MÙA PHỤC SINH - TUYẾT MAI

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

++++

 

CHÚA ĐÃ THẮNG TỬ THẦN NGÀI PHỤC SINH ĐỂ CHO HẾT THẢY CON CÁI CHÚA ĐƯỢC CỨU RỖI VÀ ĐƯỢC SỐNG MUÔN ĐỜI SAU

**
Có ai trong chúng ta đã thấy ánh sáng Chúa chiếu rọi vào trong tâm hồn của chúng ta sau ngày Chúa Phục Sinh chưa nhỉ?. Chắc hẳn rằng có và không nói rằng hết thảy chúng ta đều cần có ánh sáng Chúa luôn chiếu rọi vào trong tâm hồn (sáo rỗng) của mình luôn mãi. Vì nhờ có ánh sáng Chúa chiếu rọi nên mọi sự tối tăm trong căn nhà tâm hồn của chúng ta mới được thấy sáng lên, đẩy lùi mọi u tối, rửa sạch mọi tội lỗi của nhớp nhơ và sống xứng đáng làm một con người có phẩm giá mà Thiên Chúa mong muốn ở từng người chúng ta.

**
Sự sáng của Chúa mang lại cho thế gian thật là thiết yếu và thật là hạnh phúc cho toàn nhân loại con Chúa mà cha ông của chúng ta đã từng trông đợi được thấy ở ngày Chúa Phục Sinh này và chúng ta cũng vậy. Sự sống lại của Chúa Giêsu là một hành trình và là công trình thiết lập của Thiên Chúa cách độc đáo chưa từng thấy có ở trần gian này. Vì loài người đã mang xác phàm thì tất cả đều phải chết như nhau không loại trừ một ai. Giàu hay nghèo cũng chết; học thức hay vô học cũng chết; danh vọng, tiền tài hay có cả và thế gian cũng chết. Chỉ có Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mới có sự sống lại sau ba ngày nằm trong mộ huyệt mà thôi.

**
Có phải sự Chúa Sống Lại là để cho tất cả con cái Chúa có được một niềm tin vững mạnh, để sống một cuộc sống lành mạnh và thánh thiện của một người công chính; sống thực thi Lời Chúa và yêu thương nhau như Chúa đã yêu tất cả và đã chết thay cho tội lỗi của chúng ta đó không?. Chúa dạy chúng ta là hãy yêu thương nhau như yêu chính mình. Có nghĩa đừng làm ai phải đau khổ. Sống hy sinh vì yêu. Đừng ghen ghét và đừng kết án ai. Đừng phê bình, đừng làm chứng gian cho ai mà hãy nhìn ở chính mình để thay đổi vì tất cả chúng ta không ai là không có tội. Hãy luôn sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng người thì mới có cơ hội được gặp Chúa trên Nước Trời ở ngày sau hết và tất cả chúng ta đều là anh chị em có một Cha chung ở trên trời. Thì không nên hành xử với nhau như câu: "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".

**
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh! Chúng con luôn sống làm mất lòng Chúa và mất lòng anh chị em của chúng con ... Xin Chúa Phục Sinh trong tâm hồn của chúng con và thay đổi trong ngoài chúng con cho đẹp lòng Chúa. Được sống theo Thánh Ý Chúa vì lẽ chúng con ai ai cũng đều khao khát được lên Thiên Đàng hưởng Nhan Thánh Chúa. Để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn muôn đời, thiên thu bất tận bên cạnh ba ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria, thánh cả Giuse, các thánh cùng đạo binh Thiên Quốc và được gặp lại người thân thương của chúng con. Amen.

**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 4, 2023

***
Ánh Sáng Chúa

**
Ánh sáng Chúa chiếu trên muôn tầng cao
Ánh sáng soi chiếu thế gian khỏi mịt mù
Để anh và tôi nhận biết Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng
Đã tác tạo trời đất vũ hòan
Cùng muôn sinh linh và con người
Được nên giống Chúa Cha
--
Ánh sáng Chúa chiếu lan tràn mọi nơi
Ánh sáng mang đến thế nhân hy vọng đầy
Để tâm hồn anh và tôi nhận lãnh thần khí Ngài ban
Thêm vững bền tín thác trung thành
Cậy trông lên Cha là con đường
Về nơi chốn vĩnh hằng
--
Hỡi tòan dân con Cha
Nhận lấy ánh sáng tình yêu
Vì ánh sáng Chúa xóa tan hận thù nhân gian
Ban sức sống cho nhân lọai
Ban thần khí cho tâm hồn
Cả đời Hạnh Phúc Bình An
--
Ánh sáng Chúa đến biến đổi hồn ta
Ánh sáng nung cháy lửa yêu trong lòng người
Để anh và tôi tìm ra Chân Lý Hạnh Phúc đời sau
Luôn sống đời Bác Ái Công Bằng
Để Thanh Danh Cha được sáng ngời
Rạng Rỡ đến muôn đời
--
Ánh sáng Chúa đến điểm tô đời sống
Như mưa Ân Phúc đổ tuôn trong lòng người
Để ta Bình An Phụng Thờ Tôn Kính Một Chúa mà thôi
Thiên Chúa là hạnh phúc muôn đời
Tình Yêu bao la Ngài bang trợ
Ta mãi suốt một đời .

 

ALLELUIA HÃY VUI MỪNG LÊN HỠI TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CÙNG CẢM TẠ CHÚA GIÊSU VÌ NGƯỜI ĐÃ PHỤC SINH!

**
Ôi lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, toàn thể con cái Chúa trên khắp toàn cầu đều khấp khởi hân hoan vui mừng vì Người đã từ cõi chết sống lại thật để mang lại ơn Cứu Độ cho tất cả chúng con và ban cho chúng con niềm vui tột độ. Vì lẽ nếu Chúa không sống lại thì chúng con nhờ ai để mà có được sự sống đời đời và nhờ ai để chúng con có được hy vọng ở cuộc sống viên mãn trên Nước Trời mai sau?. Ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa là khúc hát liên lỉ trong cuộc đời, từng ngày của chúng con. Ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa là điều duy nhất mà chúng con cần cất lên mỗi đầu ngày sau khi thức giấc. Vì Chúa là Thiên Chúa, Đấng duy nhất đã tác tạo ra từng người chúng con. Là Thiên Chúa duy nhất có thể thay đổi cuộc đời của chúng con từ tối tăm tội lỗi ra nguồn ánh sáng mới và có thể cất đi cuộc sống của chúng con ở mọi phút giây, nếu Chúa muốn. Người có thể thay đổi được con tim chai đá của chúng con biết cảm thương trước những cuộc đời bất hạnh của anh chị em đang sống chung quanh và thiết yếu nhất là chúng con biết tìm những sự ở trên trời và coi thường mọi sự ở dưới đất này ... Dưới mắt Chúa là bợn nhơ và đầy tội lỗi.
**
Alleluia, Alleluia, Alleluia ... Từ nay chúng con sẽ luôn hướng về trời cao nơi Thiên Quốc của ba ngôi Thiên Chúa. Vì chúng con hiểu rõ trần gian này là nơi có nhiều sự dữ muốn khống chế và chiếm lấy linh hồn sống đời của chúng con nếu chúng con để cho sự tham lam giam giữ cuộc đời mình như một tù nhân và chịu khuất phục để làm nô lệ cho quỷ dữ. Để thỉnh thoảng chúng ban cho một chút le lói của vinh quang; thèm khát của nhục dục như câu: "Thà một chút huy hoàng rồi chợt tắt" thì e rằng chúng con sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc ở đời sau vì chúng con đã không chọn Chúa.
****
Chúng con xấp mình cảm tạ và ngợi khen Chúa là Đấng chúng con chọn để quy phục và tôn thờ Người đến muôn đời vì Chúa luôn yêu thương chúng con cho đến ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương ... Alleluia, Alleluia, Alleluia ... Amen.
**
Y tá con Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 4, 2023

***
Cảm Tạ Chúa Hôm Nay Và Muôn Đời
**
Nhiều người trong chúng ta không biết gì
Để cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa
Có phải sáng sớm khi chúng ta mở con mắt
Là lúc chúng ta phải liền phủ phục
Dâng Chúa lời thành kính cảm tạ
Một Thiên Chúa đáng tôn kính và thật toàn năng
--
Nhìn ánh nắng chiếu xuyên qua lá cành
Cây cỏ xanh tươi và thật tốt tươi
Trước, chung quanh, cũng như sau vườn nhà
Kế đến nhìn thấy được tất cả người thân thương trong nhà
Được khoẻ mạnh bình an cả xác hồn
Hạnh phúc quá khi chúng ta được làm con cái Chúa
Chẳng sợ chi khi có Chúa chăn nuôi chúng ta
Phải cảm tạ, chúng ta phải cảm tạ
Bởi Chúa ban cho chúng ta bao điều lành
Ngài ban phước lành trên tất cả chúng ta
--
Chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa
Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần
Ba Ngôi khác nhau nhưng cùng là một
Cùng một Thiên Tính và cùng một Chúa
Duy nhất trên Trời và dưới Đất
--
Hỡi toàn dân hãy luôn Ca Tụng và Tôn Vinh Chúa!
Hỡi toàn dân hãy sống trong Tình Yêu Ngài
Vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta sự sống
Vì Ngài là Đấng ban cho chúng ta mọi điều lành
Đã hiến thân mình vì muốn Cứu Độ chúng ta
Đã nhận cái chết trên Thập Tự Giá
Đã Phục Sinh để chứng minh cho toàn nhân loại
Chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta sự sống
Sự sống muôn đời Trên Quê Trời
Sự sống viên mãn thiên thu và bất tận
--
Hỡi những ai vất vả trong cuộc sống
Hãy nhìn lên Ngài để thấy Thập Giá Yêu Thương
Để an ủi, chịu đựng, bao điều nhục nhã
Để thấy rằng Cuộc Khổ Nạn của Chúa
Đem cho nhân loại chúng ta biết hy sinh
Biết chia sẻ cho những ai cùng khốn
Có nhu cầu ở khắp nẻo khắp nơi
Dù cuộc sống của chúng ta có bao sóng gió
Sóng gió cuộc đời sóng gió tâm linh
Cũng không sao sánh bằng nỗi khổ của Chúa
Đau đớn tột cùng trên Núi Sọ năm nao!
--
Cũng vì ai mà Chúa nên tang thương thế!?
Cũng vì ai mà Chúa phải hy sinh chết?
Có đáng không hỡi Một Thiên Chúa Tối Cao?
--
Con người là ai mà Chúa phải bận tâm?
Con người là ai mà Chúa phải chịu Khổ Hình?
Con người là ai mà Chúa phải quan tâm đến?
Có phải con người là thứ rong rêu tơm nhớp?
Có phải con người là ký sinh trùng vô ích và vô dụng?
Có phải con người là cát là bụi?
Đã được Thiên Chúa Cha tác tạo không nào!?
Thế mà chúng con đã vô tình và rất bội bạc
Vô Ơn, vô tình, và lơ là
Tất cả những Ơn ban của Chúa
--
Lạy Thiên Chúa!
Được làm con cái Chúa là Hồng Ân và là Diễm Phúc
Thật lớn, thật bao la, và thật cao cả
Bởi chúng con chẳng là gì trong mắt Chúa!?
Sao Chúa Yêu Thương và cần đến chúng con chi!?
Có phải đó là Tình Yêu Muôn Đời
Và là luật muôn thuở
Chúa dành cho tất cả con người Chúa dựng nên!?.

HÃY SỐNG VỚI TÂM TÌNH TẠ ƠN VÀ TRI ÂN THIÊN CHÚA!

***

-- Có phải Thiên Chúa Người chẳng cần gì hơn nơi con cái ngoài sự biết sống Tạ Ơn và Tri Ân Người?. Bởi con người thì biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền cho xứng đáng với Ơn ban của Người? Như con cái trần gian của chúng ta đây ... Bậc làm cha mẹ cũng chỉ đòi hỏi ở nơi chúng là biết sống trong Điều Luật yêu thương mà Thiên Chúa mong đợi là Kính Chúa, thảo kính cha mẹ và yêu người.

-- Chớ chúng mà chọn sống ngoài vòng pháp luật, theo băng đảng để ngồi tù ra khám thì luôn là tốn kém cho ngân quỹ của gia đình và của xã hội rất nhiều - Ở nhà thì bị chúng ăn hại và ăn cắp. Còn ngoài xã hội thì bị thâm thủng nhiều vì phải tốn kém xây thêm nhà tù để nhốt và nuôi ăn chớ chúng có ích gì cho ai đâu. Ngay cả Chúa trên cao cũng chẳng được yên ổn với chúng vì dân kêu ca lên đến tận tai của Người.

-- So ra thì cách thức và luật lệ của Thiên Chúa cũng có nương tay cho con người nên Chúa mới cho con người được tự do để chọn hay không chọn Người; chẳng những thế mà Người còn đợi đến giờ lâm tử nếu linh hồn ấy có ăn năn, sám hối và khao khát được Chúa của LTX ra tay cứu vớt!?. Cũng gần như luật lệ của nước Mỹ vậy là luật pháp thì luôn tôn trọng phẩm giá của một con người nên vì thế mà có số người lạm dụng Tự Do đã đi quá luật cho phép.

-- Nhưng với tình yêu Thiên Chúa đối với con cái Người thì không có giới hạn. Vì khi con cái Người dốc lòng chừa cải, biết thay đổi để hướng thiện thì ngay lập tức Chúa không còn nhớ đến tội lỗi trong quá khứ của chúng ta nữa - Mà Người liền đãi ngộ chúng ta cách thật cảm động như chuyện “người con hoang đàng” tìm trở về Nhà Cha chỉ hy vọng được Cha tha thứ tội và đón nhận cho trở về dù Cha coi mình như một tôi tớ Cha nuôi trong nhà còn hơn là bị chết đói ở xứ người.

-- Hiểu được Thiên Chúa của chúng ta Người rất nhân từ và độ lượng nên có phải sự sống trong tâm tình Cảm Tạ và Tri Ân là điều đích đáng và thiết yếu để hết thảy chúng ta cần phải có?. Cho dù mười mươi những gì Người ban cho chúng ta ít ai thấy biết để cảm nhận là nhờ Người mà chúng ta mới được sống.

-- Sống cách dồi dào và sung mãn. Mà không ai trên đời có thể trao ban cho chúng ta ngoài Thiên Chúa là Đấng muôn đời quyền năng và hằng hữu. Bởi ai ai cũng công nhận rằng hơi thở không thể mua được bằng tiền, không ai mua được sự sống dù chỉ một giây phút thôi và điều hiển nhiên nhất là tình yêu không có thể mua được bằng sức mạnh hay bằng tiền mà phải xuất phát từ tấm lòng tự nguyện.

-- Thiết nghĩ bổn phận làm con ai biết sống trong tâm tình Cảm Tạ và Tri Ân cũng là điều an ủi lớn nhất mà Thiên Chúa rất vui để nhận nhất là biết nó xuất phát từ trái tim chân thành của chúng con cái. Đó cũng là cách mà Chúa có thể đo lường tình cảm cùng mọi sự việc chúng làm để chứng minh tấm chân tình ấy là thực sự hay chỉ hời hợt mầu mè bên ngoài?.

-- Phận làm con nên tránh biện hộ nhiều lời với Thiên Chúa rằng “Ồ con thương Chúa lắm chứ tại con không nói ra đó thôi! Chớ Chúa thì luôn ở trong cái đầu của con đây mà”. Không đâu thưa anh chị em! Chúng ta nên dùng miệng lưỡi Chúa ban cho để luôn cao rao, chúc tụng một Thiên Chúa; cảm tạ Người hơn là dùng miệng lưỡi để nói những điều bậy bạ gây hiểu lầm và hiềm thù nơi anh chị em như “cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.

-- Lạy Thiên Chúa chúng con! Chúa đã tác tạo nên chúng con có mặt trên thế gian này hẳn có lý do đích đáng. Do đó để sống trong tâm tình tạ ơn và tri ân một Thiên Chúa là điều rất hiển nhiên như Thiên Chúa là hơi thở và là sự sống của chúng con vậy!. Xin cho chúng con biết sống theo thánh ý Chúa cách tự nguyện trong khao khát để được Chúa luôn yêu thương và tha thứ tội. Để cùng đích là được Chúa thưởng ban cho vào Nước Chúa ở ngày sau hết - Nơi có sự sống hạnh phúc viên mãn, thiên thu và bất tận. Amen.

***

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 4, 2020

 

AI TIN VÀO CHÚA SẼ ĐƯỢC BÌNH AN CỦA NGƯỜI

***
-- Trần gian thì ôi thôi ai cũng có cả gánh những lo toan chồng chất trên đôi vai mà càng ngày càng chất nó lên cao chớ không có buông bỏ được cái nào cả vì ngay cả cái giẻ cũng phải bỏ tiền mà mua chớ có ai cho không đâu. Mà con nhà nghèo thì được cha mẹ dạy làm thế ngay từ cái tuổi bé thơ; vì không làm vậy thì cứ ngày này qua tháng nọ chỉ trên răng dưới dép chớ không có gì đáng giá cả!.
-- Nhưng cảm tạ Thiên Chúa của chúng ta đã cho chúng ta cơ hội làm con cái Chúa ngay từ 1 tháng tuổi là được cha mẹ đem đi nhà thờ để nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội và từ ngày đó chúng ta luôn được Thiên Chúa chăm lo và dưỡng nuôi trong tình yêu thương của Người, trong ân sủng Người. Thật là sung sướng, thật là hạnh phúc thay cho người con cái Chúa. Nhận biết Chúa & cảm nhận được tình Chúa là vô biên, vô tận.
-- Nhưng cuộc đời trần gian thì không phải ai cũng được xuông sẻ suốt cuộc đời vậy đâu mà nó luôn là cạm bẫy giăng mắc; luôn là những đam mê gọi mời khó tránh khỏi, cho cả người nam và người nữ. Vì trong con người của chúng ta thì luôn có thiện và ác; tùy theo cái trí khôn của chúng ta nó nghe theo sự mách bảo của bên lành hay bên dữ mà thôi. Khó vô cùng vì có nhiều khi chúng biết nhưng cố tình bịt mắt, bịt tai, bịt miệng để làm theo lời dụ dỗ của chúng quỷ mà làm hại cho biết bao người.
-- Chỉ khi chúng ta hướng về Chúa, về những sự trên Trời và khao khát để được lên Trời sau cuộc sống tạm bợ ở đời này thì Thiên Chúa sẽ mở lối cho chúng ta, dạy cho chúng ta cách sống theo thánh ý Chúa chớ không theo ý riêng của mình nữa ... Có nghĩa chúng ta phải hy sinh buông bỏ những gì không thuộc về mình thì hãy trả lại cho người. Thiên Chúa, Người sẽ chỉ dạy cho ta cách sống sao để Nước Trời sẽ là nơi ta nhất định phải đến, phải hướng tới.
-- Được thế thì chúng ta liền được Chúa ban cho chúng ta sự BÌNH AN ngay bây giờ vì thời giờ của chúng ta ai nấy đều có hạn kỳ. Có người ngay ngày mai đây sẽ không còn có cơ hội thức dậy được nữa - như trong cơn đại dịch Corona hiện giờ thì không ai mà không run sợ, lo lắng. Vì sao? Thưa vì chúng ta chưa có ai chuẩn bị đầy đủ hành trang cho ngày hồn lìa khỏi xác cả ... Một vali trống rỗng ... thật là đáng ngại vô cùng.
-- Không gì đáng cho chúng ta phải lo nghĩ trong thời gian mà tất cả bị nhốt trong nhà; chúng ta hãy nên lợi dụng thời giờ để tìm về với Chúa để được Chúa ban cho Bình An trong tâm hồn, trong gia đình và tin tuyệt đối rằng Thiên Chúa Người hằng chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta. Vâng, ngay cả từng hơi thở mà Chúa ban cho rất nhưng không từ lúc sinh ra cho tới bây giờ!. Nếu tính ra tiền thì xin hỏi ai có thể sống quá 10 năm?. Amen.

**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 4, 2020

 

THỰC HÀNH MỚI KHÓ HƠN LỜI NÓI TAN NHANH VÀO KHÔNG KHÍ

***
-- Con người trần gian thì luôn là vậy chỉ nói mà không thực hành những Lời Chúa dạy từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước.NẾU CÓ thì trên khắp toàn thế giới từ xưa đến nay ai ai cũng có tự do, no ấm và hạnh phúc rồi. Chưa kể có biết bao nhiêu cố gắng, thời giờ, công sức của các tông đồ được sai đi; biết bao nhiêu hy sinh chỉ để giới thiệu Thiên Chúa đến cho mọi người nhận biết tình yêu của Người là vô cùng tận.
-- Lời nói thốt ra từ cửa miệng thì thật là dễ vì một đứa trẻ cũng nói được với sự hiểu biết rất non nớt của nó. Rồi đến những sinh viên ưu tú cũng nói lên được những điều rất hay rất phải do thâu thập được nhiều từ điều mình học được và đối với những mục tử ưu tú của Chúa cũng không ngoại lệ. Bởi các bài giảng soạn cho giáo dân nghe đều phải lấy từ Phúc Âm mà ra.
-- Chưa kể đến những người có khả năng viết lách, viết sách, viết cho người ta đọc chớ ít khi đọc bài viết của ai!?. Nhưng điều quan trọng và cần thiết vẫn là những lời mình nói hay, nói giỏi, nói phải được chia sẻ cho người là do từ sự suy nghĩ của chính mình mà có hay dù lấy của ai đó nó có thực sự đi vào lòng người hay không mới là điều đáng quan tâm và để ý tới?.
-- Rồi thì để mở lòng, mở trí, mở trái tim cho người đón nhận Lời Chúa đôi khi chỉ cần đọc một đoạn, một vài chữ, một vài lời khuyên đơn giản thôi nhưng chúng ta lại cứ tưởng những lời ấy là nói riêng cho chính mình!?. Không cần phải trau chuốt, dùng lời văn chương, sáo ngữ hay ý thật cao siêu gì cho khó hiểu mà chỉ cần đi sát với thực tế, chân tình và có lòng. Vì chúng ta số đông là dân ít học nên cần bắt chước cách giảng dạy của Chúa Giêsu mà ai nghe cũng đều hiểu được.
-- Đôi khi chúng ta hy sinh nói ít đi một tí, kiên nhẫn để nghe nhiều hơn nói thì gia đình sẽ êm thắm và hạnh phúc hơn nhiều. Còn nếu trong gia đình mà chúng ta dùng quyền làm gia trưởng để mà dành nói, không cho phép ai có ý kiến gì thì chắc hẳn cái gia đình ấy không chóng thì chầy cũng sẽ bị tan nát khi gặp sóng to. Vì sự nhẫn nhịn của một người cũng có giới hạn nhất là buông những lời quá khích, thiếu tế nhị, thiếu tự trọng thì có ngày cái kết sẽ không mấy gì đẹp đâu.
-- Ước gì trong suốt một năm chúng ta hết thảy hy sinh hạn chế bớt những gì chúng ta làm quá lố nhất là trong thời gian dịch bệnh mà mọi người bị nhốt trong nhà. Đừng xử tệ và đừng nói những lời xúc phạm đến những người thân thương mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày với và đừng hứa suông với chúng con cái rồi sau đó không làm vì đó là gương xấu rất không đáng có.
-- Xin Thiên Chúa giúp từng người chúng con cố gắng hơn nữa để buông bỏ tham, sân, si mà tăng thêm giờ làm việc bác ái dù ít, dù nhiều thì sự quan tâm, chia sẻ của chúng con mang đến cho gia đình, cho anh chị em cũng là giúp chúng con phần nào ăn năn, sám hối cùng làm việc đền tội; để xin Chúa cũng thương xót mà tha thứ tội lỗi cho chúng con nhất là trong giờ lâm tử. Amen.
**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 4, 2020

 

LÒNG DẠ CON NGƯỜI NHAM HIỂM ĐẾN BAO GIỜ THÌ THÔI?

***

-- Con người trần gian của chúng ta thực sự quả là gian xảo, lọc lừa, dối trá, điêu ngoa không thể nào mà ai có thể đo lường, có thể dò cho được. Vì mới mấy ngày hôm trước đây tất cả mọi người đều cầm lá tung hô, hân hoan, reo hò vạn tuế Vua David, trải áo xuống đất cho ngài đi vào thành Giêrusalem... Ai ngờ đâu cũng y số người hôm trước đã tung hô, chúc tụng Ngài bao nhiêu thì ngày hôm sau lại trở mặt, cũng tề tựu về đủ để cáo tội Chúa Giêsu cách hùng hồn và mạnh mẽ bấy nhiêu.

-- Rồi đến ngày đại lễ Chúa Phục Sinh thì khắp nơi cũng reo cũng hò, cũng ăn tiệc mừng đại lễ cách trọng đại trong niềm xác tín, trong hân hoan và tỏ lộ sự vui mừng khôn tả vì từ nay mọi người sẽ sống có niềm tin hơn, niềm hy vọng hơn là được Chúa yêu thương cho linh hồn sau khi lìa cõi thế sẽ được sống lại trong vinh hiển với Ngài trên Trời ... Nhưng rồi có phải sau ngày đại lễ Chúa Phục Sinh thì mọi công việc trong xã hội lại trở lại "Vũ như cẩn"?.

-- Chúng ta đọc Phúc Âm của Chúa thì thấy rằng thành phần bị Chúa Giêsu lên án, trách mắng họ cách thậm tệ là những Pharisêu, nhà thông luật và biệt phái. Phải chăng Chúa biết họ luôn sống đạo đức giả, lợi dụng danh Đức Chúa để trục lợi. Do đó mà họ luôn tìm dịp, tìm cách bắt bớ Chúa Giêsu vì chính Chúa đã nói rất đúng về họ. Về sự điêu ngoa, xảo trá, mầu mè, buôn thần bán thánh, gian ác và biết bao nhiêu tội lỗi cùng gánh nặng mà họ đã đổ xuống cho người nghèo khổ để họ được sống trong sự giàu có nhờ tài khéo che đậy của những kẻ có chức, có quyền.

-- Thật sự bản chất của con người trải qua bao thế kỷ, bao thời đại qua thì con người cũng vẫn cứ sống trơ trơ như thế, không thay đổi ... Có nghĩa ai muốn giàu có thì phải tìm cách chiếm đoạt của người làm của mình. Cách tử tế và minh bạch nhất của họ là mua rẻ lại của người (cách gần như cho không); còn cách gian ác hơn thì là sai người đi cướp của. Cũng như xưa đã có biết bao nhiêu vua chúa, tướng lãnh đã đi sang nước người, ép bắt phụ nữ đẹp về làm vợ cho bằng được dù bất cứ giá nào đưa ra. Nếu không chịu thì gia đình nàng sẽ bị xử tử đến 3 đời.

-- Lạy Chúa của lòng thương xót, chúng con nguyện dâng lên Chúa lòng thành kính và suy tôn cùng xin Chúa giúp chúng con thực thi cho được sự mong muốn được Trở Về ... Trở về bên Chúa, Chúa ơi!. Vì suốt bao năm dài qua chúng con đã sống xa Chúa. Chìm đắm trong biển đời của tội lỗi, của đam mê, của dục vọng đến nỗi chúng con đã chán ghét tất cả NHƯNG vẫn chưa có thể trở về được vì chúng con chưa dứt khoát để buông bỏ những thứ tầm thường của thế gian - đó là danh, lợi, thú trần.

-- Giúp chúng con can đảm và mạnh dạn hơn để cởi bỏ mọi xiềng xích, những thứ từng trói buộc vào cuộc đời của chúng con như ký sinh trùng đã sống trong cơ thể chúng con từ biết bao lâu nay. Giúp chúng con biết nhìn lại chính mình, tội lỗi của mình mà nhờ ơn Đức Chúa chúng con sẽ tự giải thoát mình khỏi cảnh làm nô lệ cho vật chất nữa. Bởi hiểu rằng chúng chẳng có thể mua được một, giây phút sống thêm hay mua được linh hồn khỏi bị vào lửa đời đời cho được ... Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 4, 2020

CHÚA PHỤC SINH TIÊU DIỆT MỌI SỰ DỮ KHI CHÚNG TA CẦU NGUYỆN VÀ YÊU THƯƠNG NHAU

***

-- Cả thế giới ai cũng biết, cũng có khái niệm là Thiên Chúa luôn có thể tiêu diệt được mọi sự dữ và mọi vũ khí giết chết người khi chúng ta chìm đắm trong sự Cầu Nguyện và yêu thương nhau. Mà ngày hôm nay sự dữ ấy là loại virus Covid-19 đã và đang giết chết hàng loạt con người trên khắp cùng thế giới; chúng không trừ một ai. Từ con nít cho đến trai trẻ lực lưỡng đầy năng lực.

-- Họ có thể là những lực sĩ trong các môn thể thao. Họ có thể thuộc mọi nghành nghề; giàu có cũng như nghèo khổ; người thông thái cũng như người dốt đặc cán mai, v.v... Mà điều cần thiết cho Hòa Bình ấy là phương thức cần phải yêu thương nhau như hai giới răn muôn đời không thay đổi; mà Thiên Chúa đã thiết lập từ thời ông Môsê đó là "Kính Chúa & yêu người như yêu chính mình" . Nhưng thưa rằng con người cho đến ngày hôm nay vẫn luôn ưa chuộng chiến tranh.

-- Đối với tầm cỡ thế giới thì chúng ta ngày nay rất cần những người thông minh như các tướng lãnh thời xa xưa của nước VN ta. Dù là đất nước nhỏ bé nhưng anh Tầu rất ái ngại để cho quân qua xâm lăng vì nghĩ rằng cả nước VN ta rất thông minh, toàn là những người có mưu kế giỏi. Nhưng giữa con người và con người hằng ngày tiếp cận nhau thì sao?. Có phải thường ta chơi với bạn cũng phải phân loại xem nhóm bạn của ta chơi ai là bạn và ai là bè?.

-- Ai bạn thuộc thành phần xã giao? Bạn gặp quán cà phê nói chuyện tào lao cho qua ngày?. Rồi bạn trong cộng đoàn của giáo xứ, bạn học và bạn ở xa bần trên facebook, v.v….. Có phải ai càng có bạn nhiều thì người ấy càng gặp nhiều chuyện phiền nhiễu như lời phê bình không đáng có; như lời chê bai dạy đời từ miệng của người trẻ, v.v... phức tạp hơn ta tưởng!?.

-- Vì thưa rằng càng có bạn đông không chóng thì chầy ta phải chọn đứng về phe đối tượng nào để chơi? Hoặc khi chơi mà cảm thấy chiến tranh bùng nổ của cả nhóm thì có thể ta sẽ quyết định không chơi nhóm nào nữa và là cách giải quyết êm thắm nhất, tốt đẹp nhất …. Là gạch tên ta ra khỏi hội. Đây là một điều thật đáng buồn thường xẩy ra ở khắp mọi nơi trong nhóm, trong hội hè.

-- Ấy là vì chúng ta ai nấy cũng đều sống thiếu Chúa, thiếu khiêm nhường trong cuộc đời, trong tâm hồn và trong trái tim trống rỗng của chúng ta. Đồng ý rằng Thiên Chúa có hiện diện trong từng nhà thì nhiều lắm; đủ kiểu, đủ size nhưng chỉ để chưng trên bàn thờ thôi. Còn Chúa để đeo trên cổ thì lại càng nhiều hơn nữa. Chúa được trạm trổ bằng hột xoàn lóng lánh có, bằng vàng, bằng ngọc quý, v.v... Đối với một số người thì Chúa vô tình trở thành một thứ trang sức để đeo.

-- Bởi thế mà Thiên Chúa bị đứng ngoài lề cuộc đời của chúng ta là vậy - Là lạy Chúa, xin Chúa chỉ ở trong nhà thờ hay trong gian phòng mà chúng con đặt riêng cho Chúa ở trong đó thôi nhé; còn ngoài ra xin Chúa chớ có đi lung tung qua những phòng khác. Vì thưa những phòng khác ấy là chỗ chúng con chứa đủ thứ chúng quỷ trong đó. Nào là quỷ bài bạc, quỷ mãi dâm, quỷ buôn đồ lậu, quỷ buôn cần xa ma túy, v.v.…

-- Chỉ buồn là khi chúng ta thường xem Chúa như một ông Thần Đèn không hơn không kém. Là lúc cần thì lại đứng trước bàn thờ lạy lạy, xá xá y như anh Aladin xoa xoa vào cái thần đèn để xin xỏ …. Xin ông cho làm ăn được, trót lọt và khấm khá ra thì mới có tiền để mà cúng nhà thờ hàng tuần, đóng góp PSA hàng năm, hay đóng góp cho người nghèo khổ cùng được làm ông nọ, bà kia cho nó oai.

-- Chúng con quả thật tệ quá Chúa nhỉ? Do đó mà Chúa bảo rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ dàng hơn là người giàu có thể vào Nước Thiên Đàng là vậy. Cũng vì Chúa biết và hiểu thấu con người luôn sống trong tội lỗi nên có lời khuyên chúng con là hãy cùng dẫn dắt nhau mà vào Nước Trời vì Người không muốn những linh hồn tội lỗi phải lao xuống Hỏa Ngục muôn đời trầm luân.

-- Lạy Chúa Kitô Phục Sinh cùng là Chúa của Lòng Thương Xót, xin giúp chúng con có được trái tim giống Chúa!. Có được môi miệng thánh thiện, tốt lành và nhân từ là chỉ biết thốt ra những lời chúc tụng, ca khen một Thiên Chúa vô cùng quyền năng nhưng luôn yêu thương. Giúp chúng con luôn tìm sống trong ánh sáng Chúa Phục Sinh. Để cùng đích là hết thảy sẽ được yên nghỉ bên Chúa trên Nước Trời. Nơi mà hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu, thiên thu và bất tận. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 4, 2020

----------------------------------------------------------------------

** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=7W_kPfv5O_Q
Ánh Sáng Chúa
Tuyết Mai (66) 02 - 13 - 2005

TỪNG BƯỚC VỮNG TIN VÀO THIÊN CHÚA

***

-- Thiên Chúa Người tác tạo nên ta
Ngài dìu dắt và giữ gìn ta
Tránh xa cuộc sống sa đọa
Cùng mọi thú vui thế trần.

-- Người là Thiên Chúa là Đấng Thánh
Người quyền năng trên tất cả mọi tạo vật
Hữu hình và vô hình
Nên con người rất cần xin sự khôn ngoan của Chúa.

-- Để ta biết sống từng ngày trong tri ân trong cảm tạ
Để ta biết mọi sự thế gian chỉ là phù vân
Để ta biết sống hữu ích theo Thánh ý Chúa
Từng ngày một và từng mọi phút giây ....

-- Có sự khôn ngoan của Chúa tức có Chúa Thánh Thần
Người là trạng sư là thầy dạy giỏi bậc nhất
Giúp cho ta biết hướng đến mọi sự ở trên Trời
Biết tìm hạnh phúc đích thực vĩnh cửu chỉ có ở trên ấy.

-- Sống như ngày mai ta không còn nữa
Sống sao như "cọp chết để da; người chết để tiếng"
Sống sao để hữu ích làm gương cho con cháu
Sống dạy bảo con cháu sao để chúng không đi lạc đường.

-- Con đường dù xa tắp nhưng luôn có Chúa soi dẫn
Dù sương mù bao phủ nhưng cũng sẽ đến được Nơi
Đời có Chúa dù mắt có mù nhưng có Ánh Sáng Chúa chiếu soi
Một trực chỉ tiến thẳng đi theo Ánh Sáng.

-- Ánh Sáng làm dịu mắt nhưng không chói lòa
Ánh Sáng đủ làm con tim ấm áp để mãi tiến bước
Chỉ bằng chiếc gậy và đôi dép
Đủ đem về dâng Chúa cả một kho tàng ....

-- Kho tàng nhỏ bé ấy chính là cuộc sống của chúng con
Hy sinh, khiêm nhường, bác ái, tha thứ, cùng sự khổ cực
Cố gắng sống theo Thánh Ý Chúa trong đức Vâng Lời
Để đổi lấy Nước Trời và cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc muôn đời.

Ôi lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của chúng con! Amen.

Alleluia ... Alleluia ... Alleluia

***

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 4, 2020

 

Hãy Tìm Những Sự Trên Trời
(Lễ Phục Sinh-năm A)

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang. (Cl 3, 1-4).

Khi chúng ta được Ơn Chúa Thánh Thần là khi chúng ta muốn tìm hiểu những sự gì ở trên Trời, mà không cần hay màng gì danh, lợi, thú trần gian nữa! Quả thật vậy, khi được Ơn Chúa, chúng ta sống một cuộc đời rất là thảnh thơi. Miễn là có Chúa hằng ban cho chúng ta những gì thiết yếu nhất và cần thiết nhất để đủ nuôi dưỡng thân thể của chúng ta. Như bài Phúc Âm Chúa dậy về chim chóc trên ngàn cũng vậy! Chúng là chim muông trong muôn vạn chim muông, thế mà không con nào rơi xuống đất chết mà Thiên Chúa lại không biết. Hà huống chi con người của chúng ta Chúa tác tạo cách riêng và rất yêu thương. Yêu thương đến độ nào thì tất cả chúng ta đều đã hiểu và biết. Vì Người biết trần gian là những thử thách, những đau thương, những mất mát. Mất mát từ thể xác cho đến tâm hồn, và cả linh hồn trân quý của chúng ta nữa!. 

Hôm nay là ngày Chúa Giêsu Sống Lại từ cõi chết! Ngài đã chứng minh cho toàn thể nhân loại con người là Ngài đã thắng tử thần. Ngài là Con Chúa tối cao. Ngài là Từ Trời mà đến. Ngài thống trị vũ hoàn và Ngài đã trở về Trời, nơi mà tất cả các tầng trời được mở ra, phải chào đón chúc tụng, ca khen, và tôn vinh Ngài. Chương Trình của Chúa Cha trao phó, Ngài đã hoàn tất, và Chúa Cha rất hài lòng vì Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha. Đó là Trời Cao, còn chúng ta là những Kitô hữu sống trên trần gian này, cảm nhận như thế nào khi Thiên Chúa của chúng ta đã Sống Lại. Có phải chương trình của Ngài là Cứu Độ tất cả nhân loại chúng ta không? Thế thì chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không phủ phục trước tôn nhan Ngài, ca hát lên, xướng lên những bài ca tán tụng Thiên Chúa. Trổi lên tất cả những khí cụ trầm bổng để mừng ngày đại Lễ Phục Sinh vì Thiên Chúa của chúng ta đã từ cõi chết mà sống lại. Alleluia. Alleluia. Alleluia ………..

 

**::* Chúa Đã Sống Lại Rồi! *::**
*~* Tuyết Mai 04-02-10 *~*

Chúa đã sống lại rồi! Alleluia
Chúa đã sống lại rồi! Alleluia
Ngài đã từ cõi chết sống lại
Ngài đã thắng tử thần
Ngài trờ nên sáng láng vinh quang
Người của Ngài phủ đầy hào quang

Ôi! Vui mừng thay vì Ngài thật là
Đấng Cứu Độ của muôn dân
Ôi! Hạnh phúc lắm thay vì từ nay
Ngài là nguồn hy vọng
Cho nhân loại trần thế
Vì Ngài thật là Con Chúa Trời
Vì Ngài thật là Vua

Ngài là Vua trên các Vua
Ngài là Chúa trên các Chúa
Nhân loại bái phục Ngài
Là Vua muôn đời

Alleluia, Alleluia, Alleluia

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:
http://www.youtube.com/watch?v=mt32q3L2M04

Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

May 26, 2023