MÙA CHAY TUYẾT MAI

CHÚA NHẬT LỄ LÁ

++++

 

Một Danh Hiệu Vượt Trên Mọi Danh Hiệu
(Lễ Lá Năm A)

Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang. (Pl 2, 6-11).

Thưa đây là Danh Hiệu của Chúa Giêsu được Thiên Chúa ban cho Ngài chứ không phải một danh hiệu rất tầm thường mà con người trên thế gian này mong muốn có. Để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

Ôi lậy Chúa Giêsu! Bước vào tuần Lễ Lá khi mà con người trần gian thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đúng là Con Thiên Chúa từ Trời mà đến. « Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: "Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!" ». (Mt 21, 1-11). Họ đón rước Ngài thật long trọng như một vị Vua có thẩm quyền trên họ, vì Ngài đã làm những phép lạ cả thể trước mặt mọi người. Ngài đáng để họ tôn vinh và đáng để họ đi theo làm môn đệ của Ngài. Và họ đã không màng đi theo Ngài vào thành, miệng thì tung hô chúc tụng Ngài là con vua David, áo thì họ cởi ra để lót đường đưa Ngài vào thành, lá thì họ trải xuống đường và cầm tay để tung hô vạn vạn tuế như một vị Vua của họ đáng được tôn sùng.


Phải thật khi Thánh Phaolo nhận định về Chúa Giêsu như thế này: « Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang ». Chúng ta nên học cùng Người về thân phận của con người sống như thế nào để đáng có danh xưng là con Thiên Chúa. Ngài thì được danh hiệu Thiên Chúa Cha ban tặng cho những công trình Cứu Độ Ngài phải làm trên trần gian này, là để cứu rỗi mọi linh hồn tội lỗi của chúng ta. Trong thân xác phàm của Ngài. Vì thế không ai nói được rằng Ngài là Thiên Chúa mà không hiểu tất cả mọi đau đớn xác thân ra làm sao!?. Chúng ta thường lấy cớ để trách móc rằng Người chẳng thể nào cảm thông được nỗi đau khổ của con người. Thế thì chúng ta sống quá vô tình, và chẳng hiểu được sự gì trong việc Cứu Chuộc loài người, mà vì sự Cứu Chuộc nhân loại vô cùng tội lỗi của chúng ta, Ngài mới phải bỏ Trời Cao mà xuống thế làm người, trong thân xác phàm vô cùng yếu đuối, chỉ trừ tội lỗi mà thôi!.

Ngài không có cảm xúc ư? Ngài không biết cái lạnh ra sao khi được sinh ra trong hang lừa hôi tanh, và thật giá lạnh sao? Ngài không hiểu được cảnh nghèo ra sao ư? Khi cả cuộc đời của Ngài sống trong nghèo khổ, vì cha mẹ và Ngài chỉ sống bằng nghề thợ mộc của dưỡng phụ Giuse. Ngài không biết đau khổ khi mất đi người thân ra sao ư? Ngài phải rơi lệ khi Lazaro em của Maria và Matha đã chết và được Ngài cứu cho sống lại. Ngài không thương xót quá cho những người mù từ lúc bẩm sinh, cho đến tất cả mọi người bị phong, bại liệt, xuất huyết, và trừ quỷ ma trong thân xác bị hành hạ xem rất đau đớn ư? Xin anh chị em đừng lầm tưởng như thế để từ chối sự Hy Sinh rất cao cả của Ngài Giêsu.

Thật phải khi Danh Hiệu của Ngài được Thiên Chúa ban cho, Danh Hiệu đó trên trần gian này không đáng tặng cho Ngài vì tất cả những gì Ngài đã làm cho nhân loại tội lỗi đáng chết của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa Cha Ngài mới đáng để tặng cho Ngài danh xưng và danh hiệu Toàn Mỹ ấy!. Còn nhân loại chúng ta ư! Chúng ta chỉ đáng phủ phục bằng cách nằm sõng soài dưới đất dang tay, dang chân, và đầu cúi gục như một tội nhân đáng chết mà kêu van lạy xin Ngài cách thành khẩn; để cho chúng ta được sống theo quyền năng và lòng thương xót của Ngài, ban phát cho nhân loại tội lỗi bất xứng của chúng ta. Không ai trong chúng ta có quyền phê bình gì về Ngài. Không ai trong chúng ta dám nhận định về quyền năng và quyền phép của Ngài. Chúng ta chỉ nên hiểu được rằng chúng ta phải luôn sống thờ lạy, tôn vinh, ca khen, và chúc tụng Người luôn, để Lòng Thương Xót của Người, và Ánh Sáng Phục Sinh của Người, luôn chiếu dãi trên chúng ta. Vì Người là Tình Yêu, là sự sống, và là sự sống lại, cho những ai luôn biết Kính Sợ Người.

Điều quan trọng nhất là con người chúng ta thường lầm lẫn và cố tình sống trong tội lỗi, trong sa đọa, mà đáng được để Thiên Chúa xóa bỏ tội lỗi mà ban cho Nước Trời sao? Nếu thế thì Chúa Giêsu chịu bao nhiêu sự nhục nhã, tra tấn, chết treo trên Thập Giá cho thế gian làm gì, thưa anh chị em? Chúa khuyên chúng ta luôn phải sống trong ăn ăn thức tỉnh là vì Chúa không muốn chúng ta phải mất linh hồn đời đời của chúng ta. Cuộc sống mà cả đời chúng ta chỉ sống trong tội lỗi thì hữu ích gì cho chính chúng ta, gia đình, và xã hội? Uổng quá cho một thân xác và con người thật đẹp đẽ, chính bàn tay Thiên Chúa đã tác tạo ra chúng ta, từng người một theo hình ảnh tuyệt tác giống như in Thiên Chúa. Thì như thế chúng ta sống có ích gì cho ai? Nếu chúng ta đổ thừa vì chúng ta nghèo thì cả thế giới ai cũng nghèo chứ có phải mình ta đâu!?. Kẻ giầu thường là người gian manh xảo quyệt, không có Chúa ở cùng, và dám làm tất cả, chúng ta cũng đừng so sánh với họ mà làm gì, ngay cả chính họ cũng là phương tiện giúp cho dân nghèo khi cần. Do thế, mỗi một người là một tác tạo riêng của Thiên Chúa, mà tất cả chúng ta phải biết có trách nhiệm trên thân xác và linh hồn của chúng ta mà thôi! Không nên xét xử, lên án, và kết án ai cả, để chúng ta không bị Thiên Chúa xét xử, lên án, và kết án chúng ta.

Danh Hiệu của Chúa Giêsu quả không ai dám thắc mắc mà không ai không đồng ý. Chỉ có Ngài mới đáng nhận Danh Hiệu ấy một cách rất tự phụ nơi Thiên Chúa Cha của Ngài. Chúng ta là con người trần gian rất cần Danh Hiệu ấy của Ngài, để tăng thêm cho chúng ta lòng cậy trông và sốt mến. Bởi ai trên trần gian mà còn cao trọng hơn Ngài Giêsu? Bởi ai không biết Ngài quyền năng và thống trị cả Trời, Đất, và Hỏa Ngục. Ai nghe Danh Hiệu Giêsu là phải nằm sát rạt xuống mà phủ phục thờ lậy, như thế chúng ta còn chần chờ gì mà không thoát ngay ra khỏi vòng tội lỗi, mà chỗi dậy theo Ngài trong đoàn người cởi áo lót đường cho Ngài đi, cầm cành lá mà miệng cao rao Chúc tụng Ngài: « "Hoan hô con vua Đavit! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!"». Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để nghe đọc:

http://www.youtube.com/watch?v=4Uz-B33E8hU
(Cuộc Thương Khó Phần I)

http://www.youtube.com/watch?v=FodSOdW_dDQ
(Cuộc Thương Khó Phần II)

 

MỘT THIÊN CHÚA CỦA YÊU THƯƠNG CỦA THA THỨ

***

-- Trên đời chả có gì quý bằng mạng sống của con người thưa có phải? Thường khi chúng ta ra đường thấy bất cứ ai bị tai nạn thì chúng ta cũng dừng lại; chẳng phải là để tò mò nhưng là để giúp đỡ người bị nạn. Nhưng hầu hết chúng ta quên hẳn linh hồn sống đời của chúng ta mới cao quý và vô giá mà không một loài nào khác trên trần gian này được Thiên Chúa ban cho. Nên Linh Hồn của từng người phải được hằng ngày nuôi dưỡng qua sự Cầu Nguyện và gìn giữ Nó như một báu vật bởi linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được.

-- Mà rất buồn thay là trần gian thì luôn có đầy chước cám dỗ của ma quỷ. Chúng cám dỗ chúng ta từng giây phút, từng giờ và từng ngày không chút ngừng nghỉ. Chúng thay phiên nhau làm mờ mắt chúng ta qua tiền tài, danh vọng và vật chất. Những thứ trong mắt Chúa chỉ là bợn nhơ, là rác rưởi thối tha mà chẳng mấy chốc thân xác của chúng ta cũng sẽ là thức ăn béo bở cho loài côn trùng mà thôi.

-- Ôi có sợ lắm không khi chúng ta nghĩ ngay đến cái ngày ra đi vĩnh viễn ấy?. Rồi thì phải sợ hơn nữa là linh hồn của chúng ta Nó sẽ phải đến Nơi mà nó sợ hãi không muốn đến. Nhất là qua những hình ảnh mà các thánh nhân đã được Thiên Chúa cho chứng kiến cảnh sống ở nơi Luyện Ngục và Hỏa Ngục nếu so với trần gian này thì nó quả thật là khủng khiếp.

-- Nơi nhốt và bỏ tù hết thảy những ai khi còn sống đã chối bỏ Chúa không thờ phượng Người và thờ ơ vô cảm với người cùng khổ. Nhất là bậc làm cha mẹ lại cố tình tạo gương mù, gương xấu cho con cái chúng bắt chước theo. Để chúng trở thành người hư hỏng, bất trị từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội.

-- Có sợ không khi cái ngày mà con người lần lượt từ giã cõi đời bỏ lại thân xác thối rữa - sẽ phải diện kiến, giáp mặt với Thiên Chúa ở Tòa Phán Xét?. Có là sự kinh hoàng cho một người chưa từng chứng kiến cảnh Luyện Ngục là như thế nào?. Nên cần phải có sự khôn ngoan là ngay từ bây giờ chúng ta sống đừng để cho thời giờ Chúa ban cho trôi qua cách phí phạm và vô ích ... Kẻo mai này có ân hận cũng e không còn kịp.

-- Thiên Chúa quả Người quá nhân lành độ lượng vì Người đã ban cho hết thảy chúng ta có được sự bình đẳng nhưng vì con người độc ác mới không cho nhau sự bình đẳng ấy là vì sao? Thưa là vì ai theo chúng quỷ thì bản chất của chúng luôn là thế!. Vậy để đi theo Chúa chúng ta cần phải sống cho công bằng và ngay thẳng; cần thiết nhất là phải biết sống tôn trọng nhau trong yêu thương, chia sẻ, an ủi và cho nhau những điều tốt đẹp cùng mang lại cho nhau hạnh phúc.

-- Điều dễ dàng làm nhất nhưng lại quan trọng nhất là cho nhau lời nói làm ấm lòng nhau như câu "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Hãy chọn nói một câu nói mà giúp người sống nên thánh và hãy tránh câu nói làm cho người cảm thấy muốn chọn đến cái chết ... Thì nên thánh hay không là do từ cái tâm, cái miệng của ta mà ra. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 4, 2020

 

NGHE LỜI THẦY CHÚNG CON SẼ RỬA CHÂN CHO NHAU

***

-- Quả là một điều rất khó làm vì nếu chúng ta không có đức khiêm nhường; nói vậy có nghĩa hầu hết trong chúng ta không thể làm hành động "Rửa chân cho nhau" được. Nhất là hành động rửa chân cho một người thì đầu tiên hết chúng ta phải quỳ gối xuống đất hoặc ngồi trên chiếc ghế thật thấp; có nghĩa cái đầu của chúng ta phải cúi xuống ngang bằng với bàn chân của người. May phước cho ta nếu gặp được người mà họ biết điều, giữ chân sạch sẽ vệ sinh, lịch sự và trân quý công việc rửa chân của mình thì còn đỡ tủi thân; thưa có phải?.

-- Chớ còn gặp phải người ỷ có tiền, có chức quyền thì thật là khốn đốn thay cho chúng ta cả ngày hôm đó mất vui vì chúng ta nghe họ chửi không ngớt lời chỉ vì một chút phật lòng. Họ xem đồng tiền như trái núi. Họ khinh dể, coi thường người ngồi dưới họ và cho rằng bàn chân của họ đáng giá cả chục triệu Mỹ kim?. Ăn nói bô lô bô la y như phường sống ngoài chợ bắt mọi người phải nghe; thiếu văn hóa, thiếu học thức, thiếu đạo đức thì hạng người này coi Trời bằng vung.

-- Quả là Lời khuyên "Rửa Chân" của Chúa Giêsu cho người trần gian thật rất khó để mà thực thi cho được lắm! Trong thời buổi của ngày nay chúng ta chứng kiến thấy ở vài nơi mà số đông con người sống trong ích kỷ, nhỏ nhen, tiểu nhân, hại được người để mình được sống là chuyện thường tình. Và nhất là những ai muốn vươn cao, thích tìm người dựa dẫm nên có câu "Thấy người sang bắt quàng làm họ" hay chạy chức, chạy quyền để có được "Một người làm quan cả họ được nhờ".

-- Chúa Giêsu nhìn thấy rất rõ ý đồ & sự thâm độc của con người nên Ngài cố gắng dạy cho 12 tông đồ của Ngài là ai muốn làm cao trên Nước Trời thì phải cúi xuống phục vụ cho người anh em của mình. Ai làm theo được như Lời Chúa dạy bảo thì phúc đức, bình an cùng tình yêu thương của Chúa sẽ luôn ở trong người ấy và sẽ không bao giờ bị lấy mất.

-- Chúng ta cũng cần nên nhớ rằng trên Trời thì luôn có chỗ ở, chúng ta hãy luôn sống cậy trông, tín thác và tuân theo thánh ý Chúa cùng đem Lời Chúa ra thực hành. Bỏ đi sự hoang tưởng, cầu cho được giàu có, địa vị, v.v... mà quên hẳn rằng trần gian chỉ là cõi tạm -- nơi Thiên Chúa muốn cho con cái của Người có cơ hội để Chúa rèn luyện đức tin ngày thêm mạnh mẽ, để lập công khi chúng ta còn sống trên trần gian này. Để Nước Chúa nhất định là nơi ta phải được đến; phải là mục đích để tới. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 4, 2020

 

CHÚA CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT VÌ TA ĐÃ HY SINH CHẾT

***

-- Ai là người trong chúng ta có thể cảm nhận được Lòng Chúa Thương xót? Thưa là tất cả mọi tội nhân đã đi quá xa Con Đường (Chân, Thiện, Mỹ) và phạm cả tội trọng. Là những tội nhân đi lạc, bỏ Nhà Cha để đi khám phá một phương trời xa lạ, tìm đến những nơi ăn chơi sa đọa, đi theo bạn bè rủ rê tìm khoái lạc …. Cho đến khi tấm thân tàn tạ như con chó đói, chó ghẻ nằm chờ chết ở vệ đường!?.

-- Ở thời gian ấy thì hết thảy tội nhân mới thấm được sự cần kíp lắm lắm để được trở về Nhà Cha của mình bằng mọi cách dù họ có phải lê từng bước chân tật nguyền của họ để được về nhà; để hy vọng được Cha nhân từ tha thứ tội. Cái tội tày Trời đã làm buồn lòng Cha mình rồi có chết cũng mãn nguyện?. Vì có phải là con người thì ai cuối đời cũng muốn được trở về quê hương của mình, tìm gặp lại Người Cha yêu dấu?.

-- Trần gian thì có khối những con người muốn được khám phá ở một chân trời mà nghe nói rất mời gọi, rất có tương lai, như rủ nhau đi tìm mỏ vàng chẳng hạn. Không ai đến tuổi trưởng thành lại muốn “Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn?”. Chẳng phải đợi đến Thiên Chúa mới hiểu được điều này mà cha mẹ trần gian cũng rất muốn chúng con cái ra ngoài để tập sống tự lập, tự học khôn ngoài đời mà không ngần ngại cho chúng một số tiền mang theo để có vốn làm ăn.

-- Ở đời thì cũng có nhan nhãn cảnh “Cậu Ấm về làng”, “Một người làm quan cả họ được nhờ”, “Vinh quy bái tổ”, về quê ăn Tết, v.v….. Cũng có thành phần ra đi rồi mất tích luôn, biệt tăm, và không bao giờ trở về làng nữa …. Hay nếu có trở về thì các cụ cũng chẳng còn sống nữa. Đó là chúng ta nói chuyện thường tình ở đời là vậy nhưng tình yêu Thiên Chúa thì bao la, vô bến bờ, và vô biên giới …. Dù chính chúng ta đã tự hủy thân xác của mình, không còn được lành lặn như xưa nữa nhưng Thiên Chúa Người vẫn luôn thương yêu, thương xót và tội nghiệp vì sự ngu khờ và quá dại dột của từng con người của chúng ta.

-- Khi ta nói về Lòng Chúa Thương Xót thì ta muốn nói về tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Không một hình ảnh nào hạnh phúc cho bằng ta thấy một bức tranh rất sống động cho bằng bức tranh của tông đồ Phêrô ngờ vực tình yêu của Chúa và bàn tay yêu thương của Chúa Giêsu đã đưa ra nắm bắt lấy bàn tay của ông Phêrô trước khi ông bị đắm chìm xuống lòng biển sâu. Bức tranh này quả đã nói lên lòng tin rất yếu kém của con người luôn có, đối với một Thiên Chúa vô cùng quyền năng và hằng hữu. Người có đức tin yếu kém như tông đồ Phêrô thì nhiều lắm, thưa có phải?.

-- Nhưng quan trọng nhất là ở lúc ta gần chết mà nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay yêu thương cứu độ của Chúa mà không để cho tự ái chế ngự hay khi ấy mà còn kiêu căng tự phụ, ỷ vào sức riêng của mình thì sự chết thân xác cùng linh hồn của mình chắc chắn sẽ thuộc về nơi chốn đau khổ triền miên, không có ngày ra. Khi ta hiểu được nguyên tắc và tình yêu hải hà của một Thiên Chúa tối cao, luôn yêu thương con người thì chúng ta phải biết sống sao cho thật xứng đáng chứ nhỉ?.

-- Ai trong chúng ta cả một đời mà nói rằng tôi không biết việc tôi làm đã làm buồn lòng cha mẹ, anh chị em và Thiên Chúa hẳn người ấy đã tự dối lòng và đang tự biện hộ cho chính mình. Ngược lại mình biết mình quá đi chứ vì chính mình đã làm chủ trên mọi sự suy nghĩ và hành động ngu muội của mình mà. Chỉ vì sự hưởng thụ cá nhân trên cái thân xác hay chết này mà chúng ta đã bị chúng quỷ chiêu dụ cho siêu lòng, khó có ai muốn từ chối hay muốn tránh cả. Vì có mấy ai trên đời lại từ chối tiền bạc, danh vọng, chức vụ, và mọi đam mê sắc dục của trần gian bao giờ?.

-- Còn lại thì rất ít có người tiếp tục bị chúng quỷ làm cho ngã lòng là vì họ đã trải qua, đã được Thiên Chúa cứu vớt khỏi sự chìm đắm của biển đời tội lỗi, ần chết mất cả linh hồn; hiện đang phục hồi và được sống trong thanh thản, trong bình an vì có Chúa ở gần bên họ. Hỡi con người đam mê, sống ngụp lặn trong tội lỗi! Xin cho hết thảy chúng ta biết bắt chước như người thu thuế tội lỗi đứng cuối nhà thờ kia, đầu cúi gục, tay đấm ngực nói lời ăn năn, hối lỗi, thưa cùng Chúa rằng “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng" …. Xin Lòng Chúa Thương Xót luôn xót thương con người tội lỗi chúng con, để chúng con có thể xa tránh được tội lỗi và thoát khỏi Hỏa Ngục kinh hoàng muôn đời! Amen.

 

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 4, 2020

 

MIỆNG LƯỠI THẾ GIAN GÂY BAO ĐAU THƯƠNG

(Sống Mùa Chay 2020)

 

-- Thành phần này họ đang sống trong một xã hội mà hoàn toàn không dám bênh vực cho niềm tin của mình mà họ thà chọn chối bỏ Thiên Chúa còn hơn là bị mất của cải trần gian, mất danh lợi thú trần, bị tù đày hay bị chết trong tù. Nhưng xin thưa có phải Thiên Chúa Người đã cho tất cả con cái của Người đã tác thành được có quyền tự do chọn hay không chọn Người đấy không?.

-- Do đó chúng ta là ai trong thế gian này lại muốn cấm cả và thiên hạ không dám hay nói động gì đến mình? Vì đó là chuyện thường tình muôn thuở của thế gian mà. Chúa Giêsu Ngài cũng đã không thoát được những lời chỉ trích, kết án, bị người đặt điều nói xấu và tìm cách để giết Ngài cho bằng được. Họ là ai là thành phần nào?. Vâng, họ là những người Pharisêu, nhà thông luật và các ông biệt phái đều cùng tin vào một Thiên Chúa? Nhưng cớ nào họ đã bị vấp ngã và rất hồ hởi để mang Chúa đi đóng đinh vào Thập Giá chứ?.

-- Lý do là vì họ ganh ghét với Chúa Giêsu bởi vì Ngài quá nổi tiếng, được lòng người dân và có lối giảng dạy rất dễ hiểu, rất đi vào lòng người và cách thức tự phát do Chúa Thánh Thần tác động trên Chúa Giêsu. Những cách thức mà Chúa Giêsu giảng bằng dụ ngôn thì thật lạ lùng để ai cũng có thể hiểu được chớ không cần phải là bác học; người viết sách, viết luật và am hiểu luật. Mà thường người càng giỏi thì càng kiêu ngạo chỉ viết sách cho người ta đọc mà thôi.

-- Nên khuyên hết thảy chúng ta con cái Chúa trong Mùa Chay này hãy học cách thức của một Thiên Chúa dạy là hãy xót thương người, hãy học cho được sự khiêm nhường, cầu nguyện, ăn chay, ăn năn, sám hối và làm việc đền tội cho xứng với tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng cho từng người chúng ta. Chớ đừng mất thời giờ để đi công kích, dèm pha, nói hành nói xấu ai mà không lo canh chừng cho linh hồn của chính mình. Vì việc chúng ta có dã tâm làm thì chẳng những không cho chúng ta sự bình an mà còn phải coi chừng chúng ta đang đi sâu vào bẫy của quỷ dữ đấy.

-- Lẽ thường thì ai sống trên đời này cũng đều phạm tội; mà người càng sống thọ thì càng mắc tội nhiều hơn và trần gian thì đầy gian nan; nhưng hạnh phúc là chúng ta có quyền tự do lựa chọn trong mọi quyết định, trong mọi lời ăn tiếng nói và trong mọi việc làm. Do đó có tốt lành, có tử tế không nếu chúng ta hết thảy đều cố gắng thực thi Lời Chúa dạy để giả sử ngay ngày hôm nay Chúa có đến gọi thì chúng ta sẽ dễ dàng "xin vâng" trong niềm tín thác và cậy trông. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
2 tháng 4, 2020

 

TÂM TÌNH DÂNG CHÚA

***

-- Thưa lạy Chúa Giêsu từ bi nhân hậu! Tình yêu của Ngài trao ban cho con người thật bao la diệu vợi, vô giới hạn và vô điều kiện. Trái tim của Ngài to lớn có thể ôm cả vũ trụ vào lòng thương xót hải hà độ lượng. Sao Chúa yêu nhân loại chúng con đến thế? Đến nỗi chết cho tội lỗi của chúng con để chúng con hết thảy được Chúa cứu độ.

-- Khi chúng con là những thành phần bất xứng trước nhan Chúa và tình yêu của Người?. Còn sự khờ dại nào hơn là chúng con đã đánh đổi tình yêu Thiên Chúa ban cho rất nhưng không mà chọn đi theo những cám dỗ, những đam mê, chỉ là thoáng qua có thể giết chết cả thân xác và cả linh hồn của chúng con.

-- Ôi, chúng con vô dụng quá thưa Chúa! Đường ngay nẻo thẳng chúng con không đi nhưng chúng con lại chọn con đường trơn trợt, gập ghềnh, cheo leo, chênh vênh, bùn lầy, cát lún và nguy hiểm mà đi. Con đường mà càng dẫn chúng con đi về hướng của Hỏa Ngục càng nhanh chừng nào thì quỷ dữ chúng càng sung sướng chừng đó. Tội Chúa của chúng con quá vì tội lỗi của chúng con như dây xích trói chặt Chúa lại, chỉ khi chúng con kêu cầu đến Chúa thì xiềng xích nơi Chúa mới được tháo gỡ.

-- Lạy Chúa Giêsu nhân từ của chúng con ơi! Quả Chúa của chúng con hiền từ quá! Chúa buồn lắm phải không vì Nhà Cha còn rất nhiều chỗ ở. Một Nơi mà hạnh phúc sẽ là muôn đời nhưng chúng con làm lờ và cố tình làm ngơ như không muốn biết và muốn tới đó!?. Y như chuyện lúa tốt và cỏ lùng vậy hay chuyện ngu khờ của thằng người gỗ vì ham chơi mà bỏ học và bỏ cả cha mình, đang rất trông đợi sự trở về của nó.

-- Xin Chúa hãy trợ giúp chúng con luôn, ban cho chúng con áo giáp để phòng thân, để mọi sự dữ ở thật xa chúng con nhất là đừng để cho con virus Corona làm xa cách chúng con với Chúa thêm nữa .... Để con đường trở về Nhà Cha là cố gắng vác Thập Giá đời mình hằng ngày cách chu toàn bổn phận và trách nhiệm hơn trên bản thân mình, trên gia đình và trên anh chị em. Amen.

**

Tuyết Mai
Y Tá Của Chúa,
6 tháng 4, 2020

 

PHÊRÔ SỐNG GIỮA MỌI THỜI ĐẠI

***

-- Hằng năm cứ đến Mùa Chay Giáo Hội lại nhắc nhở chúng ta về tông đồ Phêrô, một người thẳng tính bộc trực mà Chúa Giêsu đã chọn ông để làm đầu hội thánh là vị giáo hoàng tiên khởi được Chúa Giêsu cắt đặt. Tuy ông luôn sát cánh với Chúa Giêsu và một mực tuân theo giáo huấn của Thầy mình. Ông tin tưởng vào Chúa và tin vào mình 100% là không bao giờ bỏ Thầy hay chối Thầy của mình. Nhưng thật không ngờ và ngay cả chính ông cũng không ngờ là mình có thể chối Thầy của mình đến những 3 lần trước khi gà gáy ... y lời của Thầy tiên báo trước.

-- Quả thật trong suốt cuộc đời của một người ví dụ như trong hàng ngũ linh mục của Chúa vậy; nói chứ giữ chức linh mục thì khó vô cùng và chẳng dễ tí nào cả. Vì cuộc đời mà trong nhiều tình huống tông đồ của Chúa phải chối Chúa vì muốn giữ sinh mạng, vì không muốn bị bắt bớ, tù tội hay bị tra tấn ... bởi sự yếu đuối của thân xác biết rằng sẽ không chịu nổi. Còn chúng ta là giáo dân thì quen sống thao túng, quen lười biếng, ườn thây chỉ muốn chỉ tay năm ngón chớ chẳng muốn làm gì; nói gì đến tay lấm chân bùn, có phải?.

-- Do đó sự chối Chúa thì có mà đếm không hết và không nhớ bao lần chúng ta đã vì lòng tham lam, hẹp hòi ích kỷ, muốn vơ vét hết về cho mình thì thật sự Chúa không bao giờ được ở cùng vì chúng ta không cho phép. Đối với chúng ta thì Chúa chỉ được ở trong nhà thờ và Chúa chỉ được ở trong phòng khách ở nhà mà thôi; còn những phòng khác trong nhà thì toàn là những sự giấu diếm của những điều ghê gớm chất chứa ở đó.

-- Tông đồ Phêrô chối Chúa cũng tượng trưng cho nhiều người rất thiếu đức tin vào Thiên Chúa khi nghĩ rằng mình sẽ bị mang họa nếu người ta biết là mình theo Chúa Kitô như ở bên các nước cộng sản là ai theo đạo Công Giáo thì không được vào đảng; nên vì muốn có chút quyền lợi đã chối Chúa để chọn đi với người vô thần; để có một cuộc sống chắc ăn và thoải mái hơn nhiều. Còn theo Chúa thì cuộc sống bấp bênh, rày đây mai đó không đâu là nhà.

-- Như ai cũng biết là tông đồ Phêrô một trung thành với Chúa Giêsu thế mà cũng bị vấp ngã do đó Chúa Giêsu biết rất rõ thân xác yếu hèn của con người mà Ngài khuyên tất cả tông đồ là hãy tỉnh thức mà cầu nguyện vì thân xác yếu đuối sẽ dễ bị cám dỗ. Nhưng rồi chúng ta thấy chẳng còn một tông đồ nào mà không ngủ vùi, ngủ như chết nếu Chúa không đánh thức họ dậy thì sáng ngày ra chắc họ cũng không biết Chúa Giêsu bị bắt và bị điệu đi đâu?.

-- Nhưng có phải vì Phêrô đã biết lỗi và biết ăn năn sám hối nên Chúa vẫn yêu ông cho đến cùng đó không?. Nên khuyên tất cả chúng ta luôn tuyệt đối tin tưởng vào Thiên Chúa, luôn phó thác vào Người như đứa con thơ dại luôn tin tưởng vào cha của mình -- thì dù có rất nhiều lúc chúng ta có những suy nghĩ và hành động đi ngược với đường lối của Thiên Chúa, không nói là chúng ta thỉnh thoảng cũng chống đối lại Người vì nghĩ rằng Người quá khó khăn?.

-- Lạy Chúa là Thiên Chúa của yêu thương, xin luôn bảo bọc chúng con trong trái tim lực rửa của Người. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con, cho biết bao lần chúng con vì trần gian mà ra nông nỗi để phải chối Chúa rất nhiều lần trong cuộc đời hơn cả tông đồ Phêrô xưa rất rất nhiều. Chỉ vì chút lợi nhuận gom góp chỗ này, chỗ kia mà không hiểu rằng ngay cuối ngày thần chết có thể đến lấy mạng sống của chúng con liền và ngay ... Thì linh hồn của chúng ta sẽ đi về đâu?. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 4, 2020

April 9, 2020