THÁNG HOA ĐỨC MẸ 2020
by Tuyết Mai
MẸ MARIA RẤT DẤU YÊU
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Con dâng lên Mẹ đóa hoa nồng thắm
Là tấm lòng khiêm hạ của con
Mong Mẹ nhận cho con vui lòng
Để con ra về trong hân hoan, lòng nhẹ nhõm.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Mẹ biết con luôn cần có Mẹ
Vì cuộc đời con lận đận khổ lắm Mẹ ơi!
Cái vui nào rồi thì cũng chóng tàn
Chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi trên thân xác
Trên tinh thần cùng cảm xúc thật vô nghĩa.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi con có Mẹ
Vì Mẹ đã chăm sóc con suốt từ tuổi ấu thơ
Từ cái thuở con con biết mình là đứa trẻ
Chẳng có là gì (quan trọng) trong mắt của ai.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Con lớn khôn là nhờ Mẹ chăm sóc
Gìn giữ con trong vòng tay Mẹ yêu
Bởi con mồ côi nên tội lỗi con cũng nhiều
Nhưng Mẹ chớ có bỏ lời con kêu van.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Không nhờ Mẹ sao con có được ngày hôm nay
Không nhờ Mẹ sao con bước qua được vũng lầy
Vũng lầy của tội lỗi, núi cao của sự kiêu căng
Đội ơn Mẹ đã nuôi nấng đã dạy dỗ con thành người.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Nhờ Mẹ mà con hoang nay biết trở về
Cố gắng để làm con ngoan của Chúa
Ăn ở ngay lành, biết Chúa biết con
Cố gắng suốt thời gian ngắn ngủi còn lại
Con sẽ hứa không phung phí thời giờ
Cho những chuyện vô bổ như
Làm tổn thương, gây thiệt hại cho anh chị em.
**
Lạy Mẹ Maria rất dấu yêu!
Nhờ Mẹ đã là giòng sữa thơm ngọt
Là gió mát ru con ầu ơ trên võng sau hè
Mẹ là Mẹ ngàn đời con thiết tha yêu dấu
Vì Mẹ sẽ muôn đời tiếp tục ở mãi bên con. Amen.
**
Y tá con của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 7, 2020
CHỈ CÓ MẸ MARIA LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI CON
(Tháng Hoa Đức Mẹ)
**
-- Mọi con cái Chúa sống ở trên Trần Gian hầu hết những ai biết Mẹ thì luôn bám sát và trông cậy vào Mẹ Maria vì hiểu rằng Mẹ chẳng bao giờ bỏ ai mà không là tìm cách để cho người con hư hỏng ấy có cơ hội trở về cùng Chúa và Mẹ. Thưa nhất là trong thời buổi mà lương tri của con người hầu hết bị ma quỷ chúng làm cho đui mù, què quặt qua những hưởng thụ làm chết mất linh hồn; qua những đam mê dần giết thân xác đẹp đẽ Chúa tác thành là Đền Thờ của Thiên Chúa.
-- Hẳn ai sống ở trên đời thì đều gặp phải những cái khó khăn nhưng chúng ta cần phải cố gắng tìm kiếm và học hỏi cách sao để sống còn trong suốt cuộc hành trình dài hay ngắn trên trần gian này. Kiên trì và cương quyết không ngừng nghỉ nhưng có lẽ nào mà chúng ta lại không chạy đến cùng Mẹ Maria rất dấu yêu để dâng lời cảm ơn, hàn huyên tâm sự lặng lẽ cùng Mẹ hoặc giãi bày những khó khăn mà chúng ta đang cần phải giải quyết liền tức thời.
-- Có lẽ nào chúng ta cũng coi thường linh hồn sống đời của mình mà không biết có sự chuẩn bị hành trang để cuối đời linh hồn của chúng ta nó khát khao muốn được đến Lâu Đài của hạnh phúc là Nước Chúa. Nơi mà hết thảy con cái Người được Chúa ban cho cuộc sống luôn thánh thiện trong trong hoan lạc, vui ca nhảy múa muôn đời và yến tiệc Thiên Chúa thết đãi không bao giờ tàn.
-- Có dễ dàng không để được Đức Mẹ Maria thương yêu, canh giữ xác hồn, an ủi và giúp chúng ta xa tránh được mọi sự cám dỗ có hại cho linh hồn vô cùng quý giá hơn cả mọi thứ trên trần đời; chỉ với một một khí cụ mà không khó để chúng ta mang trên mình luôn. Rất hữu ích và luôn cho thành quả hay gấp nhiều lần nếu ta dùng tiền của để mua nhưng nếu mất tánh mạng thì lấy gì mà mua, thưa có phải?. Thưa khí cụ rất đơn sơ ấy chính là chuỗi Mân Côi mà Đức Mẹ Fatima đã giới thiệu cho con cái của Mẹ mà không ai lại không biết đến.
-- Chuỗi Mân Côi và kinh Mân Côi là sợi dây liên lạc nhanh chóng nhất khi chúng ta cần đến sự trợ giúp của Mẹ Maria. Là giây điện thoại trực tiếp chuyển đến Mẹ những lời khẩn cầu, nguyện xin và cảm ơn Mẹ đã hằng cứu giúp con cái Mẹ khỏi mọi sự dữ, tai ương (hiện nay là đại dịch toàn cầu Covid-19 đã lấy đi hàng triệu sinh mạng con người) do kẻ thù là Satan và bè lũ của chúng luôn rình rập để xúi biểu, cám dỗ cùng bủa giăng những bẫy sập rất lấp lánh, rất gọi mời trên khắp lối mà chúng ta đi.
-- Lạy Mẹ Maria, chúng con nguyện dâng lên Mẹ tất cả tấm chân tình và hương hoa lòng của chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con siêng năng tìm đến Mẹ luôn vì chỉ có Mẹ mới có thể giúp chúng con đến gần với Chúa ngày một nhiều hơn. Thay đổi chúng con từ trong ra ngoài vì chỉ duy nhất có Mẹ mới có thể cản ngăn được cơn thịnh nộ của Thiên Chúa Cha giáng trên người tội lỗi của chúng con.
-- Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân ái, Mẹ hiển vinh!. Mẹ chính là Nữ Vương, là Trạng Sư, là Mẹ con. Con dâng Mẹ đây tâm hồn, đây trí khôn. Cả dĩ vãng, cả hiện tại, tới tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Cúi xin Mẹ là gương mẫu của đời con ... Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
12 tháng 5, 2020
MỪNG MẸ MARIA NGÀY LỄ MOTHER'S DAY VÀ TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ TRÊN TRẦN GIAN
**
-- Trước tiên chúng ta xin được cảm tạ Đức Mẹ Maria là Mẹ của toàn nhân loại và của từng người chúng ta.
-- Trong đời tôi thì tôi chỉ có một Mẹ Maria duy nhất mà thiết nghĩ Mẹ chưa từng bao giờ bỏ rơi tôi, tuy suốt từ nhỏ tôi không thấy mẹ đẻ của tôi nhiều và ngay cả đến khi mẹ tôi chết ở tuổi 93. Riêng Mẹ Maria thì tôi có cảm nhận Mẹ luôn ở rất gần và gìn giữ tôi suốt từ thời còn bé nhỏ nếu không thì cuộc đời tôi không được tốt lành gì ở ngày hôm nay đâu mà không là có cuộc sống buông thả và tội lỗi.
-- Thật sự thì có ai thấy được Mẹ Maria đâu nhưng tôi tin rằng Mẹ luôn ở cùng chúng ta nếu chúng ta biết chạy đến Mẹ, tâm sự với Mẹ và xin Mẹ giúp thì không ai mà về không. Ai không tin thì cứ thử đi thì sẽ biết. Thật sự thì cũng khó khi chúng ta đang lâm nạn, đang ở thế kẹt, đang mắc bệnh hay đang gặp chuyện xui xẻo nên không còn tâm trí để nhớ mà chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ. Tôi bảo đảm Mẹ sẽ ra tay cứu giúp; nhiều khi không ngay liền đâu vì lòng tin của ta vào Mẹ còn nhiều nghi ngờ!?.
-- Ngày Lễ Mother's Day thì không một ai mà không nhớ tặng hoa cho Mẹ Maria trên bàn thờ tại gia, trong nhà thờ hay trong khuôn viên của nhà thờ nơi có đặt tượng Mẹ. Rồi sau đó mới tặng hoa cho mẹ đẻ của mình cùng tổ chức ăn uống tưng bừng với quà cáp để tỏ lòng cảm ơn mẹ mình đã chăm lo, dạy dỗ, nuôi nấng nhất là ngày nào mẹ cũng cho mình ăn những món ăn thật ngon, thật bổ dưỡng, tốn rất nhiều thời giờ cùng công sức nhất là gia vị của yêu thương thì không bao giờ thiếu.
-- Chúng ta là người Công Giáo thì luôn có ít là 2, 3 hay 4 người mẹ để cảm tạ trong năm ấy là Đức Mẹ Maria, mẹ đẻ, mẹ đỡ đầu và nếu đã lập gia đình thì có cả mẹ vợ nữa. Chúng ta cũng đừng quên rằng có rất nhiều bà mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu cho các con thiêng liêng trong ơn gọi ... trên toàn cầu nữa nhé.
-- Chúc tất cả mọi bà mẹ trên thế gian luôn có được Thiên Chúa chúc phúc, ban bình an và cảm tạ Mẹ Maria luôn ở cùng con cái Mẹ nhất là trong suốt tháng 5 này. Để Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta được Thiên Chúa tha thứ tội và bớt giận vì con cái luôn làm phật lòng Chúa cùng bất xứng trước tôn nhan Người. Thử hỏi nếu chúng ta không có Mẹ Maria làm trung gian thì chắc thế gian này không còn một mạng người nào còn sống sót cả. Nhờ Mẹ mà chúng ta luôn được bênh đỡ vì Chúa không thể nào từ chối lời khẩn thiết mà Mẹ xin cùng Chúa cả. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 5, 2020
XIN MẸ MARIA THƯƠNG CỨU GIÚP CHÚNG CON KHỎI TAI ƯƠNG DỊCH BỆNH VÀ KHỎI MEN PHARISEU
**
-- Từ xưa đến nay nói về đức tin vào Thiên Chúa thì giống như những khói mù đọng bên trên đầy độc khí, dầy đặc trên bầu trời đã làm cho bao nhiêu con người dưới trần bị mù khói không thấy đường, không thấy nhau nên cùng rơi xuống hố mà chết. Bởi không tin vào Thiên Chúa hiện hữu; không tin vào Tình Yêu của Người. Không tin Người là Đường, là Chân Lý và là Sự Thật. Nên người ta cứ thoải mái ăn cho ngập mày ngập mặt, ở nơi nhà lầu gác tía rồi ức hiếp, giết hại dân lành mà chẳng có ai quan tâm.
-- Người có chút quyền hành thì lạm dụng, lộng hành trong phạm vi nhỏ; nhiều quyền hơn thì dùng chức vụ (mua bằng giả) thì tha hồ lộng quyền trong phạm vi lớn. Chỉ cần ngồi trên cao mà hét ra tiền. Chẳng khác phường Pharisêu khi xưa bị Chúa Giêsu lên án cùng khuyên dạy mọi người rằng hãy nghe Lời Chúa nhưng đừng bắt chước những gì họ làm. Vì những điều họ làm đều đi ngược lại với Phúc Âm và Giới Răn của Chúa.
-- Họ lợi dụng chức vụ đang có, đang nắm; họ mượn danh Đức Chúa để thuyết phục mọi người tin tưởng vào họ hơn để dễ dàng trục lợi, để họ tích góp đầy vào túi họ. Chúa Giêsu đã từng bảo với các tông đồ và mọi người rằng cái phường đạo đức giả ấy chẳng khác nào giống như những mồ mả tô vôi; nhìn đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong chứa đầy giòi bọ lúc nhúc thối tha. Nên chúng ta cần nhìn thẳng vào một người mà xem cách sống của họ ra sao? Với Ơn Chúa chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được ngay.
-- Riêng chúng ta là con cái sống ngay lành, khiêm nhường của Chúa thì phải luôn có lòng khoan dung, bác ái, luôn tôn trọng nhau và xem nhau như một đại gia đình mà khuyên bảo nhau để sống tốt lành. Điều quan trọng và thiết yếu nhất vẫn là chúng ta cần nhận ra hình ảnh của một Alter Christ thì người ấy phải có cuộc sống giống Chúa Giêsu - Là có tinh thần sống khó nghèo, khiêm nhường, sống gần với đàn chiên của mình để không một con nào cảm thấy bị chê bỏ, lẻ loi, hay lạc loài không người chăn dắt.
-- Mẹ Maria từ lâu Mẹ không ngừng khóc là vì thấy thương quá những con chiên sống lạc bầy vì người Chủ Chăn chiên dần sống thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận đã để cho đàn chiên tự xử lẫn nhau. Nên chiên yếu kém, bệnh tật phải khóc lóc, kêu la vì bị các con to khỏe ăn hiếp. Vì các vị Chủ chăn không còn muốn sống cực khổ nữa. Nhất là khi bị sai đi đến ở nơi vùng xa vùng sâu thiếu tiện nghi thì than thở bởi đã quen với những tiện nghi nơi thành phố lớn?.
-- Mẹ Maria vẫn không ngừng khóc ra huyết lệ là vì thấy thương quá một trái đất giờ toàn bao phủ sự chết chóc; tôn giáo bách hại nhau vì cho tôn giáo của mình là con Chúa chọn ưu ái nhất hành tinh. Rồi trong Giáo Hội thì lục đục, hục hặc lẫn nhau lý do thấp không nể, cao không trọng. Nên một số chán ngán đã bỏ Chúa mà chạy theo thờ phượng Satan, ngày một đông. Chỉ vì con người ta đã tham lam mù quáng ham chạy theo những vật chất nay còn mai mất thì Nước Trời ai ham để lên?.
-- Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội xin đoái thương và ban cho toàn thế giới sớm có được bình yên, không còn virus Covid-19 giết hại chúng con nữa. Để hết thảy chúng con được trở về với những tháng ngày cũ bình yên và được tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ (Nhà Chúa). Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con được sớm ổn định cuộc sống, yêu thương nhau hơn ... cùng xin cho đức giáo hoàng Francisco có được sức khỏe để ngài tiếp tục lãnh đạo toàn thể con cái Chúa trên khắp địa cầu. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
6 tháng 5, 2020
ĐỨC MARIA MẸ CỦA TOÀN NHÂN LOẠI
**
-- Lạy Mẹ Maria, con cái Mẹ ở khắp thế gian lại một lần nữa tưng bừng chào đón Mẹ trở về trong tháng Năm là Tháng Hoa dâng Mẹ. Ôi đẹp làm sao những cụm hoa, những bình cắm, những giàn hoa cao ngất ngưỡng được trang hoàng đủ mầu sắc thắm ... Tô điểm chung quanh tượng ảnh của Mẹ trên Kiệu hoa Rước Mẹ. Nhưng sánh sao cho bằng sắc đẹp tuyệt mỹ mà Thiên Chúa tạo dựng nên Mẹ từ cái thuở rất muôn đời.
-- Lạy Mẹ Maria, Mẹ trở về thế trần với con cái là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho toàn thể nhân loại ở khắp mọi nơi. Chẳng riêng gì con cái của Mẹ nhưng toàn cõi địa cầu là những bông hoa đủ loại chúng đua nhau khoe sắc mầu; chúng cũng biết hướng thẳng lên tới ngai tòa của Mẹ vì Thiên Chúa cũng muốn chờ dịp để ban tặng cho Mẹ những gì là đẹp đẽ nhất trong suốt tháng Mẹ trở về Trần Gian với đàn con dại khờ và ngu ngơ của Mẹ.
-- Ngày Mẹ trở về Trần Gian hẳn Mẹ luôn mang cho chúng con trần thế sắc mầu rực rỡ. Đâu đâu chúng con cũng vui mừng, hoan hỉ và cười nói rộn rã trong niềm vui, hoan lạc là có được Mẹ Thiên Chúa về lại để thăm nom chúng con xem ai còn, ai mất, ai vui, ai buồn, ai đau khổ, ai bệnh hoạn, nhất là trong mùa dịch Covid-19 của Tháng Hoa năm nay.
-- Nhưng không phải vì ở nhà xem Thánh Lễ qua TV mà chúng con không vui hay thiếu phần chào đón Mẹ trọng thể trong tấm lòng chân thật của chúng con vì ai mà không vui khi có được Mẹ Maria bên cạnh hay ở gần bên. Không ai mà không muốn dành cho Mẹ của mình niềm vui, niềm hãnh diện là mình cố gắng sống tốt lành như theo Lời Mẹ khuyên dạy trong suốt năm qua, thưa có phải?.
-- Chúng con luôn nhớ và siêng năng lần hạt Mân Côi để xin Thiên Chúa giảm cơn thịnh nộ trên con cái tội lỗi của Người?. Để xin cho linh hồn của từng người được Thiên Chúa cho vào cõi sống muôn đời là Nước Trời. Là để cầu xin cho cả thế giới được Ơn Trở Lại cả những người chưa biết Chúa, người vô thần sẽ học biết con người là có Linh Hồn và có cuộc sống Đời Sau. Cùng cầu xin cho Giáo Hội Công Giáo, mọi phẩm trật biết tránh xa tội lỗi và tránh làm mất lòng Chúa, v.v....
-- Còn bên trong căn nhà tâm hồn của chúng con thì sao? Có ai thực sự chuẩn bị để đón Mẹ trở về sống trong tâm hồn của từng người chúng con? Chắc hẳn năm nay sẽ đông hơn năm ngoái là chẳng có được bao nhiêu vì lẽ trần gian thích chọn sống bề ngoài nhiều hơn. Vì thế mà sự trở về hằng năm của Mẹ nhắc nhở chúng con dành nhiều thời giờ để ăn năn, sám hối. Chạy đến cùng Mẹ, xin Mẹ tha thứ cho bao điều tội lỗi đã làm mất lòng Chúa trong trong suốt năm vừa qua.
-- Tuy không thực sự dự thánh Lễ, được nhìn ngắm các em Dâng Hoa, nhìn ngắm mầu sắc hoa và những kiểu hoa cắm chung quanh nhà thờ nhưng giúp chúng con nhiều lắm là dành thời giờ suy gẫm Năm Sự tưởng nhớ về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu nhiều hơn. Mong rằng Mẹ sẽ vui nhiều hơn trong Tháng Hoa năm nay vì chúng con hiểu ra nhiều điều và rất cần đến Mẹ do những dấu chỉ của thời đại, cho thấy rằng thời giờ đang ngắn dần.
-- Mẹ là niềm cậy trông, Mẹ không ngừng nghỉ để nghe con cái Mẹ than thở vì đó là tình thương của Mẹ dành cho hết thảy chúng con, những ai tìm chạy đến Mẹ. Vì ai có thể sống tốt lành, đầy đủ, no nê và hạnh phúc khi không có Mẹ bên cạnh?. Không, hoàn toàn sẽ không có đứa con nào có thể sống hạnh phúc cho được ... Mà không là sống bờ sống bụi, sống dật dờ trong nghèo khổ.
-- Nhất là đối với những người con khi càng thành công, càng vinh phú thì càng không cần đến Mẹ của mình. Những đứa con chỉ biết bám vào chức vụ, quyền hành, tiền tài mà không hiểu rằng mọi thứ, mọi điều chỉ là tạm bợ. Không hiểu rằng họ có thể ra đi bất đắc kỳ tử. Họ cũng không hiểu rằng sự hiện diện của họ trên Trần Gian này là gì?. Nên không cần thời gian để rèn luyện nhân đức. Cho đến khi mọi sự đều quá muộn màng.
-- Ôi mừng vui thay trong tháng Hoa năm nay tất cả con cái Mẹ Maria trên thế trần từng nhà sẽ tụ họp lại với nhau, cùng chung vui bên Mẹ cách riêng để dâng Mẹ tràng chuỗi Mân Côi râm ran trong mỗi gia đình. Tuy không rình rang như năm trước nhưng vì dịch bệnh đã làm cho con cái Chúa ở khắp cùng đang khát khao được tham dự Thánh Lễ trở lại; cùng mọi Thánh Lễ quan trọng khác trong năm.
-- Chúng con hy vọng cả những người bên lương cũng học biết về tình mẫu tử và những gì Mẹ Maria đã ban phước cho rất nhiều người; để họ tìm được nguồn an ủi, giúp đỡ và ban ơn mà Mẹ biết là cần thiết cho cuộc sống của họ. Không phải là vật chất nhưng là sự bình an rất cần có trong tâm hồn bất an của họ, trong thời dịch bệnh Covid-19 này. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
5 tháng 5, 2020
---------------------------------------------------------------
** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=AXSZ1iIZpt8
(Maria Mẹ Tháng Hoa)
MẸ MARIA ĐƯỢC TOÀN THỂ NHÂN LOẠI YÊU THƯƠNG CHÀO ĐÓN
**
-- Trải qua bao nhiêu thế kỷ rồi mà nhân loại vẫn sống trong sự vô ơn và bạc bẽo, luôn thiếu lời tạ ơn Thiên Chúa cho tất cả mọi điều Chúa ban; trong cuộc sống ngày qua ngày này. Hằng mỗi sáng sớm khi chúng ta được thức dậy cũng là điều quá đủ để cho con người dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ và tri ân. Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang sống trong lửa đạn vì chiến tranh, vì đói khát, vì không có được tự do dân chủ, và quyền làm người đúng nghĩa; chưa kể những con nít bị đem bán cho loài “đầu người mình thú” để bị chúng dầy vò, v.v…..
-- Hay chúng ta cũng thấy có rất nhiều người mà hằng ngày họ chỉ biết sống có tiền ra tiền vào, sao cho ngày hôm nay nó sinh lời hơn ngày hôm qua ... Nhiều hơn thì họ cúng kiến còn kém hơn thì họ bảo Ông Trời không linh, không thương mà chỉ muốn giáng họa trên con người mà thôi. Do đó vì Ông Trời không cho như lòng họ mong muốn nên họ đã bỏ mặc Ông Trời mà tự nghĩ ra đủ mọi cách sao cho có thật nhiều tiền và tất nhiên họ sẽ cố gắng sao cho được gìau sang cách nhanh chóng trong thời gian ngắn!?.
-- Những con người này riết rồi họ cho Chúa ở một khoảng thật bé trong nhà hoặc họ đem hẳn Chúa ra khỏi căn nhà mà trước đây họ tôn thờ; nay họ muốn đổi Chủ khác vào nhà để cho họ cúng họ thờ phượng. Họ đây là Chủ buôn lậu, chủ buôn người; chủ chứa gái, chứa bài, chứa cần xa, ma túy; Chủ của danh vọng, địa vị, đam mê và muôn dạng Chủ. Do có Chủ mới nên họ đã xua đuổi Chủ cũ của họ là Thiên Chúa ra khỏi hẳn cuộc đời của họ thì xin hỏi Chúa có buồn lắm không?.
-- Phút chốc Thiên Chúa đã trở thành kẻ ăn mày đói khát tình người. Người trở thành kẻ homeless không hơn không kém vì không ai còn muốn chứa chấp Người nữa. Bởi Người không ban phát những gì con người đòi hỏi và muốn có, cách mà chỉ có Chủ Quỷ mới chìu họ được thôi để đổi lấy linh hồn của họ.Thử hỏi làm cha làm mẹ nuôi con cực khổ, cho chúng ăn học, thành tài, có địa vị trong xã hội nhưng chẳng mấy chốc chúng cướp nhà và tống cổ cha mẹ ra khỏi nhà để sống cảnh tha phương cầu thực.
-- Có xót xa, có chua cay và đắng đót lắm không thưa các bậc cha mẹ?. Vâng, Thiên Chúa của chúng ta cũng không nằm ngoài cái lệ rất thông thường đó!. Thế giới con người dần trở thành những con người vô ơn và bội bạc. Có phải vì thời đại này là thời đại của duy vật, của quỷ vương ra đời? Không ngoài mục đích là chúng sẽ đánh cho đàn chiên ra tan tác và cắn chết tất cả Mục Tử sống không đề phòng?. Và rồi chỉ còn lại những ai sống mạnh mẽ trong ơn nghĩa Chúa thì mới được Chúa cứu độ.
-- Câu hỏi cho tất cả chúng ta là sẽ phải làm gì để giữ cho linh hồn sống đời không bị sa Hỏa Ngục muôn đời?. Thưa là chúng ta cần vào sức mạnh vô song của Chuỗi Mân Côi mà Mẹ Maria ban tặng cho hết thảy con cái trần gian của Mẹ. Là bửu bối tối cần cho chúng ta mang trên mình. Chỉ qua Mẹ và Chuỗi Mân Côi của Mẹ thì chúng ta mới có thể được vào Nước Trời nhờ vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa mà thôi.
-- Cứ mỗi tháng Năm hằng năm là tháng mà Mẹ Maria được hết thảy con cái Mẹ mời xuống trần gian để vui sống với đàn con rất dấu yêu của Mẹ. Ngày Mẹ đến trần gian thì tất cả mọi vạn vật, muôn hoa, chim chóc, mọi sinh linh và con người đồng xướng lên những bài ca sốt mến, diễn đạt tình yêu đậm đà dành cho Mẹ thật đầm ấm, thật rộn ràng và thật hạnh phúc lắm thay!.
-- “Hoa muôn sắc con dâng trước Tòa. Màu tươi thắm thơm ngát tốt xinh.
Hoa muôn sắc con dâng trước Tòa. Còn thua kém Nữ Vương Thiên Đàng ….”. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
30 tháng 4, 2020
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT DÀNH CHO TẤT CẢ AI TÌM ĐẾN
**
-- Lòng Chúa Thương Xót dành cho tất cả chúng ta là con người trần gian tội lỗi. Chẳng những phạm một vài lần mà lại còn tiếp tục phạm nhiều lần nữa trong ngày hôm nay, ngày mai và trong tương lai vẫn cứ mãi tiếp tục. Buồn hơn nữa là người sống càng cao tuổi thì lại càng phạm tội nhiều và cả phạm tội trọng. Cứ dựa trên chuyện người đàn bà bị ném đá vì đã bị bắt quả tang đang ngoại tình mà Chúa Giêsu đã hỏi các ông "Ai trong các ông sạch tội thì hãy ném đá chị ta trước đi". Thì có phải từ người cao tuổi nhất đã rút lui trước cho đến người trẻ nhất?.
-- Hình như trong tất cả các tội thì tội kiêu ngạo và tội thiếu đức bác ái là nhiều hơn cả?. Người kiêu ngạo thì chỉ muốn hơn người khác, chỉ muốn ăn trên ngồi trốc; tham danh lợi thú trần và quyền hành để cho ai được sống thì sống mà muốn cho ai chết thì phải chết. Không chút tình người, không hối hận khi hãm hại người bằng nhiều cách. Nhẹ thì làm hại thanh danh của người, còn nặng thì tìm cách truất phế hay thủ tiêu người. Để không còn ai khác hơn được mình hay có cơ hội đứng ngang bằng.
-- Người sống thiếu đức bác ái thì phạm vào cái tội thiếu đức công bằng đối với người anh em của mình. Có nghĩa do tham lam mà ra -- Không điên, không nghèo, không bị tật nguyền thì khai rằng mình bị, v.v... Tất cả chỉ để nhận phúc lộc, không làm mà có ăn dù mình không xứng đáng được hay đủ tiêu chuẩn để được nhận. Hay nói cách khác là chúng ta ăn cắp của người. Để những người thật đáng để nhận không còn để được nhận mà lẽ ra con cái Chúa không nên sống gian dối như vậy.
-- Xin Lòng Chúa Thương Xót giúp chúng con nhận ra mình đang sống trong tội lỗi, có ý thức muốn thoát ra khỏi cái xiềng xích của mê hoặc, của cái tài sản ẢO mà chúng quỷ trao ban để sống lệ thuộc vào chúng, lấy của người làm của mình Thì hy vọng chúng con còn thời giờ để ăn năn, sám hối, đền bù và buông bỏ dần tất cả những gì không thuộc về mình.
-- Là "Của Ceasa trả cho Ceasa, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa". Nhưng trên hết chúng con xin được ơn khôn ngoan để biết chạy đến với Chúa, tín thác và phó dâng tất cả mọi sự cho Chúa xin Người tha thứ tội -- Vì Thời giờ có hạn. Để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình; để Chúa sắp xếp mọi sự và định liệu mọi sự.
-- Được như thế thì Thiên Chúa của chúng ta sẽ dần cho chúng ta cảm nếm được tình yêu Thiên Chúa là ngọt ngào, vô bờ bến, tuyệt vời và diệu vợi như thế nào để rồi cuộc đời của chúng ta sẽ dần có bình an, vui tươi và hạnh phúc khi chúng ta vác Thánh Giá theo Chúa Giêsu từng ngày cách vui vẻ, nhẹ nhàng, chấp nhận và trọn vẹn hơn. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
28 tháng 4, 2020
CHÚA THÁNH THẦN BAN CHO MỖI NGƯỜI ƠN RIÊNG
**
-- Điều quan trọng và thiết yếu hơn cả đó là ơn nhận biết Thiên Chúa mà có thể chúng ta nhận ra Chúa từ một người rất là tầm thường chẳng có là gì trong xã hội đâu. Cũng có thể là chúng ta nhìn thấy, nghe lời nói hay hành động ngây thơ của một đứa trẻ. Hay một nơi hành hương mà có khi cả đời chúng ta không có khả năng đến được mà luôn là sự ao ước. Hoặc một nơi xa xôi nhỏ bé thiếu mọi tiện nghi nhưng vì nó gần và cùng một ngôn ngữ nên dễ dàng cho chúng ta tìm đến hơn.
-- Một nơi xa xôi xầm uất ở tận trời tây mà hàng ngày có khách thập phương cứ ùn ùn kéo tới nhưng chỉ là đến để xem thấy một kỳ tích để chụp ảnh lưu niệm, mua đồ hàng về bán lại hoặc để làm kỷ niệm mà trong lòng lại trống rỗng, mất tiền; đi cho thỏa mãn nhãn và được dịp khoe thì cũng chẳng có ích lợi gì cho tâm hồn, cho đức tin của chúng ta hay không thì mới quan trọng.
-- Đức Tin Thiên Chúa ban cho mỗi người mỗi khác và công cụ Chúa ban cho mỗi người cũng mỗi khác không ai giống ai đâu. Ai được Thiên Chúa ban cho ơn riêng thì đều hiểu rằng ơn ấy cần phải thực thi theo Thánh Ý Chúa. Còn ai làm ngược lại thì chúng ta hẳn thấy biết người ấy chưa được Thiên Chúa ban cho ơn nào hay công cụ nào đâu vì họ còn nhiều của cải; còn mãi tích góp, xe xua, so sánh thiệt hơn và còn GATO nhiều.
-- Như tất cả tông đồ của Chúa Giêsu xưa khi được Ngài tuyển chọn thì đều được Chúa Giêsu & Thánh Thần Chúa ban cho mỗi người một ơn riêng, ân sủng riêng và tất cả cùng công tác trong công việc Rao Giảng Tin Mừng nhưng cách thức có khác nhau. Nên không một tông đồ nào chất vấn, báng bổ ai và rất tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ luật của nhà dòng này khác với luật của nhà dòng kia mà tất cả đều thuộc dưới quyền của Giáo Hội Mẹ mà người lãnh đạọ là đức giáo hoàng.
-- Do đó mà ở mọi thời đại chúng ta thấy rằng quỷ Satan và bè lũ của chúng có ở khắp mọi nơi nhưng Thiên Chúa cho phép sự hiện diện của chúng ở nơi trần gian này. Việc của chúng nó là cố gắng Chia Rẽ giữa chúng ta với nhau. Nhà thờ nào, giáo xứ nào mà vắng mặt giáo dân ở mỗi Thánh Lễ Chúa Nhật cuối tuần là nơi đó hình như có vấn đề thì phải?.
-- Rất mong thay mỗi người chúng ta xin với Thiên Chúa ban cho có một cuộc sống khiêm tốn, bớt tham lam, bớt thèm muốn quyền hành, sắc dục, bớt ham thích được ăn trên ngồi trốc; kiêng ăn uống, đừng luôn ở nhà mát ăn bát vàng mà hãy Ra Khơi lưới cá người như lòng Thiên Chúa mong muốn. Vâng, ai cũng có thể Rao Truyền Lời Chúa bằng cuộc sống liêm chính, công bằng và bác ái với mọi người từ lời ăn tiếng nói thì thế giới mới có được ấm no hạnh phúc.
-- Hình như đức giáo hoàng Francisco có nói rằng cái dư của mình là đồ ăn cắp của người nghèo khó. Nên phải luôn biết sống chia sẻ cùng lấy lời lành mà khuyên người. Chớ đừng luôn miệng lên án, kết tội, bổ báng hay lăng mạ người anh em; khi người anh em đó cũng đang cố gắng hết sức sống cho được theo Thánh Ý Chúa thôi mà và cùng đích thì cũng chỉ muốn lôi kéo tất cả, càng nhiều càng tốt để ai cũng có một chỗ trong Trái Tim Chúa và một chỗ trên Nước Trời thì có gì đáng tội đâu?. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
27 tháng 4, 2020
HẠNH PHÚC CHỜ NGÀY CHÚA GỌI VỀ VỚI CHÚA
(Sống Mùa Chay)
-- Đời thường trong số rất ít chúng ta cảm thấy hoan hỉ vui mừng, trông chờ từng phút từng giây để được Chúa gọi ra khỏi đời này để về với Chúa; còn lại thì hầu hết chỉ trông mong cho được sống lâu, sống thọ, sống hoài, sống đến muôn đời trên cái cõi đời tạm bợ vô vọng này. Có phải vì con người trần gian ai cũng sợ già, sợ đau bệnh, sợ bại liệt, sợ đau đớn và sợ khổ sở? Dù có nằm liệt giường bao lâu cũng không ai muốn chết.
-- Ai trong chúng ta có diễm phúc được Thiên Chúa mạc khải cho biết 2 Nơi cách rõ ràng?. Nơi mà chúng ta sẽ được sống lại ở thế giới bên kia là Thiên Đàng hay Hỏa Ngục. Thiên Đàng thì Nơi ấy chắc hẳn có đầy đủ mọi tiện nghi và mọi phương tiện đi lại; ai cũng sẽ được nuôi ăn đầy đủ không còn tình trạng đói ăn khát uống; không còn chiến tranh hay hận thù. Hết thảy ai cũng sẽ được hạnh phúc trong thuận hòa, trong yêu thương.
-- Còn Hỏa Ngục? Hẳn ít có ai ao ước để bị xuống đó?. Vì biết mình sẽ bị thiêu đốt trong lò lửa khổng lồ. Trong cái cường độ cực nóng không như ở thế gian này. Nhưng lạ lùng ở điều là ít có ai nghĩ rằng mình sẽ bị xuống đó!?. Vả con người chúng ta giỏi nhất ở cái tánh bắt chước lẫn nhau; nơi nào có đông người thì nơi ấy ắt sẽ vui lắm. Bởi ai sao mình vậy cơ mà, có chịu một mình đâu mà sợ.
-- Bởi con người của chúng ta từ sự suy nghĩ, suy diễn và suy tính cũng hay và tài tình lắm trong sự biện luận luôn thắng và luôn đúng của mình; cho nên tất cả chúng ta ai cũng dám làm tất cả, nói tất cả và ngay cả không ngần ngaị để chửi bới nhau. Hay có thể giết hại những ai dám chống lại mình …. Nhưng có phải thực tế cho ta thấy rất rõ ràng là ở những nước Cộng Sản thì chẳng ai dám dám nói hay dám làm bất cứ điều gì.
-- Vì ai cũng sợ bị xiết của cải, tiền bạc và ngồi tù mọt gông có nhiều khi lại mất tích luôn. Nhưng biện luận cho Nơi vô hình thì ai cũng mạnh miệng nói cho được vì chẳng có ai để kiểm chứng những lời chúng ta nói là sai cả …. Hoặc biết là sai nhưng không ai có hình ảnh để có thể kiểm chứng cho tỏ tường về 2 Nơi ấy. Nhưng thưa những lập luận ấy thì ngay cả Thiên Chúa chúng ta Người cũng phải chịu thua.
-- Vì lẽ Người luôn yêu thương chúng ta và yêu cho đến muôn đời. Bởi yêu nên Người đã cho chúng ta hoàn toàn sự sống Tự Do chọn hay không chọn Người. Như cha mẹ trần gian yêu thương con cái cũng giống cách yêu của Chúa là khi chúng còn nhỏ thì dạy dỗ chúng sống tốt lành và cho chúng tất cả trong khả năng có giới hạn của cha mẹ. Nhưng khi chúng lớn khôn thì cha mẹ phải thả chúng ra để chúng ra đời mà tự lập thân và lập gia đình, cách Tự Do.
-- Rồi thì chúng vào đời quen ai, chơi với ai, lấy ai, là quyền của chúng. Vâng, ngay cả sự trả hiếu cho cha mẹ, nếu chúng muốn. Hiểu được thế chúng ta sẽ thấy rất rõ vị trí của Thiên Chúa nằm ở đâu trong tâm hồn, trong quả tim của từng người chúng ta?. Hay Người âm thầm lặng lẽ trong đau khổ, trong cô đơn vì chẳng ai còn cần hay nhớ đến Người là một Thiên Chúa đầy quyền năng. Hay có còn biết rằng Người luôn hiện hữu trong cuộc đời và luôn ở rất gần bên chúng ta?.
-- Quả thật con người của mọi thời đại chỉ luôn hướng đến sự hưởng thụ cá nhân nên Nước Trời luôn là hình ảnh rất ư là xa lạ cho mọi người. Hy vọng nay chúng ta có được một mẫu gương thánh thiện như Đức Giáo Hoàng Francisco thì dần dần ánh sáng tốt lành ấy sẽ chiếu tỏa đến khắp cùng thế giới. Để rồi trái tim của chúng ta sẽ được ngài hâm nóng lại và sẽ được chảy hòa tan trong Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng ta.
-- Rất mong thế giới con người sẽ được thay đổi theo chiều hướng tốt lành và thánh thiện hơn. Dịch Covid-19 sẽ nhanh tan biến và cuộc sống đời thường sẽ được hồi phục vì nhờ bàn tay Thiên Chúa can thiệp. Để từ đông sang tây ai cũng phải biết đến Danh Thánh một Đức Chúa Trời. Và cũng là thời gian để chúng ta góp đôi bàn tay làm phục hồi sự sống cho trái đất vì NÓ đang xuống cấp và bị bệnh rất trầm trọng nếu chúng ta không làm gì. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 4, 2020
July 11, 2020