SUY NIỆM MÙA PHỤC SINH

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

by Tuyết Mai

 

THIÊN CHÚA ĐẤNG DUY NHẤT LUÔN BAN CHO HẾT THẢY MỌI ĐIỀU CHÚNG TA CẦN

***
-- Tuyệt đối không phải là điều chúng ta thích muốn có được. Như câu nói dân gian "Tham thì thâm" là điều mà con người Trần Gian ai cũng học biết nhưng có mấy ai để ý, để cảm nhận được là mình quá tham lam đâu. Nếu không thế thì chúng ta đâu có bỏ gia đình cách vô trách nhiệm để cày ngày, cày đêm hay cần phải chạy áp phe ở bất kể giờ giấc nào mà có nguồn lợi lớn!?.
-- Theo kinh nghiệm của người từng trải đời đã cho chúng ta thấy sự tham lam muốn kiếm thêm tiền, đã cho biết bao nhiêu người phải khốn đốn, bị stress triền miên: mất ăn, thiếu ngủ và chưa kể gây ra nguy hiểm cho chính mình và cho người. Rồi tù tội, rồi thân tàn ma dại vì bệnh tật gây ra do ăn nhậu quá đáng. Như hút sách, trụy lạc, chơi bời đưa đến hậu quả là ngồi xe lăn hay nằm yên một chỗ giống như thực vật.
-- Vậy có tiền rừng bạc bể mà không hưởng thụ được thì đúng như Lời Chúa Giêsu phán dạy là "Có cả và Thế Gian mà mất Linh Hồn thì có ích gì?" luôn là Lời dạy đúng đắn chẳng hề sai được. Hay câu "Người giàu có khó vào nước Thiên Đàng hơn là con Lạc Đà có thể chui qua lỗ kim". Vì có phải con người tham lam là do chính mình lựa chọn cho được vậy chớ không ao ước để có được Nước Trời?. Bởi thế mà quỷ Satan và đồng bọn mới dễ dàng thâu bắt Linh Hồn của chúng ta qua sự tham lam và ích kỷ.
-- Thiên Chúa Người luôn buồn bực vì con người ít có ai muốn được chọn theo Chúa lắm vì theo Chúa con người chỉ thấy gánh Thập Giá nặng nề. Lấy khổ đau, bệnh tật làm niềm vui còn đam mê trần đời thì phải tránh xa. Đi sâu vào lòng người hơn nữa thì phải học biết thông cảm, thương yêu người nghèo khổ cùng phải tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Đấng duy nhất đầy quyền năng và phải tin rằng Thiên Đàng và Hỏa Ngục là có thật.
-- Để nhận được nguồn hạnh phúc đích thật trong Thiên Chúa không đâu xa đó là hơi thở (oxygen), nhịp đập của trái tim, những cái chớp mắt và của tứ chi làm việc rất tự nhiên mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới khi chúng ta khỏe mạnh. Ngược lại nếu chúng ta sống thiếu vắng bóng Chúa trong cuộc đời có nhẹ cũng sẽ giống như người bị cụt tay, cụt chân. Sống với một nửa lá phổi, một trái thận, một nửa phần trên thân thể, thấy bằng một con mắt, v.v...
-- Còn nặng thì như người bị bệnh đau tim luôn khó thở, bị bệnh ung thư ở gian đoạn cuối đã bị vi khuẩn ăn lên đến óc đang thoi thóp nằm chờ chết. Hay cái chóng chết nhất mà hiện nay trên khắp toàn cầu đang rất hãi sợ ấy là dịch bệnh Covid-19, ít có ai tránh khỏi thưa vì nó sống ở trong không khí nên biết đâu mà né tránh cho được?.
-- Chúng ta cần phải khẩn khoản, cần cầu xin Thiên Chúa ban cho ơn hết thảy ơn Khôn Ngoan để biết khả năng có giới hạn của mình là dòn mỏng yếu đuối, rất dễ chết nên sự sống bám vào Thiên Chúa là điều rất cần thiết ai cũng phải biết. Vì Thiên Chúa Người mới chính là hơi thở, là nhịp đập của trái tim. Thiếu hai thứ ấy thì hỏi ai còn sống được?.
-- Chúng con xấp mình dâng Chúa lời cảm tạ và tri ân vì Người là Đấng Cứu Tinh của toàn thể nhân loại. Amen.

**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
18 tháng 5, 2020
----------------------------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=GRXVWFARZug
(Đấng Cứu Tinh)

 

Nhờ Chúa Con Đổi Đời
***
- Con quỳ giang tay hướng Trời
Dâng Người kinh nguyện cùng lời cảm ơn
Cảm tạ được Người ban ơn
Sớm hôm no đủ còn hơn con cầu
- Cảm ơn Người ngay phút đầu
Con mở con mắt của đầu ngày sau
Chúa yêu con thật thẳm sâu
Nhưng con yêu Chúa chỉ mầu mè thôi!
- Hẳn Chúa biết tội con rồi!?
Bê tha làm biếng cái Tôi vụng về
Ai làm gì con cũng chê
Cũng không tránh được cái mê hại người
- Vì tội con xa lánh Người
Con sống ích kỷ lại lười dâng kinh
Cả đời con sống cho mình
Chẳng thương chẳng xớt chút tình cho ai
- Lắm khi con sống phân hai
Bên nào cũng Chúa có ai than phiền?
Chúa nào mà hay cho tiền
Thì con cũng bái cũng liền thọ ơn
- Chúa biết con sợ Chúa hơn!
Vì con vẫn biết Chúa luôn trông chờ
Chúa yêu con vô bến bờ
Sao con yêu Chúa ơ hờ Chúa ơi!
- Có thể nào Chúa thổi hơi?
Ban con thần khí và Lời quyền năng
Để con biết sống thanh bần
Để con tin có vĩnh hằng đời sau
- Để con chấp nhận khổ đau
Nhìn trên Thập Giá niềm đau khốn cùng
Vì con Chúa đem Tin Mừng
Vì con Chúa chịu đóng từng lỗ đinh
- Vì con Chúa chịu cực hình
Không lời than trách dốc tình vì con
Chúa ơi! Tội con nay còn
Nhưng xin đấm ngực và con xin chừa
- Từ nay con xin được thưa!
Lậy Chúa con đã chịu thua giã từ
Cuộc sống bê bối quá khứ
Hoàn toàn thay đổi ngay từ hôm nay
- Xin Chúa thêm sức tháng ngày
Tình yêu tuôn đổ của Ngài trên con
Ôi tình Chúa như cao sơn!
Dạt dào như biển thái dương ngập tràn
- Có Chúa con quyết đánh tan
Mưu đồ mưu kế kẻ gian rập rình
Vì Chúa con sẽ thức tỉnh
Vì Chúa con sẽ luyện mình quyết tâm
- Yêu Chúa con sống âm thầm
Chỉ con và Chúa thì thầm nhau nghe
Lời Chúa văng vẳng con vè:
"Yêu người, kính Chúa, về Quê An Bình".

***
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

***
Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi để hát, đem đến tận phương trời xa, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
------------------------------------------------------
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=h4U8bNPymUs
(Nhờ Chúa Con Đổi Đời)

 

SỐNG YÊU THƯƠNG NHAU THÌ ĐÓ LÀ GIỮ LUẬT CÙNG LÀM THEO LỜI CHÚA DẠY
***
-- Chúng ta thường suy nghĩ gì hay làm gì khi gặp người homeless? Đưa mắt nhìn tội nghiệp? Bỏ đi như không thấy? Nhìn người cách khinh dể? Hay tệ hơn là chẳng cho người ta được gì để có điểm với Thiên Chúa cả. Ngộ nhỡ mà gặp Chúa Giêsu cải trang để thử thách tấm lòng của chúng ta trước khi ông Thần Chết đến gọi thì thử hỏi ai sẽ thật sự được Thiên Chúa cứu độ?.
-- Chắc rằng số người tốt lành sẽ vẫn còn có rất nhiều để được lên Trời; nhất là đã được chứng minh trong thời dịch bệnh Covid-19 của hiện nay. Thời điểm của biết bao nhiêu người đứng tuyến đầu đã bị chết vì bị nhiễm bệnh. Họ đã hy sinh đem mạng sống của chính mình ra để ngăn chặn, để cứu người trong các bệnh viện trên toàn khắp thế giới; Trừ những người luôn sống trong ích kỷ - cách thờ ơ, vô tâm, vô cảm chẳng màng đến ai.
-- Những người này họ sống chỉ mải mê tích lũy, thu góp mọi thứ vào trong túi, trong kho lẫm của riêng họ mà thôi. Cả thành phần "mặt trơn mày bóng" họ không ngần ngại lấy của người làm của riêng mình ... Mà thời nào cũng có rất nhiều người chỉ sống chú tâm vào sự đam mê xác thịt và của cải trần gian nhiều hơn là ham thích có được tấm vé bay về Nước Trời, thưa có phải?.
-- Thiên Chúa Người không buồn sao được khi con người được Thiên Chúa tác tạo lại coi trọng của cải vật chất nơi trần gian hơn là muốn được sống với Chúa trên Quê Trời. Điển hình một chuyện rất là thường tình khi con người ta chịu khó cắm lều chầu chực, xếp hàng chờ đợi suốt cả ngày trời để mua cho bằng được chiếc phôn ra loại mới nhất ...
-- Trong khi của ăn thiêng liêng, quý trọng nhất hơn cả mọi sự trên trần gian là chính Mình và Máu Thánh Chúa nhưng ít có ai hứng thú để được nhận ăn mà không tỏ ra ươn lười và cảm thấy bị bắt buộc dù chỉ là 1 giờ đồng hồ tham dự Thánh Lễ cho mỗi tuần mà thôi. Chứng tỏ rằng con người ta bị cám dỗ quá dễ dàng!?. Canh giữ của cải còn hơn là canh giữ linh hồn sống đời mà Chúa ban cho quý biết bao nhiêu.
-- Con người quý của còn hơn quý tánh mạng của chính mình và coi thường tánh mạng của anh chị em. Do ai cũng chạy theo đồng tiền có sức hút của ma lực nên có thể họ không cần ăn, không cần uống, không cần có thời giờ nghỉ ngơi; cho gia đình và nhất là chẳng chăm lo dạy dỗ gì cho chúng con cái. Mà vô tình chúng ta đã để cho mọi thứ trên trần gian làm làm chủ cuộc đời mình mà phò vật chất; biến mình thành trở thành nô lệ mất rồi.
-- Những đam mê trần tục ấy không ai còn xa lạ mà không hiểu rằng quỷ Satan và bè lũ của chúng xúi biểu và giăng mắc. Nên Đường về Nhà Cha ta ở trên Trời hẳn còn rất mù mờ, rất xa khỏi tầm mắt, tầm tay vói của rất nhiều người. Chỉ có những ai có đủ can đảm từ bỏ cuộc sống phồn hoa đô thị rất giả tạo để trở về làng quê sống với Chúa Giêsu trong cánh đồng cỏ xanh rì.
-- Có suối mát trong và có vị Mục Tử nhân hiền chăn dắt ... Thì chỉ khi ấy linh hồn của chúng ta mới được no thỏa trong an vui, trong hạnh phúc với Thiên Chúa; Chúa của chúng ta hôm nay và đến muôn đời sau. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 5, 2020
------------------------------------------------------------------
** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
Vui Trên Đồng Cỏ Xanh
(Vui trên đồng cỏ xanh)

 

HẾT THẢY CẦN CẢM TẠ THIÊN CHÚA BAN CHO HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ

***

-- Phải công nhận rằng ít có ai biết cảm tạ Thiên Chúa cho giây phút được nghỉ ngơi. Hơi thở dễ dàng để hấp thụ dưỡng khí mà sống. Có mái nhà để trú nắng, trú mưa. Có một mái ấm gia đình tuy dù mỗi nhà mỗi cảnh. Có được bữa cơm ngon, đủ dùng khi cái bụng chúng ta nó luôn đói đòi ăn. Có anh chị em bằng hữu để chúng ta chia sẻ không cảm thấy lẻ loi lạc loài tuy nhà ai thì nấy ở, việc ai nấy làm và chuyện của ai thì người nấy lo?.

-- Nhưng vì lòng tham lam vô đáy của con người nên chúng ta bôn ba vất vả với cuộc sống mà chủ đích là muốn kiếm tiền nhiều để cung phụng thân xác hay chết này. Nên tình gia đình ngày càng thêm xa cách và lạnh lùng. Tưởng tượng xem trong một bữa cơm của gia đình mà chẳng ai nói với ai tiếng nào hay chẳng ai buồn chia sẻ với nhau bất cứ điều chi xẩy ra trong ngày, khi mà trên tay của mọi người ai cũng đang bận rộn texting cho người ngoài!?.

-- Những mẩu chuyện thường được chia sẻ hay thăm hỏi nhau là tại nơi bàn ăn vào buổi chiều tối. Cha mẹ thường là người khởi xướng chuyện trước cho bầu không khí gia đình trở nên ấm cúng hơn, cơm ngon hơn nhất là có tiếng cười nói rộn ràng của đám trẻ nít . Nếu không có thì gia đình càng ngày càng trở thành nơi xa lạ không khác một quán trọ là tất cả mọi người chỉ về nhà để ngủ qua đêm.

-- Trong lãnh vực kỹ thuật tiến hóa của ngày nay thiết tưởng là sự quan ngại cho tình cảm con người vì nó đã làm cho con người biến mất dần sự quan tâm và lo lắng cho nhau. Xưa kia trong gia đình thường cuối tuần rảnh rỗi ba mẹ dẫn cả nhà đi xem phim, đi chơi công viên, đi tắm biển, đi du ngoạn thắng cảnh ở ngoại ô hay đi thăm họ hàng và bạn bè.

-- Nay sự đi đây đi kia đã dần giảm đi rất nhiều. Thay vì đi chơi chung với nhau thì ai nấy lè lẹ leo lên máy ngồi hay ôm phone hàng nhiều giờ đồng hồ. Nào là cái thú chơi game, chat on line, lên Fb để thả hết mọi tâm tình sống ẢO trên đó. Tìm người tâm sự, tìm bạn bốn phương, tìm mọi đường dây dẫn đưa chúng ta tới hố sâu của tội lỗi. Có người nghiện ôm phone nhiều hơn giờ ngủ nghỉ nữa là ...

-- Thế thì Thiên Chúa cũng bị con người bỏ hẳn Người ở ngoài khối óc và ngoài trái tim của ta. Con người dần trở thành nguội lạnh, vô tâm như cái máy Robot vậy. Con người càng bận rộn vào những điều vô bổ thì Thiên Chúa ngày càng cô đơn, càng buồn con cái Người nhiều hơn. Dần con người chẳng ai còn có thời giờ để nhận biết có một Thiên Chúa toàn năng và hằng hữu; Người luôn có đó và luôn yêu thương chúng ta.

-- Thay vì trên môi miệng của chúng ta cần luôn thốt lên những lời cảm tạ và tri ân Người thì chúng ta thường xuyên buông lời than thở và trách cứ, trên mọi điều tốt lành và tốt nhất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta rất nhưng không. Điển hình là những ai hiện nay vướng vào Covid-19 cần máy trợ thở; nếu không có thì kể như chết chắc.

-- Trời nắng nóng quá chúng ta cũng than mà không hiểu rằng sự nắng nóng cháy bỏng da người là do con người đã làm hỏng bầu khí quyển. Mưa to lầy lội quá chúng ta cũng rên rỉ mà không tự trách mình vì đã đốn hết cây cối. Nhìn thấy người nghèo đói xin ăn giữa chợ đời thì chúng ta cũng buông lời quở trách là sao họ lại đông quá thế kia? Làm dơ bẩn phố phường sạch sẽ văn minh nhưng chẳng thấy mấy ai ra tay giúp đỡ cách tích cực để người nghèo có chỗ ăn và nơi chỗ để trú ngụ.

-- Nên sự cảm tạ một Thiên Chúa là điều bắt buộc vì nếu không có Người hiện hữu thì mọi vạn vật đang bay lửng lơ trong Vũ Trụ sẽ nổ tung lên. Có khôn ngoan lắm không khi con người phải nhớ cảm tạ Thiên Chúa vì sự sống của chúng ta đều nằm trong bàn tay quyền năng của Người? Chứ chúng ta có xứng đáng chi trước Nhan Thánh Chúa vì ngoài trí khôn và linh hồn sống đời Chúa ban cho thì hết thảy chúng ta cũng giống loài sinh động vật khác Chúa tác tạo ra là cũng dơ bẩn và độc ác vô cùng.

-- Lạy Thiên Chúa luôn yêu thương, Người đã tác tạo ra chúng con cách đặc biệt là có trí thông minh hiểu biết đâu là Thiên Đàng và đâu là Hỏa Ngục? Sống thế nào để có được cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời? Đó là cứ mỗi buổi sớm mai khi chúng con mở con mắt thì liền phủ phục trước Nhan Thánh Chúa mà dâng lời cảm tạ cách chân thành; để Người luôn ban cho chúng con cuộc sống đầy đủ trong ân nghĩa Chúa.

-- Còn mọi đam mê dẫn đến sự nghiện ngập tội lỗi khác xin Thiên Chúa cho chúng con biết kiềm chế và biết buông bỏ vì mọi thứ cám dỗ ấy chỉ mang họa đến cho gia đình và linh hồn sống đời của chúng con mà thôi. Xin giúp chúng con biết chạy đến Mẹ Maria hiền mẫu và chuỗi Mân Côi của Mẹ ban vì chỉ có qua Mẹ thì con cái Chúa mới sẽ không bị sa vào Hỏa Ngục muôn đời trầm luân. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 5, 2020

 

DƯ ÂM SAU NGÀY LỄ MOTHER'S DAY

**
-- Trên hết chúng ta là những bà mẹ cần dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho toàn thế giới có được ngày Mother's Day tốt đẹp. Phần chúng con cái thì cho dù cuộc sống ngày qua ngày có bôn ba, bộn bề các con cũng cần nghĩ đến người mẹ của mình đã trọn đời sống hy sinh vì yêu thương con cái. Vâng, dù là người mẹ ấy giàu có, trung lưu, nghèo khổ, khuyết tật hay phong cùi.

-- Bởi cuộc đời của người mẹ thì luôn giỏi nhường nhịn để cho các con của mình đủ ăn, đủ mặc; nhịn chịu đựng dù cuộc đời có gặp trăm đắng nghìn cay, khổ sở và đau đầu nhưng trong trái tim của người mẹ thì con cái luôn là tất cả và là hạnh phúc tột đỉnh của đời mẹ.

-- Phận làm con thì không ai dám vỗ ngực và có thể dùng đồng tiền để trả hiếu cho mẹ mình được vì con thì không bao giờ yêu mẹ bằng tình mẹ dành cho con cái của mình và điều mà không ai có thể chối cãi cho được. Vả ai cũng biết câu “Một mẹ thì lo được cho 10 con, nhưng 10 con thì không nuôi nổi 1 mẹ” và đó là sự thật rất đau lòng.

-- Mẹ đã sống cho con cái thế nào thì suốt thời gian con cái lớn khôn chúng đã dần cảm nhận được tình mẹ là tuyệt vời nhất; là nơi cho các con nguồn bình an và hạnh phúc bởi các con luôn có mẹ cạnh bên; để bênh vực, để chở che. Có rất nhiều lần các con có thể đã rất vô tình buông những lời làm cho mẹ thật đau lòng và buồn tủi; làm cho trái tim mẹ như bị thắt chặt lại và muốn nghẹt thở không muốn sống nữa vì những lời nói bạc tình bạc nghĩa ấy.

-- Mẹ là bóng che mát của cuộc đời các con như ai đấy từng thấy cảnh gà mẹ bao che cho đàn con của mình như thế nào khi bóng sói dữ xuất hiện. Gà mẹ đã không ngần ngại hay sợ chết mà đã nhanh chóng tỏ lộ sự dũng cảm, dơ móng nhọn để sẵn sàng đối đầu với răng nanh của sói dữ chỉ cốt để con cái mẹ được an toàn tánh mạng rồi sau đó sự thể có ra sao thì ra.

-- Tình mẹ thì bao la như biển Thái Bình dạt dào ... Cảm tạ Thiên Chúa vì thế giới vẫn còn rất rất nhiều những người mẹ tốt lành. Con cái có thành nhân, thành tài hay thành công cũng là nhờ công lao dưỡng nuôi và khuyên dạy vì mẹ thì luôn có đó. Sở dĩ chúng ta có nhiều thánh sống là nhờ gương lành của các bà mẹ. Sống làm gương cho các con chúng noi theo, học theo và bắt chước theo.

-- Vâng, trong suốt cả năm dài thì ngày Lễ Mẹ luôn làm cho những bà mẹ vui nhất vì cảnh mẹ nhỏ đi thăm mẹ lớn, rồi mẹ lớn đi thăm mẹ lớn hơn nữa. Có nhà còn có được đến 4 thế hệ mẹ lận đấy; vui ơi là vui khi chúng con cái, cháu chắt tụ tập hết cả về để mừng và tặng quà cho mẹ yêu. Quả là hạnh phúc Thiên Chúa ban cho và xứng đáng cho tất cả các bà mẹ hy sinh cả cuộc đời mình cho con.

-- Ngày Lễ Mẹ đã qua nhưng ao ước rằng các con luôn nhớ đến mẹ của mình, hằng ngày chịu khó dành chút thời giờ từ mươi phút cho đến 1 giờ đồng hồ để hỏi thăm sức khỏe của mẹ bởi vì ai mà tóc trên đầu của mẹ bây giờ chỉ còn một màu muối, còng cả lưng, răng thưa thớt, da dẻ đã quá nhăn nheo với thời gian. Vì cực khổ bao năm dài để lo cho các con.

-- Nay đi đâu mẹ cũng cần phải có gậy chống, ngồi trên xe lăn hoặc chỉ nằm một chỗ chờ các con đến thăm. “Có con mới hiểu được lòng cha mẹ” đó là câu nói mà không ai trong dân gian lại không biết và không cảm nhận. Nói chung thì bậc làm mẹ cũng cảm ơn các con nhiều lắm vì các con là quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho. Cực nhưng vui mà không bà mẹ nào có thể cắt nghĩa cho đủ với sự hiện diện của các con trong đời.

-- Trong mái nhà của gia đình yêu thương. Chứng kiến và thương lắm thay từ lúc từng đứa con lần lượt chào đời, được bú sữa mẹ, được mẹ ôm ấp bồng ẵm cho đến khi các con tập sống xa mẹ là ngày mà các con được cho đến trường ngày đầu tiên. Rồi thì hạnh phúc thay là được nhìn các con Ra Trường. Từ trường Tiểu Học, Trung Học, rồi Đại Học.

-- Hạnh phúc lần lượt đến trong đời của mẹ là được chứng kiến và chung vui trong ngày Lễ Thành Hôn của các con. Ngày vui nhất phải nói là cái ngày mà đi dự Lễ Thành Hôn của đứa con út. Đó cũng là ngày người mẹ cảm thấy khỏe khoắn nhiều vì bổn phận và trách nhiệm đã được chu toàn khi các con lần lượt rời tổ ấm để xây dựng một tổ ấm riêng. Cũng đồng thời là lúc các mẹ cảm thấy nỗi buồn ập đến vì căn nhà nay trở nên trống vắng. Nhìn lại thì bà cũng chợt giật mình vì nhận ra rằng Đời Mẹ cũng sắp chấm dứt.

-- Sau hết chúng ta các bà mẹ cần dâng lời cảm tạ đến Đức Mẹ Maria hiền mẫu cũng hiện diện với chúng ta suốt tháng 5 này. Mẹ là mẫu gương đức hạnh sáng ngời. Mẹ nhân ái luôn bênh đỡ cho con cái tội lỗi của Mẹ. Chúng con nhận ra rằng Mẹ còn khổ với chúng con nhiều lắm ... và Mẹ không ngừng van xin Thiên Chúa để đừng giáng phạt nhân loại chúng con.

-- Mẹ Maria ơi, biết lời nào cảm tạ Mẹ cho đủ đây Mẹ ơi!!!

**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
14 tháng 5, 2020

 

HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG NHƯ GIA TRƯỞNG GIUSE

(Hạnh Phúc Gia Đình)

 

-- Không phủ nhận rằng Thiên Chúa Người đã tạo dựng nên chúng ta mỗi người cách rất đặc biệt (unique), không ai giống ai. Cơ cấu của từng người cũng được tạo dựng cách tinh vi và huyền bí. Do đó suy bụng ta ra bụng người thì quả là sai sót cách thiếu đúng đắn. Thường thì chúng ta có giống nhau ở vài điểm nào đó thôi nhưng không phải thế rồi ta bảo ai cũng như ai được đâu.

-- Để hiểu rằng chúng ta phải biết sống tôn trọng nhau nhất là mọi phần tử trong gia đình. Vì muốn có được sự yêu thương sống thuận hòa trong gia đình nên ta phải tôn trọng nhau là lẽ tất nhiên. Mọi ý kiến đều cần được coi trọng như nhau trừ những ai còn quá nhỏ để hiểu vấn đề hay sự việc. Đây là cách sống theo nền văn minh hiện đại của những quốc gia có tự do, có dân chủ như ở các nước Âu Mỹ vậy.

-- Lý do gì để chúng ta nêu lên điều này nhỉ? Là vì chúng ta ngay từ trong gia đình đã có khối gia trưởng có đầu óc rất độc đoán và độc tài vì xem ý ta là ý Trời, nên có không biết bao nhiêu gia đình đã bị gãy đổ. Do cái tánh độc tài đã quen nên người chủ gia đình chẳng cần hỏi ý kiến của ai mà thường là tự suy, tự diễn và tự quyết định lấy mọi việc trong ngoài của gia đình. Nên vấn đề và vấn nạn bắt nguồn từ đây.

-- Nhân ngày Lễ Thánh Cả Giuse Thợ là gia trưởng tuyệt vời nhất của nhân loại. Ngài là mẫu gương tuyệt hảo cho mọi gia trưởng trên trần gian noi theo; gương yêu thương mà ngài suốt một đời đã hy sinh cho vợ cho con. Trên hết mọi sự thì Ngài luôn biết sống tuân phục theo thánh ý Thiên Chúa.

-- Xin vâng, nói ít mà làm nhiều. Ngài Giuse luôn để Thiên Chúa làm Chủ của gia đình. Ngài luôn làm tròn trách nhiệm cùng bổn phận làm chồng làm cha cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài không một lời than thở vì tận thâm sâu ngài hiểu rất rõ ràng rằng người Vợ Maria và người Con Giêsu là hai nhân vật vô cùng cao trọng; do thánh ý Chúa mà có -- Để công trình Cứu Chuộc trần gian mới được thể hiện nên sự chấp nhận cương vị làm chồng, làm cha của ngài là một vinh hạnh lớn lao và chỉ có một.

-- Đối với xã hội thì ngài chỉ là một thợ mộc rất bình thường chẳng ai muốn biết tới đâu. Vì ngài chẳng có gì ngoài cái nghề rất khiêm nhường nhưng có phải chúng ta học biết ngài nuôi vợ, con bằng cái nghề thợ mộc ấy!?. Cái nghề mà “tay làm hàm nhai” rất cực khổ, đổ mồ hôi để đổi lấy đồng tiền và để chi xài trong gia đình. Ta cũng học biết rằng sau những ngày làm việc vất vả trong tuần thì ngài cùng cả gia đình dành thời giờ đi chia sẻ cho những người cùng khổ sống ở chung quanh.

-- Cuộc đời của ngài Giuse thì thật tình ngài cũng chẳng có gì là đặc biệt hay xuất sắc cho lắm để sách vở có thể ghi chép nhiều về ngài vì cuộc sống rất thâm trầm của ngài chỉ có thế. Nhưng bài học ở đây quý ở điều để cho các gia trưởng học thấy mà bắt chước rằng ngài Giuse không ôm đồm; không tham công, tham việc mà bỏ bê vợ con. Cả gia đình của ngài chỉ dựa vào cái nghề thợ mộc mà gói ghém để sống đủ trong cái đồng lương rất khiêm nhường, mà đâu phải ngày nào cũng có người đặt hàng?.

-- Cao quý nhất và đẹp lòng Thiên Chúa nhất vẫn là sự chọn sống một cuộc đời yên lặng để thường xuyên cầu nguyện, để lắng nghe tiếng Chúa muốn gì ở ngài. Sự yên lặng ấy có phải đã đem lại cho cả gia đình cuộc sống êm ả và đằm thắm. Vì lẽ ngài ít nói thì ít có sự đụng chạm hay hiểu lầm?. Vì ít nói thường là người có tánh nhân hiền và không thích có sự tranh chấp nhất là tranh chấp với vợ, với con là điều không nên tí nào, có phải?.

-- Ước mong rằng mọi gia trưởng trong từng gia đình nhất là những ai có tên thánh là Giuse cũng hiểu được trọng trách của mình là yêu vợ, yêu con suốt cả cuộc đời của mình. Bởi vợ là cái xương sườn của mình còn các con là huyết nhục do mình tạo chúng ra; nên không bao giờ để vợ mình ở dưới bệ chân hay không bao giờ coi con cái là của nợ.

-- Xin Thiên Chúa thương giúp cho được mọi gia trưởng học cùng ngài Giuse những đức tánh thật cao quý ấy!. Luôn tôn trọng lẫn nhau là vợ, là chồng. Cả hai có cùng trách nhiệm và bổn phận phải dạy dỗ cho Con trẻ. Đừng để cho đồng tiền làm đảo lộn cả ngôi thứ mà xã hội ngày nay chúng ta thấy trong nhiều gia đình. Để cùng đích là tất cả mọi người con cái Chúa được lên Trời hưởng mọi phước hạnh bên Thiên Chúa là Đấng toàn năng, hằng hữu và đời đời chẳng cùng. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
1 tháng 5, 2020

 

NHỜ ƠN CHÚA THÁNH THẦN CHÚNG TA CẢM NHẬN TÌNH YÊU THIÊN CHÚA BAO LA NGÚT NGÀN

**

-- Để hiểu được chúng ta có Ơn Chúa Thánh Thần là điều rất thiêng liêng, vô hình và rất sống động không ai trong chúng ta có thể hiểu thấu hay thấy được đâu mà chỉ có thể cảm nhận được là Ngài đang sống trong ta. Mà ít có được người nhắc nhở đến hay biết đến nhưng công việc của Ngài thì vô cùng bận rộn!?.

-- Nhờ Ngài mà hết thảy chúng ta mới có được sự sống sung mãn hay chúng ta có thể tưởng tượng Ngài là hiện thân của ông hay bà Tiên như trong phim "Thằng người gỗ Pinochio". Vì con người chúng ta sống trên Thế Gian này ai cũng có một cuộc hành trình dài, ngắn mà ai ai cũng phải trải qua.

-- Nhờ Ngài luôn ban cho chúng ta sự khôn ngoan luôn biết khẩn khoản nài van để có được Thiên Chúa ở cùng. Vì chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta như người Thầy có đầy quyền năng, chống trả ba thù cùng hướng chúng ta đến điều thiện hảo. Mở cửa trái tim, tâm hồn để có thể nhận biết cùng cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa là vô bờ bến và không có hàng rào của sự kỳ thị, giữa người với người.

-- Nhờ Ngài chúng ta sẽ luôn biết hướng lên Trời, hướng lên với Thiên Chúa duy nhất và đầy quyền năng và là nguồn mạch của hạnh phúc bao la ngút ngàn. Mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban cho hết thảy con người trong vũ trụ một Nơi có sự sống sáng láng muôn đời thật là thiện hảo. Thánh thiện tốt lành nhất, tuyệt vời nhất mà Trần Gian không thể nào cho được hay có thể sánh ví cho bằng.

-- Người có Ơn Chúa Thánh Thần sẽ có được sự khôn ngoan để luôn được sống trong Ân nghĩa Chúa. Luôn sáng suốt và đề phòng để không bị đánh mất Linh Hồn vô cùng quý báu mà chỉ có loài người là được Thiên Chúa ban cho mà thôi. Bởi Linh Hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được. Không dễ để bị chúng quỷ dụ dỗ với bất cứ sự đam mê nào nơi trần gian này.

-- Nhờ Ngài thì Linh Hồn chúng ta sẽ được Thiên Chúa thưởng ban cho cuộc sống ở đời sau rất xứng đáng. Nơi mà chỉ có tình yêu Thiên Chúa là mãi mãi, là vô cùng và là thiên thu vạn đại. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
13 tháng 5, 2020

----------------------------------------------------------------------

*** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=2tZRdg0FdNw
(Tình yêu Chúa Thánh Thần)

 

ĐỪNG ĐỂ TA CHÁN ĐỜI VÌ ĐỜI ĐANG CẦN TA

**

-- Khi ta nhìn tình hình chung trên thế giới hiện nay có biết bao nhiêu tai họa xẩy đến cho con người mà với sức riêng của mình thì không ai đỡ cho nổi. Ngoài sự đói khát của những xứ nghèo thì con người lo sợ đủ thứ như sẽ có thế chiến thứ ba giết hại nhau bằng bom nguyên tử, chết chóc hàng loạt vì dịch bệnh Covid-19, dành đất tranh quyền, kinh tế thế giới bị kiệt quệ, thiên tai, v.v….. Nhưng theo thống kê thì thiên tai chỉ xẩy ra gây chết chóc cho con người chỉ là 5% trên tổng số mọi hiểm họa mà con người gây ra cho nhau.

-- Trong khi dân giầu có thì lại hay than thở với nhau rằng “Buồn quá, chán đời quá vì ao ước có được có được cái Iphone loại mới ra mà chẳng có ” hay những lời than thở cái gì cũng muốn có liền của con nhà giầu là như thế. Riết rồi chúng ta dần trở thành người máy mất thôi vì Chúa ban cho đặc biệt là ở cái bộ óc và có trái tim rất người, rất đặc biệt. Nhưng vì sống thiếu ơn Chúa trong cuộc đời nên những bộ óc phi thường và trái tim tinh vi Chúa ban cho rất nhưng không, chúng chẳng hoạt động hay làm việc cho đúng bổn phận của nó là “Yêu thương”.

-- Buồn là có rất nhiều trái tim của con người hiện nay sống không khác mấy với loài vật vì chúng chỉ biết có đập để mà sống, chỉ biết thỏa mãn cái tấm hay chết cùng yêu thích vật chất mà thôi. Đây mới thật sự là điều Thiên Chúa thất vọng và là điều làm buồn lòng Thiên Chúa không ít. Bởi thế giới ngày càng văn minh tân tiến bao nhiêu thì tình người dần nghèo đói đi bấy nhiêu. Con người dần trở về cái thời mà chỉ biết giết nhau để dành ăn hay để sinh tồn.

-- Nhưng không có nghĩa là chúng ta thiếu đi người lãnh đạo tốt, thiếu đi những con người muốn sống tốt, đạo đức; hay thiếu đi con người muốn cho xã hội thay đổi để chống nghèo đói và chống sự ngu dốt. Tích cực và thực tế nhất là có rất nhiều nơi đang xây thêm trường học và đóng bớt nhà tù; xây thêm Nhà Thờ, đào tạo thêm Ơn Gọi hơn là tạo thêm vũ khí. Mở thêm nhà Tình Thương và Cô Nhi Viện để trẻ con không còn sống lang thang ngoài chợ đời, v.v…..

-- Trong một xã hội chúng ta rất cần những con người có tinh thần xây dựng, có tấm lòng vàng tuy dù thỉnh thoảng cũng nhận thấy đời là chán chường nhưng nếu chúng ta chọn và chuộng sự ở không thì chúng ta vô tình góp bàn tay để làm cho đời thêm chán ngấy đó?. Nhưng nếu tất cả đều hăng hái, xăn tay áo lên và hợp chung mọi cái đầu lại với nhau thiết nghĩ chúng ta sẽ không có cơ hội để chán đời nữa đâu. Thưa vì khi ta xăn tay áo và bắt tay vào việc thì ô kìa phải chi Chúa ban thêm cho chúng ta ngày có 48 tiếng đồng hồ nhỉ?.

-- Thế thì có phải thương lắm không cho những đôi bàn tay chai nám và da mặt xạm nắng vì hy sinh bỏ thời giờ để phụ giúp đóng nhà cửa cho người nghèo khổ có nơi trú ngụ?. Có thương lắm không cho đôi bàn tay biết chia sẻ cách rộng rãi?. Có thương lắm không cho những người có tấm lòng vàng biết cho đi mà không giữ lại? Có thương lắm không cho những trái tim to lớn đã sống cả đời hy sinh mà quên mình vì anh chị em?. Thế thì những con người này còn thời giờ đâu để mà chán đời, thưa có phải??.

-- Nếu sự than chỉ để mà than cho vui thì không sao nhưng nếu chúng ta than vì buồn chán đời thật là vì chúng ta có quá nhiều thời giờ rảnh rỗi chăng?. Nếu phải thế thì xin hãy làm cho thân thể thêm năng động, thêm hữu ích và thêm giờ Cầu Nguyện liên kết với Chúa và Mẹ Maria. Để được Thiên Chúa ban thêm cho Ơn Thánh Thần. Nhất là siêng năng chạy đến cùng Mẹ Maria và Chuỗi Mân Côi của Mẹ để được Mẹ bảo toàn cho mạng sống và linh hồn sống đời, ngay từ đời này cho đến mãi ở đời sau. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 5, 2020

 

CHÚA VỀ TRỜI TRƯỚC ĐỂ DỌN CHỖ SẴN

**

-- Ai cũng hiểu rằng Thiên Chúa Người luôn lo liệu và định đoạt cho con cái Người tất cả. Có nghĩa Thiên Chúa đã cho Thánh Thần hiện xuống để ở với chúng ta. Người là Thầy độc nhất vô nhị sẽ luôn ở gần bên để dạy dỗ, hướng dẫn, phù trợ cho tất cả chúng ta có được cuộc sống tốt lành. Biết đâu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống muôn đời mà chỉ có trên Thiên Quốc mới có. Nơi có ba ngôi Thiên Chúa ngự trị và vinh hiển muôn đời.

-- Trước khi Chúa Giêsu về Trời Ngài hứa với các tông đồ là sẽ đi trước để lo chỗ ở cho từng người chúng ta mà lời Chúa hứa ấy thiết nghĩ đã quá đủ để cho chúng ta vững lòng tin mà sống cho hết cuộc đời này trong ơn nghĩa Chúa; cách quyết tâm và quyết liệt hơn dù đường đời có nhiều lúc gặp phong ba, bão táp. Của những thử thách do từ tham, sân, si mà ra. Thiên Chúa Người muốn hết thảy chúng ta hãy luôn hướng về Trời chớ đừng hướng về tiền của Thế Gian vì tiền của ở đâu thì lòng chúng ta ở đấy.

-- Hết thảy chúng ta hằng ngày cần cầu xin với Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn Khôn Ngoan để nhận biết tình yêu của Người luôn hiện diện bên ta và trong ta đã đủ vì ngoài ra Chúa còn ban cho chúng ta có khối óc, đôi bàn tay và đôi bàn chân nữa để nuôi sống được bản thân mình cùng chung tay giúp đỡ anh chị em bất hạnh sống ở chung quanh.

-- Vì có vui chi khi chúng ta chỉ biết hưởng thụ có một mình? Mà không bắt chước người đàn bà đã tìm thấy được một đồng tiền tưởng đã mất, đã mời bạn bè cùng đến để chung vui với bà dù chỉ là một đồng tiền nhỏ nhoi nhưng đối với bà có thể là lớn. Có hạnh phúc chi khi chúng ta sống ích kỷ chỉ muốn về Trời một mình? Mà không rủ nhau, không cùng giúp nhau lên Trời để niềm vui ấy sẽ được nhân lên gấp bội lần.

-- Do đó khuyên hết thảy chúng ta cùng nhau vui mừng khấp khởi để tiễn đưa Chúa Giêsu về Trời cùng Cha của Ngài và khi nào đến đúng Thời Điểm thì Thiên Chúa cũng sẽ đem ta về Trời sống với Chúa. Cùng sẽ được hưởng tất cả những gì sáng láng nhất, thánh thiện nhất, tuyệt vời nhất với hạnh phúc thiên thu bất tận không đâu trên Thế Gian ai có thể tìm được, thấy được hay mua được ... Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 5, 2020

--------------------------------------------------------

** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=oH2uKOVe7DY
(Tôi Hớn Hở Mừng)

 

CHÚA LÀ ĐIỂM TỰA CỦA BÌNH AN CHO GIÁO HỘI CHO MỌI NGƯỜI

**

-- Khi nào trong lòng chúng ta luôn cảm thấy bức xúc, bực dọc, thích gây gỗ, đào bới sâu vào những chuyện vô bổ, chẳng có ích lợi gì cho Giáo Hội và cho anh chị em thiết nghĩ chúng ta đang sống thiếu Ơn Chúa đấy ... Là vì chúng ta chưa có được Bình An trong tâm hồn.

-- Chỉ riêng dấu ấy thôi là đã đủ cho chúng ta thấy lửa yêu thương của Thiên Chúa đang nguội lạnh và nguy hiểm lắm thay nếu chúng ta cứ tiếp tục cho phép sự dữ, sự bất mãn ngày lớn dần trong ta; ngày càng tỏ lộ thêm nhiều trong cách hành xử với người trong gia đình và với mọi người ... Thì chúng ta phải nhanh chóng mời cho được Thiên Chúa ngự vào hẳn căn nhà tâm hồn và trong trái tim ta thì mới sẽ được ổn.

-- Cần thiết để chúng ta hiểu rằng tình yêu Thiên Chúa khác xa với tình yêu nhân loại trao cho nhau. Nhưng mục đích chung vẫn là cho nhau yêu thương gần như vô điều kiện song song với yêu thương đó chúng ta cũng cần phải học cách sống Khiêm Nhường. Có nghĩa không bạo động, không khiêu khích người làm chuyện bạo động, gieo thù oán hay luôn gây chiến tranh như đảng cộng sản vô thần có từ trước đến nay.

-- Trong đạo Công Giáo của chúng ta thì từ thời Chúa Giêsu thành lập Giáo Hội Chúa, truyền xuống cho thánh Phêrô, nay là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Giáo Hội đã trải qua bao thế kỷ với những thăng trầm và có phải chẳng ai làm được nên tích sự gì ngoài bàn tay quyền năng của Thiên Chúa đã luôn chăm sóc và định liệu cho tất cả?. Đến ngày hôm nay không ai phủ nhận rằng Giáo Hội vẫn còn gặp nhiều vấn đề khó khăn, không thể giải quyết trong một sớm, một chiều được.

-- Do đó chúng ta trong hàng giáo sĩ và giáo dân có góp bàn tay giúp ích gì cho Giáo Hội chưa hay chỉ luôn vạch lá tìm sâu, nói hành nói xấu, hành động chống đối và lên án nhau!?. Mà thật khó để Thiên Chúa khao khát cho Hòa Bình được mang đến cho muôn người ở trên khắp thế giới nếu con cái Người cứ mãi ở không mà chỉ trích, lên án nhau ở những chuyện mà đáng lẽ cần được đóng cửa dạy nhau mà không là vạch áo cho người xem lưng.

-- Xin Thiên Chúa hãy đến ngự trên chúng con, ban cho chúng con Bình An của Người. Giúp làm dịu bớt những bực dọc, bức xúc, kiêu ngạo, xem thường giữa các tông đồ của Chúa nếu có. Xin cho chúng con biết nhận ra rằng Bình An của Chúa mới có thể đem đến cho hết thảy chúng con Hòa Bình. Tình yêu của Người sẽ chỉ dạy cho chúng con biết tìm kiếm sự Công Bằng và Tự Do. Từ đó chúng con sẽ biết sống trong chia sẻ, chịu đựng, chấp nhận sự bất toàn của nhau; hy sinh và dễ dàng tha thứ cho nhau.

-- Trên hết xin Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng con siêng năng chạy đến cùng Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa qua việc siêng năng đọc kinh Mân Côi thì Mẹ sẽ cho triệu tập hàng vạn đạo binh của Mẹ đến để tiêu diệt mọi sự dữ dưới trần và cho Hòa Bình chóng đến với hết thảy con cái Mẹ. Nhất là tận diệt virus Covid-19 (Vũ Hán) đang giết hại bao nhiêu con cái Chúa dưới trần. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 5, 2020


HẠNH PHÚC ĐƯỢC SỐNG BÊN CẠNH NGƯỜI THẦY NHÂN LÀNH

**

-- Tưởng tượng mà xem một bức tranh hết sức là hiền hòa, bình an và thơ mộng biết bao ... Khi hết thảy đàn chiên được Chủ thả trên một cánh đồng thênh thang, bao la bát ngát. Bên trên là mây trắng lơ lửng trôi thật êm đềm, bên dưới của bầu trời là mầu xanh biếc của cỏ non trải dài đến tận chân núi. Xa xa có một đàn chim dang thật rộng đôi cánh bay lượn lờ như chúng đang tận hưởng nắng ấm của buổi sớm mai.

-- Ở giữa thảm cỏ rộng lớn đó là một con suối lớn có nước chảy thật hiền hoà, lẫn với tiếng róc rách cho âm thanh thật bình an. Bên bờ suối, chúng ta cũng thấy được một vài con chiên đang nhẩn nha cúi đầu xuống để uống nước như chúng cũng biết tận hưởng giòng nước mát thiên nhiên đó.

-- Bóng mát to lớn ấy cũng làm mát mẻ biết bao nhiêu cho chiên cùng vị mục tử nhân lành đang nghỉ ngơi sau một buổi sáng chúng được Chủ thả ra ngoài cánh đồng để được ăn cỏ tươi và uống nước trong lành. Dưới thân cây to lớn ấy, chúng ta có thể thấy được thật rõ ràng hình ảnh của Người Mục Tử nhân hiền, đang nghỉ ngơi và trò chuyện với đàn chiên của Người.

 

******

-- Có ai trong chúng ta cảm nhận được tình yêu của Người Thầy nhân lành mà hằng ngày, từng giờ trôi qua chúng ta được nhận lãnh mọi sự chăm lo, quan tâm, nuôi nấng, gìn giữ và định liệu cho từng con cái của Người không nhỉ?. Như vâng nghe lời khuyên là các con đừng dại dột nghe lời xúi biểu của quỷ dữ và đồng bọn của chúng mà vì chút lợi nhuận mà bàn tay của chúng con đã vấy máu, đã phạm tội giết hại người vô tội.

-- Có ai trong chúng ta hiểu được rằng nếu không có Thầy ở cùng thì sẽ có không biết bao nhiêu điều bất trắc có thể xẩy ra cho chúng ta hay không?. Khi mà ngoài xã hội là những con người đội lốt thú luôn rình rập để bắt chúng ta và hãm hại. Thầy hẳn biết chúng ta rất nhiều khi cũng thèm được rộng đôi chân mà thong dong đi đứng đến chỗ nọ, chỗ kia để khám phá một vùng trời xa lạ nào đó như thời dịch Covid-19 hiện nay.

-- Nhưng trên hết chúng ta hãy phó thác và tin tưởng ở Thầy của mình vì Thầy là Người Mục Tử tốt lành đã sống cả một cuộc đời chỉ vì sự an toàn của con cái người là chiên khờ khạo. Thầy muốn tất cả các chiên của Thầy được bình an và muôn đời được đảm bảo mạng sống, không những chỉ ở nơi trần gian này mà còn được đảm bảo ở một Nơi mà Hạnh Phúc sẽ là viên mãn. Một Nơi chỉ có sự sống chứ không có sự chết. Một nơi mà sự dữ sẽ không bao giờ bén mảng tới.

-- Các con thương mến! Thầy sẽ chỉ ở được với các con một thời gian ngắn nữa thôi. Có những điều các con sẽ không thể nào hiểu được mà chỉ có Cha Thầy là Đấng sẽ ban cho các con sự hiểu biết và cho những ai mà Cha Thầy muốn và tuyển chọn. Thầy rất muốn cho các con biết hết sự thật, những lý lẽ chân thật và những điều mắt các con chưa từng bao giờ được thấy và tai các con cũng chưa từng bao giờ được nghe. Vì trí khôn của các con thì không hiểu cho tới được nên điều gì Thầy biết mà các con có thể hiểu được thì Thầy đã giảng dạy cho các con rồi!.

-- Nếu các con yêu mến Thầy và muốn được đi theo Thầy mãi mãi thì các con nên nhớ là phải luôn nghe Lời Thầy và giữ Giới Răn của Cha Thầy. Là trước phải thờ lạy một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như yêu chính mình. Thầy biết cuộc đời của chúng con có những lúc thật chông gai, thật khốn đốn tưởng chừng như không qua được nhưng các con luôn nhớ rằng Thầy vẫn luôn ở với các con. Tuy không trong hình thể, nhưng Thầy luôn ở bên các con cho đến tận thế.

-- Thầy sẽ trở về cùng Cha Thầy trên Quê Trời và sẽ xin cho các con một Đấng sẽ thay thế Thầy để dạy dỗ, dẫn dắt và hướng dẫn các con. Các con hãy luôn sống một cuộc đời thánh thiện và bác ái vì thế gian này sẽ chóng qua đi. Các con hãy luôn tìm những sự trên Trời, một nơi sẽ không có mối mọt gặm nhấm, một nơi của cải sẽ không bị teng sét và không có kẻ trộm rình bắt chúng con hay hãm hại chúng con được.

-- Thầy hy vọng rằng các con luôn là những đứa con ngoan hiền để sau này tất cả sẽ cùng với Thầy hưởng hạnh phúc muôn đời trên Nước Thiên Đàng. Nơi mà chúng con sẽ không còn bao giờ còn phải đau khổ, lắng lo, buồn phiền, khóc lóc và nhất là không còn sự chết đe doạ chúng con bao giờ nữa!. Amen.

**

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
3 tháng 5, 2020

 

Nhà Cha Thầy Có Nhiều Chỗ Ở

(Chúa Nhật V Phục Sinh- A )

Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”. (Ga 14, 1-12).

Đó là lời hứa mà Chúa Giêsu đã thân thưa với cùng các môn đệ của Ngài, là Ngài sẽ trở về Nhà Cha trên Trời để dọn Chỗ Ở cho các môn đệ của Ngài; vì Nhà Cha của Ngài trên trời còn có rất nhiều chỗ ở.   Chúng ta thử tưởng tượng mà xem nhà cửa của một người giầu có nhất trên trần gian thì cũng bằng một cái lâu đài thôi chứ mấy; hoặc có giầu lắm nữa thì mỗi một nước cho là ông có một lâu đài đi, nhưng điều này chúng ta chưa thấy ai có được như thế!.   Nhưng rồi sự giầu có ấy thường cho chúng ta cái nhìn nơi người giầu có ấy thật rỗng tuếch trong tâm hồn và trong con người của họ.   Họ càng giầu có bao nhiêu thì cuộc sống của họ như là nấm mồ lạnh lẽo; bởi cuộc đời và cuộc sống của họ như cái nấm mồ lạnh lẽo, cho nên họ hay tìm đến cái chết để chấm dứt cái cảm giác lạnh lùng của từng ngày sống của họ.  

Người giầu có thường hay có tánh kiêu ngạo, mà ai có tánh kiêu ngạo thì hoàn toàn không có Chúa ngự trị trong lòng của họ; vì họ tin rằng chính tài năng của họ đã làm cho họ nên giầu có.   Vâng, thưa thật phải và thật đúng như thế! Vì ông hay bà có làm ăn lương thiện đâu mà không giầu có như vậy! Làm ăn lương thiện thì cũng có của dư của để nhưng không gọi là giầu xụ.   Giầu có quá thường là làm ăn mánh mung, buôn lậu, hốt của người ta làm thành của mình.   Người giầu nhất thường làm ăn dính líu với tội ác là buôn thuốc phiện, cần xa, ma túy, và những thứ quốc cấm.   Không buôn người thì cũng buôn những thứ mà chẳng những quốc cấm mà ngay cả dám cả gan qua mặt Chúa Trời.   Họ giầu cái kiểu mà ngay cả chính họ biết là họ chẳng có lương tâm của một con người.   Giầu mà giết chết anh chị em mình.   Giầu mà lương tâm như một con thú.   Giầu mà chi để đánh đổi cả linh hồn của mình cho ma quỷ.   Giầu mà biết rằng cuộc sống hiện tại của mình chỉ là tạm bợ và những gì trước mắt cũng chỉ là tạm bợ.   Hạnh phúc ra làm sao được mà ngay cả bản thân của mình cũng chẳng cảm thấy hạnh phúc.   Hạnh phúc gì khi mà mình phải mượn gái, rượu, hút cần xa, và chích choác, để gây những cảm giác giả tạo như đang được sống trong thiên thai hay trong tiên cảnh?.   Đầu óc lúc đục lúc mờ như nước gạo.   Mắt thì đỏ au như mắt ma mắt quỷ.   Thân xác thì tả tơi, người không ra người, mà ngợm cũng không ra ngợm.   Nhìn kiếng soi lấy mình thì thật con người phản ảnh trong gương kia, không giống người cũng không đáng sống thật!!!?.

Còn những con người có Chúa ngự trong lòng thì họ sống hằng ngày như thế nào? Có phải rất khác xa với những con người giầu có bệnh hoạn ở trên hay không?.   Thưa đó là lẽ đương nhiên và phải tin làm vậy vì Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:   “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó”.   Khi chúng ta sống với Chúa và có Chúa ngự trị trong lòng của chúng ta thì cuộc sống bần hèn và có nghèo khổ ở phần xác thật, nhưng Chúa vẫn luôn ban cho chúng ta hằng ngày dùng đủ, và những thứ thật cần thiết cho linh hồn đời đời của chúng ta.   Ngài không bao giờ để chúng ta phải đói nếu như chúng ta không đòi hỏi quá đáng và giả như nếu vì lý do gì đó, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh là Thánh Thần mà chịu đựng được tất cả những khó khăn trong cuộc sống.   Ý Chúa luôn là căn bản trong cuộc đời của chúng ta.   Vì chúng ta sống theo ý riêng của chúng ta nên mới gặp những rắc rối trong cuộc đời, rồi lại đổ thừa cho Chúa??.

Chúa đâu có bảo chúng ta phải vay mượn ai mà làm ăn quá với sức của mình? Chúa đâu có bảo mình phải tham lam để phải chết trong nợ trong nần? Chúa đâu có bảo mình phải chơi vé số để Chúa cho mình trúng, vì ngay cả tin vào trúng vé số đã là chuyện tin nhảm nhí và phạm luật với Chúa rồi!?.   Chúa nào ban phép lành cho chúng ta như thế?.   Chúa chỉ ban phép lành cho chúng ta khi chúng làm ăn đàng hoàng, có nghĩa là dùng hai bàn tay và khối óc ngay lành Chúa ban chúng ta, như chính Chúa và các tông đồ của Ngài ngày xưa.   Ngài thì sinh sống bằng cái nghề thợ mộc do dưỡng phụ của Ngài là Thánh Giuse dậy lại cho Ngài.   Còn các tông đồ Ngài thì sinh sống bằng nghề đánh cá.   Mà có ai nghèo đói đâu? Đi thả lưới thì có hôm có nhiều cá có hôm không, nhưng hình như chẳng ai đói không có cơm ăn cả! Hiện tượng tham lam thường cho con người chúng ta nhìn nhận rằng chính cái tham lam của mình, đã làm cho mình không còn một đồng xu dính túi mà lại càng thêm mang nợ gấp trăm.

Hy vọng vào Lời Chúa dậy chúng ta ngày hôm nay, sẽ là sự củng cố thêm niềm tin cậy của chúng ta, vào Chúa nhiều hơn nữa!.   Sở dĩ vì lòng chúng ta luôn sống tham lam bất chính, nên Chúa Giêsu mới dậy chúng ta chớ nên xao xuyến, và luôn tin cậy ở Ngài.   Có nghĩa cuộc đời của chúng ta phải luôn có Chúa, ngay cả khi Chúa về Trời với Cha của Ngài.   Đó là lẽ đương nhiên vì Ngài từ Trời mà xuống; xong bổn phận thì Ngài về Trời sống cùng với Cha của Ngài.   Nhưng chuyện về Trời của Chúa Giêsu đây, vì thương yêu các tông đồ của Ngài mà hứa, cùng củng cố niềm tin, với các môn đệ rằng Ngài sẽ về Trời và Dọn chỗ ở cho các ngài; vì “Nhà của Cha Thầy còn có rất nhiều chỗ ở”.   Lời hứa của Chúa Giêsu nói với các môn đệ yêu dấu của Ngài, cũng là lời hứa rất dấu yêu dành cho những con cái luôn sống trong giới luật yêu thương của Chúa, là tất cả chúng ta đây.   Nước Trời thì rất gần cho những ai sống trong giới luật yêu thương của Chúa, nhưng cũng là con đường xa thăm thẳm cho những ai đang sống trong tham lam và tội lỗi.  

Con đường về Trời, thật là do chúng ta phải chọn lấy khi còn ở trần gian này!.   Vì ai cũng hiểu Chúa là Đường, là sự Sống, và là Sự Thật; ai tin vào Ngài sẽ có Sự Sống muôn đời.   Chỉ có những ai cố tình hay cố chấp để chọn cuộc sống không ngay lành mới phải sống xa Chúa và xa Thiên Đàng mà thôi! Chứ Đường lên Trời cũng dễ lắm thưa anh chị em vì Đường Đi có Chúa tuy nay chưa phải là Thiên Đàng thật nhưng đó là những bước thang thật vững chắc cho những ai biết bước theo chân Chúa.    Amen.

** Xin bấm vào mã số dưới đây để hát theo:

     http://www.youtube.com/watch?v=FE67MO6TcDE

     (Phấn Đấu)

Y Tá Của Chúa,

Tuyết Mai 

 

 

May 18, 2020