn nữa. Do đó nếu có sự khác nhau quá chênh lệch như anh nhà giàu tỷ phú Bill Gates hay nghèo mà sống không tham lam trộm cướp thì Nước Trời là của mọi người.
-- Người sống có ơn Chúa sẽ luôn dùng trái tim yêu thương, sống hòa đồng cùng với tất cả mọi người. Người giàu có nếu hiểu biết rằng Thiên Chúa là ông Chủ ban cho nhiều nén bạc trên khả năng Chúa ban riêng cho mình; thì đó là người Chúa ban cho đến 10 nén bạc. Còn người có khả năng trung bình thì Chúa trao cho ít nén hơn; đó là người được 2 hay 5 nén. Còn người làm biếng hay vụng về thì Chúa chỉ dám trao cho 1 nén bạc, nhưng về sau tất cả sẽ phải trả tiền lãi gấp đôi cho ông Chủ khi Ông Trở Về.
-- Người Ki tô hữu, ai ai cũng biết Thiên Chúa luôn chán ghét kẻ kiêu ngạo vì sự kiêu ngạo là do ma quỷ mà ra. Vì chúng kiêu ngạo nên đã bị Thiên Chúa tống khứ chúng vào Hỏa Ngục muôn đời. Còn người tự ty mặc cảm xin cũng đừng làm thế vì sự tự ti của ta có phải cũng ngầm ao ước cho có được như người giàu có mà không có được? Nên chúng ta cứ mãi sống trong mặc cảm với tất cả những ai hơn mình!?.
-- Khuyên chúng ta hãy bằng lòng, chấp nhận với cuộc sống chúng ta hiện có. Hãy chấp nhận nó cách vui vẻ và luôn biết cảm tạ Thiên Chúa hằng ngày ban cho chúng ta biết bao nhiêu điều lành như thức dậy mỗi buổi sáng, có sức khỏe, có người thân thương luôn yêu thương và quan tâm đến chúng ta. Được bình thản, ít lo lắng, ít phải toan tính, ít phải dối gian lọc lừa, ít giả trá gian xảo. Bởi trên thế gian này thì không gì có thể so sánh cho bằng sự bình an của Thiên Chúa ban cho con người đâu.
-- Cuộc đời thường có vay có trả. Đôi khi chúng ta thấy có người trả nhãn tiền, mà không cần đợi chờ lâu. Có nhiều người không hiểu chúng ta sống trên đời này để làm gì? Thì thưa rằng chúng ta nên sống cho mục đích duy nhất ấy là được cùng chung sống với Thiên Chúa trong Nước Hằng Sống, hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời. Do đó khi ta còn có cơ hội sống trên trần gian này thì phải cật lực cố gắng tìm mọi phương cách để mua cho được vé máy bay một chiều, chuẩn bị hành trang để một ngày rất gần chúng ta sẽ đi một chuyến Nơi chỉ có đi chứ không có về. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 3, 2020
DÂNG CHÚA LỜI CẢM TẠ TẬN ĐÁY LÒNG CHO MỌI THỨ TA CÓ ĐƯỢC
(Tâm tình Mùa Chay)
-- Là con cái Thiên Chúa, chúng ta được Chúa lo cho tất cả mọi thứ thì đó là thứ hạnh phúc ngút ngàn mà không người con nào dưới trần gian lại dại dột muốn từ bỏ hay muốn bị mất đi cái hạnh phúc Chúa trao ban rất nhưng không đó!?. Chúng ta thử ngẫm nghĩ và tự hỏi mình xem nhé là có ai ở trên đời là người phàm tục mà chúng ta có thể tìm để dựa vào, để nương tựa vào, để tin tưởng vào cả đời mà có thể hơn cả Thiên Chúa của chúng ta hay không?. Vả Đấng ấy lại có đầy quyền uy, rất giàu tình cảm và rất yêu thương hết thảy con cái của Người.
-- Chẳng những Người luôn lo cho chúng ta hôm qua, hôm nay, ngày mai và mãi mãi ở muôn đời sau. Còn tình yêu nào, hạnh phúc nào để chúng ta xứng đáng, để được tất cả, nhận lãnh tất cả và được bảo hiểm cho tất cả?. Thật phải khi Thiên Chúa Người không đòi hỏi nơi con cái của Người phải làm việc gì hay điều kiện gì lại quá sức mà chúng ta không thể cáng đáng cho được. Người chỉ cần chúng ta là đứa con ngoan ngoãn, sống trong vòng tay yêu thương của Người. Có gì là quá đáng là khó khăn đâu, thưa có phải?.
-- Nhưng thưa anh chị em, chúng ta hết thảy là con người là con cái của mẹ Eva thì có phải “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”? Thế cho nên sự không vâng lời Thiên Chúa cũng không đến nỗi làm cho chúng ta thế hệ “sanh sau đẻ muộn” phải ngạc nhiên. Cũng do đó mà Thiên Chúa dựng cả Thiên Đàng và Hỏa Ngục, một để thưởng ban cho những đứa con ngoan ngoãn, một dành cho những đứa con ngổ ngáo luôn chống đối với Cha của mình và thù ghét Cha của mình.
-- Chúng ta thử nhìn lại cuộc sống của chính mình mà xem có ngày nào mà Thiên Chúa Người bỏ chúng ta bơ vơ như rắn mất đầu đâu?. Cha mẹ trần gian còn không làm vậy thế mà chúng ta làm con cái Chúa lại dám hỗn hào, xấc xược quá đáng. Quá đáng nhất là chúng ta giết hại nhau chỉ vì mối lợi thật nhỏ. Bỏ nhà Cha thân yêu để đi theo chúng quỷ bạn. Gây ra biết bao nhiêu phiền sầu, hệ lụy để Người Cha già phải héo hon ngóng đợi. Bởi chúng ta là cái phường mất dạy như số đông ngày nay đang sống không khác gì người vô thần.
-- Ấy thế mà khi chúng ta không còn gì, một mảnh vải để quấn che tấm thân cũng chẳng còn lành lặn. Nhìn như một con chó ghẻ, nằm chờ chết ngoài đường mà chẳng ai thèm quan tâm hay để ý tới. Mặc cho nằm đó chết dần chết mòn thì ngay chính lúc ấy, hơn bao giờ hết Thiên Chúa của chúng ta nhìn thấy được con mình khi nó còn ở mãi ở đàng xa ...
-- Người Cha ấy đã không cầm được nước mắt vì sự vui mừng quá đỗi khi người con tưởng đã chết, nay nó cũng biết đường mà mò về nhà. Hình ảnh ấy thưa có ai cầm được giòng lệ?. Thiết tưởng cha mẹ trần gian có thể đã từ nó cách dễ dàng và bỏ quên nó lâu lắm rồi vì nó quá mất dạy và vì nó còn có nhiều anh chị em cũng ghét bỏ nó như người anh Cả trong bài Phúc Âm “Người con hoang đàng” vậy.
-- Có phải số đông chúng ta cũng đã từng sống xa Chúa? Là “Con chiên đi lạc” nhưng cảm tạ Thiên Chúa đã không để cho chúng ta đi quá xa vào cánh rừng rậm rạp kia. Vì Chúa Giêsu Ngài đã sớm đi tìm chúng ta trước khi gặp thú dữ ăn thịt và đã ẵm bồng chúng ta trở về nằm trên đôi vai êm ấm của Ngài. Nay có phải chúng ta đã biết sợ vì đã bị trầy trụa, sây sất nên thề sẽ không bao giờ còn dám bỏ ràn mà đi nữa. Sau khi mà chúng ta đã có được kinh nghiệm đau thương, có cơ hội thấy được vực thẳm, cát lún và những thú dữ nhìn mà hãi sợ đến kinh hồn, v.v…..
-- Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương của chúng con! Bởi hiểu rõ được rằng hồng ân Chúa bao la như biển trời nên chúng con hết thảy đội ơn Chúa ngày đêm. Ban cho chúng con của ăn nuôi thân xác và của ăn nuôi linh hồn sống đời. Nay chúng con muốn được chia sẻ hạnh phúc ấy đến cùng những ai đang có mưu tính tìm cách rời xa Mái Nhà thân yêu của Cha.
-- Cùng muốn cảnh tỉnh anh chị em rằng điều gì làm cho con người ta sợ hãi khủng khiếp nhất có phải là sự đói khát, đau khổ vì thất tình, bệnh tật, thất bại vì mất trắng, thất vọng ê chề vì cái chết đang đến gần? .... Bảo đảm với anh chị em ngày nào chúng ta còn đặt niềm tin tuyệt đối vào vào Thiên Chúa thì Người sẽ ban cho có được hằng ngày dùng đủ cả xác lẫn hồn và bình an là món quà quý giá nhất trên đời mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta mà thôi. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 3, 2020
CHA YÊU CỦA NHÂN LOẠI MUÔN ĐỜI VẪN YÊU
(Sống Mùa Chay)
-- Đời thường chúng ta hay thấy cái cảnh cha giàu thì con hư đốn như chúng ta có dịp xem những cuốn phim xã hội của Mỹ. Những đứa con khôn ngoan của dân nhà giàu thường chúng biết nghe lời cha của chúng lắm, nếu không chúng có cơ hội bị ông cắt nguồn cấp dưỡng hoặc bị đuổi ra khỏi nhà. Sẽ rất có thể mất luôn phần được chia gia tài khi người cha ấy qua đời. Đây là sự thật trong đời sống của người Mỹ giàu có bạc triệu trở lên. Chớ thì làm gì có chuyện mà đứa con hư nào dám hỗn láo ngửa tay xin cha mình phần gia tài khi ông còn sống sờ sờ ra đó.
-- Chuyện đời thường thì hẳn chúng ta không thấy xẩy ra bao giờ. Nhưng câu chuyện trong bài Phúc Âm Chúa dạy chúng ta thấy rằng Người là Người Cha có một tình yêu vô bờ, vô biên và vô điều kiện đối với các con của Người. Một câu chuyện cảm động “Người con hoang đàng” mà cho đến ngày hôm nay không ai mà không biết đến. Sự cảm động đến thương cảm ấy không ngăn được giòng lệ khi ta nhìn những bức họa của những họa sĩ, lột tả được tình yêu của Người Cha quá nhân từ, đã ôm chầm người con hoang trở về với mình mẩy gầy gò, xơ xác và quần áo rách nát bẩn thỉu; đã thật sự ăn năn trở về.
-- Có phải trong chúng ta ai cũng đã từng là người con hoang đàng nên khi tìm đọc lại bài Phúc Âm ta không khỏi sụt xịt và thầm cảm tạ Cha ta Đấng ngự ở trên Trời đã yêu thương ta rất mực hay không? Ta cũng không quên câu chuyện hai người đàn ông cùng cầu nguyện ở trong nhà thờ. Một ông (đạo đức giả) đứng phía trên của nhà thờ, đứng thẳng dõng lưng tâm đắc khoe với Chúa rằng ông đã làm tròn bổn phận mà Luật Chúa đòi hỏi ở ông.
-- Còn ông đứng cuối nhà thờ là phường thu thuế biết mình tội lỗi, âm thầm đấm ngực ăn năn, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho ông. Và Chúa đã cảm thấy mát lòng, thấy thương cảm mà rộng lượng tha thứ sạch tội cho ông vì ông đã biết ăn năn, hối cải trong công việc làm của mình. Do đó ai trong chúng ta xét mình mà nhận thấy rằng mình là đứa con hoang đàng, xin hãy nhanh chóng quay trở về cùng Cha của mình đi, càng sớm càng tốt.
-- Vì có phải đi đâu, ở đâu, cũng sao so sánh cho bằng được ở trong Nhà Cha yêu của chúng ta? Hay tương tự trong câu chuyện “Con chiên đi lạc” vì nó quá ngu ngốc, dại khờ, thích được khám phá những gì ở ngoài cánh rừng rậm rạp kia mà chẳng hiểu rằng một khi nó bước chân ra khỏi cổng rào thì liền tấm thân của nó sẽ bị thú dữ ăn tươi nuốt sống nó, liền và ngay.
-- Chúng ta có cảm thấy và cảm nhận rằng con người có trí khôn của chúng ta đôi khi lại khờ khạo giống y chang những con chiên ngớ ngẩn, khù khờ và dại dột ấy không? Không biết phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối?. Như cũng có rất nhiều người không biết phân biệt được Nước Trời hạnh phúc viên mãn như thế nào? Và Hỏa Ngục nó khủng khiếp, kinh hoàng ra làm sao?.
-- Bởi thế mà có rất nhiều người thích sống chìm đắm trong tội lỗi, tự biện luận cho họ và cho những ai giống họ rằng tại sao ta phải lo lắng cho ngày mai chớ?. Lên được Thiên Đàng thì cũng tốt hoặc nhỡ có xuống Hỏa Ngục muôn đời thì đã có sao mà ta phải nhịn ngay từ bây giờ?. Giả như có phải xuống Hỏa Ngục thì có khác gì chúng ta đang sống bây giờ đâu?. Nào cũng ăn, cũng nhậu, cúng gái gú, hút sách, cờ bạc, chơi bời thỏa thích, v.v….. Có khác gì đâu mà chúng ta phải phòng xa?.
-- Thật phải khi con người sống thiếu ơn Chúa thì ai cũng biện luận, đấu lý và bẻ cong Lời Chúa cách rất dễ dàng. Do đó mà chúng ta phải siêng năng cầu nguyện, dâng kinh thật nhiều để ơn Chúa luôn tuôn đổ tràn đầy trên chúng ta. Đừng để thân xác và linh hồn đẹp đẽ sống đời của chúng ta phải trốn chui trốn nhủi như chúng côn trùng chúng sợ ánh sáng.
-- Nhân mùa Chay chúng ta hãy thân thương với Chúa là lạy Chúa Cha nhân hậu, chúng con là những đứa con hoang đàng xin được trở về sống hạnh phúc trong mái nhà thân yêu của Cha!. Vì biết rằng Nhà Cha không thiếu một thứ gì mà chúng con phải đi tìm tận nơi đẩu nơi đâu. Hỡi những người con đang sống thật xa Cha, xin hãy quay đầu trở về kẻo các người sẽ không chóng thì chầy bị chúng thú dữ sát hại, phanh thây và ăn thịt …. không kịp một lời trối trăn cùng Người Cha rất yêu thương hoài trông ngóng sự trở về của mình. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 3, 2020
CẦN SỐNG KHIÊM NHƯỜNG HƠN TRONG MÙA CHAY NHƯ MUỐI ƯỚP ĐỜI
(Sống Mùa Chay)
-- Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Trần Gian có muối là gia vị không thể thiếu đối với con người nhân loại. Muối cho thức ăn thêm mặn mòi, giúp chống thối rữa, khử vi trùng, v.v... Nhưng cái hay của nó là không nghe bất cứ ai trên Trần Gian lại khổng không đi khen Muối cả mà nó có bị chê thì rất là nhiều như ai có lỡ bỏ muối vào thức ăn nhiều quá.
-- Ao ước bài học Chúa dạy cho toàn thể con cái Chúa là hãy sống sao để làm Muối ướp cho đời. Vâng, sống sao như Muối vậy vì nó đã chu toàn chức năng, tích sự và công việc của nó. Thế thì sự việc Trần Gian sở dĩ có Muối là do Thiên Chúa tác tạo ra nó để phục vụ cho con người. Trong khi con người của chúng ta đây thì Thiên Chúa cũng đã tác tạo và ban cho từng người chúng ta có được tài năng và khả năng riêng biệt, không ai giống ai.
-- Ngoài khả năng cá biệt Chúa lại ban cho con người có bộ óc rất siêu việt, rất tinh vi và có linh hồn sống đời mà không một loài thụ tạo nào khác có được. Chúa ban cho từng người chúng ta có Trái Tim biết rung động, biết thương cảm trước những con người đau khổ, đói nghèo và bệnh tật.
-- Thử hỏi có phí lắm không khi chúng ta được Chúa ban cho ở vị trí còn quan trọng hơn cả Muối nhiều nhưng thay vì chúng ta làm cho đời, cho người thêm mặn mà yêu thương thì ngược lại chúng ta đã dùng khả năng Chúa ban cho ấy để giết hại lẫn nhau.
-- Ở bất kỳ nơi đâu trên Thế Giới hằng ngày chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu vụ đẫm máu, chém giết và chà đạp lên nhau. Chúng ta hiềm thù nhau từ đời này đến đời kia như một mối thù truyền kiếp, cùng mọi tạo vật của Chúa đã bị giệt chủng và dần thì Trái Đất này sẽ không còn một mảnh nào trên mảnh nào chỉ vì con người chúng ta có đầu óc phá hoại.
-- Con người của chúng ta quả là loài thụ tạo nguy hiểm vô cùng, không cần biết mục đích sống trên đời là để làm gì cho có hữu ích hay cho có đáng sống, trong hòa bình trong yêu thương thì ảnh hưởng ấy dù chỉ là một ngày sống cũng có thể đem cho mọi thụ tạo một ngày Hạnh Phúc. Nhưng không thể có được là vì con người luôn sống tham lam và ích kỷ; không ai chịu hy sinh, chịu buông bỏ thì làm gì trong ai có được Hòa Bình hay công chính?.
-- Chúng ta không thể tưởng tượng cho nổi là khi thức ăn mà thiếu muối thì hẳn nó sẽ làm cho thức ăn và cuộc sống của chúng ta trở thành vô vị như thế nào. Nhân tiện chúng ta đang nói về Muối và chức năng của Muối, chúng ta không thể không nhắc đến một Thiên Chúa duy nhất, Đấng quyền năng và quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta. Người đã tác thành mọi tạo vật có mặt và hiện hữu trên Trái Đất này chỉ để chúng phục vụ cho con người.
-- Do đó hết thảy chúng ta cần phải biết hằng ngày cảm tạ và tri ân Thiên Chúa đã ban cho mọi điều cần thiết để nuôi sống con người rất nhưng không. Vì Người rất yêu thương chúng ta nhưng bởi trí óc nó có giới hạn cùng vì bị dụ dỗ nên đã không hiểu được tình yêu ấy hải hà như thế nào nếu chúng ta không để Chúa làm Chủ cuộc đời. Quả thiếu Thiên Chúa trong đời thì không ai, không một tạo vật nào có được sự sống tốt lành và tốt đẹp cho được.
-- Hãy nhớ khi chúng ta có được và có thêm thì hiểu rằng Thiên Chúa Người luôn có đó, giúp đỡ, bảo ban, giữ gìn, an ủi và thương yêu chúng ta từng giây phút một chứ chớ có kiêu ngạo vì không phải do tài năng rất hạn hẹp của mình mà làm ra được đâu hay mang ơn ai đó giàu có thưởng cho chúng ta cách nhỏ giọt như một bố già thưởng công cho những thuộc hạ của ông sau khi hoàn tất một vụ buôn lậu chẳng hạn.
-- Để được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc cho là việc chúng ta là loài vô dụng, vô ơn hãy thường xuyên tập dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa mà điều quan trọng tất yếu nhất vẫn là xin cho được Chúa cho hằng ngày dùng đủ. Vì chỉ có Thiên Chúa Người mới thông suốt những gì chúng ta cần và phải có. Và chỉ có Thiên Chúa Người mới có khả năng ban cho chúng ta sự sống ở đời này và cả ở đời sau.
-- Lạy Thiên Chúa là Đấng đầy lòng yêu thương con người! Xin thương ban cho nhân loại chúng con sống đúng với chức năng và khả năng riêng Chúa ban để chúng con sống hòa đồng với mọi người và lời khen tặng nếu có thì phải nghĩ rằng chúng con chỉ cố gắng làm tròn bổn phận tôi tớ của mình mà thôi. Chứ sự tự mãn rất lố bịch của chúng con chỉ làm phật lòng Thiên Chúa và anh chị em thì hẳn Thiên Đàng, một Nơi mà chúng con sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được.
-- Muối quả là một bài học quý giá và đầy ý nghĩa mà Chúa muốn dạy chúng con hãy sống cách sao cho đúng với chức năng như khí cụ Chúa ban cho để sống ở Thế Gian này vậy. Cảm tạ Thiên Chúa đến muôn muôn đời. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 3, 2020
NGÀY NAY TUỔI TRẺ VÀ GIÁO HỘI GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN
-- Có một thầy sắp nhận chức Linh Mục thường trăn trở và khắc khoải lắm cho cách sống đạo của giới trẻ ngày nay. Chúng trẻ có vẻ nản lòng và chán nghe những chuyện xấu xa, gương mù, gương xấu của những vị Chủ Chăn đang vướng mắc tội đối với giáo dân và với luật pháp trong giáo hội. Quả là khủng hoảng thật không biết vì cớ gì hay bởi đâu lại lòi ra những sói đội lốt Chủ Chăn nhiều đến thế này? Nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn, suy sụp. Nhất là trong thời buổi khan hiếm những vị chủ chăn thánh thiện và tốt lành.
-- Chúng ta cứ tưởng rằng giáo hội đã tốn biết bao nhiêu tiền của để bồi thường cho những nạn nhân đứng ra thưa gởi, nay lại tiếp tục lòi ra thêm nữa. Nhưng xin được thưa rằng chúng giới trẻ chúng làm sao hiểu được?. Đầu óc chúng chỉ biết nương nhờ vào vị chủ chăn của chúng mà thôi, nay hiểu ra bên trong là sói đội lốt.
-- Thật quả là “một con sâu làm rầu nồi canh”! Nay lại thấy nhiều con sâu nổi lềnh bềnh trên nồi canh mà chưa chết!?. Thế có khiếp và gớm ghiếc hay không?. Thiên Chúa dạy chúng ta là chớ nên kết án người vì đó là việc của Thiên Chúa. Nhưng ai cấm chúng ta giáo dân phải ngậm kín miệng mà không được chia buồn cùng nhau chứ?. Không buồn, không lên tiếng hay không xôn xao cho được khi giáo xứ mất đi một vị chủ chăn? Giáo dân sẽ ra sao?. Tiền đâu ra để bồi thường cho vô số nạn nhân bị “sách nhiễu tình dục”?.
-- Nhưng không vì thế mà giáo dân chúng ta đâm nản lòng và chối bỏ Thiên Chúa, có phải không thưa thầy và anh chị em?. Đức tin của chúng ta nhờ vào ơn Chúa Thánh Thần luôn ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để biết tha thứ, để đợi chờ và để sửa đổi. Thầy ấy bảo rằng chúng trẻ ngày nay thích cùng nhau đi quyên góp, ủy lạo, giúp đỡ cho anh chị em nghèo chứ không thích vào nhà thờ hay còn thích ở trong đạo nữa. “Chúng ta sẽ nghĩ sao?”, thầy ấy hỏi?.
-- Quả thật thì gương mù, gương xấu đáng bị Chúa xử phạt, nhưng chúng ta hãy để cho Thiên Chúa xử cách riêng với những con người ấy!. Lịch Sử Giáo Hội chứng minh cho thấy qua bao nhiêu ngàn năm Giáo Hội Chúa vẫn đứng vững, vẫn không xê xiển. Tuy dù có rất nhiều lần Giáo Hội phải trải qua nhiều thử thách, nhiều chống đối, lạc giáo và bị chia phe.
-- Mến chúc thầy luôn có ơn Chúa để mai này giáo xứ chúng ta có được một vị chủ chăn tốt lành, thánh thiện, gương mẫu mà các giáo dân và Thiên Chúa rất trông đợi nơi thầy!. Những gì trăn trở, thắc mắc hay ao ước có được, hy vọng ở một ngày rất gần thầy sẽ trở nên giống như ngọn hải đăng luôn có chức năng chiếu sáng đến những nơi tăm tối, đến những người sống xa bờ, lạc loài trong biển đời vô vọng.
-- Ôi sự ao ước của hết thảy chúng ta giáo dân là có được những vị chủ chăn siêng năng đến thăm, hỏi han và ủi an cùng ban những bí tích rất cần ở ngày sau hết của họ. Nếu có thể là đến từng nhà để dân chiên tìm được sự gần gũi vì các ngài là hình ảnh của một Alter Christ cùng thực thi Lời Chúa cách sống động. Đi thẳng vào trái tim và đời sống của giáo dân mà ngày nay đang rất thiếu hình bóng Chúa trong cuộc đời khổ ải, ngày qua ngày này.
-- Lạy Thiên Chúa ban cho chúng con ngày càng thêm nhiều chủ chăn nhân lành là vị lãnh đạo tinh thần cần thiết cho chúng con. Luôn chăm sóc và bổ dưỡng sự sống tâm linh của chúng con. Tìm về ràn những con chiên luôn thích sống cuộc sống quá tự do, quá buông thả và quá tội lỗi!.
-- Xin Thiên Chúa cũng chúc lành riêng cho vị linh mục có mặt tại Viện Dưỡng Lão Alta ở Garden Grove cử hành Thánh Lễ tuần 1 lần. Được mời đến để dâng Thánh Lễ cho các ông bà già người Việt Nam, nhưng không biết vì lý do gì thứ nhất cha không làm Lễ bằng tiếng Việt, thứ hai không tỏ sự thân thiện, thứ ba xong Thánh Lễ cha không chào một ai và nhanh bước rảo đi?. Mà đây là lần thứ ba ngài được cho biết là các ông bà cần Thánh Lễ bằng tiếng Việt Nam …. ?.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 3, 2020
Người Biến Hình Trước Mặt Các Ông
(CN 2MC, Năm A-2011)
Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". (Mt 17, 1-9).
Ở thời buổi nào đi chăng nữa con người ta thường yếu đức tin và cứng lòng, không đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Ấy vậy cho nên Chúa Giêsu mới tuyển chọn ít tông đồ của Chúa đi theo để thứ nhất tăng cường đức tin nơi các ông, thứ hai để các ông biết cuộc sống của con người đời sau sẽ đẹp lộng lẫy và cao sang như vậy đấy!. Chúa cấm các ông không được nói lại bất cứ ai biết về chuyện Chúa Biến Hình trước mặt các ông, mà phải chờ cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại. Thật vậy! Cuộc sống trần gian này cả thảy khó mà có ai vào được Nước Trời. Chung quanh con người là bao nhiêu cám dỗ khó có bỏ được, không nói rằng còn bị nghiền cho đến khi thân tàn ma dại, rồi đến cái chết. Mà khổ nỗi khi con người còn xa cái chết thì chẳng một ai biết sợ hãi là gì!? Bởi thấy người chết nhưng cứ nghĩ rằng mình sẽ sống được mãi mãi mà hưởng thụ cuộc sống trần gian này!. Quả ma quỷ chúng rất độc hại. Ở chỗ là chúng làm cho chúng ta sa chước cám dỗ, mà chẳng mảy may muốn quay về mà ăn năn tội.
Y chang như cái cảnh những kẻ nghiền cờ bạc đỏ đen mà bên Mỹ đây ngày nào chúng cũng dụ dỗ những ông bà già, ở nhà ăn tiền già. Sáng sáng đến người người lái xe tới trạm xe buýt, thong thả tìm chỗ đẫu xe, rồi tự leo lên chiếc xe buýt loại cỡ thật lớn hai tầng, chờ sẵn sàng để chở tất cả đến sòng bài. Họ dụ rất hay và rất mưu chước trước sự cám dỗ mà khó lòng cho ai từ chối được. Này nhé mỗi đầu người họ cho $20 đô để đi đánh bài, tiền ăn uống bao nhiêu họ cũng bao, chỉ trừ một điều kiện là phải ở sòng suốt cả một ngày mới được, không được bỏ ra ngoài. Cái dụ dỗ là cái chỗ ấy!. Bởi ai đâu có thể ở đó chơi vãng lai đến suốt cả ngày cho được?. Sốt ruột lắm! Nhiều giờ lắm nếu chẳng làm gì ngoài chơi cờ bạc. Vài lần chưa quen thì họ dậy cho chơi, và họ làm cho mình thắng vài lần để dụ chúng ta ham thích. Ai thắng tiền mà lại không ham thích bao giờ?. Đó là cái mà chúng ta tự đưa chân vào hỏa ngục tầng một?. Khi chúng ta ghiền rồi thì ngoài $20 đô họ cho, chúng ta sẽ mang thêm biết bao nhiêu nữa khi bị thua?. Máu sẽ hăng mà thua hết những số bạc đó!. Và đó là cách mà chúng dụ dỗ chúng ta không thể nào từ bỏ được cái chốn hư hỏng đốn mạt đó cho được. Rồi thì sau đó gia đình của họ sẽ trở thành hỏa ngục triền miên. Ông ghiền thì ông đi khảo tiền mọi người. Không cho ông sẽ la hét, đánh đập, rồi thì ăn cắp. Cái xe ông cũng đem cầm để trả cho chúng. Cái nhà nếu ông làm chủ cũng sẽ mất hết. Mất trắng tay. Mà có thể ông cũng sẽ vào tù ngồi vì làm những chuyện bất hợp pháp để có tiền mà chơi tiếp.
Ngoài cái đam mê đỏ đen, con người ta còn vướng vào tửu sắc, cần xa, ma túy, game on line, v.v…… Tất cả đều dẫn đưa chúng ta đến con đường tự sát vì chúng đều có thể giết chết chúng ta, chỉ một thời gian ngắn mà thôi!. Sắc đẹp thiếu nữ bây giờ ư!?. Họ dẫn chúng ta lên đài chờ chết một cách chẳng đẹp đẽ tý nào!?. Chỉ cần một lần nhẹ dạ là các ông xong ngay. Thế mà cớ gì làm các ông không từ chối được?. Có phải đó là ma chước cám dỗ hay không?. Và ngược lại các phái nữ cũng cùng chết vì một chiến thuật của quỷ ma cám dỗ?. Vì thế cho nên Thiên Chúa đã rành quá bản tánh con người là luôn yếu kém và rất mỏng dòn. Chẳng cám dỗ nào mà thiếu ơn Chúa mà con người có thể thoát ra khỏi được đâu. Tiền là cái mà tất cả con người trần gian đều cần và đều phải yêu quý nó!. Có Tiền là có tất cả ngoại trừ Tiền chẳng đưa chúng ta lên đài vinh quang trên Nước Thiên Chúa được đâu!. Trên Trời không xài Tiền. Trên Trời chỉ xài ngân phiếu bác ái mà chúng ta khi còn ở trần gian, đã sống trọn hảo theo Thánh Ý Chúa và giữ điều răn của Chúa. Sống bác ái càng đầy thì càng được Thiên Chúa cấp thật nhiều ngân phiếu ấy trên Trời. Càng nhiều thì nhà băng trên trời giữ dùm cho chúng ta, để khi chúng ta lên ấy, ngân phiếu bác ái ấy giúp chúng ta có chức phận gì chăng????. Sự gì trên Trời chúng ta nhân loại chưa ai nhìn thấy, sờ được, hay biết được, nhưng chỉ qua Phúc Âm Chúa dậy, đại khái hiểu được rằng Nước Trời là Nơi con người tất cả sẽ được biến hình, sẽ trở nên sáng láng và đẹp lộng lẫy. Cái đẹp, cái sang, cái sáng láng ấy tất nhiên có lên Trời chúng ta mới thấy và chứng kiến tận mắt chúng ta được.
Có phải nơi ấy Chúa ban cho chúng ta sự sống muôn đời, trong hạnh phúc chứa chan, được sống bên cạnh Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ, cùng toàn thể đạo binh, Thiên Thần, các Thánh, cùng hết thảy anh chị em vui hưởng hoan lạc miên viễn, thiên thu, và bất tận. Hỡi những ai đang coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa anh chị em. Xin Thánh Thần Thiên Chúa, giúp ban cho chúng ta biết từ bỏ từ từ, để mọi cám dỗ sẽ phải xa tránh chúng ta; giúp chúng ta có được ơn Chúa mà nhận ra sớm Tình Yêu bất tử của Ngài, sẽ giúp ban cho chúng ta đến được Quê Trời trong con đường hẹp mà Chúa chỉ dẫn cho chúng ta. Sự việc Chúa biến hình trên núi Tabore, là để chứng mình cho chúng ta thấy có Nước Trời, có Thiên Chúa Toàn Năng hằng hữu, có cuộc sống muôn đời, và Hạnh Phúc sẽ mãi là trường tồn. Còn ai chưa tỉnh thức trước những đại họa xẩy ra trước mắt cho anh chị em bạn trên khắp cùng thế giới, xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận định được trước kẻo trễ. Vì Tình thương yêu Thiên Chúa thì vô cùng tận. Ngài không bao giờ từ khước chúng ta, chỉ khi chúng ta cứng cỏi mà từ chối tình Ngài. Hãy sống tỉnh thức và sẵn sàng!. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
NGƯỜI CÓ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG MÀ GIÀU CÓ DỄ DÀNG DÂNG HẾT TÀI SẢN CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓ
(Sống Mùa Chay)
-- Chúng ta thật cảm kích và cảm động khi thấy những người giàu có bạc tỷ thế giới, trong họ hẳn có trái tim yêu thương nên họ dễ dàng chia sẻ hết tài sản của họ mà giúp cho người nghèo khổ thưa có phải? Dù già hay trẻ như trong nước Mỹ thì có nhà tỷ phú Bill Gates, ông Warren Buffet, Mark Zuckerberg và còn 7 ông nữa mà chúng tôi khó có nhớ tên. Chúng ta lại càng cảm phục ở họ hơn nữa là họ chỉ để lại di chúc cho các con cái vài triệu đô la không đáng kể, khi họ có qua đời. Tuy nhiên mỗi ông “góp” tiền của họ vào việc Từ Thiện thì mỗi người làm mỗi cách và giúp mỗi nơi khác nhau.
-- Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho thế giới những gương sống rất tốt đẹp đáng để người người bắt chước và noi theo. Có phải những nhà tỷ phú này, họ hiểu được rằng sự sống nơi trần gian này không qua khỏi chiếc đồng hồ tic tắc gõ nhịp cho định mệnh của từng con người? Mà sớm muộn gì thì ai cũng phải “chết”, nhưng quan trọng ở chỗ ta có biết được chắc chắn Nơi ta muốn đến là đâu hay không?.
-- Do đó chúng ta phải biết chuẩn bị hành trang cho Nơi ta muốn đến đó là Nước Trời; nếu chúng ta muốn đem hành trang nhiều lên đó khi ta còn sống trên trần gian này thì ta phải chịu khó tốn kém nhiều cho anh chị em ta để tạo credit càng nhiều càng tốt theo cách mà Thiên Chúa & Nước Trời đòi hỏi. Cái khó ở chỗ là cần phải nhớ khi ta lìa đời thì một lượng vàng của thế gian ta cũng không thể đem theo cho được - thế thì số hành trang ấy ta sẽ phải chuẩn ngay sao cho đúng cách và đầy đủ cho một lần đi và không bao giờ trở lại được nữa.
-- Có phải tiền của thế gian mua được tình anh em, bằng hữu và tình người? Thưa được quá đi chứ vì nếu chúng ta nói thương yêu nhau nhưng thiếu đức bác ái thì khó mà thương ai cách thực tế cho được lắm. Ta không thể bảo với người nghèo đang đói rằng tôi thương anh nhiều lắm đến đứt cả ruột gan nhưng xin lỗi ngay lúc này tôi không có gì để giúp anh được, rồi quày quả bước đi …. thì có được không?.
-- Hay ngay trong gia đình của chúng ta đây cũng vậy! Miệng thì bảo rằng thương yêu nhau nhưng thực tế lại xem bạn bè và người ngoài quan trọng hơn người trong gia đình. Tấm gương điển hình và thực tế nhất là khi xưa Chúa Giêsu đã thương xót cho dân ngài, họ đang đói khát vì đi theo nghe Chúa giảng dạy suốt cả ngày trời mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nhờ 5 chiếc bánh và 2 con cá của cậu bé mang theo mà Chúa đã nuôi hết thảy trên 5000 người lớn lẫn trẻ con ăn no nê, lại còn dư 12 thúng đầy bánh vụn.
-- Rồi thì tiền bạc cũng mua được cho ta Thiên Đàng qua nhiều cách thưa anh chị em!. Có nghĩa nếu ta bỏ bớt những gì chúng ta nghiện hằng ngày như nhịn ly cà phê và thức ăn vặt vẵn trong ngày, thì ta có thể Xin Lễ cho linh hồn mồ côi nơi Luyện Ngục. Hoặc ta có thể nhịn bớt ăn nhà hàng trong suốt mùa Chay để đóng góp cho Ơn Gọi chẳng hạn!. Cho kẻ đói ăn, thăm viếng kẻ bại liệt, tù đầy, v.v…..
-- Song song với những việc từ thiện trên chúng ta cần phải có tấm lòng bác ái yêu người thật sự thì việc ta làm mới có giá trị, kẻo chúng ta chỉ mang tiếng là người đạo đức giả mà thôi thì ta đã được người đời trả công rồi. Con người yếu đuối của chúng ta thường vấp phải cái Cớ là chưa cho thì đã thắc mắc, đã có những suy diễn không tốt và không cần thiết về những người ta sắp giúp đỡ. Thật xấu hổ thay vì sự chúng ta giúp cho họ một lần giá trị cũng chưa bằng một ly cà phê mắc tiền mà ta cố gắng để uống được nó mỗi ngày.
-- Để suy gẫm câu Chúa dạy là “Hãy Xé Lòng chứ đừng Xé Áo” có nghĩa sự cho đi của chúng ta nó có thật sự đau Xé Lòng thì mới có giá trị trước mặt Chúa và là Của Lễ xứng đáng mà Thiên Chúa rất vui lòng để nhận. Và xin thưa các việc làm từ thiện phải do phát xuất từ trái tim biết rung động, biết thương cảm của ta mới gọi là hành trang ta mang theo được tới Nước Trời. Làm con cái Chúa thiết nghĩ ai cũng biết cách lên được Nước Chúa và điều kiện phải làm gì, nhưng vì không ai coi Nước Trời là quan trọng và quá ỷ y rằng ta sẽ sống đời trên trần gian này.
-- Xin Thiên Chúa là Đấng thiện hảo vô cùng quyền năng! Ban cho chúng con ơn khôn ngoan là biết sống từng ngày một, như ngày mai chúng con không còn nữa!. Để một ngày sống của chúng con xứng đáng hơn trong sự chuẩn bị được chu tất hơn mà không thiếu sót hay quên thứ gì trong vali Hành Trang Về Trời ấy!. Và nhất là xin Chúa hãy ra tay diệt trừ loại virus COVID-19 & COVID 20 đang hoành hành khắp trên toàn thế giới ... Xin Chúa thương xót chúng con!!!. Amen.
**
Y Tá của Chúa
Tuyết Mai
5 tháng 3, 2020
March 12, 2020