THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 2020
by Tuyết Mai
ĐẾN VỚI THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
**
- Từ muôn thuở Thiên Chúa luôn yêu con người
Nhìn Trời Đất vạn vật giúp ta nhận biết
Nhìn mọi sự việc chung quanh ta dâng lời chúc tụng
Một Thiên Chúa Người là Đấng vô cùng quyền năng.
- Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu chẳng bao giờ nguội lạnh!
Hằng cháy rực lửa của yêu thương
Sưởi ấm những tâm hồn băng giá
Sưởi ấm những tâm hồn vô cảm, cô đơn.
- Hỡi những con người có trái tim chai đá!
Hãy siêng năng tìm đến Thánh Tâm Ngài!
Để nhờ Ngài biến đổi trái tim hết chai lạnh
Để nhờ Ngài biến đổi trái tim nên giống Ngài.
- Từ muôn thuở Thiên Chúa luôn yêu con người
Từ thời xa xưa Chúa cho các Tiên Tri
Đến thế gian dạy dỗ con người sám hối, ăn năn
Nếu không nghe thì hình phạt sẽ vô cùng khủng khiếp.
- Nhưng con người vẫn cứ mặc cho Lời cảnh báo
Lại còn tỏ ra thách thức, còn kiêu ngạo
Nên trận Hồng Thủy, Thành Trì cháy rụi, cùng mọi hiểm họa
Giáng trên đầu giết sạch kẻ ngang bướng, chai lì.
- Nhìn vào gương xưa của cha ông
Chúng ta cần tránh xa kiêu ngạo, hãy trở về cùng Chúa
Nương náu và ở mãi trong Thánh Tâm Ngài
Để trái tim lạnh luôn được Chúa ấp ủ.
- Nhìn mọi thứ trần gian ngày qua đi
Nhìn mọi sự vật đang dần cạn kiệt
Không gian kia dần mất đi dưỡng khí tốt
Nguồn sống thiên nhiên con người ngày càng bị nhiễm độc.
- Con người ngày càng có nhiều bệnh lạ
Mà từ trước đến nay chẳng nghe thấy bao giờ
Đầu óc con người ngày thêm bấn loạn
Tội ác gia tăng ở mọi chốn mọi nơi.
***
- Hỡi con người tội lỗi hãy đến với Thánh Tâm Chúa!
Để Ngài tha thứ ban cho nguồn mạch sự sống
Sự sống đích thực của hạnh phúc của muôn đời
Là sự bình an, là niềm tin, là cậy trông vào Chúa.
- Hỡi con người tội lỗi hãy đến với Thánh Tâm Chúa!
Để Chúa mạc khải cho thêm hiểu
Thế nào là sống tốt đẹp?
Để không bị lôi kéo mất cả linh hồn.
- Thế thì điều gì cản ngăn ta đến với Thánh Tâm Chúa?
Để cuộc đời còn lại ta bớt vất vả bận tâm
Khổ nhọc, lo lắng, bất an chỉ để
Mua, tậu, sắm sửa cho được những của chóng qua.
- Sống ở trên đời thì ai cũng hiểu
Của cải nay ở tay ta, mai ở tay người
Tuổi trẻ thì như ngựa non háu đá
Già rồi thì ngay cả hơi thở cũng thật khó là.
- Hỡi con người tội lỗi hãy đến với Thánh Tâm Chúa!
Xin Người Cứu Rỗi hết thảy chúng con
Nhận chìm chúng con tận đáy Thánh Tâm Chúa
Đốt cho sạch tội lỗi trong ngoài chúng con.
- Để xứng đáng đứng thẳng trước Ngai Tòa Chúa
Xứng đáng được đến Cổng Thiên Đàng
Xứng đáng Chúa xót thương và đón nhận
Tất cả mọi linh hồn khờ dại và đáng thương. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 6, 2020
CẨN TRỌNG VỚI TIÊN TRI GIẢ NGÀY CÀNG NHIỀU
**
-- Những người phò tà thần này họ đội lốt làm tiên tri giả để chiêu dụ được nhiều linh hồn yếu đuối, luôn sống xa lánh Thiên Chúa, có Đức Tin yếu kém; thiếu căn bản và thiếu nền tảng sống đạo cùng ơn ban của Thiên Chúa. Họ lập nhóm là để chống đối lại Giáo Hội Công Giáo, để sống ngoài giáo hội vì họ có cuộc sống buông thả và để họ cảm thấy không chút áy náy khi có rất nhiều người giống họ.
-- Chỉ tội nghiệp cho những người nhẹ dạ dễ tin mà không cần tìm hiểu thêm xem giáo hội Công Giáo có cho phép tin hay không?. Nhất là trong thời buổi văn minh hiện đại ai cũng có thể cho mình là tiên tri khi họ cho đăng lên những hình ảnh ảo, photoshop lấy từ những phim giả tưởng mà có.
-- Chúng ta là người Công Giáo thì đã có Lời của Chúa Giêsu làm kim chỉ nam và Gương sống động của Ngài có phải đã quá đủ rồi không?. Giáo hội của Chúa đã được Chúa Giêsu thiết lập từ thời thánh Phêrô cho đến các vị Giáo Hoàng tiếp nối và hiện nay chúng ta có vị Giáo Hoàng đương kim rất thánh thiện và khiêm nhường là Giáo Hoàng Phanxicô mà cả thế giới đều yêu mến ngài.
-- Các ngài Giáo Hoàng là đầu của Hội Thánh, các kitô hữu chúng ta không theo đường lối và sự hướng dẫn của các ngài thì chúng ta biết nghe theo ai?. Các ngài là những vị thầy được ơn soi sáng bởi Chúa Thánh Thần mà từ bao đời đã được người đời ngưỡng mộ và rất kính nể. Không vị tổng thống nào trên thế giới mà sau khi được bầu lên lại không nhanh xin tìm tới để được yết kiến Đức Giáo Hoàng. Để được ngài chúc lành và cho những lời khuyên bảo cố vấn.
-- Chúng ta là người Công Giáo thì rất hãnh diện khi có một người lãnh đạo là đức giáo hoàng mà tiếng nói của ngài luôn được mọi người trên khắp thế giới lắng nghe vì ngài luôn đem hòa bình đến cho mọi người và sống cuộc đời rất bình dị cùng qua việc siêng năng cầu nguyện với Thiên Chúa & siêng năng lần hạt Mân Côi. Ngay cả những bài đọc diễn văn luôn được giới truyền thông tải đi khắp thế giới.
-- Thế thì lẽ nào làm cho chúng ta dễ tin vào nơi các tiên tri giả ấy khi họ viết được một cuốn sách mà mượn, ghép, sửa đổi từ quyển Kinh Thánh rồi chêm thêm những lời lẽ riêng của mình. Mong rằng con cái Chúa ai cũng có được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng sẽ nhận ra ngay để kịp thời trở về cùng Chúa kẻo linh hồn sống đời của họ sẽ bị sa Hỏa Ngục do quá tin theo một nhóm phái nào.
-- Đi ngược dòng lịch sử thì các tiên tri THẬT đều được Thiên Chúa báo trong giấc mộng cho ai đó là tiên tri ấy sẽ đến với con người chứ chưa thấy tiên tri nào mà tự đi giới thiệu cho cuốn sách mới ra của mình y như thầy thuốc sơn đông phải tự đi quảng cáo thuốc "tà" của mình tự chế ra cả. Có phải Chúa Giêsu xưa kia đã từng cảnh báo con người là nếu có ai nói rằng Chúa ở đây, hay Chúa ở kia thì đừng có mà tin cách mù quáng.
-- Phúc cho những ai có được Thiên Chúa chỉ dẫn, soi đường cho đi đúng con Đường của yêu thương, liêm chính, công bằng khiêm nhường, bác ái và luôn tỉnh thức!. Để mọi người con Chúa sẽ được tìm thấy con đường dẫn về Thiên Quốc; sống bên Thiên Chúa là Cha, là Con và là Thánh Thần. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa; các thiên thần, các thánh và cùng tất cả anh chị em trên Trời. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
9 tháng 6, 2020
***
Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
https://www.youtube.com/watch?v=1g-kjKGbEZI
(Hãy tìm Chúa vì kiếp người sống là bao)
GỞI ĐẾN QUÝ THẦY, QUÝ LINH MỤC LỜI CHÚC THÂN THƯƠNG NHẤT TRONG MÙA TĨNH TÂM
**
-- Nhân thời gian tĩnh tâm và khấn hứa, không gì tốt đẹp cho bằng tôi xin được chúc quý thầy, quý linh mục tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần, để được mọi Ơn Đức mà chính Ngài là Thầy và là Sư Phụ tốt lành cùng thánh thiện nhất luôn hướng dẫn, dìu dắt, an ủi, bao che, và phù trì cho hết thảy vì Ngài là Ngôi Ba Thiên Chúa. Thật phải khi chúng ta là con cái Chúa, cần hiểu và cần Tin làm vậy.
-- Vì Ngài là biểu tượng cho Tình Yêu Thiên Chúa mà không gì sánh ví cho bằng. Do lòng tự nguyện muốn đi theo con đường Thập Giá và thánh hiến cuộc sống của mình cho Chúa và sống cho tha nhân. Quý thầy, quý linh mục hẳn biết rằng qua mọi chặng đường tu luyện, Chúa Thánh Thần đã luôn kề cận và thương yêu quý Thầy, quý linh mục và hẳn là quý thầy, quý linh mục hiện đang cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa đang ngập lòng và trong tâm hồn rồi.
-- Chúng tôi chúc mừng quý thầy, quý linh mục như những người anh em mà chúng tôi thật quý mến mà hằng ngày chúng tôi hằng cầu nguyện với Thiên Chúa và Mẹ Maria hiền mẫu luôn ban cho Giáo Hội và cánh đồng Truyền Giáo được tăng trưởng theo nhân số, thêm thật nhiều ơn gọi. Vì Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt trung thành; có lòng sống xả thân vì biết xót xa cho những con người khốn cùng trên toàn địa cầu.
-- Sở dĩ Thiên Chúa cần rất nhiều những tấm lòng nhiệt huyết và nhiệt thành như quý thầy, quý linh mục đây là chỉ duy một lý do giản đơn nhưng rất khó thực hiện là cần những tấm lòng Bác Ái, Yêu Thương và Rao Giảng Tin Mừng trên toàn cõi địa cầu. Vì những con người nghèo khổ và khốn cùng thì luôn cần những Alter Christ thể xây dựng Nước Chúa ngay trong lòng người và mọi nơi quý thầy, quý linh mục được sai đến.
-- Ơn Chúa Thánh Thần không ngừng nghỉ để tác động mọi việc lành thánh và tốt lành cho nhân loại qua công sức và tấm lòng của quý Thầy ngay hiện tại và tiếp tục trong tương lai. Quý thầy, quý linh mục sẽ luôn là những người đại diện một Chúa Giêsu sống động, rất thực và rất tình người để giúp một bàn tay xây dựng Nước Chúa nơi trần gian này. Với đầy tình yêu thương, xây dựng một Giáo Hội tốt đẹp hơn và thánh thiện hơn.
-- Có Ơn Chúa Thánh Thần thì quý Thầy, quý linh mục sẽ không chùn bước hay lo lắng sợ sệt điều chi vì Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh và cùng đồng hành với. Vâng, có được Ơn Chúa Thánh Thần thì Ngài sẽ giúp lướt thắng mọi cạm bẫy hay giúp tránh vướng vào mọi thú vui thế trần có tính cách phá hoại và tội lỗi. Biết bao nhiêu thế kỷ qua đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng vì thiếu sự Tin Tưởng, tôn kính các bậc Bề Trên của mình, mà đã làm cho Giáo Hội bao nhiêu thời đại bị điêu đứng.
-- Đừng Sợ ... là tiếng nói oai hùng và dũng cảm nhất mà Chúa Thánh Thần ban cho quý Thầy, quý linh mục. Có Ngài bên cạnh thì hùm, beo, sói, rắn rết và ngay cả quỷ dữ cũng không thể hãm hại được; để giúp thăng tiến và thực thi cho được Lý Tưởng Cao Đẹp nhất cho Nước Trời và cho Đời.
-- Cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho quý thầy, quý linh mục nhận định được mọi điều trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhất là tránh né mọi điều được coi là chia rẽ, phe nhóm làm mất lòng mọi người. Lập phe phái để chống đối lại Bề Trên của mình là điều và là sự việc đi ngược lại sự dạy dỗ của Thiên Chúa và Luật của Người là: "Các con hãy cứ dấu này (Yêu Thương) sẽ làm cho dân ngoại họ biết các con là con cái của Thầy.
-- Chúng tôi xin chúc quý thầy, quý linh mục có được những ngày tĩnh tâm thật bình an trong tình yêu hải hà của Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ Maria Hiền Mẫu của toàn thể Giáo Hội. Amen.
**
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 6, 2020
--------------------------------------------------------------
** Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:
http://www.youtube.com/watch?v=ulCimejZysU
(Chúa Thánh Thần Tình Yêu Muôn Đời)
June 11, 2020